Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Xả Y - Hạ Sơn 21-10

2026-03-03 00:54:17
KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN

Xả Y - Hạ Sơn 21/10

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nghi thức PAGEREF _Toc204009960 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009961 \h 2

III. Dặn dò – nhắc nhở PAGEREF _Toc204009962 \h 6

I. Nghi thức

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thượng tọa giới sư, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm Quý Mão, là ngày mãn hạ khóa tu xuất gia ngắn hạn 14 ngày tại đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn, tất cả quý vị Sa-di, Sa-di Ni ở xuất gia ngắn hạn tham dự khóa tu kỳ này đã thọ giới pháp trở thành người xuất gia và sau khi kết thúc khóa tu các vị muốn trở về đời sống của người tại gia thì cần phải đối trước thầy tế độ của mình cùng chư tôn đức Tăng Ni chứng minh mà có lời tác bạch xả bỏ giới pháp trở lại hình tướng của người cư sĩ tại gia. Giờ đây quý vị hãy lắng nghe và đọc theo:

Kính bạch trên thượng tọa giới sư, kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, bạch thượng tọa một lòng nghĩ đến đệ tử chúng con pháp danh là… chúng con đã nguyện xuất gia ngắn hạn Thọ mười giới Sa-di, Sa-di Ni, đã giữ chọn được mười bốn ngày. Nay chúng con xin xả giới cùng xả vô tướng phước điền y và đãi lọc nước cùng với bình bát cùng với bình bát. Cúi mong thượng tọa chứng minh cho. (3 lần)

Sư Phụ: Quý vị đã nguyện tu giữ mười giới Sa-di, Sa-di Ni, đã xuất gia ngắn hạn trong hai tuần được trong sạch, nay cầu xin xả giới, chư tôn thiền đức chứng minh quý vị sẽ được công đức vô lượng. Xin khuyên tất cả quý vị phát tâm tu tập, giữ gìn giới pháp, tuy về trở lại nhà cũng phải cố gắng tinh tấn tùy theo khả năng của mình và giữ gìn những giới, những pháp được học để được thành tựu viên mãn trong sự tu học chánh pháp.

Thầy Thiện Huệ: Quý vị đồng thanh nói "Dạ chúng con xin vâng" (3 lần). Các giới tử chúng ta lễ chư tôn đức chứng minh ba lễ.

Vào giờ này con kính mời tất cả các vị chúng ta xả y, xả bát, đãi lọc nước, chúng ta đứng lên chúng ta xả y giữ sự an tịnh, lắng dịu. Vị nào chúng ta xả y xong chúng ta quỳ xuống, chúng ta nâng y bát và đãi lọc nước ngang trán và đọc theo con:

Bạch đại đức Tăng rủ lòng thương tưởng, đệ tử chúng con pháp danh là…, mạn y An-đà-hội này, cùng bình bát và đãi lọc nước này, trước chúng con đã thọ trì, nay chúng con xin xả. (3 lần)

Sư Phụ: Được rồi.

Thầy Thiện Huệ: Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)

Tất cả các vị chúng ta lần lượt để y ở trên bàn, bình bát chúng ta để phía dưới xung quanh bàn. Giờ đây là những giờ phút rất là thiêng liêng, trân quý, đầy những cảm xúc hiền thiện, trước khi quý vị xuống núi trở về đời sống gia đình giờ này các vị hãy chia sẻ những cảm xúc hiền thiện của mình trước chư tôn đức chứng minh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Trình pháp

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, vị ân sư tôn kính nhất trên đời, con kính thưa quý thầy, quý chư Ni, quý sư cô và các bậc hiền chí. Dạ trước tiên con cảm ơn sư phụ và các quý thầy, quý chư Ni, quý sư cô, các bậc hiền trí và chư thiên ở núi rừng đất thiêng liêng ở Linh Quy Pháp Ấn và ngôi nhà hiền thiện của đạo tràng Nikāya. Con không biết dùng từ ngữ nào để nói lòng tôn kính và biết ơn sư phụ đã khai mở cho con sáng mắt và gột rửa những dòng tâm trí, khơi lại những cảm thọ ngu mê, si ám, mê muội bấy lâu nay mà con chạy theo những vị ngọt của thế gian. Giờ nay con gặp được chánh pháp đến với ngôi nhà hiền thiện của đạo tràng Nikāya nơi Linh Quy Pháp Ấn này.

Con cảm nhận tình thương bao la dạt dào, tự đáy lòng con rất tôn kính trên sư phụ đã từ bi, sách tấn cho chúng con đã lầm lỗi, đi trong bóng đêm. Giờ nay chúng con được phước duyên, phước báu nhiều, gặp được chánh pháp nên chúng con đã trở về ngôi nhà. Con thật tri ân trên tấm lòng tất cả những gì ở trên đồi núi linh thiêng tại Linh Quy Pháp Ấn này, từ chỗ ăn, từ chỗ ngủ, từ nơi nhà bếp, từ những bước chân đi, đứng, nằm, ngồi đều có sự hỗ trợ của quý thầy, quý chư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy ân cần, nhiệt tình. Con xin thành tâm tri ân. [âm nhạc]

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí, con xin chia sẻ cảm xúc của con và nói lên lời tri ân của con trong hai tuần con tu học ở đây. Con kính thưa sư phụ, chưa bao giờ từ hôm tu học đến nay con lại có cảm xúc như giờ phút này, trước sự chứng minh của sư phụ và các chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí trong con có một cảm xúc dạt dào, có vui có buồn. Con vui vì con đã được về đây học chánh pháp, được thực hành theo chánh pháp, con buồn vì con sắp đến giờ xuống núi, sắp đến giờ phải xa sư phụ, các chư Tăng, chư Ni các bậc hiền trí ở nơi đây và con cũng xin tri ân đến sư phụ.

Đầu tiên là con cũng phải tri ân đến hai đấng sinh thành đã sinh ra một hình hài của sư phụ hôm nay và con xin tri ân đến cái công lao to lớn của sư phụ đã bỏ bao nhiêu công sức đi tìm tòi, khám phá được nơi này. Con tri ân đến công đức của những người thân bằng quyến thuộc của sư phụ đã hỗ trợ đắc lực cho sư phụ để chúng con có một nơi tu học như hôm nay. Con xin tri ân đến các chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí đã cùng cộng tác với sư phụ để dựng lên khóa tu xuất gia gieo duyên này để con được thừa hưởng, và con cũng xin tri ân đến tất cả các chư Tăng, chư Ni đã lo lắng cho chúng con từ chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ tu học, không thiếu thốn một cái gì. Con xin tri ân nên các chư Ny và các bậc hiền chí đã thức khuya dậy sớm để lo cho chúng con những bữa ăn có đầy đủ dưỡng chất, để chúng con có sức khỏe để tu học.

Con tri ân đến chư thiên thổ thần, thổ địa nơi đây đã hộ trì thời tiết thuận tiện trong thời gian chúng con tu học ở đây. Con xin tri ân đến các thầy và các hiền giả đã cùng thức khuya dậy sớm để ghi lại những hình ảnh tu học trong khóa tu này để chánh pháp mãi mãi được trường tồn. Cuối cùng trước khi xuống núi con xin chúc sư phụ và tất cả các chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí ở lại có một sức khỏe và tinh tấn tu học để Phật pháp mãi mãi được trưởng tồn, con cũng xin hứa khi về gia đình con sẽ mang những gì con học hỏi được ở nơi đây về để con hành trì và con lan tỏa đến gia đình và những người thân. Con xin hết.

Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các bật hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con từ lúc con bước lên Linh Quy Pháp Ấn cho đến trước ngày hôm nay, giờ này rất nhiều những cảm xúc trong quá trình tu tập đem lại cho con, nó là như là một sự nhiệm màu, một sự chuyển mình rõ rệt, nhìn thấy rõ thân tâm mình, nhận diện rõ ngũ uẩn và con thấy rằng việc học nhận diện ngũ uẩn này rất rõ ràng về pháp hành. Mình càng thực hiện, mình càng thực tập, học tập và thực hành theo đúng lời sư phụ dạy thì pháp hành này rất là rõ ràng để cho chúng ta nhận diện được các cảm giác, các hình bóng, các suy nghĩ và các sự rõ biết trong tâm. Chính vì thế đến giờ phút này con đã thấy nó đã làm thay đổi cuộc đời của con rất nhiều từ bản thân con, con thấy xoay chuyển được từ mình nhận diện ra chính mình và cái tâm của mình không phải là mình mà nó chỉ là sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Trước đây con cứ ôm vào nó nhưng đến giờ phút này con đã tách dần được nó ra. Con cũng tri ân trên sư phụ cùng các quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí, cứ mỗi một lần lên tu học là một cảm thọ và trí tuệ của con dần dần mở ra, con nhìn thấy rõ bản ngã của mình. Tuy rằng con chưa diệt được nó ngay lúc đấy nhưng ngay khi con nhìn thấy rõ cái bản ngã của mình, con cảm thấy hổ thẹn, sĩ nhục, nhục nhã, những hành động dù nhỏ nhất của mình con cũng cảm thấy là nhục. Nhưng sau đó con lại cảm thấy là vui tại vì mình cũng đã nhìn thấy cái bản ngã của mình rồi, trước đây mình không biết đó là bản ngã, mình nghĩ chuyện đấy là chuyện rất là bình thường ở đời sống nhưng mà không phải, đó chính là sự gian xảo, sự xảo trá, sự lấp liếm, sự bản ngã, ta đây, mang cái đời thường để áp dụng vào, mang cái lấp liếm vào. Chính từ cái tham, sân, si tạo cho mình một cái bản ngã to uỳnh và con cũng xin tri ân sư phụ đã cho chúng con được nhiều lợi lạc từ chánh pháp, truyền cho chúng con những giáo pháp lợi lạc.

Buổi ngày hôm nay khi được nghe đến khi được nghe sư phụ giảng về bài pháp vị ngọt của dục, sự nguy hại của dục thì cái cảm thọ trong con lúc này lại là một cái cảm thọ phải là mạnh mẽ, phải quyết liệt. Con đường này phải là con đường phải mạnh mẽ đi lên, phải hùng dũng đi lên và hôm nay khi nghe bài pháp của sư phụ xong thì con nhận thấy muốn xuất ly được dục, nhiếp phục được dục tham, đoạn diệt được dục tham là phải hùng dũng, phải mạnh mẽ, phải quyết liệt. Con trước kim thân của Đức Phật, trước chư Tăng Ni và các bậc hiền trí, con xin nguyện quyết tâm đi theo sư phụ, đi theo con đường chánh pháp, luôn hộ pháp để đánh bại ma quân chính là trong tâm mình. Con cũng xin tri nhà bếp, các vị ở hộ pháp đã cho chúng con được nơi ăn, trốn ở, được tu học, được mọi cái thuận duyên và với một tâm từ, tâm thương yêu, lúc nào cũng hỏi han, động viên để cho các thiện pháp của chúng con được tăng trưởng.

Con mong rằng những lời chia sẻ và nguyện này của con được sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí chứng minh. Con cũng xin sám hối trước sư phụ, trước quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí, trong quá trình con tu tập những cái bản ngã, những cái dục tham, sân si của con, con cũng xin được sám hối, mong sư phụ, chư Tăng Ni chứng minh cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ bậc minh sư, sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý chư Tăng Ni và các bậc hiền trí, con xin được nói về cảm thọ ngày hôm nay của con khi chúng con sắp xuống núi. Thật sự bây giờ trong con một cảm xúc rất là khó diễn tả bởi vì con thì nói thật với sư phụ là con từ nhỏ không được như người khác, bố mẹ con bỏ nhau khi con còn rất nhỏ, lớn lên con chưa có tình yêu thương. Cho đến bây giờ gần bốn mươi năm trong cuộc đời, con chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc giống như ở đây một nơi mà con vừa đặt chân đến, con cảm giác như đây chính là nhà của mình, một ngôi nhà mà con đã đi lạc từ rất là lâu. Hôm nay chúng con xuống núi, con sẽ luôn nhớ mãi những ngày tháng ở nơi đây, dù chỉ mới có hai tuần ở đây thôi nhưng chúng con cảm nhận được tình yêu thương của sư phụ, của quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí ở đạo tràng Nikāya luôn luôn ngọt ngào, yêu thương chúng con, lo cho chúng con từng bữa ăn, dạy cho chúng con từng cách đi, đứng, ăn, nói.

Tất cả mọi cái chúng con giống như được sinh ra một lần nữa trong cuộc đời này, trở thành một con người tốt hơn. Con là một người Phật tử ở bên Lào, trước giờ con cũng ăn chay trường, con cũng làm việc thiện, con thấy người khác khổ con cũng rất là thương, nhưng thật sự con có một cái tính nóng, đôi khi có những lời nói mình nói ra làm cho người khác hiểu lầm, hiểu sai về mình, đôi khi con tự trách bản thân mình vì cái điều đó, tại sao mình lại nói như vậy, mặc dù cái tâm ý của mình không phải như vậy. Cho nên con mới cầu xin Đức Phật mỗi lần khóa tu hằng ngày ở nhà xin cho con được gặp một bậc minh sư đợi ở Việt Nam để con về con tu học trong một thời gian một tuần, hai tuần gì đấy. Rồi Đức Phật cũng dẫn dắt cho con gặp được, biết được thầy.

Khi nghe các bài pháp của thầy trên YouTube, con cảm thấy rất là rất là vui, con cảm thấy đây giống như là một người thầy mà con cần phải đến để học và tu tập ở nơi đây. Và sau quá trình thời gian hai tuần tu học ở nơi đây, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện, con cảm ơn tất cả mọi duyên lành trong cuộc đời này của con từ trước đến giờ, đây là một cái phước duyên lớn nhất trong cuộc đời của con, được xuất ra gieo duyên tại chùa Linh Quy Pháp Ấn mà từ trước đến giờ con chưa bao giờ có được một niềm hạnh phúc thật sự ở trong tâm của mình. Chỉ có lo cơm áo gạo tiền, con từ nhỏ đi lên bằng hai đôi bàn tay của mình, chẳng nhờ cậy được ai cả, bố mẹ con cũng mất hết, con sống không thích thể hiện cái tình cảm của mình ra ở ngoài nhiều bởi vì con sống nội tâm, con sống khép kín. Bên ngoài conn là một người mạnh mẽ, bởi vì nếu không mạnh mẽ thì mình không thể nào dựa được vào ai cả.

Ngày hôm nay được về đây được đoàn tụ với đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn, được học những lời dạy của sư phụ dạy lại cho chúng con, những lời mà sư phụ dạy cho chúng con là tất cả những tinh hoa, những dòng thánh pháp mà Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã để lại và sư phụ đang dạy đúng chánh pháp của ngài. Điều đó làm chúng con vô cùng hạnh phúc, con ước gì Ở nơi đây đạo tràng Nikāya sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa, nhiều tu sĩ về đây tu học, nhiều Phật tử từ khắp mọi miền đất nước về đây tu học để cảm nhận được niềm hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu thương rộng lớn, bao la mà sư phụ đã truyền trao cho chúng con. Con không biết nói gì hơn lời cảm tạ, ngàn lần cảm tạ tri ân sâu sắc nhất. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con giới tử Trí Hoàng xin được đảnh lễ sư phụ, chư tôn thiền đức, quý chư Tăng, quý chư Ni cùng các giới tử và các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con, khi đến Linh Quy này điều đầu tiên con học được là sự hiền thiện của sư phụ, của quý thầy, quý cô, của đạo tràng làm con hân hoan, hoan hỉ. Tiếp theo con học được ngũ uẩn để nhìn lại bản thân mình mà sống làm sao cho tốt, như lời sư phụ dạy trước khi làm thánh phải làm người hiền thiện, lời dạy này con khắc mãi trong lòng. Vì thời gian không cho phép nên con chia sẻ ngắn gọn, con xin đội ơn sư phụ nhiều, con xin đội ơn các chư Tăng nhiều, con xin đội ơn quý sư cô nhiều và con cũng xin đội ơn các vị hiền trí đã tạo điều kiện cho con tu học rất thoải mái, và con xin đội ơn các vị ở nhà bếp đã lo cho chúng con bữa ăn, quý thầy lo cho chúng con bữa nghỉ. Những điều này con khắc mãi trong lòng.

Tụi con ngũ trược ác đầy, mang vào thiền viện làm không thanh tịnh, nhờ sư phụ dạy dỗ, con cũng mong sư phụ mở lòng từ bi, quý thầy mở lòng từ bi, quý sư cô mở lòng từ bi mà bỏ qua những sai lầm của chúng con. Chúng con xin sám hối ngàn lần, ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước đại chúng phải siêng tinh tấn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Dặn dò – nhắc nhở

Sư Phụ: Lành thay! Lành Thay! Lành thay! Tất cả các vị đã trải qua đời sống phạm hạnh, đã nếm được hương vị của viễn ly lạc, niềm vui của sự rời xa thế tục, rời xa các dục, thoát ra những đời sống tầm thường, thấp hèn, hạ liệt trong hai tuần. Các vị đã được thấm đẫm trong những cảm thọ hiền thiện, tâm hiền, tâm từ, đã được nhìn thấy thân tâm của mình bằng sự nhận diện ngũ uẩn và biết cách như lý tác ý, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ tự thân tâm của mình. Quý vị hãy đem những cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, hiền thiện, ngọt ngào này cất giữ làm của báu, làm gia tài và hãy đem nó về san sẻ cho những người rất thân thương, rất yêu thương, rất mến thương của mình trong gia đình và những người ở tại gia đình của mình rất là thiếu thốn, họ rất là khổ đau, họ rất là buồn đau trong những cảm thọ bức xúc, bực bội, sân hận, vô minh và bản ngã.

Quý vị hãy đem những cảm thọ hiền thiện này, những cảm thọ thanh lương này, những cảm thọ dạt dào tình thương này về cúng dường lên cha mẹ bằng sự hiếu thảo, cúng dường lên vợ chồng bằng tình nghĩa trân trọng, trân quý, trân kính. Hãy cúng dường đối với anh chị em của mình bằng sự biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn, hãy cúng dường cho những người con, người cháu của mình bằng một tâm từ, một tâm thấu hiểu, cảm thông. Hãy đem những chất liệu quý báu, những dòng sữa thánh này, những hạt kim cương của tuệ giác này, những làn gió mát, diệu huyền của non thiêng này, hãy đem dòng sữa thánh này về nuôi dưỡng huyết thống của mình, hãy đem những hạt kim cương vô giá quý báu này ban phát cho những người mình yêu thương nhất. Hãy cẩn trọng giữa gìn, hãy sống cho được, hãy thực hành cho được thì mới có thể giúp đỡ những người thân thương, hãy đem những tình thương, những cảm giác hiền thiện này đối đãi với những người khó chịu, hung dữ, những oan gia trái chủ của mình sẽ được hóa giải, sẽ được tháo gỡ.

Mình sẽ được bình an, lợi ích, hạnh phúc, an lạc lâu dài. Tất cả chư tôn thiền đức ở đây vì hạnh phúc cho quý vị, vì an lạc cho quý vị, vì thương tưởng cho quý vị, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho quý vị trong hiện tại và mai sau. Bằng tất cả tấm lòng của mình trao gởi trái hiền từ, trao gởi những hơi thở ấm áp, dạt dào, bằng tất cả tấm lòng quý vị hãy trân trọng, hãy giữ gìn, đừng có để cho nó rơi rớt, hãy chia sẻ chia sẻ và cúng dường ông bà, cha mẹ, anh em, cô chú, bác dì, thân bằng quyến thuộc và tất cả những người có duyên. Điều quan trọng nữa hãy cố gắng giữ gìn giới hạnh của mình, phát triển lòng tin của mình, siêng năng nghe pháp, biết bố thí, cúng dường, biết san sẻ cho những người nghèo khổ, cố gắng thực tập tuệ quán, tác ý đầy đủ lòng tin, giữ giới, nghe pháp, bố thí và trí tuệ. Hãy biết xấu hổ và sợ hãi đối với những tội lỗi bất thiện của chính mình, hãy hạnh phúc, hoan hỉ trong giới hạnh, trong đời sống từ bỏ, trong đời sống thanh cao, cao thượng, thánh thiện.

Hãy giữ thật kỹ bảy tài sản của bậc thánh này, Đức Thế Tôn đã truyền trao lại cho các bậc thánh hiền, truyền trao lại cho bậc đạo sư, truyền trao lại cho chúng con và ngày hôm nay chúng con đem gia tài của Phật truyền trao vào tim của tất cả quý vị. Mong quý vị hãy thọ trì, giữ gìn, hãy làm tăng trưởng, phát triển lớn mạnh tài sản của bậc thánh trong tự thân tâm.

Con đệ tử pháp danh Thích Minh Thành kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Con kính bạch chư tôn đức và tất cả các bậc hiền trí, con vẫn còn đang tu học, tham, sân, si, dục ái, bản ngã vẫn chưa nhiếp phục xong, vô cùng xấu hổ và lo lắng. Tuy được phước duyên vô thượng được truyền trao thánh pháp từ bậc đạo sư, tự xét thấy mình còn rất nhiều tàm quý, xấu hổ, nhục nhã nhưng bằng tình thương, bằng lòng thương, con đã cùng với tất cả quý vị học trong hai tuần vừa qua, chắc chắn con sẽ có những sai lầm, sơ thất, tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh của con.

Giờ này con xin dập đầu cúi lại sám hối tất cả chư tôn thiền đức và chư hiền trí chứng minh cho con. Con xin chân thành đầu sám hối, nguyện cho con càng ngày càng được trong sạch, nguyện cho con luôn luôn nhìn thấy những lỗi lầm của mình, nguyện cho con luôn biết nhận lỗi của mình, sửa lỗi của mình, nguyện cho con đi đến chỗ không còn lầm lỗi. Con thành kính, chân thành cảm ơn đến thầy Thiện Huệ đã ngày đêm mưa gió, sớm khuya, đến thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Tâm, thầy Pháp Lữ cùng tất cả quý thầy đã cố gắng cùng con hỗ trợ cho tất cả các giới tử, các chư tôn đức từ xa về đây tu học, bằng tất cả tấm lòng hiền thiện, bằng tâm từ ái. Con xin dập đầu cảm tạ.

Con xin chân thành cảm tạ ân đức Ni sư Thông Tịnh, cùng sư Tuệ Quý, cùng tất cả quý sư cô, Ni sư như một người mẹ của chúng con, hình ảnh của thánh mẫu đại ái đạo được hiển hiện trong tâm của con. Ni sư đã bỏ tất cả những bằng cấp, học vị cao nhất trên cuộc đời này, từ bỏ chù chiền, đệ tử, từ bỏ những tri thức trở về đây cùng tu học với chúng con, như một người mẹ hiền, như một người chị lớn, chị cả. Sư Quý cũng vậy, đã mở rộng vòng tay lo lắng, giúp đỡ ở cho chư Tăng, chư Ni và các giới tử với một gương mặt hiền thiện, giọng nói từ ái, sư Tuệ Quý cũng như tất cả các sư cô bằng tâm hiền thiện, ngọt ngào, bằng tấm lòng thương tưởng đã đem lại vị ngọt của chánh pháp cho toàn thể các hiền giả, toàn thể Tăng Ni đại chúng. Con xin dập đầu cảm tạ ân đức.

Con xin chân thành cảm ơn tất cả sự nhọc nhằn, vất vả của chú Tân, chú Trí Nhơ, chú Trí Chương, Pháp Hiếu và còn rất là nhiều, cô Ấn Liên và các vị giới tử đã phát tâm vào trong nhà bếp, thức khuya dậy sớm, hy sinh sự tu học của mình để dâng cúng dường những bữa cơm ngọt ngào, thanh lương cho chúng con tu học. Chú Tân, chú Trí Nhơn, Pháp Hiếu thức khuya dậy sớm, vất vả ghi lại những hình ảnh tu hành, những giáo pháp. Chúng con xin dập đầu bái tạ.

Chúng con xin chân thành cảm tạ ân đức các Phật tử từ rất xa xôi trong nước, ngoài nước, các cô gia đình của chúng con đã từ xa gởi những tịnh tài, những thức ăn về đây để lo lắng cho khóa tu chúng con. Xin cảm ơn tất cả quý Tăng Ni, tất cả các giới tử đã về đây với một tâm hướng thiện, hướng thượng với một tâm hiền thiện, dễ nghe, dễ học, dễ bảo, dễ thực hành pháp thánh hiền, đã làm cho đạo tràng có ngày tròn đầy, viên mãn và an lạc như hôm nay. Con xin cúi đầu lễ tạ.

Cảm ơn tất cả các thiện nam tín nữ Phật tử bằng tất cả tấm lòng của mình, kẻ công người của và sự tu học đã làm cho khóa tu được viên mãn. CHúng con xin cúi đầu chân thành lễ tạ sơn thần, địa thần, không thần, vân thần, hư không thần, Long Thiên Bát Bộ, hộ pháp thần dương, con xin cảm tạ tất cả chúng sanh vô hình, hữu hình đã âm thầm gia hộ cho chúng con được tu tập trong không gian hiền thiện, ngọt ngào, thời tiết thuận lợi, đã cúng dường cho chúng con những biển mây, những cảnh vi diệu của đất trời. Con xin cúi đầu lễ tạ tất cả ân đức

Con xin cảm tạ ân đức của cha mẹ, anh Nam, tất cả các vị đã âm thầm cực khổ, vất vả, lo lắng cho tất cả chúng con. Nguyện phước lành này lan tỏa đến cùng khắp hư không giới vô tận, nguyện cho tất cả người thấy, người nghe, người cảm xúc, nhận thức đều được thấm nhuần, thấm gội tâm từ vô lượng, thánh trí vô viên.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Chúng ta quay vào đảnh lễ tam bảo chí ơn, đại đức tối thượng của tam thiên, đại thiên thế giới. Chúng con bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, đảnh lễ biết ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, đảnh lễ tri ơn pháp bảo ly tham tối thượng giải thoát. Bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, con đảnh lễ tri ơn bốn đôi tám chúng hiền thánh, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, ruộng phước vô thượng ở trên đời. Bằng tất cả tấm lòng thành, cung kính, con đảnh lễ tri ơn thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.