Xả Y - Hạ Sơn (25 thg 2, 2024)
XẢ Y - HẠ SƠN
25 THÁNG 2, 2024
–Thích Minh Thành–
Kính thưa tất cả các giới tử và các vị hiền trí, cả chúng ta đã được ở trong vòng tay của chư tôn đức, của các vị bạn lành trong suốt hai tuần qua, chúng ta đã tiếp nhận được những lời dạy nguyên chất, nguyên bản, nguyên gốc Đức Thế Tôn là những phương pháp, những cách thức, những lối sống có thể giúp chúng ta kiểm soát được thân tâm của mình, nhiếp phục, chế ngự và diệt tận những thứ nguyên nhân làm cho mình khổ đau, những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, dễ thương, những cảm thọ dạt dào của từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta nhìn ra được những nguyên nhân làm cho mình đau khổ là những ham muốn, dục vọng, những thiêu đốt, sân hận và những tâm hôn mê của vô minh là một cái tôi, bản ngã to lớn. Chúng ta đã được tưới tẩm những cảm giác thật là hiếm có khó tìm trong cuộc đời này.
Con thay mặt cho chư tôn đức Tăng Ni tại Linh Quy mong rằng tất cả các vị sau khi xuống núi hãy đem những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn này, những cảm thọ cảm thông, tha thứ, yêu thương này. Hãy sống cho tự thân mình, hãy đem những cảm thọ này dâng lên cho mẹ cha, cúng dường cho ông bà, cô bác, chia sẻ cho anh chị em, bà con thân tộc của mình, làm một cái món quà vô giá tinh thần quý báo, những báu vật, những tài sản của bậc thánh mà mình đã được truyền trao trong suốt thời gian vừa qua. Hãy đem về chia sẻ, hãy đem về cúng dường, hãy đem về cộng hưởng, đừng có đem những thứ tu học này trở thành một kỷ niệm đẹp mà hãy đem nó làm chất sống, làm nhựa sống, làm phương pháp sống, làm cách sống, làm lẽ sống, làm cuộc sống của mình để cho tất cả những người thân thương, ân nghĩa, nghĩa tình, ân đức nhất của mình được lợi lạc. Đó là sự báo hiếu, sự đền ơn thiết thực nhất đối với tam bảo, đối với chư tôn đức Tăng Ni, đối với tất cả những người xa gần có mặt hay là không có mặt, đã giúp đỡ, hỗ trợ cho chúng ta.
Rất là mong, rất mong, rất mong.
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch chư vị hiền trí, con là đệ tử Thích Minh Thành, hôm nay xin cúi đầu đảnh lễ tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, khóa tu hai tuần lễ xuất gia ngắn xuất gia ngắn hạn tại Linh Quy Pháp Ấn được thành tựu viên mãn là nhờ biết bao nhiêu những tấm lòng từ mẫn, những tâm hy sinh âm thầm để cho con cùng chư Tăng Ni cũng như toàn thể các vị hiền trí được tròn vẹn những cảm thọ thật là ấm áp, thật là ngọt ngào, thật là dạt dào tình thương trong đạo tình, trong pháp vị. Con giờ này xin cúi đầu cảm tạ ân đức của đại đức Thích Thiện Huệ thầy Thiện Huệ đã ngày đêm gánh giác thay thế con phụ giúp trong công việc hướng chúng tu hành xuyên suốt.
Con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức của đại đức Pháp Nghĩa ở phía sau lặng lẽ bất kể ngày đêm, bất kể công việc từ trên chánh điện đến toilet, bất cứ ở đâu thầy đã hy sinh sự tu học của mình, không nề vất vả khó khăn để lo lắng cho đại chúng có những buổi tu học thật là đầy đủ ý nghĩa. Giờ này con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức của tất cả chư Tăng và các vị thiện nam đã lo cho khóa tu. Con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức của chư Ni sư, Ni sư Tuệ Quý, Ni sư Huệ Lý cùng các quý sư cô đã bằng tấm lòng của một người mẹ, cùng các quý sư cô ở trong bếp, sư cô Ấn Liên bằng tấm lòng của một người chị, bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng của người thánh đệ tử cho đại chúng tắm mình trong dòng nước thanh lương của tâm hiền thiện tâm hiền hòa.
Con xin cảm tạ ân đức của tất cả các giới tử, Sadi, các hiền trí nữ Phật tử, biết bao nhiêu là những tấm lòng để cho đạo tràng Nikāya được tròn đầy. Con xin thành tâm cảm tạ ân đức cô Nhân Từ cô Nhân Xã xa xôi từ bốn năm trăm cây số đã thức khuya dậy sớm ngày đêm, bất kể bệnh tật, khó khăn kinh tế để lo thực phẩm thức ăn. Con xin cảm tạ nhóm chú Thiện Bình Tây Ninh, 1-2 giờ sáng vừa đến đây đã vào nấu nướng và có những vị đã cắt đồ ăn vì buồn ngủ cắt đứt tay chảy máu để cho khóa tu chúng con có được những hương vị ngọt ngào, đầy đủ sức khỏe để tu tập. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của chú Tân - đội nhóm quay phim, ghi lại những bài pháp nhũ đã rất là vất vả, thức khuya dậy sớm, đi suốt chặn đường nửa tháng trời để chúng con lưu giữ được những hình ảnh pháp bảo quý giá. Con xin cảm ơn anh Nam cùng các chú thiện nam hiền trí đã hi sinh sự tu học của mình để cho chúng con được hoàn thành khóa tu ý nghĩa. Con xin cúi đầu cảm tạ biết ơn, con xin thành tâm cảm ơn đến tất cả các vị từ xa xôi, dầu không trực tiếp cũng đã bằng tấm lòng của mình từ xa đã gởi cúng dường những thực phẩm để lo cho khóa tu học, những đồng tiền bằng nước mắt, mồ hôi và máu.
Xin cảm ơn tất cả các chư vị với tâm hộ trì chánh pháp bằng tất cả tấm lòng chân thành, cùng cảm ơn tất cả chư vị giới tử hiền trí đã về đây cùng tu học với chúng con trong một tâm hiền hòa và cung kính. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của mẹ cha, ân đức của thầy tổ, của bậc đạo sư, ân đức của tam bảo, của toàn thể chúng sanh, tứ trọng ơn sâu nặng, chúng con nguyện cố gắng luôn sống trong lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn những ân đức như trời biển. Con xin ghi lòng tạc dạ cố gắng tu học thành tựu để đền đáp ân đức cao lớn này. Chúng ta cùng nhau hướng về thánh tượng với Đức Thế Tôn đảnh lễ cảm ơn.
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ lấy của không cho.
Bạch Thế Tôn Bạch con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm,
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ đâm thọc, từ bỏ lời ác độc, từ bỏ lời phù phiếm
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ say xưa nghiện ngập, từ bỏ rượu men, rượu nấu, từ bỏ sử dụng những chất gây nghiệp, nguyện sống đời tỉnh thức chánh niệm.
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm hiền, tâm từ, luôn tu học trí tuệ, làm người đệ tử chân chánh của tam bảo.
Tất cả quý vị hôm nay là ngày quý vị được sanh ra lần thứ hai, ngày sinh nhật của quý vị là cái ngày sinh ra nhục thân và ngày quy y của quý vị là ngài sinh ra trí thân, sinh ra pháp thân và hôm nay quý vị có cái tên mới. Tên đạo gọi là pháp danh, người nam lấy chữ Trí cộng với tên của mình, người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình với ý nghĩa rằng tất cả đệ tử của Phật đều sống với tâm hiền thiện và lòng trí tuệ. Pháp danh của quý vị là người nam lấy chữ Trí cộng với tên của mình, người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình, đó là tên đạo, đó là pháp danh và mỗi khi quý vị xưng lên cái tên mình là luôn luôn nhớ rằng mình phải thực tập được tâm hiền lành, hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền nhân, hiền hậu, hiền đức, hiền trí, luôn luôn sống trong sự quán xét, quán chiếu, chiêm nghiệm, suy tư bằng thánh trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao để không có uổng một đời sống, không uổng một kiếp người, không uổng một duyên lành mình sanh ra có đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý lành lặng, không có đui, chột, mù, điếc, câm ngọng, què quặc, không có bị những chứng bệnh ngu ngơ về tâm thần, điên loạn.
Chúng ta được thân người đầy đủ được trí thông minh sáng suốt, được gặp chánh pháp tối thượng, được quy y tam bảo trong dòng thánh pháp Nikāya. Chúng ta luôn luôn nhớ kỹ hai chữ Hiền và Trí, hai chữ này sẽ đi theo suốt cuộc đời quý vị từ đây cho đến mạng chung. Nếu quý vị cố gắng thực hành đúng theo tam quy ngũ giới và tâm hiền trí này thì đời đời quý vị sanh ra những đời sau sẽ là những bước đi càng ngày càng cao trong sự hướng thượng của pháp thiện, của pháp chánh, của pháp thánh và đạo lộ cao thượng của Niết-bàn giải thoát đã mở cánh cửa ra từ ngày hôm nay. Mong rằng quý vị hãy ghi nhớ những điều này, quý vị đứng lên bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính đảnh lễ tam bảo ba lạy để cảm tạ ân đức của quy giới.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
25 THÁNG 2, 2024
–Thích Minh Thành–
Kính thưa tất cả các giới tử và các vị hiền trí, cả chúng ta đã được ở trong vòng tay của chư tôn đức, của các vị bạn lành trong suốt hai tuần qua, chúng ta đã tiếp nhận được những lời dạy nguyên chất, nguyên bản, nguyên gốc Đức Thế Tôn là những phương pháp, những cách thức, những lối sống có thể giúp chúng ta kiểm soát được thân tâm của mình, nhiếp phục, chế ngự và diệt tận những thứ nguyên nhân làm cho mình khổ đau, những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, dễ thương, những cảm thọ dạt dào của từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta nhìn ra được những nguyên nhân làm cho mình đau khổ là những ham muốn, dục vọng, những thiêu đốt, sân hận và những tâm hôn mê của vô minh là một cái tôi, bản ngã to lớn. Chúng ta đã được tưới tẩm những cảm giác thật là hiếm có khó tìm trong cuộc đời này.
Con thay mặt cho chư tôn đức Tăng Ni tại Linh Quy mong rằng tất cả các vị sau khi xuống núi hãy đem những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn này, những cảm thọ cảm thông, tha thứ, yêu thương này. Hãy sống cho tự thân mình, hãy đem những cảm thọ này dâng lên cho mẹ cha, cúng dường cho ông bà, cô bác, chia sẻ cho anh chị em, bà con thân tộc của mình, làm một cái món quà vô giá tinh thần quý báo, những báu vật, những tài sản của bậc thánh mà mình đã được truyền trao trong suốt thời gian vừa qua. Hãy đem về chia sẻ, hãy đem về cúng dường, hãy đem về cộng hưởng, đừng có đem những thứ tu học này trở thành một kỷ niệm đẹp mà hãy đem nó làm chất sống, làm nhựa sống, làm phương pháp sống, làm cách sống, làm lẽ sống, làm cuộc sống của mình để cho tất cả những người thân thương, ân nghĩa, nghĩa tình, ân đức nhất của mình được lợi lạc. Đó là sự báo hiếu, sự đền ơn thiết thực nhất đối với tam bảo, đối với chư tôn đức Tăng Ni, đối với tất cả những người xa gần có mặt hay là không có mặt, đã giúp đỡ, hỗ trợ cho chúng ta.
Rất là mong, rất mong, rất mong.
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch chư vị hiền trí, con là đệ tử Thích Minh Thành, hôm nay xin cúi đầu đảnh lễ tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, khóa tu hai tuần lễ xuất gia ngắn xuất gia ngắn hạn tại Linh Quy Pháp Ấn được thành tựu viên mãn là nhờ biết bao nhiêu những tấm lòng từ mẫn, những tâm hy sinh âm thầm để cho con cùng chư Tăng Ni cũng như toàn thể các vị hiền trí được tròn vẹn những cảm thọ thật là ấm áp, thật là ngọt ngào, thật là dạt dào tình thương trong đạo tình, trong pháp vị. Con giờ này xin cúi đầu cảm tạ ân đức của đại đức Thích Thiện Huệ thầy Thiện Huệ đã ngày đêm gánh giác thay thế con phụ giúp trong công việc hướng chúng tu hành xuyên suốt.
Con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức của đại đức Pháp Nghĩa ở phía sau lặng lẽ bất kể ngày đêm, bất kể công việc từ trên chánh điện đến toilet, bất cứ ở đâu thầy đã hy sinh sự tu học của mình, không nề vất vả khó khăn để lo lắng cho đại chúng có những buổi tu học thật là đầy đủ ý nghĩa. Giờ này con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức của tất cả chư Tăng và các vị thiện nam đã lo cho khóa tu. Con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức của chư Ni sư, Ni sư Tuệ Quý, Ni sư Huệ Lý cùng các quý sư cô đã bằng tấm lòng của một người mẹ, cùng các quý sư cô ở trong bếp, sư cô Ấn Liên bằng tấm lòng của một người chị, bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng của người thánh đệ tử cho đại chúng tắm mình trong dòng nước thanh lương của tâm hiền thiện tâm hiền hòa.
Con xin cảm tạ ân đức của tất cả các giới tử, Sadi, các hiền trí nữ Phật tử, biết bao nhiêu là những tấm lòng để cho đạo tràng Nikāya được tròn đầy. Con xin thành tâm cảm tạ ân đức cô Nhân Từ cô Nhân Xã xa xôi từ bốn năm trăm cây số đã thức khuya dậy sớm ngày đêm, bất kể bệnh tật, khó khăn kinh tế để lo thực phẩm thức ăn. Con xin cảm tạ nhóm chú Thiện Bình Tây Ninh, 1-2 giờ sáng vừa đến đây đã vào nấu nướng và có những vị đã cắt đồ ăn vì buồn ngủ cắt đứt tay chảy máu để cho khóa tu chúng con có được những hương vị ngọt ngào, đầy đủ sức khỏe để tu tập. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của chú Tân - đội nhóm quay phim, ghi lại những bài pháp nhũ đã rất là vất vả, thức khuya dậy sớm, đi suốt chặn đường nửa tháng trời để chúng con lưu giữ được những hình ảnh pháp bảo quý giá. Con xin cảm ơn anh Nam cùng các chú thiện nam hiền trí đã hi sinh sự tu học của mình để cho chúng con được hoàn thành khóa tu ý nghĩa. Con xin cúi đầu cảm tạ biết ơn, con xin thành tâm cảm ơn đến tất cả các vị từ xa xôi, dầu không trực tiếp cũng đã bằng tấm lòng của mình từ xa đã gởi cúng dường những thực phẩm để lo cho khóa tu học, những đồng tiền bằng nước mắt, mồ hôi và máu.
Xin cảm ơn tất cả các chư vị với tâm hộ trì chánh pháp bằng tất cả tấm lòng chân thành, cùng cảm ơn tất cả chư vị giới tử hiền trí đã về đây cùng tu học với chúng con trong một tâm hiền hòa và cung kính. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của mẹ cha, ân đức của thầy tổ, của bậc đạo sư, ân đức của tam bảo, của toàn thể chúng sanh, tứ trọng ơn sâu nặng, chúng con nguyện cố gắng luôn sống trong lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn những ân đức như trời biển. Con xin ghi lòng tạc dạ cố gắng tu học thành tựu để đền đáp ân đức cao lớn này. Chúng ta cùng nhau hướng về thánh tượng với Đức Thế Tôn đảnh lễ cảm ơn.
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ lấy của không cho.
Bạch Thế Tôn Bạch con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm,
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ đâm thọc, từ bỏ lời ác độc, từ bỏ lời phù phiếm
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ say xưa nghiện ngập, từ bỏ rượu men, rượu nấu, từ bỏ sử dụng những chất gây nghiệp, nguyện sống đời tỉnh thức chánh niệm.
Bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm hiền, tâm từ, luôn tu học trí tuệ, làm người đệ tử chân chánh của tam bảo.
Tất cả quý vị hôm nay là ngày quý vị được sanh ra lần thứ hai, ngày sinh nhật của quý vị là cái ngày sinh ra nhục thân và ngày quy y của quý vị là ngài sinh ra trí thân, sinh ra pháp thân và hôm nay quý vị có cái tên mới. Tên đạo gọi là pháp danh, người nam lấy chữ Trí cộng với tên của mình, người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình với ý nghĩa rằng tất cả đệ tử của Phật đều sống với tâm hiền thiện và lòng trí tuệ. Pháp danh của quý vị là người nam lấy chữ Trí cộng với tên của mình, người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình, đó là tên đạo, đó là pháp danh và mỗi khi quý vị xưng lên cái tên mình là luôn luôn nhớ rằng mình phải thực tập được tâm hiền lành, hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền nhân, hiền hậu, hiền đức, hiền trí, luôn luôn sống trong sự quán xét, quán chiếu, chiêm nghiệm, suy tư bằng thánh trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao để không có uổng một đời sống, không uổng một kiếp người, không uổng một duyên lành mình sanh ra có đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý lành lặng, không có đui, chột, mù, điếc, câm ngọng, què quặc, không có bị những chứng bệnh ngu ngơ về tâm thần, điên loạn.
Chúng ta được thân người đầy đủ được trí thông minh sáng suốt, được gặp chánh pháp tối thượng, được quy y tam bảo trong dòng thánh pháp Nikāya. Chúng ta luôn luôn nhớ kỹ hai chữ Hiền và Trí, hai chữ này sẽ đi theo suốt cuộc đời quý vị từ đây cho đến mạng chung. Nếu quý vị cố gắng thực hành đúng theo tam quy ngũ giới và tâm hiền trí này thì đời đời quý vị sanh ra những đời sau sẽ là những bước đi càng ngày càng cao trong sự hướng thượng của pháp thiện, của pháp chánh, của pháp thánh và đạo lộ cao thượng của Niết-bàn giải thoát đã mở cánh cửa ra từ ngày hôm nay. Mong rằng quý vị hãy ghi nhớ những điều này, quý vị đứng lên bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính đảnh lễ tam bảo ba lạy để cảm tạ ân đức của quy giới.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.