Pháp Đàm NIKAYA - Cảm Giác Ấm Áp Yêu Thương - Ai Là Người Giàu Nhất Hành Tinh
Pháp Đàm Nikāya
CẢM GIÁC ẤM ÁP YÊU THƯƠNG
AI LÀ NGƯỜI GIÀU NHẤT HÀNH TINH ?!
Thích Minh Thành
Những ngày vừa qua, chúng ta chăm sóc rất nhiều cho những vị xuất gia, còn các vị cư sĩ mới ít được chia sẻ, trình bày. Thế nên, Minh Thành muốn được nghe các vị mới chia sẻ về những gì đã được học, được thực tập trong những ngày vừa qua, cũng như chia sẻ cảm nhận về sự tu học của mình. Những vị mới ở đây không chỉ là những vị tại gia, mà còn cả các vị xuất gia gieo duyên.
Phật tử Hạnh Chánh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng các hành giả yêu thương. Buổi sáng tu học hôm nay con có rất nhiều cảm xúc, lúc ngồi thiền nghe Sư Phụ trải tâm từ đến 3 triệu người chết trong dịch bệnh, cảm thọ trong con dâng trào. Con nhớ lại trong thời gian dịch bệnh đó, ở xóm con rất nhiều người chết, mình bị phong tỏa không đi đâu được. Nghe từng lời thầy dẫn thiền từ tốn, con nhớ đến vụ việc giẫm đạp nhau ở Hàn Quốc làm rất nhiều người chết… Tự nhiên con thấy rằng xung quanh mình toàn người chết, con có rất nhiều cảm xúc và khóc rất lâu mới nín.
Lần này, được lên Linh Quy Pháp Ấn tu học con rất vui, tại vì mỗi lần lên con phải sắp xếp rất nhiều việc, đến đây con rất vui, mọi người gặp con ai cũng thăm hỏi. Những hành giả tu học cũng vui vẻ, khóa tu này cũng yên tĩnh hơn những khóa trước, mọi người yên lặng, không ồn ào, không nói chuyện nhiều nữa. Khi thấy mọi người gieo duyên xuất gia con rất vui và có nhiều cảm xúc rất đẹp.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể hiền thiện. Đây là lần đầu tiên con đến đây nhưng cảm xúc con rất dâng trào vì con thấy tình cảm của quý thầy, quý cô đối với chúng con. Con cảm nhận rằng nơi đây có tình yêu thương dào dạt mà không nơi đâu có. Con làm con của Phật cách đây đã chục năm, thế nhưng con không biết cái gì là ngũ uẩn, không biết tham, sân, si ở đâu; do nhờ giáo pháp ly tham này, con nhận ra bản thân con vẫn còn nhiều những thói hư tật xấu. Kể từ khi biết đến dòng pháp này, con cũng tập từ bỏ dần dần. Con mong quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con.
Khi ôm bát khất thực cùng Tăng đoàn, được ăn cơm cùng đại chúng ở rừng tre con thấy rất xúc động, đây là thọ uẩn; hình ảnh tái hiện lại Tăng đoàn cùng Đức Phật là tưởng uẩn; suy nghĩ cuộc đời con rất may mắn khi có nhân duyên biết đến Chánh Pháp tối thượng này. Từ trước đến nay, con chưa từng hình dung ra được nơi nào có khung cảnh tái hiện lại thời Đức Phật như nơi đây,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
CẢM GIÁC ẤM ÁP YÊU THƯƠNG
AI LÀ NGƯỜI GIÀU NHẤT HÀNH TINH ?!
Thích Minh Thành
Những ngày vừa qua, chúng ta chăm sóc rất nhiều cho những vị xuất gia, còn các vị cư sĩ mới ít được chia sẻ, trình bày. Thế nên, Minh Thành muốn được nghe các vị mới chia sẻ về những gì đã được học, được thực tập trong những ngày vừa qua, cũng như chia sẻ cảm nhận về sự tu học của mình. Những vị mới ở đây không chỉ là những vị tại gia, mà còn cả các vị xuất gia gieo duyên.
Phật tử Hạnh Chánh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng các hành giả yêu thương. Buổi sáng tu học hôm nay con có rất nhiều cảm xúc, lúc ngồi thiền nghe Sư Phụ trải tâm từ đến 3 triệu người chết trong dịch bệnh, cảm thọ trong con dâng trào. Con nhớ lại trong thời gian dịch bệnh đó, ở xóm con rất nhiều người chết, mình bị phong tỏa không đi đâu được. Nghe từng lời thầy dẫn thiền từ tốn, con nhớ đến vụ việc giẫm đạp nhau ở Hàn Quốc làm rất nhiều người chết… Tự nhiên con thấy rằng xung quanh mình toàn người chết, con có rất nhiều cảm xúc và khóc rất lâu mới nín.
Lần này, được lên Linh Quy Pháp Ấn tu học con rất vui, tại vì mỗi lần lên con phải sắp xếp rất nhiều việc, đến đây con rất vui, mọi người gặp con ai cũng thăm hỏi. Những hành giả tu học cũng vui vẻ, khóa tu này cũng yên tĩnh hơn những khóa trước, mọi người yên lặng, không ồn ào, không nói chuyện nhiều nữa. Khi thấy mọi người gieo duyên xuất gia con rất vui và có nhiều cảm xúc rất đẹp.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể hiền thiện. Đây là lần đầu tiên con đến đây nhưng cảm xúc con rất dâng trào vì con thấy tình cảm của quý thầy, quý cô đối với chúng con. Con cảm nhận rằng nơi đây có tình yêu thương dào dạt mà không nơi đâu có. Con làm con của Phật cách đây đã chục năm, thế nhưng con không biết cái gì là ngũ uẩn, không biết tham, sân, si ở đâu; do nhờ giáo pháp ly tham này, con nhận ra bản thân con vẫn còn nhiều những thói hư tật xấu. Kể từ khi biết đến dòng pháp này, con cũng tập từ bỏ dần dần. Con mong quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con.
Khi ôm bát khất thực cùng Tăng đoàn, được ăn cơm cùng đại chúng ở rừng tre con thấy rất xúc động, đây là thọ uẩn; hình ảnh tái hiện lại Tăng đoàn cùng Đức Phật là tưởng uẩn; suy nghĩ cuộc đời con rất may mắn khi có nhân duyên biết đến Chánh Pháp tối thượng này. Từ trước đến nay, con chưa từng hình dung ra được nơi nào có khung cảnh tái hiện lại thời Đức Phật như nơi đây,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.