Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tam Bộ Nhất Bái & Thiền Quán Nikaya Xuyên Không Diện Thánh

2026-03-03 00:52:23
Tam Bộ Nhất Bái

&

Thiền Quán Nikāya Xuyên Không Diện Thánh

Thích Minh Thành

Ngày 03 tháng 02 năm 2023

(Lời dẫn) Kính bạch Đức Thế Tôn, bậc tôn kính nhất trên đời. Đệ tử chúng con nguyện quỳ dưới chân Ngài, chúng con nguyện tu tập tâm khiêm cung, khiêm hạ, hạ thấp bản ngã, đem đỉnh đầu cao nhất của mình đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn để tỏ lòng tôn kính, biết ơn đối với bậc để lại gia tài Thánh pháp vĩ đại nhất mà chúng con đang thừa hưởng. Đệ tử chúng con thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác. Đệ tử chúng con thành tâm quỳ dưới chân các bậc Thánh Tăng, A-la-hán, các Ngài là bậc an tịnh, trầm lặng. Đệ tử chúng con xin nguyện học theo các Ngài, thực tập tâm trầm lặng. 

Cúi đầu đảnh lễ tôn giả Maha Kassapa.

Cúi đầu đảnh lễ tôn giả Xá Lợi Phất. 

Cúi đầu đảnh lễ tôn giả Mục Kiền Liên. 

Cúi đầu đảnh lễ tôn giả Ly Bà Đa. 

Cúi đầu đảnh lễ tôn giả A Nan Da. 

Cúi đầu đảnh lễ hôn giả A Na Luật. 

Cúi đầu đảnh lễ tôn giả Ưu Ba Li. 

Cúi đầu đảnh lễ tôn giả Phú Lâu Na. 

“Cúi đầu đảnh lễ các Ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các Ngài, con xin tập tâm trầm lặng” (3 lần). 

Giờ này con cung thỉnh Chư tôn đức cùng các bậc hiền trí, chúng ta ổn định vị trí để chúng ta thiền quán, mô Phật. 

Rõ biết trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn bộ cơ thể, nội tâm tịnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm. 

“Khả ái thay núi rừng,

Chỗ người phàm không ưa,

Vị ly tham ưa thích,

Vì không tìm dục lạc.”

Chúng con đã mở lòng, mở tim, mở tâm, mở mắt, mở trí, để đón nhận những dòng vô thượng Thánh pháp, cam lồ, thánh dược của Ngài. Từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, thớ thịt, huyết quản, hơi thở của con ngay lúc này đang thấm đẫm, thấm ướt, thấm nhuần dòng Thánh nhũ, dòng Thánh trí, Thánh pháp, Thánh tuệ, Thánh thủy của Đức Như Lai. Chúng con đang được gội rửa, đang được tắm mình trong dòng cam lồ, dòng Thánh nhũ. Chúng con đang được tắm mình trong ánh sáng đại bi của đức từ tôn. Thật là ngọt ngào, thật là mát dịu, thật là bổ dưỡng. Thâm tâm con tràn ngập những cảm xúc của tình thương, của từ tâm, của sự thấy biết, của sự xót thương cho chính mình, xót thương cho hữu tình chúng sanh.

Chúng con về rồi cha ơi, chúng con đang ngồi đây, chúng con đang cảm nhận. Đang cảm nhận tâm đại từ, đại bi của Như Lai. Chúng con tới Trúc Lâm rồi, chúng con gặp lại tôn giả Ananda, vị thị giả tối thượng của bậc đại điều ngự. Chúng con cảm ơn tôn giả Ananda, bậc đa văn đệ nhất, bậc tổng trì pháp tạng “mặt như trăng thu đầy, mắt như hoa sen xanh, Phật pháp như biển cả, rót vào tâm Anan”. Chúng con gặp tôn giả Ananda “mặt Ngài ấy như vầng trăng thu tròn đầy, mắt như hoa sen xanh, đại dương của Chánh pháp, rót vào tâm Anan”. Chúng con lạy dưới chân bậc đa văn đệ nhất, bậc tổng trì pháp tạng, bậc giữ gìn toàn bộ những lời Thánh ngữ của Đức Như Lai, chúng con cúi lạy tôn giả Ananda.

Chúng con đi gặp ngài Maha Kassapa, chúng con lạy dưới chân của ngài đại Ca Diếp, bậc đồ đà đệ nhất khổ hạnh rừng sâu, bậc trưởng thượng, bậc thầy, bậc cha của Tăng chúng, bậc tôn đức của Thánh hiền, bậc mô phạm của nhân thiên. Chúng con cúi lạy, chúng con về thăm tôn giả Sariputa rồi, bậc thông tuệ, bậc quản tuệ, bậc tiệp tuệ đệ nhất tướng quân Chánh pháp của Thánh chúng. Bậc đức hạnh cao thượng tối tôn của chư thiên và loài người, chúng con cúi lạy dưới chân của ngài tôn giả Sariputa. Chúng ta tiếp tục đi vào lạy dưới chân tôn giả Ưu Ba Ly, bậc giới đức tối cao đệ nhất trong hàng Thánh chúng, bậc thượng thủ về giới luật, bậc giữ gìn luật tạng cho Chánh pháp. Một người thợ cạo tóc nghèo nàn, thấp kém, bần cùng trong xã hội, với sự tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh, đã thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Là thầy của nhân thiên, tổng trì giới luật tạng của Phật giáo. Chúng con thật là hạnh phúc trở về với tôn giả Ưu Ba Ly.

Còn rất nhiều tôn giả khác, như tôn giả A Na Luật, bậc thiên nhãn, đệ nhất bậc viễn ly phạm hạnh cao thượng. Chúng con nhìn thấy rất nhiều các bậc Thánh đức trong trúc lâm, chúng con thật sự về tới trúc lâm tịnh xá rồi. Chúng ta đã về, đã tới, đã thấy, đã chạm đến kim thân La-hán, pháp thân bất hoại của Như Lai. Mùa xuân xuyên không, tết này là mùa xuân xuyên không. Chúng ta đi ngược thời gian, xuyên không, xuyên qua 26 thế kỷ, như 1 ánh chớp, như 1 nháy mắt, tích tắt trong sự co duỗi cánh tay, chúng ta quay về gặp đức Như Lai và Thánh chúng. Chúng ta không còn mang những thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa nặng nề, bất tịnh này nữa. Chúng ta dùng tâm ấn tâm, dùng thọ hoà thọ, dùng trí nhập trí. Hòa chung thánh trí tuệ của các bậc hiền Thánh, gặp nhau trong pháp giới dung thông.

Chúng ta đã vượt qua sương buốt giá, nắng chói chang. Chúng ta đã vượt qua hàng ngàn cây số, dốc núi đồi cao, chúng ta đã vượt qua những cơn buồn ngủ, mệt mỏi, đau nhức, bệnh tật. Chúng ta dùng tâm lực của mình xuyên không, chúng ta không bị đất nước gió lửa làm giới hạn, không bị nóng lạnh làm trở ngại, không bị mệt mỏi, thiếu thốn những phương tiện ngăn đường. Chúng ta dùng sức tinh tấn lực, mãnh hổ lực, oai thần lực, đại hùng lực, định lực, niệm lực, tuệ lực, Thánh lực, pháp lực, đạo lực, thần lực để trở về gặp các bậc Thánh hiền.

“Quý vị có vui không? Có thấy một chuyến đi diệu kỳ vừa xảy ra không?” Chúng ta xuyên không. Ai thấy pháp là người ấy thấy Như Lai, ai là người thọ trì đa văn sẽ gặp ngài Ananda trong mọi lúc mọi nơi. Ai là người tu tập trí tuệ, sẽ gặp Ngài Xá-Lợi-Phất trong bất cứ chỗ nào. Ai là người giới hạnh, sẽ gặp tôn giả Ô Ba Ly ở mọi hoàn cảnh. Ai là người minh nhãn, pháp nhãn, thành tựu pháp nhãn, minh nhãn sẽ diện kiến tôn giả A Na Luật. Tâm thể nhập vào tâm, trí thể nhập vào trí, tuệ thể nhập vào tuệ. Chúng ta hướng về Đức Phật, chúng ta gặp được đức Như Lai trong Trúc Lâm. Tâm chúng ta hướng dưới núi, dưới phố những thú vui phàm tục, thì dù thân ngồi đây cũng không gặp được Như Lai. Thấy chưa? 

(Lời dẫn) Giờ này con cung thỉnh Chư tôn đức cùng các bậc hiền trí, chúng ta chia sẻ những cảm xúc của mình trong buổi thiền quán sáng nay. Vị nào chia sẻ chúng ta giơ tay lên và các chú sẽ đưa micro xuống. 

Phật tử 1

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền trí. Con kính bạch sư phụ, thật là một mùa xuân năm nay thật là vi diệu, vi diệu nhất vô thỉ kiếp của đời con. Vô thỉ kiếp con đã bị lặn hụp trong biển sinh tử khổ đau. Kiếp thì là súc vật, là địa ngục, bị nấu trong chảo dầu sôi, ôm cột đồng nóng, bị ngồi hầm chông, máu me bết, khổ đau, trăm ngàn lần đau nhói. Kiếp thì con bị đày vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bị đói khát, ma vương vất vưởng, rồi hại mình hại người. Kiếp thì con lại làm súc sanh, đoạ vào cảnh giòi bọ lúc nhúc trong thùng phân. Rồi làm sâu bọ, côn trùng kiếp. Rồi làm chó, gà, vịt, ăn lẫn nhau, khổ đau vô lượng kiếp. 

Không biết duyên gì, nhân gì mà đời này con lại được gặp Thánh pháp vô thường này. Thế Tôn ơi, con được đến gần Thế Tôn lắm rồi Thế Tôn ơi. Hôm nay cảm xúc con dâng trào, cảm thọ con vô cùng hoan hỉ, hoan hỉ lắm Thế Tôn ơi. Hôm nay chúng con mỗi một bước, mỗi một cái quỳ lạy, toàn vốc thân con 6 vóc nằm thẳng sát xuống mặt đất, thì cái cảm thọ con lại càng thấy hạnh phúc vô cùng. Thật là vi diệu, hi hữu, hiếm có, khó gặp nhất trên đời này mà con chưa từng thấy. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Sư phụ ơi, sao duyên gì, qủa gì mà đời này con đã gặp được bậc đạo sư, bậc sư phụ. Cũng là tâm truyền tâm, thọ truyền thọ mà con không thể nào dừng được.

Chúng con đã được nhập vào đoàn của Đức Phật, quỳ lạy mỗi một lạy, mỗi một xá, cái tưởng con rõ ràng 6 vóc nằm sát xuống đất, trán, hai tay, hai đầu gối, hai bàn chân con nằm sát xuống đất quỳ lạy. Cảm thọ con nó vô cùng hân hoan, hạnh phúc lắm sư phụ ơi. Con không ngờ ngày hôm nay lại là ngày hạnh phúc nhất trên đời của con, vô thỉ kiếp mà con không được gặp, không được thấy. Cái hành của con mỗi lần con quỳ xuống chân đất, con dẫm phải đá thì nó bị đau, cái hành con nó nói: “Mày chỉ là cái thân tứ đại thôi, cái đầu mày chỉ là cái đầu lâu thôi, thân mày còn thối tha còn bất tịnh, nhơ nhuốt gấp trăm lần những mặt đất mặt đá này, có cái gì đâu mà đau. Cái đau của mày ở dưới địa ngục bị hành hạ, tra tấn vô thỉ kiếp còn đau đến mức độ nào? Mày chết không được, mày còn sống cũng không xong, bây giờ chỉ đau một chút này có gì đâu”.

Rồi con nguyện Thế Tôn ơi, dù cái thân này có thịt nát xương tan, thì con cũng nguyện đời này sẽ về với Như Lai, con sẽ về với Đức Thế Tôn. Cái cảm xúc này con trào dâng vô cùng tận. Con được về với Thế Tôn rồi sư phụ ơi. Sư phụ ơi, sư phụ đi trước, các thầy, các ni sư và chúng con đi theo sau, một đoàn này tâm hòa tâm, thọ cảm thọ, con nguyện không bao giờ rời xa. Còn thật thống khổ cái cuộc đời này rồi Thế Tôn ơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cảm ơn sư phụ, con cám ơn sư thầy, sư ni cô cùng tất cả đại chúng đã lắng nghe. Con có điều gì sơ suất, còn thiếu sót, còn ngu dốt thì xin quý thầy, sư cô chỉ dạy cho con nhiều ạ”. 

Phật tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay khi con ngồi trên Quán Chiếu Đường này vừa được nghe sư phụ dẫn thiền. Sư phụ nói chúng ta xuyên không quay về lại 2600 năm trước về với Trúc Lâm. Thọ con thật là hạnh phúc, thật là xúc động. Tưởng của con hình bóng của sư phụ, quý thầy, ni sư cùng tất cả đại chúng và con cùng nhau quay về tịnh xá Trúc Lâm của Đức Thế Tôn. Trước mặt Đức Thế Tôn là hàng Thánh chúng hai bên, tả hữu là các đại đệ tử. Con là người nhẹ nhàng theo sau, bước lên trước mặt Thế Tôn và trước mặt các đại đệ tử, quyết lòng cung kính vì xuống trước Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ các bậc La Hán.

Hình ảnh tịnh xá Trúc Lâm hiện diện về nơi con, và ý hành con nói rằng: “Sao mình hạnh phúc quá vậy, sao giờ này mình lại được quay về gặp Đức Như Lai cùng hàng đệ tử của Ngài”. Thức của con rõ biết, thọ, tưởng, hành của con khởi lên khi sư phụ dẫn thiền. Và sáng nay khi con được đảnh lễ các bậc Thánh đệ tử của Như Lai, chân con sắp chạm vào mặt đất, những hòn sỏi, hòn đá nhỏ đâm vào chân cảm giác con đau, thì cái tưởng của con tưởng đến các đại đệ tử của Ngài, cũng như các vị xuất gia thời Đức Thế Tôn đã sống trong rừng, chân đất, đắp y, một bát, một áo, các Ngài đã từng lội suối, băng rừng. Thì cái chân này giờ giẫm xuống sao có thể so sánh được với các Ngài.

Con cảm thấy rằng con chỉ là hạt bụi thôi, các Ngài còn chịu đựng được như thế, huống chi mình, đó là cái hành con nói như vậy. Và khi đảnh lễ đức hạnh của các Ngài, tưởng con nhìn rõ cái đầu trọc của con, rõ ràng lúc đó trời vẫn còn tối lờ mờ lắm. Sao con vẫn nhìn rõ cái đầu của con cúi xuống dưới chân của các Ngài để đảnh lễ. Ý hành con nói: “Con thật là hạnh phúc, khi con được cúi đầu xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, về đến tịnh xá của Đức Thế Tôn”. Tưởng con nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi giữa, đôi mắt ngày hiền từ nhìn xuống bao trùm tất cả, bao dung tất cả, và lúc đó con hiểu câu “chúng sinh đánh thường phẳng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn”. Mắt Ngài nhìn xuống với một ánh mắt hiền từ, nhưng trong tâm của ngài tỉnh lặng tịnh tịch.

Trong tâm con thật là hạnh phúc: “Sao giờ này con lại được quay về cách đây 2.600 năm cơ chứ? Sao được cùng đứng trong tịnh xá trúc lâm của Đức Thế Tôn?” Sư phụ dẫn tâm truyền tâm, thọ truyền thọ, một sự hạnh phúc dâng trào. Giờ này toàn bộ thân con tất cả những gai ốc nổi lên, và thức con rõ biết rằng con đã được trở về trúc lâm tịnh xá của Đức Thế Tôn. Con thật biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn các đại đệ tử của Đức Thế Tôn, con biết ơn sư phụ, con biết ơn quý thầy, quý ni sư và tất cả các bậc hiền trí nơi đây đã tạo cho con một duyên lành để được trở về tu học trong những khóa tu, cũng như khóa tu đầu xuân năm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Phật tử 3

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng hôm nay con rất hạnh phúc, khi con được cùng với quý thầy, các quý sư cô và đại chúng từng bước để lạy Đức Thế Tôn và các Thánh đệ tử. Con rất là hạnh phúc khi con được cúi đầu đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn, bậc đại đạo sư vĩ đại nhất. Ngài là bậc thầy vĩ đại nhất, sáng suốt nhất về phương diện giác ngộ. Con cũng được cúi đầu đảnh lễ dưới chân đức hạnh trí, tâm an tịnh trầm lặng. Con rất hạnh phúc vì con được tu tập trong đạo tràng Nikāya, được sự chỉ dạy của sư phụ, đạo sư. Tập sống thanh cao, trong sạch, rửa những cấu uế trong thân tâm.

Con rất là hạnh phúc, Thánh đệ tử, bậc đạo sư và sư phụ đã dạy cho con biết cúi đầu dưới chân tất cả mọi người, biết thương mình. Thật nhiều kiếp sống đã lang thang trong sinh tử, và ngay cả trong kiếp này ta không biết đến nhân quả, sống một đời sống hàng ngày thấp kém hạ liệt. Nay con đã biết Chánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn. Ngài đã để lại giáo pháp ly tham tối thượng để chúng con thực hành, con rất là hạnh phúc. Khi thực tập giáo pháp của Ngài, thấy biết được thân tâm của mình cấu uế và tập tẩy rửa hàng ngày, con cũng nhận thấy được tâm mình đã bớt uế nhơ hơn. Con thấy thương mình, xấu hổ về những năm tháng con đã sống trong vô minh. Và con rất là hạnh phúc khi con biết chắc chắn rằng từ khi con biết Chánh pháp, và những giây phút còn lại của cuộc đời này hoàn toàn thay đổi.

Con cúi đầu dưới chân bậc giảng sư, cúi đầu dưới chân sư phụ, hãy cố gắng tu tập, sống biết hộ trì các căn, không phóng dật nữa, trở thành một người con ngoan của sư phụ. Trong tâm con có khởi lên con sẽ cố gắng tu tập, nếu mà con còn sống, con sẽ trở thành một đứa con ngoan của sư phụ, một học trò ngoan của sư phu thì cho con cúi đầu dưới chân sư phụ. Con thật là hạnh phúc. Giờ con phải luôn luôn nhớ đến cái thân này là vô thường, là khổ đau, không có gì là của con cả. Con luôn luôn nhớ đến cái chết để con không còn phải chết nữa. Con rất là hạnh phúc khi tu tập trung giáo pháp tối thượng của Đức Thế Tôn, con xin tri ân công đức của Đức Thế Tôn.

Con xin tri ân công đức của Tam Bảo và Thánh giới. Con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, bậc hiền Thánh nhân của chúng con. Cho xin tri ân công đức của sư phụ, cha lành hiền trí của chúng con. Con xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

(Lời dẫn) Mời chư tăng đức cùng đại chúng cùng chắp tay đọc theo con: 

“Nhớ mãi không quên,

Biết ơn biết nghĩa.

Nhớ mãi không quên,

Hiền thiện, từ bi.

Nhớ mãi không quên,

Sáu pháp hòa ly.

Nhớ mãi không quên

Diệt tham, sân, si.”