Trùng Tuyên Thánh Điển NIKĀYA 14 (02-03-2024)
TRÙNG TUYÊN THÁNH ĐIỂN NIKĀYA 14 (02/03/2024)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, hồi tưởng lại Trúc Lâm Tinh Xá, Thế Tôn và thánh chúng thiền định trong rừng trúc, nghe pháp trong rừng trúc, ăn cơm trong rừng trúc, thực hành sự im lặng của bậc thánh. Ngồi cho thật vững chải, vững chắc, thật bình an, thật an tịnh và lắng dịu, thật sâu lắng, sâu lắng và trầm hùng trong giây phút này. Thế Tôn ơi con đã về, Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về, Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về tới Trúc Lâm rồi, bậc Thiện Thệ ơi những đứa con lưu lạc của ngài đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt tận cùng thương đau, đã chịu đựng biết bao thống khổ tai nạn chìm đắm trong sống chết, trong khổ sầu, trong buồn đau. Giờ này con đã về lại rồi Đức Thế Tôn ơi, con đã trở về dưới chân của ngài, con đã trở về Trúc Lâm Tinh Xá, con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi, con thật là dạt dào những cảm xúc biết ơn ngài, con xin dâng lên ngài cả một trái tim tôn kính cùng tột, con xin dâng lên ngài bằng tất cả tấm lòng của một kẻ cùng tử lang thang và giờ phút này đã quay về lại với cha lành. Con nguyện sẽ dùng sinh mạng này để thực hành thánh đạo cúng dường lên Đức Thế Tôn với sự cúng dường tối thượng nhất.
Thầy Thiện Huệ: Con chân thành đảnh lễ bậc tôn kính nhất đời tâm hoàn toàn thanh tịnh diệt tận tham sân si, bậc thấu suốt tột cùng thân tâm và thế giới, đấng giác ngộ hoàn toàn Phật Thích-Ca Mâu-ni.
Bạch Thế Tôn đối với chúng con các pháp lấy thế tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy thế tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn chúng con sẽ thọ Trì. Vậy này đại chúng hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí, chiều nay đại chúng có buổi trùng tuyên thánh pháp, tuyên đọc lại những lời dạy của đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya. Ở trong bài kinh con sư tử kinh Tăng Chi Bộ tập II, Đức Thế Tôn nói rằng khi Như Lai thuyết pháp tức là rống tiếng rống của con sư tử, nếu Như Lai thuyết pháp cho các đệ tử của ngài, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ và nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng phàm phu Như Lai thiếu pháp hết sức cẩn thận và chu đáo, không phải không cẩn thận, không chu đáo. Vì cớ sao? Vì rằng Như Lai là bậc tôn kính pháp, là bậc tôn trọng pháp.
Chính vì vậy để tỏ lòng cung kính biết ơn đối với Đức Thế Tôn, bậc tôn kính nhất trên đời, bậc thầy của chư thiên và loài người, biết ơn đến các vị thánh Tăng A-la-hán đã kết tập lại kinh điển để cho chúng ta có được những lời dạy của đức Phật hiện giờ, chúng ta được học được tu tập và thực hành cũng như là sự tìm ra con đường tu học của bậc đạo sư, của bậc minh sư truyền lại cho chúng ta, vì lợi ích cho tự thân mình cũng như lợi ích cho chư thiên và loài người được nghe hiểu những lời dạy Đức Thế Tôn. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể các vị nam nữ cư sĩ hiền trí chúng ta trùng tuyên, tuyên đọc lại những lời dạy của đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya. Chúng con thành kính cung thỉnh các chư tôn giả hiền giả, các bậc hiền trí.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, hồi tưởng lại Trúc Lâm Tinh Xá, Thế Tôn và thánh chúng thiền định trong rừng trúc, nghe pháp trong rừng trúc, ăn cơm trong rừng trúc, thực hành sự im lặng của bậc thánh. Ngồi cho thật vững chải, vững chắc, thật bình an, thật an tịnh và lắng dịu, thật sâu lắng, sâu lắng và trầm hùng trong giây phút này. Thế Tôn ơi con đã về, Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về, Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về tới Trúc Lâm rồi, bậc Thiện Thệ ơi những đứa con lưu lạc của ngài đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt tận cùng thương đau, đã chịu đựng biết bao thống khổ tai nạn chìm đắm trong sống chết, trong khổ sầu, trong buồn đau. Giờ này con đã về lại rồi Đức Thế Tôn ơi, con đã trở về dưới chân của ngài, con đã trở về Trúc Lâm Tinh Xá, con thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi, con thật là dạt dào những cảm xúc biết ơn ngài, con xin dâng lên ngài cả một trái tim tôn kính cùng tột, con xin dâng lên ngài bằng tất cả tấm lòng của một kẻ cùng tử lang thang và giờ phút này đã quay về lại với cha lành. Con nguyện sẽ dùng sinh mạng này để thực hành thánh đạo cúng dường lên Đức Thế Tôn với sự cúng dường tối thượng nhất.
Thầy Thiện Huệ: Con chân thành đảnh lễ bậc tôn kính nhất đời tâm hoàn toàn thanh tịnh diệt tận tham sân si, bậc thấu suốt tột cùng thân tâm và thế giới, đấng giác ngộ hoàn toàn Phật Thích-Ca Mâu-ni.
Bạch Thế Tôn đối với chúng con các pháp lấy thế tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy thế tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn chúng con sẽ thọ Trì. Vậy này đại chúng hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí, chiều nay đại chúng có buổi trùng tuyên thánh pháp, tuyên đọc lại những lời dạy của đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya. Ở trong bài kinh con sư tử kinh Tăng Chi Bộ tập II, Đức Thế Tôn nói rằng khi Như Lai thuyết pháp tức là rống tiếng rống của con sư tử, nếu Như Lai thuyết pháp cho các đệ tử của ngài, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ và nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng phàm phu Như Lai thiếu pháp hết sức cẩn thận và chu đáo, không phải không cẩn thận, không chu đáo. Vì cớ sao? Vì rằng Như Lai là bậc tôn kính pháp, là bậc tôn trọng pháp.
Chính vì vậy để tỏ lòng cung kính biết ơn đối với Đức Thế Tôn, bậc tôn kính nhất trên đời, bậc thầy của chư thiên và loài người, biết ơn đến các vị thánh Tăng A-la-hán đã kết tập lại kinh điển để cho chúng ta có được những lời dạy của đức Phật hiện giờ, chúng ta được học được tu tập và thực hành cũng như là sự tìm ra con đường tu học của bậc đạo sư, của bậc minh sư truyền lại cho chúng ta, vì lợi ích cho tự thân mình cũng như lợi ích cho chư thiên và loài người được nghe hiểu những lời dạy Đức Thế Tôn. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể các vị nam nữ cư sĩ hiền trí chúng ta trùng tuyên, tuyên đọc lại những lời dạy của đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya. Chúng con thành kính cung thỉnh các chư tôn giả hiền giả, các bậc hiền trí.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.