Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn - Mẹ Ơi Con Đi Xuất Gia 3

2026-03-03 00:54:56
Thiền Biết Ơn Nikāya

Mẹ Ơi Con Đi Xuất Gia 3!

Thích Minh Thành

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay có nhân duyên gia đình của chú Pháp Định, cha mẹ về núi để thăm Pháp Định, cũng đúng dịp vừa mới được xuất gia, đây cũng là nhân duyên, cơ hội thù thắng để chú có lời tri ân sâu sắc nhất đối với cha mẹ vì cha mẹ đã sanh ra, nuôi nấng, giáo dục, dạy dỗ để trở thành con người hữu dụng, có học vấn, có tri thức, có đạo đức là cả một bầu trời ân đức, công đức mà nay lại còn cắt ruột một lần nữa cho con đi vào cửa Phật.

Khích lệ, hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ để cho con bước vào trong tam bảo, trong chánh pháp, khi ở làng Tu trước khi xuất gia chú tên là Trí Việt, bây giờ là Pháp Định, chú có tâm sự với con "thưa sư phụ, đối với những người con khác thì cha mẹ không cho đi tu, rất khó xin để được đi nhưng đối với cha mẹ con thì ngược lại, cha mẹ con rất hoan hỉ, rất đồng lòng, rất tùy thuận để con được đi xuất gia".

Tấm lòng bao la của mẹ cha như trời biển, ba mẹ của chú là Phật tử thuần thành, khi nãy gặp con nước mắt lưng tròn, hạnh phúc trào dâng vì con mình được đi xuất gia, con rất xúc động, rất trân quý, kính trọng tấm lòng cao cả, thiêng liêng của phụ mẫu, của hai đấng sanh thành. Một chút nữa đây đã xuống núi, con thấy thời gian cực kì quý báu, đây là cơ hội để Pháp Định có những lời bằng tất cả tấm lòng của mình cảm ơn, đảnh lễ mẹ cha cũng như anh em của Pháp Định, đây là cơ hội hiếm có, quý báu để được nói lên lời tri ân sâu sắc nhất của một người làm con.

Tại sao con hay làm những buổi thiền biết ơn, lễ tri ân này vì con biết rằng những người cha mẹ hi sinh suốt cuộc đời chưa chắc có một lần con mình thể hiện lòng biết ơn bằng tất cả trái tim, chính vì vậy con rất quý kính những người hiếu thảo. Giờ này xin mời Pháp Định và anh em ra quỳ trước cha mẹ để thực tập thiền biết ơn.

Thầy Pháp Định: Thưa cha, thưa mẹ, nhân duyên hôm nay là một nhân duyên thù thắng, con được gặp cha mẹ, anh chị tại nơi đây, nơi non thiêng, nơi có thánh pháp hiện hữu. Thưa cha, thưa mẹ, thời gian thật vô tình, chú Việt của cha mẹ mới ngày nào còn lon ton thì nay đã hai thứ tóc, cha mẹ ngày nào còn trẻ khỏe thì nay đã là những cụ già với thân đầy bệnh tật.

Con nhớ lại ngày xưa khi con 5 tuổi, được bố dẫn về quê nội chơi, con ra ngoài sân bị té, bị bố cho ăn đòn, con nhớ ngày xưa những lúc con bị ốm mẹ thường hay mua phở cho con ăn nhưng vì miệng đắng con ăn không được, con nói sao mẹ không mua lúc con còn khỏe, con không bị ốm mà lại cho con ăn lúc con bị bệnh, sau này con mới hiểu đó là thời buổi khó khăn, phở là một thứ rất hiếm có, chỉ dành cho người ốm đau ăn để có sức khỏe. Con cũng nhớ hồi nhỏ con nghịch ngợm hay bị bố đánh đòn nhưng con xin khất, con nói "bố ơi, mùa đông lạnh lắm cho con khất đến mùa hè cho khỏi bị đau", cho đến giờ con cũng trốn nợ luôn, con chưa trả được cho bố mẹ.

Con cũng nhớ ngày xưa khi ôn thi đại học, con vẫn nhờ mẹ dẫn đi vệ sinh vì con sợ ma, những kỉ niệm đó đối với con như vừa thoáng đây nhưng nay cha mẹ đã già, thân mang đầy tật bệnh. Ngày trước mẹ nói cha mẹ không có tài sản, tiền bạc cho chúng con, chỉ cho chúng con xóa nạn mù chữ, đó là thành công nhất mà cha mẹ đã làm được, đến giờ bốn anh em chúng con không làm vương, làm tướng gì trong cuộc đời này nhưng đều là con người có ích, con người sống tốt đẹp, thiện lương. Sư phụ có chỉ dạy muốn học thánh đạo thì phải học nhân đạo, nhân đạo ở đây là sự biết ơn, sự nhớ ơn, sự hướng về công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ, trước đây con luôn hướng về điều đó nhưng với sự chỉ dạy của sư phụ con thì những điều đó còn rất thiếu xót và chưa trọn vẹn.

Hôm nay trước tam bảo, trước sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí chứng minh cho chúng con xin sám hối với cha mẹ những lỗi lầm ngày qua mà chúng con chưa bao giờ được nói từ đáy lòng. Con mong cha mẹ hãy tha thứ cho chúng con, hãy tha thứ cho những đứa con bé nhỏ, nhiều khi anh chị em, cậu con có nói sao cha mẹ mình không về phụng dưỡng, cha mẹ mình già đó, các vị Phật đó, sao chú không về chăm cha mẹ.

Nhưng từ khi con biết đến chánh pháp, con biết đến lời giáo huấn, chỉ dạy của sư phụ, quý thầy, quý chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí thì con hiểu có những cách báo đáp cha mẹ thù thắng hơn, tối thượng hơn, đó là hướng đến cho cha mẹ có lòng tin vào tam bảo, đó là hướng cha mẹ từ bỏ ác giới để thực hành thiện giới, hướng cha mẹ từ bỏ xan tham để thực hành bố thí, hướng cha mẹ từ bỏ ác trí tuệ để thực hành trí tuệ. Ngày hôm nay nhân duyên may mắn, nhân duyên thù thắng con đã được sư phụ, quý sư thương tưởng, từ bi cho xuất gia, hành trì thánh pháp, thực hành đời sống phạm hạnh và toàn thân con thấy rất vui, rất hoan hỉ, rất may mắn vì có cha mẹ đi cùng.

Con chỉ mong cha mẹ, anh chị em sẽ tìm hiểu về chánh pháp nhiều hơn để có lợi ích với đời sống vô thường, giả tạo này. Con ngưỡng mong chư Phật sẽ gia hộ cho cha mẹ có thêm thời gian không phải để vui thích trong đời sống này mà có thêm thời gian để sửa đổi thân tâm, tẩy rửa rác bẩn trong tâm để có vốn liếng, có hành trang vững chắc trong con đường sắp tới. Hình ảnh chú bé gia đình hai mẹ con cô Hiền Hồng hôm nọ là một hình ảnh rất xúc động, khắc mãi trong tâm con, con thấy con cũng có bóng dáng chú bé đó, đó là tình mẫu tử, phụ tử cùng dắt nhau vượt qua lục đạo luân hồi, sanh tử khổ đau. Qua đây cho con tri ân sâu sắc tới nhân duyên thù thắng, tới tam bảo đã cho con nhân duyên ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Đây cũng là dịp quý báu để anh em của Pháp Định có lời với cha mẹ trong giây phút ngọt ngào này.

Anh em thầy Pháp Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con được sanh ra trong gia đình được bố mẹ dạy dỗ học hành, con rất biết công ơn, công lao của cha mẹ. Con chưa học nhiều về Phật pháp nhưng được nghe qua, con cũng đang thực hành là coi bố mẹ mình như Phật sống, con luôn hứa với bố mẹ là sẽ quan tâm, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn.

Cha thầy Pháp Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, kính bạch quý thầy, quý sư cô. Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc đối với chúng con sanh ra chú Việt khi còn nhỏ, bây giờ được sự hướng dẫn của thầy trụ trì, sự giúp đỡ, dạy bảo của thầy thì hiện nay chú đã đi trên con đường của Phật, đi theo con đường chánh pháp, nguyện vọng của gia đình cũng như của chú hiện nay đã thành hiện thực.

Chúng con vô cùng hạnh phúc, chúng con không biết nói gì hơn, chúng con chỉ biết cảm ơn sự dạy bảo, dạy dỗ, dìu dắt của thầy trụ trì, hiện nay con của chúng con đã trưởng thành đi trên con đường chánh pháp, tâm Bồ-đề kiên cố, sức tu học cũng được ít rồi cho nên tới đây chúng con chỉ biết căn dặn thầy Pháp Định hiện nay đã ăn cơm Như Lai, ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, làm việc Như Lai ngày càng tu hành tinh tấn và theo Phật đến cùng. Chúng con hạnh phúc rất lớn nên chúng con chỉ biết nói đến đây, cuối cùng con xin chúc thầy trụ trì cùng toàn thể quý thầy, quý sư cô pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên mãn, thầy trụ trì luôn là bóng cây, dòng suối mát che chở, dìu dắt giúp đỡ chúng con qua bể khổ để đến bờ bến giác. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ thầy Pháp Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô, kính bạch các Phật tử đồng tu. Hôm nay là một điều không nghĩ bàn được với gia đình chúng con, hôm nay con về chùa lễ Phật, con không biết nói gì, trước hết con cảm ơn sư phụ, sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng các bạn đồng tu đã giúp đỡ chú Việt vào dòng chánh pháp. Con xin tặng cho chú một bài:

Dù con đi suốt cả cuộc đời

Cũng không bao giờ nghe hết

Những lời mẹ ru trong trái tim con

Lời mẹ ru con

Êm đềm như suối mát trong lành

Để con khôn lớn

Đắp xây cuộc đời tươi sáng

Mong muốn lòng con từ bi

Con thành người tài đức vẹn toàn

Con kính bạch sư phụ, con quyết đi theo đường chân lý, họ Trần, họ Tô con quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan chúng con vẫn vững lòng tin dưới bóng cha lành.

Sư Phụ: Cô có vài lời nhắn nhủ với Pháp Định trong giây phút quan trọng này.

Mẹ thầy Pháp Định: Con bạch sư phụ, bạch quý thầy, quý sư cô là con nhắn nhủ Pháp Định là luôn phải đi theo con đường chánh pháp, không được đi theo con đường ngang, giẫm vào gai, lời của con chỉ biết nhắn nhủ như vậy. Nam mô A-di-đà Phật.

Thầy Pháp Định: Để tỏ lòng biết ơn tới tam bảo, tới sư phụ, tới chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí con xin quý ngài cho phép gia đình chúng con được đảnh lễ tam bái để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với bậc Chánh Đẳng Giác.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp ly tham.

Nguyện cho con lòng tin bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng.

Buổi lễ tri ân của Pháp Định đến đây đã được hoàn mãn.

./.