Thiền Quán - Thân này là cát bụi 2
THÂN NÀY LÀ CÁT BỤI 2
Thích Minh Thành
Thân này ung nhọt bao máu mủ,
Gớm ghiếc tanh hôi, nhớp nhúa đầy,
Thân này ác nghiệp do dục nhiễm,
Vô minh, khát ái kết nên hình.
Thân này phân tiểu chảy tràn ra,
Bốc mùi khó chịu, khiếp kinh thay,
Thân này mồi nhử ác ma tạo,
Mắc bẫy vào rồi khó thoát ra.
Đống phân, nước tiểu bẩn thỉu này,
Lừa gạt thiên hạ khắp nhân sinh,
Mê say dục nhiễm đồ hôi thối,
Quán sâu, thoát khỏi hố hầm phân,
Nước miếng chảy ra hôi gớm thay,
Cứt ráy, mũi ghèn dơ quá tay,
Đàm giải, mồ hôi, máu, ghẻ lở,
Lòng vòng trong đó chẳng chán chê,
Chán chê cho một cái tâm u mê!
Nuốt tinh, ăn huyết mãi ê chề,
Quần áo đậy che nơi xấu hổ,
Cả đời si dại sinh dục mê.
Suốt cả một cuộc đời ngu si và dại dột, mê trong cái sinh dục đó, mê trong cái thứ dơ bẩn đó, mê trong cái thứ chảy ra hôi tanh, nhơ nhớp và bẩn thỉu.
Thân xác này là đống thối tha,
Bệnh tật, tai nạn, ổ sợ lo,
Trung tâm suy tính cùng nghĩ tưởng,
Lo nghèo, lo xấu, lo chết già.
Đống thối tha này là hang ổ của bệnh tật. Bên Ấn Độ có một người khoác tấm khăn hớt tóc thì cuối cùng lây nghiễm virut cho 5-7 người nên tấm thân này là ổ dịch, là nguồn lây nhiễm. Phải lo lắng cho nó.
Thân xác này là gốc bực phiền,
Phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục,
Phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm,
Phiền lòng, phiền phức, phiền sanh kế,
Phiền khổ, phiền đau, phiền buồn người,
Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi,
Phiền ốm, phiền đau, phiền tai ương,
Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội,
Phiền não, phiền ưu, phiền sầu bi,
Phiền sanh, phiền tử, phiền quanh quẩn,
Phiền khóc, phiền than trong hận si.
Bao nhiêu phiền bực bấy nhiêu sân,
Chồng chất lên thân, vạn khổ sầu,
Nội tâm rác bẩn, tham ái dục,
Tử thần bất chợt lôi đầu thai.
Nay ta ngán ngẩm xác thân này,
Một đống bầy nhầy thịt máu tanh,
Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ,
Mê say, đắm đuối chết không rời,
Nào hay hôi thối mầm bệnh hoạn,
Lây nhiễm, di truyền hại lây lan,
Nhơ nhớp hôi tanh không xấu hổ,
Đến khi bệnh khổ hận vô vàng.
Nay ta nhàm chán xác thân này,
Cung phụng, lo toan suốt cả đời,
Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn,
Chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.
Cung phụng, lo toan suốt cuộc đời cho nó. Đòi hỏi dục tham hoài không thỏa mãn, cho đến chết cũng vẫn còn khát ái, khát khao, đến chết cũng không thỏa mãn dục vọng, dục tham và dục ái.
Nay ta ghê sợ xác thân này,
Liếc mắt, miệng cười trói một đời,
Một cái liếc mắt đưa tình, một nụ cười là bị trói cột suốt một cuộc đời. Bị ràng buộc, trói cột chỉ vì một ánh mắt, nụ cười đó thôi. Vì một ánh mắt, nụ cười mà làm nô lệ, làm tôi đòi, bị gông cùm suốt cả cuộc đời, lẩn quẩn trong vòng tù ngục. Trói buộc nhau để hành hạ nhau, làm đau khổ cho nhau, giày xéo tâm can nhau, đay nghiến nhau, bắt bẻ nhau để mạo nhận cái gọi là yêu thương nhau.
Tham sân dục ái, tuồng bi kịch,
Kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi.
Khi hạ màn chỉ còn máu, lệ, hai khóe mắt tràn ra những ngấn lệ khi kết thúc cuộc đời và nếu chúng ta không đoạn tận tham ái đối với sắc thân này, đoạn tận lòng dục tham, lòng khao khát, lòng luyến ái đối với sắc thân này thì chúng ta lại chụp vào những đống đất tiếp theo, chụp vào những đống máu mủ tiếp theo, chụp vô những đống xương, da, thận, ruột gan tiếp tục để rồi tham, sân hận, để rồi tiếp tục sầu bi khổ ưu não tái diễn.
Nay ta hết tham xác thân này,
Ung nhọt, ung thư, ung bướu đầy,
Bệnh lạ đớn đau vô số kể,
Cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.
Theo Minh Thành được biết thì ngồi đây là 3-4 người bị ung thư, trong nhóm ngồi đây mười mấy người mà đã có 5 người bị ung thư, còn những mầm ung thư chưa bộc phát ra. Có thể trong Minh Thành có mấy chứng ung thư, có thể trong người những người còn lại chưa bị thì mầm móng ung thư đang trú ẩn chỗ nào đó. Minh Thành đi xét nghiệm đều tốt hết, bệnh 1-2 chỗ, có những chỗ bắt đầu khác thường nên vẫn có khả năng là ung thư.
Nay ta từ bỏ xác thân này,
Từ bỏ lòng ái, lòng dục tham,
Từ bỏ lòng mê, lòng dục nhiễm,
Từ bỏ lòng sân, lòng dục si,
Từ bỏ lòng chấp thủ thây người,
Từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt,
Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời,
Từ bỏ lòng tương tục tiếp nối,
Từ bỏ lòng gắn kết kiếp sau.
Nay ta diệt tận xác thân này,
Diệt tâm luyến ái lớp da dơ,
Diệt tâm luyến ái tóc, răng, móng,
Diệt tâm luyến ái mủ, máu, đàm,
Diệt tâm luyến ái phân, nước tiểu,
Diệt tâm luyến ái ruột, phổi, gan,
Diệt tâm luyến ái tim, thận, tủy,
Diệt tâm luyến ái lãi, sán, giòi.
Thoát ra khỏi cảnh sầu bi khổ,
Thoát ra khỏi cảnh buồn phiền thiêu,
Thoát ra khỏi cảnh đâm chém, giết,
Thoát ra khỏi cảnh chết chóc hoài,
Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục,
Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu,
Thoát ra khỏi cảnh già bệnh khổ,
Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều.
Nhàm chán, ly tham, đoạn diệt thân,
Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,
Không ưa, không thích, không muốn nữa,
Chấm dứt từ nay cuộc tái sanh,
Niết-bàn, bảng bất tử nêu danh,
Bất sanh, bất diệt, tâm bất động,
An nhiên tự tại Phạm hạnh thành.
Từ phút 28:23 – 54:10 là lời phát biểu của Phật tử, quý sư cô
Xin đại chúng trải tâm từ đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đã trở về với cát bụi trong trận đại dịch này và còn tiếp tục nữa. Nguyện cho tất cả chúng sanh thấy được lối về của chánh đạo, chánh pháp. Nguyện cho tất cả chúng hữu tình, chư thiên, chư thần, thần núi, thần rừng, tất cả phi nhân ở nơi đây được thể nhập thánh pháp này, tất cả chúng sanh được bình an và đại dịch sẽ sớm kết thúc.
Mọi người hãy cúi lạy sao cho cái trán mình chạm vào mặt đất để cảm nhận thật là sâu sắc những tấm thân trong quá khứ và thân xác tương lai của mình nếu mình không chấm dứt luân hồi. Chạm trán vào đất để cảm nhận và hồi hướng đến tất cả thế giới, chúng sanh. Mong cho mọi loài được bình an, thoát khổ, thành tựu chánh kiến. Hãy hít thở thật sâu, cảm nhận thật lâu, trải tâm bao la khắp trời đất này, làm cho tàm quý và tinh tấn sanh khởi, phát triển tinh tấn niệm – định – tuệ. Mọi người ngẩn từ từ lên và để đất dính vào trán mình, đừng phủi đi. Hãy để những hạt đất đó trên trán và cảm nhận từ từ, nó không có dơ vì trong thân mình cũng là nó, chỉ khác nhau ở hình thái mà thôi. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi tắm nắng trên non thiêng này, hãy cố gắng cảm nhận những giây phút huyền nhiệm này, có khi suốt cuộc đời ta sẽ không có lần thứ hai.
Từ 1:02:59 – hết là lời phát biểu cảm nghĩ của mọi người.
./.
Thích Minh Thành
Thân này ung nhọt bao máu mủ,
Gớm ghiếc tanh hôi, nhớp nhúa đầy,
Thân này ác nghiệp do dục nhiễm,
Vô minh, khát ái kết nên hình.
Thân này phân tiểu chảy tràn ra,
Bốc mùi khó chịu, khiếp kinh thay,
Thân này mồi nhử ác ma tạo,
Mắc bẫy vào rồi khó thoát ra.
Đống phân, nước tiểu bẩn thỉu này,
Lừa gạt thiên hạ khắp nhân sinh,
Mê say dục nhiễm đồ hôi thối,
Quán sâu, thoát khỏi hố hầm phân,
Nước miếng chảy ra hôi gớm thay,
Cứt ráy, mũi ghèn dơ quá tay,
Đàm giải, mồ hôi, máu, ghẻ lở,
Lòng vòng trong đó chẳng chán chê,
Chán chê cho một cái tâm u mê!
Nuốt tinh, ăn huyết mãi ê chề,
Quần áo đậy che nơi xấu hổ,
Cả đời si dại sinh dục mê.
Suốt cả một cuộc đời ngu si và dại dột, mê trong cái sinh dục đó, mê trong cái thứ dơ bẩn đó, mê trong cái thứ chảy ra hôi tanh, nhơ nhớp và bẩn thỉu.
Thân xác này là đống thối tha,
Bệnh tật, tai nạn, ổ sợ lo,
Trung tâm suy tính cùng nghĩ tưởng,
Lo nghèo, lo xấu, lo chết già.
Đống thối tha này là hang ổ của bệnh tật. Bên Ấn Độ có một người khoác tấm khăn hớt tóc thì cuối cùng lây nghiễm virut cho 5-7 người nên tấm thân này là ổ dịch, là nguồn lây nhiễm. Phải lo lắng cho nó.
Thân xác này là gốc bực phiền,
Phiền ăn, phiền mặc, phiền tìm dục,
Phiền buồn, phiền não, phiền áo cơm,
Phiền lòng, phiền phức, phiền sanh kế,
Phiền khổ, phiền đau, phiền buồn người,
Phiền lo, phiền hận, phiền giận dỗi,
Phiền ốm, phiền đau, phiền tai ương,
Phiền bệnh, phiền sầu, phiền bực bội,
Phiền não, phiền ưu, phiền sầu bi,
Phiền sanh, phiền tử, phiền quanh quẩn,
Phiền khóc, phiền than trong hận si.
Bao nhiêu phiền bực bấy nhiêu sân,
Chồng chất lên thân, vạn khổ sầu,
Nội tâm rác bẩn, tham ái dục,
Tử thần bất chợt lôi đầu thai.
Nay ta ngán ngẩm xác thân này,
Một đống bầy nhầy thịt máu tanh,
Lừa gạt thế nhân cùng thiên hạ,
Mê say, đắm đuối chết không rời,
Nào hay hôi thối mầm bệnh hoạn,
Lây nhiễm, di truyền hại lây lan,
Nhơ nhớp hôi tanh không xấu hổ,
Đến khi bệnh khổ hận vô vàng.
Nay ta nhàm chán xác thân này,
Cung phụng, lo toan suốt cả đời,
Đòi hỏi dục tham không thỏa mãn,
Chung cuộc kiếp người vẫn khát khao.
Cung phụng, lo toan suốt cuộc đời cho nó. Đòi hỏi dục tham hoài không thỏa mãn, cho đến chết cũng vẫn còn khát ái, khát khao, đến chết cũng không thỏa mãn dục vọng, dục tham và dục ái.
Nay ta ghê sợ xác thân này,
Liếc mắt, miệng cười trói một đời,
Một cái liếc mắt đưa tình, một nụ cười là bị trói cột suốt một cuộc đời. Bị ràng buộc, trói cột chỉ vì một ánh mắt, nụ cười đó thôi. Vì một ánh mắt, nụ cười mà làm nô lệ, làm tôi đòi, bị gông cùm suốt cả cuộc đời, lẩn quẩn trong vòng tù ngục. Trói buộc nhau để hành hạ nhau, làm đau khổ cho nhau, giày xéo tâm can nhau, đay nghiến nhau, bắt bẻ nhau để mạo nhận cái gọi là yêu thương nhau.
Tham sân dục ái, tuồng bi kịch,
Kéo màn máu lệ cứ tuôn rơi.
Khi hạ màn chỉ còn máu, lệ, hai khóe mắt tràn ra những ngấn lệ khi kết thúc cuộc đời và nếu chúng ta không đoạn tận tham ái đối với sắc thân này, đoạn tận lòng dục tham, lòng khao khát, lòng luyến ái đối với sắc thân này thì chúng ta lại chụp vào những đống đất tiếp theo, chụp vào những đống máu mủ tiếp theo, chụp vô những đống xương, da, thận, ruột gan tiếp tục để rồi tham, sân hận, để rồi tiếp tục sầu bi khổ ưu não tái diễn.
Nay ta hết tham xác thân này,
Ung nhọt, ung thư, ung bướu đầy,
Bệnh lạ đớn đau vô số kể,
Cuối cùng nhắm mắt buông tay xuôi.
Theo Minh Thành được biết thì ngồi đây là 3-4 người bị ung thư, trong nhóm ngồi đây mười mấy người mà đã có 5 người bị ung thư, còn những mầm ung thư chưa bộc phát ra. Có thể trong Minh Thành có mấy chứng ung thư, có thể trong người những người còn lại chưa bị thì mầm móng ung thư đang trú ẩn chỗ nào đó. Minh Thành đi xét nghiệm đều tốt hết, bệnh 1-2 chỗ, có những chỗ bắt đầu khác thường nên vẫn có khả năng là ung thư.
Nay ta từ bỏ xác thân này,
Từ bỏ lòng ái, lòng dục tham,
Từ bỏ lòng mê, lòng dục nhiễm,
Từ bỏ lòng sân, lòng dục si,
Từ bỏ lòng chấp thủ thây người,
Từ bỏ lòng buộc ràng dính chặt,
Từ bỏ lòng hệ lụy kế đời,
Từ bỏ lòng tương tục tiếp nối,
Từ bỏ lòng gắn kết kiếp sau.
Nay ta diệt tận xác thân này,
Diệt tâm luyến ái lớp da dơ,
Diệt tâm luyến ái tóc, răng, móng,
Diệt tâm luyến ái mủ, máu, đàm,
Diệt tâm luyến ái phân, nước tiểu,
Diệt tâm luyến ái ruột, phổi, gan,
Diệt tâm luyến ái tim, thận, tủy,
Diệt tâm luyến ái lãi, sán, giòi.
Thoát ra khỏi cảnh sầu bi khổ,
Thoát ra khỏi cảnh buồn phiền thiêu,
Thoát ra khỏi cảnh đâm chém, giết,
Thoát ra khỏi cảnh chết chóc hoài,
Thoát ra khỏi cảnh quay cuồng dục,
Thoát ra khỏi cảnh hận đốt thiêu,
Thoát ra khỏi cảnh già bệnh khổ,
Thoát ra khỏi cảnh luân hồi nhiều.
Nhàm chán, ly tham, đoạn diệt thân,
Luân hồi sanh tử sẽ xa dần,
Không ưa, không thích, không muốn nữa,
Chấm dứt từ nay cuộc tái sanh,
Niết-bàn, bảng bất tử nêu danh,
Bất sanh, bất diệt, tâm bất động,
An nhiên tự tại Phạm hạnh thành.
Từ phút 28:23 – 54:10 là lời phát biểu của Phật tử, quý sư cô
Xin đại chúng trải tâm từ đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đã trở về với cát bụi trong trận đại dịch này và còn tiếp tục nữa. Nguyện cho tất cả chúng sanh thấy được lối về của chánh đạo, chánh pháp. Nguyện cho tất cả chúng hữu tình, chư thiên, chư thần, thần núi, thần rừng, tất cả phi nhân ở nơi đây được thể nhập thánh pháp này, tất cả chúng sanh được bình an và đại dịch sẽ sớm kết thúc.
Mọi người hãy cúi lạy sao cho cái trán mình chạm vào mặt đất để cảm nhận thật là sâu sắc những tấm thân trong quá khứ và thân xác tương lai của mình nếu mình không chấm dứt luân hồi. Chạm trán vào đất để cảm nhận và hồi hướng đến tất cả thế giới, chúng sanh. Mong cho mọi loài được bình an, thoát khổ, thành tựu chánh kiến. Hãy hít thở thật sâu, cảm nhận thật lâu, trải tâm bao la khắp trời đất này, làm cho tàm quý và tinh tấn sanh khởi, phát triển tinh tấn niệm – định – tuệ. Mọi người ngẩn từ từ lên và để đất dính vào trán mình, đừng phủi đi. Hãy để những hạt đất đó trên trán và cảm nhận từ từ, nó không có dơ vì trong thân mình cũng là nó, chỉ khác nhau ở hình thái mà thôi. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi tắm nắng trên non thiêng này, hãy cố gắng cảm nhận những giây phút huyền nhiệm này, có khi suốt cuộc đời ta sẽ không có lần thứ hai.
Từ 1:02:59 – hết là lời phát biểu cảm nghĩ của mọi người.
./.