Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Chúc Thọ 26-3-2023

2026-03-03 00:55:20
Lễ Chúc Thọ - Linh Quy Pháp Ấn

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Mẹ và cha PAGEREF _Toc149060765 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc149060766 \h 3

I. Mẹ và cha

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bái bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, kính thưa các bậc hiền trí cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Đức Thế Tôn dạy rằng:

"Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.

Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)

Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, người Việt Nam chúng ta vốn rất coi trọng chữ hiếu, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" bởi vậy mỗi người thêm một tuổi là thêm sự kính trọng, tôn vinh từ phía gia đình, họ hàng, thân bằng quyến thuộc, việc chúc thọ là lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, đây là truyền thống vô cùng tốt đẹp từ xưa cho đến ngày nay.

Hôm nay ngày 26 tháng 3 nhằm ngày mùng 5 tháng 2 năm Quý Mão, cùng hòa trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, được sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng với cả tấm lòng tôn trọng, cung kính, biết ơn sâu sắc của các con, các cháu đã hội tụ về đồi núi Linh Quy giữa đại ngàn tổ chức buổi lễ mừng thọ cho cụ bà Trần Thị Hiếu, 91 tuổi, pháp danh Diệu Hạnh, đã đạt đến tuổi thượng thọ, đây là ngày mà con cháu xum vầy bên nhau để gửi gắm hết tấm lòng của mình, của những trái tim hiếu đạo, thành kính hướng về người mẹ hiền yêu kính.

Cám ơn mẹ bao năm tháng miệt mài cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc, mừng thọ con vui mừng phấn khởi vì biết rằng mẹ đang ở bên con. Vào giờ phút này con xin thành kính cung thỉnh toàn thể những người con, người cháu, những thân bằng quyến thuộc của cụ bà hướng mắt về màn hình để chúng ta xem lại những hình ảnh rất cao quý, rất đẹp, những hình ảnh tình thiêng liêng mẫu tử của người con, người cháu đối với mẹ.

Thật là vui! Thật là hạnh phúc khi chúng ta vẫn còn có mẹ bên cạnh để phụng dưỡng, chăm sóc. Mẹ đã ẵm bồng chúng ta biết bao nhiêu lần, hôm nay chúng ta có cơ hội để cõng lại mẹ mình, đó là một điều rất hạnh phúc, con xin chúc mừng cho gia đình. Thật vậy, nếu không có ông bà, cha mẹ thì không có chúng ta có mặt nơi đây, chính vì vậy vào giây phút này con trân trọng kính mời cô Tâm An đại diện cho gia đình, những người con, người cháu hiếu thảo hãy đeo lên tràng hoa thơm.

Sư Phụ: Xin mời hai vị trong gia đình bưng hai lẵng hoa bên bàn để hai bên để tặng mẹ. Những người con, người cháu tập trung trước bà cụ để chúng ta thiền quán biết ơn.

Trong giờ phút thiêng liêng này chúng ta hướng về mẹ. Xin quý vị hãy nhìn ngắm kĩ mái tóc như sương của mẹ, mái tóc như tuyết này là vì ai? Quý vị hãy nhìn ngắm thật kĩ vầng trán, đôi má và gương mặt này, hơn 90 năm trên cuộc đời này bằng tất cả nước mắt, tất cả mồ hôi, tất cả trái tim của mẹ, của bà đã vì chúng con. Quý vị cầm đôi tay gầy guộc xương da của mẹ để cảm nhận được tình thương vô tận, quý vị hãy dùng bàn tay của mình chạm vào bàn chân của mẹ, bàn chân chai sần này vất vả nắng mưa, tảo tần vì các con. Hơn 90 năm cuộc đời bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim và bằng cả tình thương của lòng mẹ, trong giờ phút này chúng ta hãy cảm nhận thật sâu sắc trái tim của người mẹ, tấm lòng của người mẹ.

Con cháu hãy đến thể hiện sự yêu quý, kính thương, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của mình. Giây phút này thật là ngọt ngào! Hạnh phúc nhất của người mẹ chính là giây phút này, giây phút này thật là ấm áp, thật là dạt dào tình mẫu tử thiêng liêng, thật là vi diệu thay, thật là ngọt ngào thay, thật là hạnh phúc thay khi mẹ được nhìn thấy những người con, những người cháu mình, cảm nhận được tình yêu thương, cảm nhận được nỗi niềm hi sinh vĩ đại của mẹ. Giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của bà mà biết bao nhiêu người mẹ trên trái đất này mơ ước, khát khao. Quý vị hãy đảnh lễ mẹ mình một cách chân thành, tha thiết, đảnh lễ bà mình bằng tất cả sự cảm ơn, biết ơn để mẹ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.

Tất cả nước mắt đã cạn vì con, tất cả máu huyết, da thịt đã suy kiệt vì con nhưng tình thương, suối nguồn không bao giờ vơi cạn. Vào giờ này những người con phát biểu cảm xúc của mình, đầu tiên chúng ta cám ơn bằng tất cả tấm lòng của mình đối với mẹ, đối với cha, kế đó mình xin lỗi, sám hối những gì mình chưa trọn vẹn đạo hiếu và xin hứa với mẹ từ đây về sau sống như thế nào.

II. Trình pháp

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy Thích Minh Thành cùng tất cả quý thầy, quý cô và tất cả Phật tử đang dự buổi lễ mừng thọ mẹ con. Những giây phút thầy hướng dẫn chúng con nhìn kĩ mặt mẹ, từ tóc, trán cho đến cả thân hình gầy gò, cảm xúc chúng con không thể nào kiềm được vì đã bao lâu nay không có cơ hội để nhìn lại như vậy, nhìn kĩ từng ánh mắt mẹ hiện tại đang rất hạnh phúc và sung sướng, những giọt nước mắt trào dâng. Con kính thưa thầy, rất quý là mẹ con lần thứ hai được quý thầy, quý cô tổ chức để hưởng phước đức, để mẹ con tăng phước, tăng thọ ở tuổi 91.

Cảm nhận lần này mẹ con lên núi khác với lần trước rất nhiều, khi mẹ được cõng mới được một đoạn thì mẹ nói "thôi cho má đi một đoạn", chúng con sung sướng vì mẹ muốn thể hiện sức khỏe của mình, sự tự tin để được lên núi lễ Phật cho nên mẹ cũng đi một đoạn cũng được nhiều nhưng vì chúng con sợ mẹ đau chân nên cõng tiếp. Suốt một đoạn con cõng thì mẹ giống như được trải lòng với con mình, nói những câu từ trong đáy lòng "hôm nay má vui quá, vui mà cười chứ không phải cảm động như những lần trước", tức là vui sướng đầy nội lực và sự tự tin, đó cũng là động lực để chúng con thấy chúng con làm được một hai phần gì đó để mẹ vui, không phải hình thức cõng mẹ lên, ngoài cái đó chúng con còn nhiều thứ để cho mẹ vui.

Hôm nay được quỳ xuống nhìn mẹ chi tiết, gửi trọn tình thương, chúng con rất biết ơn mẹ đã sanh ra 10 người con, tuy rất đông con nhưng vì cuộc sống nên anh em chúng con mỗi người sống một nơi, hiện tại được 4 anh em tụi con rất may mắn, phước duyên phụng dưỡng mẹ trong tuổi già, con mong mẹ hiểu điều này, không phải sanh 10 người con đều được hết 10, đó là quá quý nhưng mẹ chấp nhận những tình cảm tuy anh em con ở xa nhưng rất có tâm hướng về mẹ, quan tâm, gọi điện. Con nói cho má vui, cho má được trọn vẹn chứ giây phút này chúng con rất trân quý sự có mặt của mẹ, hôm qua nay có nhiều bạn bè có nỗi lòng tâm sự, người thì không có mẹ, người thì mất mẹ không có cơ hội báo hiếu cho nên hôm nay mẹ chứng kiến tất cả tấm lòng chúng con quỳ đây để gửi lên sự biết ơn, biết bao sự tảo tần của mẹ trong suốt thời gian qua chăm lo chúng con, nuôi nấng nên người như ngày hôm nay. Con gửi hết những tấm lòng, lúc nào cũng biết ơn đến mẹ, đến cha.

Chúng con xin sám hối, có một số việc làm cho mẹ buồn là anh em chúng con có đôi khi không thuận hòa, gây cho mẹ lo âu và mất ngủ. Hôm nay chúng ta xin hứa sẽ đoàn kết, không gây hiểu lầm nhau để mẹ buồn, một lần nữa con xin nguyện ơn trên gia hộ cho mẹ được tăng phước, tăng thọ, trí tuệ mẹ được minh mẫn cho đến trăm tuổi thọ và. Chúng con nguyện sẽ làm những việc công đức, thiện lành hồi hướng cho mẹ được hưởng phước để mẹ tỉnh táo, sáng suốt, minh mẫn như hiện giờ. Chúng con rất cám ơn thầy đã bỏ thời gian để tổ chức buổi lễ hôm nay thật trang nghiêm và đầy tình thương yêu.

Con xin thưa với quý thầy, quý cô là hôm nay chúng con được tăng thêm niềm vui là sự có mặt của dì con cũng ở tuổi 80, nghe chúng con đưa mẹ lên đây mừng thọ thì dì cũng vào để tham dự cùng gia đình và chia sẻ niềm vui với chúng con. Hôm nay gia đình con niềm vui nhân đôi vì sự có mặt của dì chứng kiến người chị của mình được hưởng những giây phút hạnh phúc, sung sướng, con nhìn được đôi mắt và tấm lòng của dì rất sung sướng và hạnh phúc khi chị mình được con cháu yêu thương. Con cũng xin cám ơn dì đã bỏ thời gian bay từ Hà Nội vào đây để tham dự cùng vui với mẹ con.

Sư Phụ: Cô Hạnh dâng trà cho mẹ với dì và dâng hoa lên. Tiếp theo là các thành viên trong gia đình phát biểu chia sẻ cảm xúc cũng như nói lời tri ân đối với mẹ và dì của mình. Mời cậu út.

Cậu Út: Con xin kính bạch thầy Thích Minh Thành, quý thầy, quý cô cùng anh chị có mặt trong buổi lễ chúc thọ mẹ con. Cho con xin có vài lời sám hối trước má con, con xin đại diện cho 5 anh em trai cám ơn má đã tạo ra chúng con, con cám ơn dì Hồng mà con nhận làm mẹ nuôi. Con xin sám hối trước má và mẹ nuôi, trước giờ con có làm lỗi gì con xin má và mẹ bỏ qua cho con, con xin hứa sẽ cố gắng tu tập, nhờ ơn Phật gia hộ hồi hướng công đức cho má sống lâu với anh em tụi con.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch thầy Thích Minh Thành và các chư Tăng Ni có mặt tại buổi lễ hôm nay, con xin cám ơn các cô chú, anh em trong đoàn ngày hôm nay. Con xin cám ơn mẹ đã tạo ra hình hài 5 chị em con, mẹ đã tảo tần nuôi chị em con đến ngày hôm nay, chúng con làm lễ cho mẹ được hai lần, con rất sung sướng và cảm động. Ngày hôm nay con nhìn thấy mẹ rất hạnh phúc, con mong lúc nào mẹ cũng khỏe mạnh như ngày hôm nay, con mong mẹ sống vui, sống khỏe với tụi con để tụi con phụng dưỡng mẹ quãng đường còn lại.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy Thích Minh Thành cùng chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi mừng thọ bà ngoại con. Trước tiên con rất cám ơn ngoại đã sanh ra mẹ con để con có hình hài này, ngoại đã tần tảo chăm sóc mẹ, con nghe mẹ kể ngoại cũng đã chăm con khi mẹ sanh ra, những hình ảnh này con luôn ghi nhớ, đây là tấm gương để con báo hiếu cho ba mẹ con. Con xin nguyện làm những điều mà mẹ con đã chăm sóc để ngoại không buồn, những hạnh đức của người con hiếu thảo, con cố gắng sửa đổi những điều đã làm ba mẹ con buồn, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy Thích Minh Thành cùng chư tôn đức Tăng Ni cùng các bác tham dự buổi lễ của gia đình con. Con ở với bà nội con từ nhỏ đến lớn nhưng con chưa bao giờ nói lời này với bà nội, con xin lỗi bà vì con thương mẹ rất nhiều, con cố gắng học giỏi, giữ gìn sức khỏe để sau này có thể lo cho mẹ. Con xin hết.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy Thích Minh Thành cùng quý cô, quý thầy tham dự buổi lễ ngày hôm nay cũng như các anh, các chị, các cô, các chú đã tham dự buổi lễ mừng thọ của bà con, con là cháu ngoại của bà. Tuy con không ở với ngoại nhưng tình cảm con dành cho ngoại rất nhiều, con cám ơn ngoại đã sanh ra mẹ con, một người mẹ lúc nào cũng tràn đầy tình thương, tình cảm, cho đi mà không bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại. Con rất biết ơn mẹ đã sanh ra con và nuôi nấng chúng con đến bây giờ, vợ chồng chúng con cũng có phước là cõng ngoại, dẫn ngoại lên Linh Quy Pháp Ấn được hai lần, chúng con cám ơn ngoại đã cho chúng con phước phần này. Con hứa sẽ học hỏi tấm gương của mẹ Hạnh và mẹ con, các dì, các cậu để phụng dưỡng mẹ trong tương lai được nhiều hơn như vậy. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời bà cụ có lời nhắn nhủ con cháu trong ngày đầy ngọt ngào, ấm áo, hiếu hạnh, hiếu thảo này.

Bà Cụ Diệu Hạnh: Hôm nay là ngày mà con sung sướng nhất trong đời con, trước hết là con cám ơn chư thiên, chư Phật và các thầy, chư Tăng Ni đã hỗ trợ gia đình con. Con cũng cầu mong có được nhiều sức khỏe để lo cho Phật pháp, con rất hạnh phúc, các thầy đã đến chia sẻ cho gia đình con. Năm nay con được 91 tuổi, các con làm lễ mừng thọ cho con nên con rất mừng, các con cháu và các con ở nước ngoài đều hướng tâm về cho mẹ hết, con rất cảm động và sung sướng, cám ơn tất cả tất cả cô chú Phật tử, quý thầy, quý cô ở đây, cám ơn tất cả bạn bè của con gái đã bớt chút thời gian để lên đây chung vui với gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời bà cụ có vài lời nhắn nhủ, dạy dỗ con cháu. Bà mong muốn điều gì ở con cháu?

Bà Cụ Diệu Hạnh: Trước nhất má muốn các con và các cháu lúc nào cũng thương yêu nhau, hướng tâm về bà nội, bà ngoại và dì từ ngoài Bắc vào đây chung vui với lễ mừng thọ của mẹ hôm nay. Chị cũng cám ơn em từ xa lặn lội vào đây, các cháu trông gương của bà ngoại, bà nội mai này lớn lên cũng phải lo như thế này, con trai cũng như con gái. Bà cũng có mấy lời dặn dò con cháu như vậy thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Dì Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các chư Tăng, các Tăng Ni ở đây. Tôi hôm nay vô cùng xúc động, tôi năm ngoái nhận tin các cháu đã tổ chức mừng thọ cho chị tôi nhưng điều kiện năm ngoái vì tình hình sức khỏe và Covid nên tôi không vào thăm chị gái tôi được. Năm nay tôi cũng đủ duyên để thứ nhất là vào với chị, với các cháu, đủ duyên được lên đây học một khóa tu tập nên tôi cũng ngộ ra nhiều điều bổ ích. Tôi cảm thấy chị rất hạnh phúc, trong ánh mắt chị toát lên niềm hạnh phúc, đây là niềm mơ ước của tất cả người già được hưởng hạnh phúc của các con cháu giành cho như thế.

Tôi nói với chị kiếp trước chị cũng làm nhiều điều phước lành cho nên kiếp này chị được hưởng, nói thật là bố mẹ trên cao cũng rất tự hào, hiện nay bố mẹ sinh 5 chị em mình nhưng bây giờ chỉ còn mỗi chị em mình. Ơn trời Phật, ơn bố mẹ, đến tuổi thất thập cổ lai hy, chị thì 91, em thì 79, chị em mình vẫn còn được khỏe mạnh, vẫn còn được gặp nhau, được giao lưu thế này thì đó là niềm vô cùng hạnh phúc, các con, các cháu cũng rất tự hào vì có người mẹ, người bà còn đầy đủ minh mẫn, còn nhận thức được tình cảm của các con, các cháu dành cho bà. Đấy là phần chị tôi, còn về các cháu tôi cũng rất xúc động, tôi thấy các cháu thật hiếu thảo, tôi tự hào với bạn bè tôi có các cháu và chị gái tôi có các cháu sống thật tuyệt vời, chúng nó rất tình cảm, rất hiếu nghĩa. Tất nhiên trong cuộc sống có những cái chưa được như mong muốn của cha mẹ nhưng đứng về mặt tổng thể nhìn xã hội thì các cháu tôi đều tuyệt vời cả, có thể trong cuộc sống bố mẹ muốn các con hoàn thiện hơn, đó bao giờ cũng là lòng mong muốn của các phụ huynh, những người cha, người mẹ đều mong muốn như thế nhưng 10 đứa con thì không thể trọn 10, nó cũng có những mặt yêu, mặt nhược nhưng tôi hy vọng qua những tình cảm của chị cả là Hạnh cũng lay động được những nhược điểm của các em trong gia đình và tôi tin rằng chị tôi cho tôi cậu Út, tức là cậu Bình để tôi nhận làm con nuôi vì tôi không có con trai, tôi chỉ có hai cô con gái thôi cho nên tôi cũng không có nhiều sự may mắn, hạnh phúc như chị nhưng nói chung các con, các cháu đều tuyệt vời.

Bình – mẹ tin tưởng ở sự suy nghĩ của con, con nhận ra nhiều vấn đề, mẹ tin con sẽ thực hiện được. Mẹ đã nói với con rồi, mẹ không đẻ ra con nhưng mẹ cực kì yêu con vì tuần nào 2 mẹ con cũng gọi điện cho nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tôi đi đâu chụp ảnh cũng đều gửi cho Bình là đứa đầu tiên, cái Hương, cái Hạnh mới là đứa thứ hai tôi gửi. Tôi muốn chia sẻ tất cả với con tôi, tôi muốn gửi lòng tin và yêu thương nó vì nó là con út của chị gái tôi, tôi muốn chị gái tôi vui, con tôi hoàn thiện, hoàn hảo để trong suy nghĩ của chị sẽ mừng và hạnh phúc. Hôm nay tôi rất hạnh phúc, rất là vui, đủ duyên được lên Cổng Trời nghe Phật pháp của thầy giảng thì tôi cũng ngộ ra được rất nhiều, tôi cảm thấy trong lòng rất hoan hỉ, tôi thấy ở đây ngủ rất ngon. Tôi xin chia sẻ một chút về tình cảm như vậy.

Sư Phụ: Giờ này trong gia đình xin hãy dâng hoa lên cho mẹ và dì, hơn hàng trăm đóa hoa hồng cầu chúc cho mẹ và dì sống hơn trăm tuổi để làm bóng cây, làm ngọn đèn, làm vầng trăng soi sáng, hướng dẫn cho các con cháu trên con đường hành thiện, hướng thiện, phước huệ trang nghiêm. Đây là giây phút tuyệt vời nhất, đẹp nhất, hạnh phúc nhất của những bà mẹ.

Xin thưa tất cả chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể con hiền cháu thảo trong gia đình cô Hạnh cũng như tất cả quý nam nữ Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay, những lời của mẹ như là mật ngọt thấm thía rót vào tim chúng con, mong rằng không những những người con có mặt trong ngày hôm nay mà tất cả những người con trên khắp hành tinh này đều luôn biết hiếu thảo đối với cha mẹ, luôn sống tốt, sống đẹp, thuận hòa, lấy đó làm món quà cao quý để dâng lên làm cho cha mẹ vui lòng, vinh hạnh vì có một người con là một công dân tốt đẹp trong xã hội, là một người Phật tử thuần thành trong đạo pháp. Mong rằng tất cả chúng ta, mỗi người con trên khắp mọi miền thế giới này hãy luôn luôn đừng bao giờ quên có một người mẹ già, có một người cha yếu còn đang mỏi mòn trông ngóng sự thành đạt, sự hiếu thảo, sự thành tựu trong đạo cũng như đời. Mong rằng tất cả chúng ta nguyện làm con hiếu thảo, nguyện sống tốt, sống đẹp, sống có lợi ích, có ý nghĩa, có giá trị, đem lại an lạc, hạnh phúc cho tự thân mình, cho cha mẹ, cho bà con thân quyến và cho hữu tình chúng sanh.

Buổi lễ đến đây là viên mãn, giờ này chúng ta trải tâm biết ơn đến với cùng khắp để cảm ơn vô lượng cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.