Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc 3

2026-03-03 00:52:27
Tinh Hoa Nikāya

Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc III

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống chân chánh PAGEREF _Toc150438795 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc150438796 \h 7

I. Đời sống chân chánh

Sư Phụ: Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, rõ biết ở trước mặt, nội tâm tỉnh giác biết rõ những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ, cảm nhận sự an tịnh, sự tịnh lạc, sự bình yên trong giây phút này. Cảm nhận nơi lồng ngực, làm cho sanh khởi cảm giác hỷ lạc dễ chịu và ngọt ngào.

Sống ý tứ, các con thương mến

Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm

Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,

Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.

Sống hộ trì, các con thương mến

Hộ trì thân, khẩu, ý nha con,

Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường

Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp.

Sống hiểu biết, các con thương mến

Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người

Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh

Sống như vậy, không buồn, không giận.

Sống tha thứ, các con thương mến

Tha thứ người là tha thứ mình,

Tha thứ đời là tha thứ ta,

Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!

Sống yêu thương, các con thương mến

Sống thương mình và sống thương người

Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh

Sống với một tâm thương rộng lớn.

Sống không giận, các con thương mến

Sống bao dung vạn vật trên đời

Sống bao dung như đất và trời

Sống rộng lượng như trời và đất.

Sống kham nhẫn, các con thương mến

Kham nhẫn thân lạnh, nóng, đói, đau

Kham nhẫn tâm dục, ái, giận, buồn

Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn.

Sống biết sợ, các con thương mến

Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai

Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm

Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ

Sống biết thẹn, các con thương mến

Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai

Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu

Khi sai trái bị người phát hiện.

Sống biết nghe, các con thương mến

Biết nghe lời các bậc Thánh hiền

Biết nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm

Nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động.

Sống biết mình, các con thương mến

Biết mình còn tập khí thế nào

Biết tánh mình hay dở ra sao

Khéo tự xét và điều chỉnh nó.

Sống biết người, các con thương mến

Biết người tốt, xấu, dữ, hay hiền

Biết mình còn yếu kém, tham, sân

Thì nên tránh mực đen, bạn xấu.

Sống biết đủ, các con thương mến

Biết hài lòng với cái hiện tiền

Không đảo điên, miên mãi chạy theo

Những thứ khổ, vô thường, vô ngã.

Sống biết cho, các con thương mến

Sống biết cho, biết tặng, biết nhường,

Biết cúng dường và biết hy sinh,

Biết chia sẻ với người nghèo khó.

Sống Giới hạnh, các con thương mến

Sống giữ thân khẩu ý thiện lành

Sống giữ tâm trong sạch, thanh cao

Giữ lòng dạ hiền hòa, cao cả.

Sống Thiền định, các con thương mến

Sống hành thiền nghiêm túc mỗi ngày,

Sống định tâm theo các Thánh nhân

Tâm trong sạch, tâm không khuấy đục.

Sống Trí tuệ, các con thương mến

Sống tập nhìn ngũ uẩn vận hành,

Tập nhận ra dục, ái, tham, sân

Tập thấy rõ vô thường, vô ngã.

Sống buông bỏ, các con thương mến

Bỏ đúng sai, được mất, hơn thua

Bỏ chê khen, thương ghét ở đời,

Các bậc Thánh đã từ bỏ chúng.

Sống thoát ra, các con thương mến

Thoát khỏi tâm hôn ám, hôn mê,

Thoát khỏi tâm lơ lửng, vật vờ

Sống tỉnh giác như trời rực nắng.

Sống mạnh lên, các con thương mến

Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường

Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh

Sống vực dậy, thân tâm khoẻ mạnh.

Sống vui lên, các con thương mến

Vui vì con Giới hạnh, ngoan hiền

Vui vì con đã biết vươn lên

Để sống với một đời sống đẹp.

Người đẹp trong Phật giáo là không có sân si, sân si là không có đẹp. Một người đẹp cỡ nào mà gương mặt cứ trừng trợn, phừng phựt lên thì có là hoa hậu quốc tế cũng không ai dám lại gần. Mình phải nguyện làm người đẹp có tâm hiền, tâm từ, đó chính là thẩm mỹ của Phật giáo, ở Linh Quy Pháp Ấn là viện thẩm mỹ tâm linh của Phật giáo với chuyên môn làm đẹp tâm hồn.

Chúng ta phải làm đẹp trái tim, phải làm đẹp cảm xúc, cảm giác, phải làm đẹp thân – miệng – ý của mình, làm đẹp những suy nghĩ trong tâm, làm đẹp những hình bóng, tư tưởng trong tâm, làm đẹp những nhận thức trong tâm. Đừng để một nội tâm tật nguyền, đừng để một nội tâm tiều tụy, đừng để một nội tâm suy dinh dưỡng, suy nhược trí tuệ, suy nhược tình thương. Một ngày ăn có thể lên 4 cữ mà trải tâm từ có khi không được cữ nào, quên thực tập an tịnh, lắng dịu, như vậy là suy nhược tâm linh.

Sống như vậy, khó ai chê trách,

Sống như vậy, khó kẻ gièm pha,

Sống như vậy là khó đó nha,

Nhưng quyết chí là ta làm được!

Vững bước lên, các con thương mến

Lúc con cười, con khóc, con buồn,

Cha mẹ luôn quan sát đời con,

Con hãy vững bước trong Chánh pháp.

Quyết chí lên, các con thương mến

Sống thanh cao, thanh thoát, nha con

Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời

Sống như vậy là con hạnh phúc.

Vững bước lên các con thương mến, lúc con cười, con khóc, con buồn, thầy luôn quán sát đời con, con hãy vững bước trong chánh pháp. Thầy luôn ở phía sau lưng để nhìn các con học như thế nào, dõi theo từng chút một nhưng có khi các con lại không biết. Sống thanh cao, thanh thoát chứ đừng sống thấp hèn, đừng sống thấp kém, đừng hạ thấp nhân phẩm của mình, phải sống có nhân nghĩa, có đạo nghĩa, có nghĩa tình, có trước có sau, có thủy có chung, có ân có đức, có hiếu có thảo.

II. Trình pháp

Mời chú Trí Thiện chia sẻ cảm thọ, cảm xúc của mình trong giây phút này.

Chú Trí Thiện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, kính bạch toàn thể đại chúng. Kính thưa thầy thật là vi diệu và vi diệu, mỗi lần về núi là được sư phụ, quý thầy cô chỉ dạy, nhắc nhở, con Trí Thiện hiểu ra rất nhiều điều. Tại sao chúng con cứ luân hồi sanh tử, bao nhiêu năm qua chúng con đã lạc đường lạc lối, cha mẹ là người sanh ra thân xác con, trên tam bảo sư phụ là người chỉ dẫn cho chúng con.

Nếu cuộc đời này không gặp được sư phụ, không được học pháp Nikāya thì chắc con cùng các huynh đệ khác sẽ trôi lăn trong dòng sanh tử không biết kiếp nào dừng lại được. Pháp Nikāya chân thật, gần gũi, dễ hiểu, pháp Nikāya có mặt trong tất cả hiện tượng trong thế gian này, pháp Nikāya nhìn rõ nội tâm, nghiệp ác nghiệp thiện do bản thân mình tạo và bao nhiêu năm qua con chạy theo bề ngoài. Nhân dây có nhân duyên trở về gặp sư phụ cùng các chư tôn đức Tăng Ni tại Linh Quy Pháp Ấn, được chỉ dạy và nhắc nhở trong mỗi lần chúng con về núi, nghĩa ân tình chúng con không biết khi nào đền đáp được.

Con Trí Thiện xin trước tam bảo, trước sư phụ, trước quý Tăng Ni chứng minh, trước toàn thể đại chúng xin được phát nguyện tu tập hành pháp Nikāya trọn kiếp này và những kiếp mai sau, cùng thực hành và cùng gieo duyên pháp Nikāya này với những người hữu duyên với Trí Thiện. Nam mô chứng minh sư Bồ-tát.

Cô Viên Giác: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, con pháp danh Viên Giác. Mỗi lần con cùng đạo tràng về Linh Quy Pháp Ấn đều hoan hỉ, tâm con rất lắng dịu mà không hiểu sao mỗi lần gặp sư phụ được sư phụ chỉ dẫn thì con cảm nhận bản thân con còn nhiều tật xấu, nhiều bệnh, bản ngã, nhìn ra con còn phải thay đổi rất nhiều. Về núi tâm con rất thanh tịnh, an lạc nhưng khi về với gia đình, cuộc sống cơm áo gạo tiền thì con giống như một cái này làm cái này cái kia, nhiều khi không có thời gian nên dễ cáu gắt, dễ sân. Trước sư phụ con xin hứa sẽ cố gắng sửa bản ngã, cái tôi của mình. Con xin hết.

Sư Phụ: Trí Thiện và Viên Giác sám hối diệt ngã trong thời gian vừa qua, mình nhìn nhận lại bằng tất cả tấm lòng chân thành chia sẻ đến anh em, bạn đạo trong đạo tràng. Đây là cơ hội quý báu nhất trong suốt cuộc đời.

Chú Trí Thiện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa trên sư phụ, kính thưa trên chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, kính thưa hội Bông Sen, kính thưa các huynh đệ Phật tử tại Linh Quy Pháp Ấn này. Trí Thiện con và Viên Giác trong suốt thời gian cùng các huynh đệ tu tập nhiều năm qua có những lời nói, cử chỉ, hành động mà các huynh đệ chưa được vừa lòng, xin nhận sự đảnh lễ 3 lạy của Trí Thiện và Viên Giác xin sám hối những lỗi lầm đã tạo.

Sư Phụ:

Nguyện cho con hạ gục bản ngã.

Nguyện cho con chôn vùi cái ta.

Nguyện cho con luôn sống khiêm cung, khiêm tốn, hòa thuận với khắp tất cả.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy, quý cô. Bằng sự cảm nhận của con qua bữa ăn sáng ổ bánh mì tại Linh Quy, nghe thầy thuyết pháp xong thì bản thân con quên hết tất cả cái đói, cầm ổ bánh mì con ăn mà con khóc vì thầy quan tâm đến Phật tử chúng con từ những việc nhỏ như miếng ăn.

Thật sự con về chùa lần này là thứ 3, lần đầu nghe thầy nói chạm vào những cái sai của con, con thấy con có lỗi, không xứng đáng là con của Phật, khi về núi thì con luôn thực hành suốt 1-2 tháng, con luôn nhớ về những lời dạy của thầy, nhớ về hình bóng nơi con tu tập, con cố gắng buông bỏ nhưng vì cuộc sống quay quanh nên con quên mất, con bị cuốn vào đó.

Ban đầu con cũng nghe lời thầy nên về con cố gắng nghe pháp nhiều nhưng dần dần vì cuộc sống nên con quên mất, con cũng biết là con sai, con không xứng đáng là người tu học. Lần sau con về chùa cũng ngộ ra lại, nhưng cũng vì cuộc sống lại cuốn vào, lần này về con cầm ổ bánh mì con ăn thì con thấy con có lỗi với thầy, con có lỗi với Phật, không xứng đáng làm đẹp của người tu, con sân và bản ngã rất nhiều.

Con ăn ổ bánh mì mà con thấy thầy quan tâm đến chúng con từ miếng ăn giấc ngủ, thầy phải ngưng lại để Phật tử chúng con được ăn để tu hành. Chúng con tu quá sung sướng, ăn uống, chỗ ngủ đầy đủ, không vất vả như quý thầy, quý thầy muốn truyền trao lời hay ý đẹp cho chúng con được an lạc, hạnh phúc, yêu thương nhiều người nhưng chúng con vẫn còn phàm tục, nhờ về đây thầy truyền trao, thầy mong muốn, yêu thương, thầy luôn tạo điều kiện tốt cho chúng con.

Lần đầu con có hứa nhưng con vẫn bị cuốn vào cuộc sống, lần này con không dám hứa nhưng con cố gắng nhìn lại bản thân của mình. Con xin chịu thiệt, chịu khổ, hạ bản ngã xuống, bản ngã của con là do con quá yêu thương những người con yêu thương nên con mong muốn nhiều nơi họ, con vô tình làm người con yêu thương bị tổn thương, con vô tình làm sai những gì Phật dạy, làm sai những gì thầy dạy.

Trong nội tâm con cố gắng tu tập mỗi ngày, con không dám hứa nhưng con cố gắng xứng đáng làm đẹp của người tu học, xứng đáng khi lên đây được sự hi sinh, yêu thương của thầy tạo điều kiện cho chúng con tu học. Con không bao giờ quên ơn mà con vô cùng biết ơn, hình bóng, lời nói của thầy luôn văng vẳng bên tai khi con xuống núi. Thật sự bản ngã rất ác, ác vô cùng, mặc dù hiểu và biết những gì thầy nói nhưng do con chưa mạnh mẽ, chưa tu mạnh nên con xin được sám hối cùng Đức Phật, sám hối với thầy, quý thầy, quý cô cùng các huynh tỉ muội.

Nhờ có quý huynh tỉ muội khuyến khích đi tu chứ không có thì tụi con cũng bị cuốn vào cuộc sống, vào cơm áo gạo tiền, nhờ có mọi người thúc giục con về đây tu học để nhận ra cái sai của mình. Những gì thầy mong muốn ở các Phật tử chúng mình sống được an lạc, được hạnh phúc, luôn hướng về Phật để cuộc sống thanh thản, giúp đời, giúp người, con xin cảm ơn thầy.

Chú Chánh Trường: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tăng Ni và tất cả anh chị em trong đạo tràng Bông Sen hôm nay. Xin thầy cho con nói tất cả mọi thứ mà con đi trong chuyến này, thứ nhất là được Trí Thiện động viên trong chuyến đi này dù con đang bị Gout ở chân rất đau, hôm nay đã tu học xong, sáng nay cố gắng lên Cổng Trời nhưng cũng không lên được phải ở dưới này. Tuy nhiên con vẫn lắng nghe từng hồi chuông Bát Nhã vọng về trên đó, thầy cho con pháp danh Chánh Trường, cám ơn tất cả các huynh tỉ muội đã giúp đỡ tôi trong thời gian hôm qua, đã dìu dắt, đỡ đần tôi từ Cổng Trời xuống dưới này.

Với bài giảng của thầy sáng nay thì con thấy đây là lẽ sống. Lẽ sống của con người là phải sống vinh quang, xa cái ác đến với cái lành, con chỉ gút lại bấy nhiêu đó thôi, còn bài giảng của thầy thì quá sâu lắng. Hôm qua sau khi học bài ngũ uẩn thì con cảm giác được một bài thơ, hôm nay cho con xin được đọc.

Một giờ học ngũ uẩn

Lên chùa buổi sáng đón bình minh

Cảnh sắc quanh đây rất hữu tình

Sương sớm phủ mờ trong gió quyện

Tiếng chim ríu rít gõ trên cành.

Đạo tràng nghiêm chỉnh giờ tu học

Ngũ uẩn Ni sư chỉ tận tình

sắc; thọ; tưởng; hành; thức sâu lắng

Từng lời từng chữ rất ngọn ngành.

Từng nhóm chia ra khắp cảnh vườn

Quây quần tu học rất thân thương

Ni sư hoài cảm giờ tu học

Mong muốn rồi đây được tỏ tường.

Bài này con kính dâng tặng Ni sư Huyền Trước. Xin cảm ơn.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch quý Tăng Ni và tất cả đại chúng. Hôm nay con được sự gieo duyên của anh Trí Thiện hội Bông Sen, con xin đại diện tất cả các anh chị ở đây rất cảm ơn, rất biết ơn tất cả quý chư Tăng và nhất là thầy cùng với tất cả anh chị ở xung quanh từ khâu nhà bếp cho đến âm thanh đã cho chúng con thời gian tu học 2 ngày hôm nay đầy đủ ý nghĩa, đầy đủ sự an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, hỷ lạc.

Vừa qua chúng con rất biết ơn, chúng con có được thân này rất là may mắn, chúng con rất biết ơn thân mình, tất cả mắt; tai; mũi; lưỡi; thân và cảm xúc ngày hôm nay đã được thể hiện, đã được biết rõ, đã hiểu thân mình cần phải làm cái gì. Con cũng cảm ơn các cô các chú, nhất là mẹ của con đã cho chúng con một bài học rằng nếu hiện tại chúng con không làm, chúng con không học thì sức khỏe và mọi thứ sẽ rất vô thường với chúng con, nếu không là hôm nay thì có thể là ngày mai không chừng cho nên vô cùng biết ơn tất cả mọi nhân duyên trong cuộc đời này.

Từ cây cảnh, lá hoa, thời tiết đều làm cho chúng con rất hạnh phúc, mặc dù có lạnh, có nóng, có mệt nhưng chúng con cảm thọ rất quý báu thời gian vừa qua. Những hình ảnh các quý chư Tăng đi khất thực cơm trưa, những hình bóng quý đạo tràng ngồi ngay thẳng ở Cổng Trời cùng sự an tịnh, lắng dịu của tất cả mọi người tạo cho tụi con một sự thúc đẩy rất lớn là chúng con phải hành động, chúng con phải học tu theo giáo pháp của Phật vì nhờ chánh pháp của Phật, nhờ các quý thầy, quý cô dẫn dắt chúng con mà chúng con hiểu rõ hơn mình phải làm gì, mình phải học tu như thế nào, thương tất cả mọi loài như thế nào, những sự lửa, nóng thiêu ở trong bếp như thế nào của các quý anh chị đã nấu cơm cho chúng con.

Những bữa cơm ngon, những lời hỷ lạc, những nụ cười, những sự rơi lệ của các anh chị làm chúng con rất hạnh phúc. Nhờ sự hiểu biết, sự thức tỉnh trong 2 ngày vừa qua mà chúng con vô cùng biết ơn và chúng con cũng xin xin lỗi tất cả quý vị, xin lỗi tất cả cây lá mà chúng con đã từng đi qua hay vô tình chúng con làm các vị không được vui, xin các vị hãy tha thứ cho chúng con. Lúc khởi hành đi, xe cộ, ghế ngồi làm các vị không thoải mái thì con cũng xin sám hối, con Hạnh Tâm Hương xin cúi đầu biết ơn và xin lỗi, A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm xúc quý báu thiêng liêng này để một chút nữa là chúng ta đã xuống núi. Đây là thời gian vàng để chúng ta có được giây phút tuyệt vời, màu nhiệm này.

Phật tử 3: Nam mô A-di-đà Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tăng Ni và tất cả đại chúng. Đây là lần thứ 2 con được trở về đây không khác gì lần đầu, không hiểu sao con khóc rất nhiều chỉ với một chữ "tâm" của thầy. Sáng nay tam bộ nhất bái con cũng khóc, nghe lời kinh sư cô đọc con cũng khóc, ăn bánh mì con cũng khóc vì tất cả hình ảnh các sư thầy ở đây rất đẹp trong mắt con mà con đã thầm ao ước từ năm 2007 đến nay mà không được. Tất cả các sư thầy, sư cô đều là những vị Phật trong lòng của con, khi ăn bánh mì con muốn ăn thật chậm vì ngày hôm nay là về rồi, con hỏi các huynh đệ "ủa, về rồi hả", thế là ngày mai con phải trở về cuộc sống bình thường. Cuộc sống của con một ngày dành ra sáng 3 tiếng, tối 3 tiếng để trì kinh, trì chú thôi, tâm con nói tốt nhưng không tốt, nó rất động, bây giờ con dẹp hết những lời hỷ, nộ, ái, ố.

Chồng bỏ con cũng tha thứ, người ta nói con ăn cắp con cũng cười nhưng trong tâm con không an lạc, con vẫn kiếm tiền, khi con của con bệnh thì con cũng lo, khi mẹ con bệnh con cũng lo, bà ngoại con tuổi già con cũng lo, ba con, ông nội con, ông ngoại con mất con cũng lo vì con không biết họ đi về đâu. Điều con thật sự mong muốn ngay tại lúc này là được xuất gia nhưng lại không được, con rất mang ơn thầy đã giúp cho con hiểu thế nào là lẽ đúng và cái sai trong tâm con, con xin cảm tạ thầy cùng với hội Bông Sen. Con mong một ngày gần nhất con được xuất gia như các thầy, các cô, con xin chúc tất cả các thầy, các cô được đắc đạo và tất cả huynh tỉ muội trong đạo tràng được giải thoát giác ngộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Chú Quảng Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh là Quảng Tú, con xin kính chào thầy, kính chào các Tăng Ni và các huynh đệ tỉ muội hội Bông Sen. Sau 7 năm thì con trở lại Linh Quy Pháp Ấn, từ 2015 con đã đi cùng với hội Bông Sen được 8 năm, trái ngược với những cảm xúc xúc động từ nãy đến giờ thì khi con lên chùa Linh Quy Pháp Ấn hay về chùa Bửu Liên thì con có cảm xúc rất vui và hoan hỉ khi gặp được thầy, được nghe những lời giảng hóm hỉnh của thầy.

Những lời giảng đó đi sâu vào trong tâm trí con nhiều hơn, thầy giảng cho anh em về ngũ uẩn thì mọi người đang khó hiểu về si, cảm giác là si như thế nào, có người nói là cảm giác đơ đơ, có người nói là cảm giác không tập trung, có người nói đó là cảm giác lâng lâng, có người nói rằng cảm giác đó không thể diễn tả được. Mọi người đều bàn luận về vấn đề đó và ghi nhớ được nhiều hơn, đưa ra nhiều ví dụ hóm hỉnh. Đó là những điều con cảm nhận khi lên Linh Quy Pháp Ấn cũng như chùa Bửu Liên, trái ngược với những cảm xúc lắng đọng thì con cảm thấy rất vui và hoan hỉ mỗi lần tham gia cùng hội Bông Sen và được nghe thầy giảng dạy. Con xin cám ơn.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tăng Ni và toàn thể đại chúng. Con xin cảm nhận buổi tu học hôm nay rất thù thắng, vi diệu, hiếm có khó gặp, hạnh phúc đối với con. Con cảm nhận được ở nơi đây quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đầy tình thương, đầy từ bi đã chỉ dẫn cho chúng con hiểu rõ được ngũ uẩn, con hạnh phúc.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng để tham, sân dẫn dụ mình.

Tập nhìn thọ, tưởng, hành thật kỹ

Không để mình bị nó dẫn đi.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng để hơn thua dẫn dắt mình.

Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ

Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.

Con xin cảm ơn trên thầy, trên quý thầy cùng quý sư cô và toàn thể đại chúng đã chỉ dạy cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Để cho chúng ta có được những hình ảnh kỉ niệm đáng nhớ tuyệt vời thì chúng ta sẽ niệm tâm từ và ghi lại những hình ảnh đẹp của những người tu.

Chú Trí Thiện: Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ thượng tọa trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni chứng minh. Ngày hôm nay toàn thể Phật tử tại gia đạo tràng hội Bông Sen, chúng con có duyên sự xin được đậu thành đảnh lễ xin tác bạch.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni chứng minh. Thật là một duyên lành đầy phước báo cho toàn thể hội chúng chúng con hiện diện nơi đây, được sự hứa khả đồng ý chấp thuận của sư phụ trụ trì đã cho chúng con được trở về chùa Linh Quy Pháp Ấn tham dự hai ngày thoát tục thực hành pháp hành Nikāya. Vào giờ này chương trình cũng đã được gần viên mãn, chúng con cũng gần đến thời gian xa rời chùa, xa rời thầy, xa rời chư tôn đức Tăng Ni. Trước tam bảo hiện tiền chúng con thành kính dâng lời kính chúc sức khỏe sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni tại bổn tự pháp thể được khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn luôn là bóng cây Bồ-đề che mát cho hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật.

Thứ đến, chúng con cũng kẻ ít người nhiều gom góp chút ít tịnh tài phẩm vật. Phẩm vật của chúng con rất đơn sơ nhưng đây cũng là tấm chân tình của chúng con hướng về ba ngôi tam bảo. Ngưỡng mong trên sư phụ trụ trì hứa khả nạp thọ cho toàn thể chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ-tát ma ha tát.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.