Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp 7 - Sám Hối Ác Nghiệp

2026-03-03 00:55:23
SÁM HỐI ÁC NGHIỆP

THÍCH MINH THÀNH

Xin mời đại chúng ngồi đối mặt với nhau.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Trước hết con xin sám hối với sư phụ, với quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay khi vào thời khóa công phu thọ dục của con bắt đầu sanh khởi, lúc đó con có tác ý và khi con nghe thầy Pháp Từ hướng dẫn phải theo đề mục về nghiệp quả nhưng con thấy cái tâm con đang sanh khởi về dục nên con tác ý về dục. Lúc đó vì cái dục này sanh khởi nên con đã làm nô lệ cho nó trong vô lượng kiếp, bây giờ lại làm nô lệ cho nó nữa. Từ từ con mới thấy được rõ mình bị cái tâm mê dẫn đi, cũng vì vô minh, ngu si mà mình đã tạo bao ác nghiệp từ vô lượng kiếp đến giờ. Nó đưa mình vào địa ngục, súc sanh hằng sa số lần. Con rất đau lòng, thương cho mình vì không thoát khỏi tâm mê, mình không nhìn thấy được nó. Giờ đây con cảm thấy rất xót xa cho chính mình và hữu tình, con thấy rất đáng sợ cho dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã. Mình đã hoàn toàn bị nó khống chế và tất cả muôn loài chúng sanh hữu tình bị chìm đắm trong luân hồi sanh tử, hết vào địa ngục lại làm súc sanh, làm ngạ quỷ, làm người rồi cứ sanh sanh tử tử, và mình đã tạo bao ác nghiệp vì nó. Cũng vì nó mà mình có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí không nghĩ đến hậu quả. Con cảm thấy rất đáng sợ và con thấy thương cho chính mình, thương cho người thân của mình và tất cả hữu tình đã vì con, vì gia đình con mà bị mạng chung, bị thống khổ, bị đau khổ. Nay cho con thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm mà vì vô minh, si mê mà con đã tạo bao lỗi lầm với những loài hữu tình.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Buổi thiền hôm nay cũng là buổi con sám hối. Con xin sám hối những nghiệp mà hôm nay con mới nhìn lại rõ tất cả những việc mình đã làm, những việc mình đã gây ra, đã làm cho chúng sanh đau khổ, bị mạng chung trong cay đắng và oan nghiệt. Con xin kể ra và cũng kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con, con nguyện sẽ không bao giờ lặp lại và không bao giờ làm cho bất kì một chúng sanh nào, một vị hữu tình nào trên thế gian này phải chịu sự đau khổ. Trước đây, năm 2005, con mở một nhà hàng- làng nướng rộng 3 hecta ở ngã tư Trung Lập Hạ, Củ Chi. Con kinh doanh câu cá, làng nướng với quy mô lớn, đó là lúc tuổi còn trẻ và do sự vô minh, tham dục, tham ái đối với vật chất hiện tại nên con đã làm. Con đã giết hại và ra lệnh giết hại rất nhiều chúng sanh. Tất cả những chúng sanh nào có mặt trên cõi đời này để phục vụ cho khách ăn uống là con đều ra lệnh giết hại, cũng có chúng sanh do chính con giết hại, cũng có chúng sanh do đầu bếp, những nhân viên dưới lệnh của con mà họ phải làm. Đó là những con lươn đũa bỏ vào chảo dầu nóng để chiên giòn. Những con cá được bắt sẵn sau đó đem lên chiên xù, chiên làm sao cho miệng nó còn ngáp, sau đó thực khách ăn hết phần thịt được chiên thì phần đầu đem đi nấu lẩu. Những con ba ba, cua đinh cắt ra lấy tiết canh, sau đó hầm thuốc bắc, nấu chuối. Thật là kinh hãi, hãi hùng! Con nhớ như in cái nghiệp sát sanh thứ 2, con không bao giờ quên. Cũng vì tham dục, tham ái đối với xác thân đàn bà mà con đã phá thai 6 lần, chính con ra lệnh và cũng chính con đưa đi. Sáu đứa con của con, và đó là những đứa con nhớ được. Hai đứa con với 2 người phụ nữ Nhật Bản, sau khi mang thai họ báo thì con mới biết, còn 4 đứa còn lại là với 4 người Việt Nam. Một đứa là con gái đầu lòng với vợ con, 3 đứa còn lại con không biết giới tính với 3 người đàn bà khác nhau. Những đứa con này lại đi theo con, hôm nay con xin sám hối và trong lúc ngồi thiền con đã phơi bày những tội lỗi của mình. Con sám hối trước những hương linh, những vị hữu tình mà con đã sát hại, con đã gây đau khổ, con đã làm cho họ mạng chung trong tức tưởi. Trong cái tưởng của con, những sinh linh đó nằm trong bào thai của những người đàn bà kia đã bị bác sĩ dùng dụng cụ đặc biệt nong cổ tử cung, dùng loại kéo cắt nhỏ từng phần bào thai để họ lấy ra ngoài. Những người đàn bà đó đau đớn khủng khiếp. Thật là ngu si cho thân xác này! Thật là ngu si cho tâm mê đã chấp thủ, chứa chấp cái thân xác vô thường này đã tạo ác nghiệp! Ngày hôm nay con thật sự là xấu hổ, hối hận trong tâm, suốt buổi thiền con đã ăn năn sám hối, con cầu xin sự tha thứ. Con xin phát nguyện từ nay cho tới mạng chung con sẽ mời họ, tất cả các vị hữu tình mà con đã gây ra sự đau khổ mà mạng chung trong oan ức sẽ cùng con tu tập để thể nhập vào tâm an tịnh trong sạch và trầm lặng. Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau để giải thoát khỏi cuộc sống vô thường, đau khổ, oan trái, oan nghiệt này. Chúng ta sẽ dựa vào nhau để từ bỏ những xác thân ngũ uẩn vô thường này, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hoàn toàn sự khổ đau này. Con cảm nhận được ở họ có sự tha thứ, trong lòng con rất vui. Con biết họ đã đi theo con nhưng hôm nay con thấy được họ đã tha thứ cho con, họ chấp nhận cùng con tu tập. Trước Tam bảo, trước quý thầy, quý sư cô và đại chúng, một lần nữa con xin phát nguyện con dành trọn cuộc đời còn lại của mình, đến hơi thở cuối cùng con sẽ tinh tấn, sẽ nhìn nhận lại nội tâm để tẩy sạch, xả bỏ những cái tâm bất chính, những cái ác nghiệp mà con đã làm với tất cả chúng sanh, những vị hữu tình. Con nguyện sẽ tẩy sạch, tẩy bỏ để thể nhập vào tâm an tịnh và trong sạch. Con sẽ tập luyện để thể nhập vào tâm trầm lặng như các vị Như Lai, các vị thánh Tăng đã làm. Con sẽ nguyện đi theo con đường này, và chỉ bằng con đường này con mới tẩy sạch được những tội nghiệp, những nghiệp ác con đã gây ra. Nhân dịp hôm nay, con cũng cầu mong cho tất cả những hữu tình, các vị nghe được câu chuyện của con hôm nay hãy từ bỏ, hãy rủ bỏ sát sanh, hãy từ bỏ việc mình gây ra cho chúng sanh, những vị hữu tình khác. Đừng vì tham dục, tham ái đối với sắc thân ngũ uẩn này, đối với những sắc dục bên ngoài, đối với vật chất tiền tài mà mình phải làm những điều ác nghiệp để rồi tới lúc ăn năn thì muộn màng và hậu quả thì thật là khủng khiếp. Những sinh linh mà mình đã tạo ác nghiệp cho họ thì họ sẽ luôn theo sát chúng ta, luôn ám ảnh ta trong từng ngày, từng giờ trong cuộc sống, họ sẽ bám đuổi chúng ta, họ sẽ không bao giờ tha thứ. Chúng ta cũng sẽ rất là khổ đau và họ cũng đau đớn. Hôm nay, con xin cám ơn sư phụ, cám ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã cho con những buổi sám hối, phát lồ tâm bất chánh của mình. Đến ngày hôm nay con cảm nhận được sự tha thứ đó, con cảm nhận được sự vi diệu của những buổi phát lồ tâm bất chính, những buổi thiền tập, thiền quán và sự chỉ dạy, sự giảng dạy về các nghiệp của sư phụ đã làm cho con được sáng tỏ, được thấu hiểu về các nghiệp mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy mà lâu nay con không được biết. Con xin sám hối tội nghiệp của mình cũng là xin tri ân đến Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Khi sám hối thì con nhớ đến lúc còn làm kế toán cho công ty cổ phần, thời điểm đó là 2010-2012. Chị tổng giám đốc bảo con làm lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của những năm trước để trình lên HĐQT. Do những năm trước báo cáo thiếu sót rất nhiều, thành ra con căn cứ vào số liệu cũ mà làm. Con không biết số liệu đó có thật hay không vì trước đó con chưa vào làm, nhưng kết quả báo cáo lên thì trong HĐQT có thầy trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm. Nếu đó không phải là con số chính xác thì đó là con phạm vào giới thứ 4 là giới nói dối, trong thời gian con làm việc ở đó, mỗi tháng con đều làm bản báo cáo lên HĐQT, con không nhớ là có những sai xót nào hay không vì thời gian quá lâu. Trong thời gian khi con làm kế toán ở nhà hàng Việt Chay, đồ ăn buffet sau ngày nhà hàng đóng cửa thì thức ăn thừa rất nhiều, có lúc con xin giám đốc, có lúc con quên không xin. Con đem thức ăn thừa trong những ngày đó cho những người sống ở vỉa hè và những người thiếu thốn. Có 2 trường hợp nếu nhân viên nhà hàng không lấy thì phải bỏ những thức ăn đó, thứ hai là thức ăn để qua hôm sau phải đổ bỏ hết, con thấy hoang phí quá nên con lấy đem cho người nghèo. Lúc con phạm vào giới không xin phép là lúc con dùng giấy của công ty để in ấn kinh đem vào chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Vạn Thọ gần đó. Lúc đó chị tổng giám đốc chưa xuất gia, sau này chị mới xuất gia, từ ngày chị xuất gia đến giờ thì con không trở về để xin sám hối với chị. Hôm nay con đủ duyên lành gặp chánh pháp, con kính xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng cho con sám hối lỗi này. Vì vô minh mà con đã phạm vào và con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng từ bi chứng minh xá tội cho con để cho con đủ thiện căn, phước đức nhân duyên để được tu giải thoát trong đời này. Con sẽ không tái phạm việc này nữa.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Thời thiền sáng nay con quay lại kiểm điểm chính mình trong thập thiện giới thì con thấy rất xấu hổ. Trước kia chưa hiểu chánh pháp, chưa hiểu giới một cách rõ ràng thì con phạm lỗi. Khi thấy nghiệp sát sanh và quán sát sự nguy hại của nghiệp sát sanh thì con thấy rất rùng mình. Chính nghiệp sát sanh mà bao nhiêu người, bao nhiêu loài chúng sanh phải chết tức tưởi. Bản thân mình khi vừa sinh ra 1 tuổi đã bị bom mìn chiến tranh nổ ngay chỗ con đang nằm, mái nhà bị lủng và con bị ngộp thở tím người, không thở được 1 ngày 1 đêm. Ai cũng nghĩ con đã tắt thở, gia đình con đã hết lòng tâm nguyện cầu xin và hứa sẽ cho con đi tu, cúng dường tâm pháp mà con mới sống được. Con thấy khi con sống thì con ốm yếu hơn anh chị em và con quán xét suốt cuộc đời thì vô tình con đã làm đau khổ rất nhiều chúng sanh. Chính vì vậy mà thân bị bệnh, khi nhìn quanh thì con thấy sự giết hại chúng sanh quá tàn nhẫn, con thấy con người chỉ là một động vật cao cấp mà ác còn hơn cả loài cầm thú, ngay cả loài cọp dữ cũng không ăn thịt con vậy mà con người vì tham dục, tham ái có thể giết chính con của mình. Con quán xét về 10 thập thiện thì con rùng mình sợ hãi và con xin thành tâm sám hối về nghiệp trộm cắp, có một lần sư bà gọi con đem vải y đưa cho người bán vải trong chợ để họ bán giùm rồi họ gửi tiền lại vì người ta cúng dường rất nhiều mà không dùng đến. Lúc đó con mới thọ Sa-di. Khi con hỏi giá thì người bán vải mua lại với giá rất rẻ nên con nghĩ là sẽ lấy 3 sấp vải đó để mình may áo thọ Tỳ-kheo cho mình rồi gửi tiền lại cho sư bà, nhưng trước tiên con không thưa chuyện cho sư bà biết. Không hiểu sao con quên mất, con đi học nên con quên mất, thời gian qua con cũng không để ý. Khi sư bà tịch thì con cũng không trình bày cho sư bà nghe nhưng khi ngồi thiền thì tất cả những gì mình làm trong quá khứ hiện lên rất rõ từng lời nói, hành động. Con phát lồ, sám hối trước tiên lên sư bà và xin sám hối đến sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Vì vô minh mà mình không kiểm soát được hết hành động, lời nói và ý nghĩ của mình. Điều thứ hai con xin phát lồ, sám hối vì vô minh, cảm giác thúc giục bên trong mà con đã dùng tay mà sau này con mới hiểu mà mình đã phạm vào giới thủ dâm. Con thấy rất xấu hổ và nhục nhã, bàn tay để cầm kinh sách chứ không phải để làm những việc bất tịnh, nhục nhã như vậy. Khi con xét lại thập thiện giới thì con thấy mình không hoàn hảo, không tròn đầy nên con rất xấu hổ và con nguyện từ đây đến khi mạng chung, cho đến khi bước vào thánh quả thì thà chết cũng không để mình phạm vào bất kì lỗi nhỏ nhặt nào vì con thấy sự nguy hại của ác nghiệp. Cái chết của thân xác chỉ một đời này nhưng cái ác nghiệp sẽ đưa con và tất cả chúng sanh vào những nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tiếp tục đau khổ trong sáu cõi luân hồi này. Con xin thành tâm phát lồ, sám hối những lỗi lầm từ vô tỷ kiếp đến nay, vì vô minh, vì thiếu trí mà con đã phạm phải và con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm. Con xin thành tâm tri ân đến sư phụ, những quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin thành tâm sám hối.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con pháp danh là Quảng Nghiêm. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong buổi thiền khi thầy Pháp Từ đọc lên lời cuối của Đức Phật thì con rất xúc động khi con nhớ lại bài 7 trí về sắc. Khi con chiêm nghiệm vào trong đó, con thấy được sự vô minh của con, sự mù lòa trong con. Vì cái thân này mà con đã làm quá nhiều điều sai trái tội lỗi, con nghĩ đến việc con đã từng sát hại những chúng sanh, nay con xin sám hối. Trước đây con bán thuốc tây ở thành phố, bình thường người ta mua thuốc phá thai, tuy rằng lúc đó con cũng chưa hiểu về Phật pháp nhưng con cũng hiểu phá thai là mang tội nên con không bán và đã khuyên họ. Con có 2 tiệm thuốc, con bán ở Q3 và chị con bán ở Gò Vấp. Ngày nọ con xuống chị phụ bán thuốc, có 2 cô lại hỏi thì chị gọi con đưa địa chỉ chị ghi sẵn đưa cho người ta, con không biết đó là địa chỉ phá thai tư nhân. Rồi chị dặn tiếp nếu có ai lại hỏi thì đưa địa chỉ này cho người ta, chị nói đó là địa chỉ đi khám thai, con cũng nghĩ là đi khám thai. Vậy tổng cộng là 3 người, đến hôm nay chị con mới nói là những người đó đi phá thai thì con mới giật mình. Lúc đó con cũng nói với chị là làm như vậy là mang tội. Con đã cùng với người phá thai sát hại những thai nhi. Bình thường con không cho họ phá nhưng cuối cùng con lại chỉ chỗ cho họ đi phá thai. Nay con trước Tam bảo, con xin sám hối nghiệp của con, con xin sám hối với những chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong đời này con đã từng sát hại, đã từng luộc, từng nấu, từng vô tình đến cố ý. Nay con thành tâm xin sám hối mong quý vị tha thứ cho con. Khi con nhìn lại thấy lòng tham dục, tham ái, bản ngã, sát sanh, những vô minh đã chà nghiến con, nó khiến con làm đủ thứ mọi việc. Con thấy bản thân con thật sự bị mù lòa, con đã làm quá nhiều tội lỗi. Nay con đứng trước Phật, quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con thành tâm xin sám hối những tâm ác độc, những tâm xấu xa, những cái tâm vô minh ngu si, vì nó mà con đã làm những điều sai trái. Con xin thành tâm sám hối. Con xin sám hối đến tất cả những chư vị đã vì con mà tổn thương, con xin sám hối đến những người mà trước đây con đã làm cho họ phiền não, khó chịu trong lời nói, hành động, cử chỉ của con, trong sự vô tình hay cố ý của con. Nay con thành tâm xin sám hối, thành tâm tha thiết xin sám hối, mong quý vị, quý ngài tha thứ cho con.

Lành thay, tốt lắm thay quý vị đại chúng! Nếu sau khi chúng ta thấy lỗi lầm là lỗi lầm, chúng ta bày tỏ phát lồ đúng pháp thì Tam bảo sẽ chấp nhận cho chúng ta, vì rằng như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc Thánh. Nghĩa là bất cứ một ai sau khi thấy lỗi lầm là lỗi lầm, phải bày tỏ phát lồ đúng pháp và phòng hộ, ngăn ngừa về sau trong tương lai.Ở đây, xin thưa đại chúng, những ai không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư, vị này sẽ bị bậc đạo sư quở trách, sẽ bị các vị đồng tu, đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, sẽ bị chư Thiên quở trách, sẽ bị tự mình quở trách với chính mình, sẽ không chứng được thượng nhân pháp, sự thấy biết của trí tuệ thù thắng xứng đáng với bậc Thánh. Tại sao vậy? Vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Nhưng ở đây, những ai thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư sẽ không bị bậc đạo sư quở trách, không bị các vị đồng tu, đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, không bị chư Thiên quở trách, không bị tự mình quở trách với chính mình, sẽ chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Tại sao vậy? Vì vị này thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư.

Xin thưa đại chúng đây là cơ hội có thể suốt đời chỉ gặp một lần, có thể nhiều kiếp chúng ta mới lại có cơ hội gặp được chánh pháp, nghe được chánh pháp, thực hành chánh pháp và có sự nhìn nhận một cách trung thực, chính xác và sâu sắc thân tâm của mình trong thời buổi thiên tai, nhân quả, dịch bệnh tan thương đang tràn ngập khắp hành tinh này. Chúng ta hãy tiếp tục ăn trú giữ gìn, phát triển trí tuệ quán chiếu thực tập tâm định tĩnh, kiểm soát tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động trong quá khứ, hiện tại để phòng hộ trong tương lai. Chúng ta hãy nhiệt tâm tinh cần, phải bằng tất cả tấm lòng trái tim của mình hãy học hỏi chiêm nghiệm và thực tập thực là sâu sắc, quán sát về những ác nghiệp mình đã gây tạo. Đây là cơ hội tẩy trần, tẩy rửa, tẩy sạch lần lần thân tâm của chúng ta trong sự cấu nhiễm từ vô lượng kiếp. Đây là cuộc thanh lọc vĩ đại những cấu uế mà chúng ta vừa trình bày. Đó là sự thấy biết bằng chánh pháp, bằng trí tuệ, bằng chánh kiến. Đây là khởi động của thánh trí, thánh pháp, thánh đạo, thánh quả trong tương lai. Đây là sự bắt đầu của pháp nhãn, của trí nhãn, minh nhãn, tuệ nhãn. Chúng ta hãy tiếp tục an trú trong những giờ thiền tập, tiếp tục quán chiếu soi rọi vào những chỗ thâm sâu nhất trong tâm khảm của mình, phản chiếu về tất cả những hành vi, tập nghiệp trong quá khứ của mình để mình làm cuộc thanh tẩy cho thân tâm được sạch sẽ, trong lành và thanh tịnh, được bước vào thánh pháp một cách vững chắc, bất thối chuyển không còn thối lui đối với thánh pháp này. Những giọt nước mắt, những cảm xúc ê chề, quặn thắt đau đớn trong ngày hôm nay sẽ là động lực mạnh mẽ để chúng ta tiếp tục công cuộc thanh lọc và tẩy rửa thân tâm. Chỉ có thánh thủy của chánh pháp mới có thể rửa sạch cấu nhiễm tâm lậu hoặc, chúng ta sẽ dùng chánh pháp gội rửa trong giới hạnh, giữ gìn và dùng trí tuệ đả phá, dùng sự quán chiếu để diệt tận không cho ác pháp sanh khởi trở lại trong tương lai. Chúng ta đang dần dần nhận ra những lỗi lầm, nhận ra sự ngu ngốc, nhận ra sự si mê, bất thiện trong thân tâm của tự thân. Mỗi một lần phát lồ, mỗi một lần nhìn nhận chính xác, chân thật chính mình là mỗi một lần mình lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, mình đang thật sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh bằng sự thấy biết lỗi lầm một cách trung thực không che đậy, không lập lờ, mập mờ, không giấu giếm. Sám hối mà lập lờ, mập mờ thì đó chưa phải là sám hối đúng ý nghĩa chân thật, phải bằng tất cả tấm lòng của mình mà bày tỏ ra, làm mới tự thân, làm mới nội tâm, làm sạch thì như vậy là chúng ta mới đang lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh. Đức Thế Tôn sẽ hoan hỷ, các bậc đồng Phạm hạnh sẽ hoan hỷ, chư Thiên sẽ hoan hỷ và chính mình khi đối diện một mình với tự thân sẽ hoan hỷ, trên con đường tu tập sẽ được thành tựu thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Mình sẽ lần lần đi đến chỗ trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.