Dạy Con & Chia Sẻ Cảm Xúc Tu Học
Tinh Hoa Nikāya
Dạy Con & Chia Sẻ Cảm Xúc Tu Học
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dạy con PAGEREF _Toc204009988 \h 1
II. Chia sẻ cảm xúc tu học PAGEREF _Toc204009989 \h 8
I. Dạy con
Sư Phụ: Hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu và nhẹ nhàng, ngọt ngào. an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào.
Sống nhẹ nhàng, các con thương mến
Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con
Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời
Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc.
Sống dung hoà, các con thương mến
Sống dung hòa thương ghét nha con.
Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào.
Tâm thân ái, dung hòa tất cả.
Sống chân thành, các con thương mến
Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.
Sống thật lòng, thật dạ với đời
Sống chân thật, được chân hạnh phúc!
Sống dễ thương, các con thương mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,
Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,
Tâm uyển chuyển, người người thương mến.
Sống khiêm tốn, các con thương mến
Tránh khen mình, và tránh chê người
Tránh tài lanh và tránh dạy đời,
Sống như vậy, tránh nhiều tai họa.
Sống ý tứ, các con thương mến
Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm
Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,
Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.
Sống hộ trì, các con thương mến
Hộ trì thân, khẩu, ý nha con,
Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường
Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp.
Sống hiểu biết, các con thương mến
Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người
Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh
Sống như vậy, không buồn, không giận.
Sống tha thứ, các con thương mến
Tha thứ người là tha thứ mình,
Tha thứ đời là tha thứ ta,
Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!
Sống yêu thương, các con thương mến
Sống thương mình và sống thương người
Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh
Sống với một tâm thương rộng lớn.
Sống không giận, các con thương mến
Sống bao dung vạn vật trên đời
Sống bao dung như đất và trời
Sống rộng lượng như trời và đất.
Sống kham nhẫn, các con thương mến
Kham nhẫn thân lạnh, nóng, đói, đau
Kham nhẫn tâm dục, ái, giận, buồn
Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn.
Sống biết sợ, các con thương mến
Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ
Sống biết thẹn, các con thương mến
Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai
Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu
Khi sai trái bị người phát hiện.
Sống biết nghe, các con thương mến
Biết nghe lời các bậc Thánh hiền
Biết nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm
Nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động.
Sống biết mình, các con thương mến
Biết mình còn tập khí thế nào
Biết tánh mình hay dở ra sao
Khéo tự xét và điều chỉnh nó.
Sống biết người, các con thương mến
Biết người tốt, xấu, dữ, hay hiền
Biết mình còn yếu kém, tham, sân
Thì nên tránh mực đen, bạn xấu.
Sống biết đủ, các con thương mến
Biết hài lòng với cái hiện tiền
Không đảo điên, miên mãi chạy theo
Những thứ khổ, vô thường, vô ngã.
Sống biết cho, các con thương mến
Sống biết cho, biết tặng, biết nhường,
Biết cúng dường và biết hy sinh,
Biết chia sẻ với người nghèo khó.
Sống Giới hạnh, các con thương mến
Sống giữ thân khẩu ý thiện lành
Sống giữ tâm trong sạch, thanh cao
Giữ lòng dạ hiền hòa, cao cả.
Sống Thiền định, các con thương mến
Sống hành thiền nghiêm túc mỗi ngày,
Sống định tâm theo các Thánh nhân
Tâm trong sạch, tâm không khuấy đục.
Sống Trí tuệ, các con thương mến
Sống tập nhìn ngũ uẩn vận hành,
Tập nhận ra dục, ái, tham, sân
Tập thấy rõ vô thường, vô ngã.
Sống buông bỏ, các con thương mến
Bỏ đúng sai, được mất, hơn thua
Bỏ chê khen, thương ghét ở đời,
Các bậc Thánh đã từ bỏ chúng.
Sống thoát ra, các con thương mến
Thoát khỏi tâm hôn ám, hôn mê,
Thoát khỏi tâm lơ lửng, vật vờ
Sống tỉnh giác như trời rực nắng.
Sống mạnh lên, các con thương mến
Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường
Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh
Sống vực dậy, thân tâm khỏe mạnh.
Sống vui lên, các con thương mến
Vui vì con Giới hạnh, ngoan hiền
Vui vì con đã biết vươn lên
Để sống với một đời sống đẹp.
Sống như vậy, khó ai chê trách,
Sống như vậy, khó kẻ gièm pha,
Sống như vậy là khó đó nha,
Nhưng quyết chí là ta làm được!
Vững bước lên, các con thương mến
Lúc con cười, con khóc, con buồn,
Cha mẹ luôn quan sát đời con,
Con hãy vững bước trong Chánh pháp.
Quyết chí lên, các con thương mến
Sống thanh cao, thanh thoát, nha con
Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời
Sống như vậy là con hạnh phúc.
Dạ thưa có một ngày rưỡi thôi mà con đã tận dụng tất cả thời gian và những cái pháp nghĩa rất là quan trọng để cúng dường đến chư tôn đức và chư hiền trí. Mong rằng chuyến đi lên núi này của quý vị không phải là rỗng không, không phải là trống không, không phải là lãng phí thời gian vô ích, phung phí công sức, lãng phí thời gian, hoang phí sức khỏe của mình. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng của người con Phật, con trao gởi trái tim của bậc hiền thánh đến cho tất cả các vị. Mong rằng các vị hãy giữ gìn, hãy tiếp thu cho trọn vẹn, hãy giữ gìn cho cẩn thận, hãy thực tập cho siêng năng, đừng cô phụ một kiếp người của mình có mặt trên cuộc đời này để rồi đến khi sắp sửa tàn hơi trên giường bệnh mình sẽ đau khổ, mình sẽ hối hận. Nếu giờ này mình không cố gắng học chánh pháp, hành chánh pháp, thành tựu chánh pháp, đến khi tai họa tới, cái bệnh nó ập tới, cái chết nó thình lình xuất hiện, lúc đó chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ hoảng loạn, chúng ta sẽ rối loạn.
Mình thương mình phải tập trung tâm ý, lắng tai nghe chánh pháp, những giây phút trở về núi rừng phải mở lòng mình ra để tiếp nhận những thánh trí tuệ tối thượng của Đức Phật. Hãy nhận trọn vẹn, đừng để rơi rớt một giọt nước nào vì đây là những thánh pháp, thánh trí, thánh đạo, thánh tuệ, thánh tri kiến, vì đây là những nền tảng căn bản đạo đức trọng yếu để chúng ta làm hành trang không những lợi lạc, lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho đời này mà còn cho nhiều kiếp sau của quý vị nếu quý vị cố gắng lắng nghe, ghi nhớ và thực hành. Chúng ta đã được nghe Đức Phật giải mã về những hoàn cảnh nghèo khổ hay giàu sang trên cuộc đời này, chúng ta đã nghe Đức Phật trình bày về nguyên nhân tại sao người ta khổ hay vui, giàu hay nghèo, hèn hạ, thấp kém hay là cao quý, chúng ta đã được hướng dẫn thực tập tâm hiền, tâm biết ơn, nhớ ơn và tâm từ vô lượng, tình thương rộng lớn và ngày hôm nay là chuẩn bị những giây phút cuối trước khi hạ sơn, con cùng chư tôn đức cũng đã đem thánh trí vô ngã rót vào tim của quý vị.
Vừa rồi quý vị nghe đó là thánh trí vô ngã, là cái cách tu thật sự giúp cho mình an lạc, hạnh phúc bất cứ ở đâu và nơi nào, đời này và nhiều kiếp sau cũng như giờ phút cuối trước khi xuống núi con đã đem cái bài của bậc đạo sư của chúng con là một bậc thánh nhân truyền trao bài dạy con mà chúng ta vừa nghe. Con mong rằng những giáo pháp ngọt ngào, bổ dưỡng, trong sạch, trong lành, trong mát sẽ thấm đẫm vào tim của tất cả quý vị, thấm nhuần vào cảm thọ của tất cả quý vị, thấm ướt vào toàn thân, ngấm vào da, thịt, gân, xương, tỷ, não, đi vào ngũ tạng lục phủ, được tồn tại, được duy trì trong con người quý vị, trong cảm thọ quý vị.
Quý vị nghe cái tiếng kêu đó là lời cảnh tỉnh chúng ta đó, mình không có tu mình sẽ rơi vào những thân súc sanh như vậy, những thân đau khổ như vậy, những thân đọa đài như vậy. Đó là tiếng cảnh tỉnh chúng ta, tiếng chó sủa cũng là tiếng cảnh tỉnh chúng ta, vì lòng sân hận, hung dữ cho nên phải mang một cái thân lông lá như vậy, chúng ta nhìn thấy một con gián, con chuột, con muỗi chúng ta phải nhớ rằng đó là những lời cảnh tỉnh, những hình ảnh sách tấn, những tiếng chuông đánh vào tâm của mình vì những cái tâm tham lam, sân hận, si mê, bản ngã mà rơi vào những con vật cũng là ngũ uẩn như mình vì tham, sân, si, vì bản ngã, vì dục ái phải đọa làm những cái thân súc sanh như vậy, đau đớn khổ sở như vậy, để chúng ta biết lo lắng, sợ hãi và chúng ta hướng thiện, hướng thượng, tăng thượng trong các cái thiện pháp.
Lần này đạo tràng bông sen trở về tuy là có người mới, người cũ nhưng con đã nâng cấp lên cho chúng ta có những cái pháp cao thượng hơn những lần trước. Con không mong muốn các vị đến chùa để đi chơi, đi chơi thì có những chỗ du lịch đi chơi, con muốn quý vị đến chùa là để tu tập và tu tập một cách nghiêm túc không phụ tấm lòng chư tôn đức Tăng Ni đem tất cả tâm từ, trái tim, tình thương của mình đến cho quý vị để quý vị được lợi ích, được an lạc, được hạnh phúc dài lâu. Vì tình thương, vì từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương tưởng đến quý vị cho nên những chương trình tu học trang nghiêm, thanh tịnh và đầy cảm xúc như vậy, quý vị có cảm nhận được nhiều tình thương không? Và bây giờ là những giây phút trước khi xuống núi con mời tất cả quý vị chia sẻ cảm xúc tu học của mình trong hai ngày qua mình đã học được gì, mình đã cảm nhận được gì và mình có quyền xung phong để trả bài những bài mình đã được học, người nào trả bài đầy đủ có thưởng.
II. Chia sẻ cảm xúc tu học
Chúng ta chia sẻ sự thu hoạch của mình trong hai ngày vừa qua cũng như chúng ta có còn thắc mắc cái gì chúng ta có thể hỏi trước khi xuống núi. Chúng ta thấy kỳ này hội bông sen có được nâng cấp lên lớp cao không ạ? Có thấy mình tiến bộ không?
Cô Viên Giác: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ con kính bạch chư tôn đức và Tăng Ni và các huynh đệ, tỷ muội đạo tràng hội bông sen. Trong hai ngày tu học con về Linh Quy Pháp Ấn thì con nhìn lại cách đây mười hai năm khi con chưa biết được đạo tràng hội bông sen, khi con chưa gặp được sư phụ, con chưa gặp được chư vị tôn đức Tăng Ni con biết chắc chắn và con khẳng định rằng một trăm phần ngàn là con rơi vào ba đường ác đạo. Nhưng khi con gặp được sư phụ, con gặp được chư vị tôn đức Tăng Ni, con gặp được đạo tràng hội bông sen đã gieo duyên cho con gặp được sư phụ, sư phụ đã thương yêu con, dìu dắt, ban pháp cho con những lúc con về núi, sư phụ lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ, sư phụ còn cho con viên ngọc quý, dạy cho con biết muốn làm thân người phải biết ơn, nhớ ơn, và sư phụ đã chỉ cho con thân người muốn có sắc đẹp, giàu có, tính mình phải tu tâm từ, tâm hiền và bố thí, cúng dường, không ganh tị.
Một chút nữa đây chúng con xuống núi, sư phụ cũng còn phải dõi theo lo lắng cho chúng con, sư phụ chờ đợi tin nhắn hoặc là gọi điện của huynh Chí Thiện báo đoàn đã về đến nơi sư phụ mới yên tâm. Viên Giác con thật sự tận đáy lòng khi gặp được sư phụ, con sẽ biết ơn, nhớ ơn sư phụ, sư phụ cho con xin sám hối những gì con về núi con có hay nói chuyện làm động chúng, hay sơ xuất gì sư phụ bỏ qua cho chúng con. Con xin đảnh lễ sư phụ và chư tôn đức, dạ con xin hết.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn quay trở về nhận diện ngũ uẩn thấy lỗi, sửa lỗi để đi đến chỗ hoàn toàn hết lỗi lầm, sống với đời sống biết cho, biết hy sinh và biết phụng sự đối với tất cả.
Phật tử 1: Nam mô A-di-đà Phật, con kính lạy các chư Tăng Ni và chào tất cả các huynh đệ trong hội bông sen. Hôm nay là ngày 22 tháng 9, con tên là Phạm Kim Nhung, con sáu mươi tuổi, con ở quận Tân Bình, gần đây con đến Linh Quy Pháp Ấn này với lòng quyết tâm của con. Con làm từ thiện nhiều lắm mà con vẫn khổ, conn đã nguyện mỗi ngày con lại sám hối một trăm linh tám lạt từ hồi tháng tư đến giờ cho con hết bệnh, để con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống của con. Ngày nay con đã thực hiện được là con nguyện dưới lòng là sẽ lên núi Linh Quy Pháp Ấn của thầy trước để tu tập và nhờ thầy ban phước lành cho con. Thầy đã cho con được cái phước và con được biết ơn thầy đã cho con hiểu được Phật pháp, biết ơn thầy đã truyền cho con những cái gì con mong muốn con sẽ quyết tâm thực hiện và sẽ làm.
Con cũng nguyện là từ nay đến ngày con vãng sanh, con xin trì chú, tụng kinh, niệm Phật mà xin làm những việc thiện lành để giúp cho đời, giúp cho mọi người và bản thân con cũng được mọi điều may mắn. Nam mô A-di-đà Phật và ngày hôm nay cho con xin được quỳ lạy tạ lễ thầy ba lạy này, con cũng xin lễ các chư Tăng Ni trong chùa xin Linh Quy Pháp Ấn này và các chư vị, các huynh đệ đã giúp cho con được đến nơi núi Linh Quy Pháp Ấn này để con tu học. Con xin cảm ơn mọi người đã cho con một cuộc sống đầy hiểu biết. Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ:
Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối với bậc Chánh Giác.
Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối với thánh pháp ly tham.
Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Nguyện từ nay cho đến ngày mạng chung con luôn sống với tâm cung kính đối với tất cả.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý Tăng Ni và quý hiền giả đạo tràng hội bông sen. Thật ra cứ mỗi lần về Linh Quy Pháp Ấn con rất là nhiều cảm xúc, tuy con là đứa ít có bộc lộ nhưng lần nào về con cũng cảm nhận giống như về nơi gia đình của mình. Nửa đêm quý thầy đứng đợi trước cửa, cầm đèn soi, lo từng bữa sáng, sư phụ hướng dẫn, dạy cho tụi con từng lời pháp nhũ. Tụi con giống như những đứa cùng tử chạy giữa dòng đời xuôi ngược và cứ mỗi lần đớn đau, vắp ngã tụi con lại quay về đây để xà vào lòng như một người cha, một người mẹ, cái cảm xúc đó tụi con rất là dâng trào. Con cũng đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì ở đó tụi con chỉ đọc những kinh điển của thường ngày, chỉ khi về Linh Quy con mới được đọc lại, sư phụ hướng dẫn cho con giống như xuyên không, tái dựng lại những hình ảnh, những lời mộc mạc, chân thực mà đầy huyền diệu của Đức Phật.
Con cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy đã luôn cho tụi con có cơ hội để về đây học hỏi và lần này cho con được phép cám ơn đào tràng hội bông sen, cảm ơn quý hành giả đã gieo duyên cùng con trở về Linh Quy này để có những khóa tu học. Dạ cho con được đảnh lễ.
Sư Phụ:
Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn và nhớ ớn trọn đời.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiếu thảo trọn kiếp.
Nguyện cho con sớm thành tụ chánh tri kiến.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy, quý cô. Con xin chào huynh đệ tỷ muội hội bông sen thân yêu, con là pháp danh Khánh Ân, hội bông sen gọi con là Thu Nguyễn. Kính thưa thầy mỗi lần con về đây đều có một cảm xúc thân thương và thầy đã truyền trao mỗi lần con lên Linh Quy này những cái tình thương, con cảm thấy lan tỏa trong lòng mình và con rất là biết ơn thầy nhiều lắm. Chỉ lần này thầy hướng thêm cho chúng con về thiền báo ân và trong lòng con rất nhiều cảm xúc, con cảm thấy đời này, kiếp này con rất là may mắn và rất là biết ơn thầy, con gặp được vị minh sư truyền trao những lời pháp cho chúng con và thầy thương hội bông sen chúng con. Lúc nào cũng nhắc nhở cho chúng con tình thương và lòng từ, bi, hỷ, xả và năm uẩn, sắc; thọ; tưởng; hành; thức cho chúng con luôn nắm vững.
Nhờ những lời pháp nhũ khi con lên Linh Quy thầy truyền trao cho con, con cũng dần dần sáng ra và con cũng cảm hóa được mình. Nhân đây thì con cũng xin chia sẻ chút xíu về gia đình của con, giống như người ta hay nói mưa dầm thấm lâu, những cái giáo pháp nhờ quý thầy, quý minh sư truyền trao cho con thì con cũng thấm nhuần và con cũng hướng cho cha mẹ con với ông xã của con. Giờ thì ông xã của con cũng biết tu học và cũng chịu đòi đi quy y, ba của con cũng không chịu ăn mặn nữa mà đòi ăn chay, đòi tu, ba con hồi xưa thích ra ngoài ăn chơi, cờ bạc tại vì nhà nội con hồi xưa giàu mà thương ba, cứ chiều theo cho ba con chơi vui mà giờ ba được giác ngộ con cũng mừng lắm. Con cảm ơn thầy, cũng nhờ những lời pháp nhũ nhẹ nhàng của thầy, lòng từ bi của thầy dẫn dắt cho con. Con cũng cảm ơn thầy nhiều lắm, con xin đảnh lễ thầy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta tu học và đem lợi ích của chánh pháp này về cúng dường lên cha mẹ là sự cúng dường tối thượng, báo đáp ân đức cha mẹ bằng chánh pháp là sự báo đáp tối thượng, hiếu thảo cha mẹ bằng những lời dạy của Đức Phật là hiếu thảo tối thượng.
Phật tử 3: Dạ mô Phật nhân đây con cũng xin cảm ơn huynh đệ, tỷ muội thân yêu đạo tràng hội bông sen của con từ lâu. Con cũng có nhớ trong kinh Pháp Cú có câu nói là "đi với bạn hiền như đi trong sương lạnh, tuy không ước áo nhưng được mát mẻ đượm nhuần", sanh trong cõi người này niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là được biết đến Phật pháp và biết đến những người bạn hiền và nhân đây em xin cảm ơn đạo tràng, em xin đảnh lễ ba xá. Nam mô A-di-đà Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy và tất cả các chư Tăng Ni và tất cả các anh huynh đệ ở đây, cảm ơn đạo tràng bông sen đã tạo cho con cơ hội đến đây để con biết được rõ năm điều ngũ uẩn vì từ xưa giờ con không biết về năm điều ngũ uẩn, nhưng ngày hôm nay con đã biết rõ và con sẽ thực hiện nó để kiềm chế bản thân mình trên con đường đời con đi. Hồi xưa con có cha, có mẹ, con là con út trong gia đình rất là được ba mẹ cưng chiều nhưng ngày hôm nay ba mẹ con đã ra đi khỏi con hai năm nay, hôm nay con biết được năm điều ngũ uẩn đó, con sẽ nhớ và nghe lời thầy dạy lòng biết ơn với tất cả các mọi người trên thế gian này, không những trên cõi đời này và kể cả những hương linh vong linh. Tất cả chúng sanh trên thế giới này con đều biết ơn, ngày hôm nay xin bạch thầy cho con được đảnh lễ thầy ba lạy và tất cả các chư Tăng ba lạy và các huynh đệ ở đây ba lạy và ba lạy nữa con sẽ đảnh lễ bạch thầy con đại diện cho cha mẹ con và tất cả anh chị em, họ hàng con không có dịp đến đây để đảnh lễ thầy và ba lạy cuối cùng nữa là con sẽ đại diện cho tất cả và đảnh lể cho tất cả các vong linh, hương linh và tất cả chư thần, binh sĩ, chiến sĩ nơi Linh Quy này. Con rất cảm ơn thầy, con xin đọc lại năm điều ngũ uẩn được thầy và các sư giảng dạy cho con.
Thân người là sắc
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức
Con xin cảm ơn ạ.
Sư Phụ:
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Thầy Thiện Huệ: Bạch Thế Tôn, đối với chúng con các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì. Vậy này đại chúng, hãy nghe và suy nghiệm kĩ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ: Chúng con xin về nương Đức Phật, chúng con xin về nương chánh pháp, chúng con xin về nương chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Từ nay cho đến mạng chung chúng con từ bỏ sát sanh, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ trộm cắp, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ tà dâm, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ nói dối, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ rượu và những chất say sưa, nghiện ngập. Nguyện sống đời tỉnh thức có ý nghĩa, giá trị và lợi ích.
Dạ thưa theo tinh thần đạo tràng Nikāya lấy hai chữ Hiền, Trí làm cốt lõi của sự tu học. Hiền là tu tâm hiền, tâm từ, trí là tu trí tuệ để thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, để diệt tận cho nên người nữ thì lấy chữ Hiền cộng với tên mình ra pháp danh, người nam lấy chữ Trí cộng với tên mình ra pháp danh. Cho nên lại Thị Mộng Linh là pháp danh Hiền Linh, Mai Xuân Phương Ngọc Thúy pháp danh Hiền Thúy, Lê Thị Hạnh là pháp danh Hiền Hạnh, Trần Thị Hạnh cũng vậy, là Hiền Hạnh, Hoàng Phượng Ánh là Hiền Ánh, Phạm Thị Thúy Uyên là Hiền Uyên, Cổ Kim Ngọc là Hiền Ngọc, Lê Thị Luyến là Hiền Luyến luôn nhớ thực tập tâm hiền, tâm từ và sống đời tỉnh thức, ứng dụng theo tinh thần nhận diện được ngũ uẩn, quán chiếu được cảm thọ, thực tập an trú cảm giác toàn thân, nhiếp phục, chế ngự tham, sân, si, tu tập bốn tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng. Đây chính là cốt lõi của sự tu hành và quý vị chịu khó trở về lên trang Linh Quy Pháp Ấn nghe những bài pháp nấc thang kinh tạng Nikāya thì quý vị sẽ biết tu tập ngọn ngành, thứ tự như thế nào. Lễ quy y thọ ngũ giới đến đây đã được viên mãn, quý vị đứng lên đảnh lễ tạ tam bảo ba lại bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng Hiền là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Chú Trí Thiện: Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên ân sư sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni tại bổn tự chứng minh. Ngày hôm nay toàn thể đạo tràng họ bông sen chúng con có duyên sự xin được đầu thành xin tác bạch. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Bạch các vị hiền giả, hiền trí, thật là một duyên lành hạnh phúc cho hàng Phật tử tại gia chúng con, với tinh thần cầu pháp chân chánh chúng con đã được trên sư phụ hứa khả đồng ý cho chúng con được trở về núi Linh Quy Pháp Ấn tu tập hai ngày thoát tục.
Trong hai ngày vừa qua chúng con đã được sư phụ chỉ dẫn, hướng dẫn ôn lại nhận diện ngũ uẩn, được biết làm người là phải nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, cho chúng con hiểu được tình ân của cha mẹ, ân của thầy, ân của tình huynh đệ, ân nghĩa của tình vợ chồng, chỉ rõ cho chúng con biết được cơ hội có thể làm người. Thật là hạnh phúc thay! Chúng con không biết nói gì hơn, trước ngày giờ chuẩn bị xuống núi tất cả chúng con xin được thành kính kính chúc sức khỏe trên sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni, các bậc hiền trí hiện diện tại Linh Quy Pháp Ấn pháp thể được khinh an, tuệ đăng luôn thường chiếu, luôn luôn mãi là bóng cây bồ đề che mát cho hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật.
Thứ đến chúng con cũng kẻ ít người nhiều gom góp chút ít tịnh tài phẩm vật, phẩm vật của chúng con rất là đơn sơ, đạm bạc nhưng đây là tấm lòng của người Phật tử tại gia hướng về ba ngôi tam bảo. Ngưỡng mong trên ân sư từ bi hứa khả nạp thọ cho toàn thể chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Dạy Con & Chia Sẻ Cảm Xúc Tu Học
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dạy con PAGEREF _Toc204009988 \h 1
II. Chia sẻ cảm xúc tu học PAGEREF _Toc204009989 \h 8
I. Dạy con
Sư Phụ: Hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu và nhẹ nhàng, ngọt ngào. an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào.
Sống nhẹ nhàng, các con thương mến
Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con
Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời
Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc.
Sống dung hoà, các con thương mến
Sống dung hòa thương ghét nha con.
Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào.
Tâm thân ái, dung hòa tất cả.
Sống chân thành, các con thương mến
Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.
Sống thật lòng, thật dạ với đời
Sống chân thật, được chân hạnh phúc!
Sống dễ thương, các con thương mến
Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,
Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,
Tâm uyển chuyển, người người thương mến.
Sống khiêm tốn, các con thương mến
Tránh khen mình, và tránh chê người
Tránh tài lanh và tránh dạy đời,
Sống như vậy, tránh nhiều tai họa.
Sống ý tứ, các con thương mến
Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm
Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,
Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.
Sống hộ trì, các con thương mến
Hộ trì thân, khẩu, ý nha con,
Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường
Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp.
Sống hiểu biết, các con thương mến
Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người
Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh
Sống như vậy, không buồn, không giận.
Sống tha thứ, các con thương mến
Tha thứ người là tha thứ mình,
Tha thứ đời là tha thứ ta,
Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!
Sống yêu thương, các con thương mến
Sống thương mình và sống thương người
Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh
Sống với một tâm thương rộng lớn.
Sống không giận, các con thương mến
Sống bao dung vạn vật trên đời
Sống bao dung như đất và trời
Sống rộng lượng như trời và đất.
Sống kham nhẫn, các con thương mến
Kham nhẫn thân lạnh, nóng, đói, đau
Kham nhẫn tâm dục, ái, giận, buồn
Các bậc Thánh vẫn thường kham nhẫn.
Sống biết sợ, các con thương mến
Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ
Sống biết thẹn, các con thương mến
Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai
Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu
Khi sai trái bị người phát hiện.
Sống biết nghe, các con thương mến
Biết nghe lời các bậc Thánh hiền
Biết nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm
Nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động.
Sống biết mình, các con thương mến
Biết mình còn tập khí thế nào
Biết tánh mình hay dở ra sao
Khéo tự xét và điều chỉnh nó.
Sống biết người, các con thương mến
Biết người tốt, xấu, dữ, hay hiền
Biết mình còn yếu kém, tham, sân
Thì nên tránh mực đen, bạn xấu.
Sống biết đủ, các con thương mến
Biết hài lòng với cái hiện tiền
Không đảo điên, miên mãi chạy theo
Những thứ khổ, vô thường, vô ngã.
Sống biết cho, các con thương mến
Sống biết cho, biết tặng, biết nhường,
Biết cúng dường và biết hy sinh,
Biết chia sẻ với người nghèo khó.
Sống Giới hạnh, các con thương mến
Sống giữ thân khẩu ý thiện lành
Sống giữ tâm trong sạch, thanh cao
Giữ lòng dạ hiền hòa, cao cả.
Sống Thiền định, các con thương mến
Sống hành thiền nghiêm túc mỗi ngày,
Sống định tâm theo các Thánh nhân
Tâm trong sạch, tâm không khuấy đục.
Sống Trí tuệ, các con thương mến
Sống tập nhìn ngũ uẩn vận hành,
Tập nhận ra dục, ái, tham, sân
Tập thấy rõ vô thường, vô ngã.
Sống buông bỏ, các con thương mến
Bỏ đúng sai, được mất, hơn thua
Bỏ chê khen, thương ghét ở đời,
Các bậc Thánh đã từ bỏ chúng.
Sống thoát ra, các con thương mến
Thoát khỏi tâm hôn ám, hôn mê,
Thoát khỏi tâm lơ lửng, vật vờ
Sống tỉnh giác như trời rực nắng.
Sống mạnh lên, các con thương mến
Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường
Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh
Sống vực dậy, thân tâm khỏe mạnh.
Sống vui lên, các con thương mến
Vui vì con Giới hạnh, ngoan hiền
Vui vì con đã biết vươn lên
Để sống với một đời sống đẹp.
Sống như vậy, khó ai chê trách,
Sống như vậy, khó kẻ gièm pha,
Sống như vậy là khó đó nha,
Nhưng quyết chí là ta làm được!
Vững bước lên, các con thương mến
Lúc con cười, con khóc, con buồn,
Cha mẹ luôn quan sát đời con,
Con hãy vững bước trong Chánh pháp.
Quyết chí lên, các con thương mến
Sống thanh cao, thanh thoát, nha con
Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời
Sống như vậy là con hạnh phúc.
Dạ thưa có một ngày rưỡi thôi mà con đã tận dụng tất cả thời gian và những cái pháp nghĩa rất là quan trọng để cúng dường đến chư tôn đức và chư hiền trí. Mong rằng chuyến đi lên núi này của quý vị không phải là rỗng không, không phải là trống không, không phải là lãng phí thời gian vô ích, phung phí công sức, lãng phí thời gian, hoang phí sức khỏe của mình. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng của người con Phật, con trao gởi trái tim của bậc hiền thánh đến cho tất cả các vị. Mong rằng các vị hãy giữ gìn, hãy tiếp thu cho trọn vẹn, hãy giữ gìn cho cẩn thận, hãy thực tập cho siêng năng, đừng cô phụ một kiếp người của mình có mặt trên cuộc đời này để rồi đến khi sắp sửa tàn hơi trên giường bệnh mình sẽ đau khổ, mình sẽ hối hận. Nếu giờ này mình không cố gắng học chánh pháp, hành chánh pháp, thành tựu chánh pháp, đến khi tai họa tới, cái bệnh nó ập tới, cái chết nó thình lình xuất hiện, lúc đó chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ hoảng loạn, chúng ta sẽ rối loạn.
Mình thương mình phải tập trung tâm ý, lắng tai nghe chánh pháp, những giây phút trở về núi rừng phải mở lòng mình ra để tiếp nhận những thánh trí tuệ tối thượng của Đức Phật. Hãy nhận trọn vẹn, đừng để rơi rớt một giọt nước nào vì đây là những thánh pháp, thánh trí, thánh đạo, thánh tuệ, thánh tri kiến, vì đây là những nền tảng căn bản đạo đức trọng yếu để chúng ta làm hành trang không những lợi lạc, lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho đời này mà còn cho nhiều kiếp sau của quý vị nếu quý vị cố gắng lắng nghe, ghi nhớ và thực hành. Chúng ta đã được nghe Đức Phật giải mã về những hoàn cảnh nghèo khổ hay giàu sang trên cuộc đời này, chúng ta đã nghe Đức Phật trình bày về nguyên nhân tại sao người ta khổ hay vui, giàu hay nghèo, hèn hạ, thấp kém hay là cao quý, chúng ta đã được hướng dẫn thực tập tâm hiền, tâm biết ơn, nhớ ơn và tâm từ vô lượng, tình thương rộng lớn và ngày hôm nay là chuẩn bị những giây phút cuối trước khi hạ sơn, con cùng chư tôn đức cũng đã đem thánh trí vô ngã rót vào tim của quý vị.
Vừa rồi quý vị nghe đó là thánh trí vô ngã, là cái cách tu thật sự giúp cho mình an lạc, hạnh phúc bất cứ ở đâu và nơi nào, đời này và nhiều kiếp sau cũng như giờ phút cuối trước khi xuống núi con đã đem cái bài của bậc đạo sư của chúng con là một bậc thánh nhân truyền trao bài dạy con mà chúng ta vừa nghe. Con mong rằng những giáo pháp ngọt ngào, bổ dưỡng, trong sạch, trong lành, trong mát sẽ thấm đẫm vào tim của tất cả quý vị, thấm nhuần vào cảm thọ của tất cả quý vị, thấm ướt vào toàn thân, ngấm vào da, thịt, gân, xương, tỷ, não, đi vào ngũ tạng lục phủ, được tồn tại, được duy trì trong con người quý vị, trong cảm thọ quý vị.
Quý vị nghe cái tiếng kêu đó là lời cảnh tỉnh chúng ta đó, mình không có tu mình sẽ rơi vào những thân súc sanh như vậy, những thân đau khổ như vậy, những thân đọa đài như vậy. Đó là tiếng cảnh tỉnh chúng ta, tiếng chó sủa cũng là tiếng cảnh tỉnh chúng ta, vì lòng sân hận, hung dữ cho nên phải mang một cái thân lông lá như vậy, chúng ta nhìn thấy một con gián, con chuột, con muỗi chúng ta phải nhớ rằng đó là những lời cảnh tỉnh, những hình ảnh sách tấn, những tiếng chuông đánh vào tâm của mình vì những cái tâm tham lam, sân hận, si mê, bản ngã mà rơi vào những con vật cũng là ngũ uẩn như mình vì tham, sân, si, vì bản ngã, vì dục ái phải đọa làm những cái thân súc sanh như vậy, đau đớn khổ sở như vậy, để chúng ta biết lo lắng, sợ hãi và chúng ta hướng thiện, hướng thượng, tăng thượng trong các cái thiện pháp.
Lần này đạo tràng bông sen trở về tuy là có người mới, người cũ nhưng con đã nâng cấp lên cho chúng ta có những cái pháp cao thượng hơn những lần trước. Con không mong muốn các vị đến chùa để đi chơi, đi chơi thì có những chỗ du lịch đi chơi, con muốn quý vị đến chùa là để tu tập và tu tập một cách nghiêm túc không phụ tấm lòng chư tôn đức Tăng Ni đem tất cả tâm từ, trái tim, tình thương của mình đến cho quý vị để quý vị được lợi ích, được an lạc, được hạnh phúc dài lâu. Vì tình thương, vì từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương tưởng đến quý vị cho nên những chương trình tu học trang nghiêm, thanh tịnh và đầy cảm xúc như vậy, quý vị có cảm nhận được nhiều tình thương không? Và bây giờ là những giây phút trước khi xuống núi con mời tất cả quý vị chia sẻ cảm xúc tu học của mình trong hai ngày qua mình đã học được gì, mình đã cảm nhận được gì và mình có quyền xung phong để trả bài những bài mình đã được học, người nào trả bài đầy đủ có thưởng.
II. Chia sẻ cảm xúc tu học
Chúng ta chia sẻ sự thu hoạch của mình trong hai ngày vừa qua cũng như chúng ta có còn thắc mắc cái gì chúng ta có thể hỏi trước khi xuống núi. Chúng ta thấy kỳ này hội bông sen có được nâng cấp lên lớp cao không ạ? Có thấy mình tiến bộ không?
Cô Viên Giác: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ con kính bạch chư tôn đức và Tăng Ni và các huynh đệ, tỷ muội đạo tràng hội bông sen. Trong hai ngày tu học con về Linh Quy Pháp Ấn thì con nhìn lại cách đây mười hai năm khi con chưa biết được đạo tràng hội bông sen, khi con chưa gặp được sư phụ, con chưa gặp được chư vị tôn đức Tăng Ni con biết chắc chắn và con khẳng định rằng một trăm phần ngàn là con rơi vào ba đường ác đạo. Nhưng khi con gặp được sư phụ, con gặp được chư vị tôn đức Tăng Ni, con gặp được đạo tràng hội bông sen đã gieo duyên cho con gặp được sư phụ, sư phụ đã thương yêu con, dìu dắt, ban pháp cho con những lúc con về núi, sư phụ lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ, sư phụ còn cho con viên ngọc quý, dạy cho con biết muốn làm thân người phải biết ơn, nhớ ơn, và sư phụ đã chỉ cho con thân người muốn có sắc đẹp, giàu có, tính mình phải tu tâm từ, tâm hiền và bố thí, cúng dường, không ganh tị.
Một chút nữa đây chúng con xuống núi, sư phụ cũng còn phải dõi theo lo lắng cho chúng con, sư phụ chờ đợi tin nhắn hoặc là gọi điện của huynh Chí Thiện báo đoàn đã về đến nơi sư phụ mới yên tâm. Viên Giác con thật sự tận đáy lòng khi gặp được sư phụ, con sẽ biết ơn, nhớ ơn sư phụ, sư phụ cho con xin sám hối những gì con về núi con có hay nói chuyện làm động chúng, hay sơ xuất gì sư phụ bỏ qua cho chúng con. Con xin đảnh lễ sư phụ và chư tôn đức, dạ con xin hết.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn quay trở về nhận diện ngũ uẩn thấy lỗi, sửa lỗi để đi đến chỗ hoàn toàn hết lỗi lầm, sống với đời sống biết cho, biết hy sinh và biết phụng sự đối với tất cả.
Phật tử 1: Nam mô A-di-đà Phật, con kính lạy các chư Tăng Ni và chào tất cả các huynh đệ trong hội bông sen. Hôm nay là ngày 22 tháng 9, con tên là Phạm Kim Nhung, con sáu mươi tuổi, con ở quận Tân Bình, gần đây con đến Linh Quy Pháp Ấn này với lòng quyết tâm của con. Con làm từ thiện nhiều lắm mà con vẫn khổ, conn đã nguyện mỗi ngày con lại sám hối một trăm linh tám lạt từ hồi tháng tư đến giờ cho con hết bệnh, để con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống của con. Ngày nay con đã thực hiện được là con nguyện dưới lòng là sẽ lên núi Linh Quy Pháp Ấn của thầy trước để tu tập và nhờ thầy ban phước lành cho con. Thầy đã cho con được cái phước và con được biết ơn thầy đã cho con hiểu được Phật pháp, biết ơn thầy đã truyền cho con những cái gì con mong muốn con sẽ quyết tâm thực hiện và sẽ làm.
Con cũng nguyện là từ nay đến ngày con vãng sanh, con xin trì chú, tụng kinh, niệm Phật mà xin làm những việc thiện lành để giúp cho đời, giúp cho mọi người và bản thân con cũng được mọi điều may mắn. Nam mô A-di-đà Phật và ngày hôm nay cho con xin được quỳ lạy tạ lễ thầy ba lạy này, con cũng xin lễ các chư Tăng Ni trong chùa xin Linh Quy Pháp Ấn này và các chư vị, các huynh đệ đã giúp cho con được đến nơi núi Linh Quy Pháp Ấn này để con tu học. Con xin cảm ơn mọi người đã cho con một cuộc sống đầy hiểu biết. Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ:
Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối với bậc Chánh Giác.
Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối với thánh pháp ly tham.
Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Nguyện từ nay cho đến ngày mạng chung con luôn sống với tâm cung kính đối với tất cả.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý Tăng Ni và quý hiền giả đạo tràng hội bông sen. Thật ra cứ mỗi lần về Linh Quy Pháp Ấn con rất là nhiều cảm xúc, tuy con là đứa ít có bộc lộ nhưng lần nào về con cũng cảm nhận giống như về nơi gia đình của mình. Nửa đêm quý thầy đứng đợi trước cửa, cầm đèn soi, lo từng bữa sáng, sư phụ hướng dẫn, dạy cho tụi con từng lời pháp nhũ. Tụi con giống như những đứa cùng tử chạy giữa dòng đời xuôi ngược và cứ mỗi lần đớn đau, vắp ngã tụi con lại quay về đây để xà vào lòng như một người cha, một người mẹ, cái cảm xúc đó tụi con rất là dâng trào. Con cũng đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì ở đó tụi con chỉ đọc những kinh điển của thường ngày, chỉ khi về Linh Quy con mới được đọc lại, sư phụ hướng dẫn cho con giống như xuyên không, tái dựng lại những hình ảnh, những lời mộc mạc, chân thực mà đầy huyền diệu của Đức Phật.
Con cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy đã luôn cho tụi con có cơ hội để về đây học hỏi và lần này cho con được phép cám ơn đào tràng hội bông sen, cảm ơn quý hành giả đã gieo duyên cùng con trở về Linh Quy này để có những khóa tu học. Dạ cho con được đảnh lễ.
Sư Phụ:
Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn và nhớ ớn trọn đời.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiếu thảo trọn kiếp.
Nguyện cho con sớm thành tụ chánh tri kiến.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy, quý cô. Con xin chào huynh đệ tỷ muội hội bông sen thân yêu, con là pháp danh Khánh Ân, hội bông sen gọi con là Thu Nguyễn. Kính thưa thầy mỗi lần con về đây đều có một cảm xúc thân thương và thầy đã truyền trao mỗi lần con lên Linh Quy này những cái tình thương, con cảm thấy lan tỏa trong lòng mình và con rất là biết ơn thầy nhiều lắm. Chỉ lần này thầy hướng thêm cho chúng con về thiền báo ân và trong lòng con rất nhiều cảm xúc, con cảm thấy đời này, kiếp này con rất là may mắn và rất là biết ơn thầy, con gặp được vị minh sư truyền trao những lời pháp cho chúng con và thầy thương hội bông sen chúng con. Lúc nào cũng nhắc nhở cho chúng con tình thương và lòng từ, bi, hỷ, xả và năm uẩn, sắc; thọ; tưởng; hành; thức cho chúng con luôn nắm vững.
Nhờ những lời pháp nhũ khi con lên Linh Quy thầy truyền trao cho con, con cũng dần dần sáng ra và con cũng cảm hóa được mình. Nhân đây thì con cũng xin chia sẻ chút xíu về gia đình của con, giống như người ta hay nói mưa dầm thấm lâu, những cái giáo pháp nhờ quý thầy, quý minh sư truyền trao cho con thì con cũng thấm nhuần và con cũng hướng cho cha mẹ con với ông xã của con. Giờ thì ông xã của con cũng biết tu học và cũng chịu đòi đi quy y, ba của con cũng không chịu ăn mặn nữa mà đòi ăn chay, đòi tu, ba con hồi xưa thích ra ngoài ăn chơi, cờ bạc tại vì nhà nội con hồi xưa giàu mà thương ba, cứ chiều theo cho ba con chơi vui mà giờ ba được giác ngộ con cũng mừng lắm. Con cảm ơn thầy, cũng nhờ những lời pháp nhũ nhẹ nhàng của thầy, lòng từ bi của thầy dẫn dắt cho con. Con cũng cảm ơn thầy nhiều lắm, con xin đảnh lễ thầy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta tu học và đem lợi ích của chánh pháp này về cúng dường lên cha mẹ là sự cúng dường tối thượng, báo đáp ân đức cha mẹ bằng chánh pháp là sự báo đáp tối thượng, hiếu thảo cha mẹ bằng những lời dạy của Đức Phật là hiếu thảo tối thượng.
Phật tử 3: Dạ mô Phật nhân đây con cũng xin cảm ơn huynh đệ, tỷ muội thân yêu đạo tràng hội bông sen của con từ lâu. Con cũng có nhớ trong kinh Pháp Cú có câu nói là "đi với bạn hiền như đi trong sương lạnh, tuy không ước áo nhưng được mát mẻ đượm nhuần", sanh trong cõi người này niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là được biết đến Phật pháp và biết đến những người bạn hiền và nhân đây em xin cảm ơn đạo tràng, em xin đảnh lễ ba xá. Nam mô A-di-đà Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy và tất cả các chư Tăng Ni và tất cả các anh huynh đệ ở đây, cảm ơn đạo tràng bông sen đã tạo cho con cơ hội đến đây để con biết được rõ năm điều ngũ uẩn vì từ xưa giờ con không biết về năm điều ngũ uẩn, nhưng ngày hôm nay con đã biết rõ và con sẽ thực hiện nó để kiềm chế bản thân mình trên con đường đời con đi. Hồi xưa con có cha, có mẹ, con là con út trong gia đình rất là được ba mẹ cưng chiều nhưng ngày hôm nay ba mẹ con đã ra đi khỏi con hai năm nay, hôm nay con biết được năm điều ngũ uẩn đó, con sẽ nhớ và nghe lời thầy dạy lòng biết ơn với tất cả các mọi người trên thế gian này, không những trên cõi đời này và kể cả những hương linh vong linh. Tất cả chúng sanh trên thế giới này con đều biết ơn, ngày hôm nay xin bạch thầy cho con được đảnh lễ thầy ba lạy và tất cả các chư Tăng ba lạy và các huynh đệ ở đây ba lạy và ba lạy nữa con sẽ đảnh lễ bạch thầy con đại diện cho cha mẹ con và tất cả anh chị em, họ hàng con không có dịp đến đây để đảnh lễ thầy và ba lạy cuối cùng nữa là con sẽ đại diện cho tất cả và đảnh lể cho tất cả các vong linh, hương linh và tất cả chư thần, binh sĩ, chiến sĩ nơi Linh Quy này. Con rất cảm ơn thầy, con xin đọc lại năm điều ngũ uẩn được thầy và các sư giảng dạy cho con.
Thân người là sắc
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức
Con xin cảm ơn ạ.
Sư Phụ:
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Thầy Thiện Huệ: Bạch Thế Tôn, đối với chúng con các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì. Vậy này đại chúng, hãy nghe và suy nghiệm kĩ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ: Chúng con xin về nương Đức Phật, chúng con xin về nương chánh pháp, chúng con xin về nương chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Từ nay cho đến mạng chung chúng con từ bỏ sát sanh, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ trộm cắp, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ tà dâm, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ nói dối, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ rượu và những chất say sưa, nghiện ngập. Nguyện sống đời tỉnh thức có ý nghĩa, giá trị và lợi ích.
Dạ thưa theo tinh thần đạo tràng Nikāya lấy hai chữ Hiền, Trí làm cốt lõi của sự tu học. Hiền là tu tâm hiền, tâm từ, trí là tu trí tuệ để thấy được khổ và nguyên nhân của khổ, để diệt tận cho nên người nữ thì lấy chữ Hiền cộng với tên mình ra pháp danh, người nam lấy chữ Trí cộng với tên mình ra pháp danh. Cho nên lại Thị Mộng Linh là pháp danh Hiền Linh, Mai Xuân Phương Ngọc Thúy pháp danh Hiền Thúy, Lê Thị Hạnh là pháp danh Hiền Hạnh, Trần Thị Hạnh cũng vậy, là Hiền Hạnh, Hoàng Phượng Ánh là Hiền Ánh, Phạm Thị Thúy Uyên là Hiền Uyên, Cổ Kim Ngọc là Hiền Ngọc, Lê Thị Luyến là Hiền Luyến luôn nhớ thực tập tâm hiền, tâm từ và sống đời tỉnh thức, ứng dụng theo tinh thần nhận diện được ngũ uẩn, quán chiếu được cảm thọ, thực tập an trú cảm giác toàn thân, nhiếp phục, chế ngự tham, sân, si, tu tập bốn tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng. Đây chính là cốt lõi của sự tu hành và quý vị chịu khó trở về lên trang Linh Quy Pháp Ấn nghe những bài pháp nấc thang kinh tạng Nikāya thì quý vị sẽ biết tu tập ngọn ngành, thứ tự như thế nào. Lễ quy y thọ ngũ giới đến đây đã được viên mãn, quý vị đứng lên đảnh lễ tạ tam bảo ba lại bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng Hiền là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Chú Trí Thiện: Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên ân sư sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni tại bổn tự chứng minh. Ngày hôm nay toàn thể đạo tràng họ bông sen chúng con có duyên sự xin được đầu thành xin tác bạch. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Bạch các vị hiền giả, hiền trí, thật là một duyên lành hạnh phúc cho hàng Phật tử tại gia chúng con, với tinh thần cầu pháp chân chánh chúng con đã được trên sư phụ hứa khả đồng ý cho chúng con được trở về núi Linh Quy Pháp Ấn tu tập hai ngày thoát tục.
Trong hai ngày vừa qua chúng con đã được sư phụ chỉ dẫn, hướng dẫn ôn lại nhận diện ngũ uẩn, được biết làm người là phải nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, cho chúng con hiểu được tình ân của cha mẹ, ân của thầy, ân của tình huynh đệ, ân nghĩa của tình vợ chồng, chỉ rõ cho chúng con biết được cơ hội có thể làm người. Thật là hạnh phúc thay! Chúng con không biết nói gì hơn, trước ngày giờ chuẩn bị xuống núi tất cả chúng con xin được thành kính kính chúc sức khỏe trên sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni, các bậc hiền trí hiện diện tại Linh Quy Pháp Ấn pháp thể được khinh an, tuệ đăng luôn thường chiếu, luôn luôn mãi là bóng cây bồ đề che mát cho hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật.
Thứ đến chúng con cũng kẻ ít người nhiều gom góp chút ít tịnh tài phẩm vật, phẩm vật của chúng con rất là đơn sơ, đạm bạc nhưng đây là tấm lòng của người Phật tử tại gia hướng về ba ngôi tam bảo. Ngưỡng mong trên ân sư từ bi hứa khả nạp thọ cho toàn thể chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.