Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Xả Y - Hạ Sơn

2026-03-03 00:56:13
Tinh Hoa Nikāya

Xả Y - Hạ Sơn

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nghi thức xả y PAGEREF _Toc213837101 \h 1

II. Chia sẻ cảm xúc PAGEREF _Toc213837102 \h 2

I. Nghi thức xả y

Thầy Thiện Huệ: Các giới tử chúng ta đồng chắp tay lắng nghe. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thượng tọa giới sư, chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, hôm nay là ngày mãn hạn kết khóa tu xuất gia ngắn hạn mười bốn ngày tại đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn, tất cả quý vị Sadi, Sadi Ni đã tham dự khóa tu xuất gia ngắn hạn kỳ này lần thứ bảy, đã thọ giới pháp trở thành người xuất gia. Sau khi kết thúc khóa tu tất cả các vị muốn trở về đời sống của người tại gia thì cần phải đối trước thầy tế độ của mình cùng chư tôn đức chứng minh mà có lời tác bạch xả bỏ giới pháp của vị Sadi, Sadi Ni trở lại hình tướng người cư sĩ tại gia. Giờ đây quý vị hãy lắng nghe và đọc theo.

Kính bạch trên thượng giới sư, kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, bạch thượng tọa một lòng nghĩ đến đệ tử chúng con pháp danh là… Chúng con đã nguyện xuất gia ngắn hạn thọ mười giới Sadi, Sadi Ni, đã giữ trọn vẹn mười bốn ngày. Nay chúng con xin xả giới cùng xả vô tướng phước điền y, và đãi lọc nước cùng với bình bát. Cúi mong thượng tọa chứng minh cho.

Sư Phụ: Các vị hiền trí đã nguyện giữ mười giới Sadi, Sadi Ni, đã xuất gia trong hai tuần vừa qua được thanh tịnh, nay cầu xin xả giới được chư tôn thiền đức chứng minh, quý vị đã tinh tấn tu học trong suốt thời gian vừa qua, công đức vô lượng. Xin khuyên quý vị dầu cho có trở về nhà hãy cố gắng thực hành và tiếp tục học hỏi thánh pháp tối thượng của Đức Phật, giữ gìn giới hạnh, tinh tấn, trang nghiêm để càng ngày càng tăng thượng và tạo duyên lành, bước đến sự xuất gia viên mãn trong tương lai.

Thầy Thiện Huệ: Các giới tử đồng thanh "Dạ chúng con xin vâng". Các giới tử đảnh lễ chư tôn đức, giới sư tam bái. Vào giờ này này các vị giới tử chúng ta khởi thân đứng lên để chúng ta xả y ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh, an tịnh, lắng dịu. Quý vị xả y xong xếp ngay ngắn chúng ta để trên bàn, bình bát chúng ta để xung quanh phía dưới, quý vị xếp y xong quỳ xuống mang y ngang trán

Các vị đọc theo con: Bạch thượng tọa rủ lòng thương tưởng đệ tử chúng con pháp danh là… mạng y an đà hội này cùng bình bát và đãi lọc nước này trước chúng con đã thọ trì nay chúng con xin xả.

Sư Phụ: Được rồi.

Thầy Thiện Huệ: Dạ chúng con xin vâng. Quý vị chúng ta lần lượt để y lên trên bàn cho ngay ngắn, bình bát chúng ta để xung quanh phía dưới.

II. Chia sẻ cảm xúc

Sư Phụ: Các vị giới tử hướng về thánh tượng của Đức Phật. Phút chốc nữa đây tất cả quý vị sẽ trở về đời sống gia đình của người cư sĩ tại gia, giờ phút này rất đong đầy cảm xúc, vào giờ này bằng tất cảm lòng thành, cung kính quý vị chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình trước khi quý vị xuống núi.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con kính trên sư phụ tôn kính, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các vị hiền trí. Kính bạch sư phụ, đây là lần đầu tiên con lên Linh Quy dài thời gian nhất, mang tư thế một người xin xuất gia ngắn hạn, đó là điều trước đây con nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội để làm điều này, mặc dù chỉ là hai tuần nhưng chánh pháp con được học khi lên đây trong những ngày ở tại đây con càng thấu hiểu rõ nỗi khổ được Đức Thế Tôn tuyên dạy cùng với bậc đạo sư đã dùng huyết lệ, xương tủy của mình chỉ rõ thêm cho chúng con cùng ân đức của sư phụ ngày ngày không ngại thời gian. Tất cả thời gian người có được đều dành ra những bài giảng cho chúng con cho càng ngày được sáng mắt, cho cái trí vô minh nó được mở ra nhìn rõ thân tâm mình, nhiếp phục những cấu uế, nhìn thấy tham, sân, si.

Đều ấn tượng khi con tham gia khóa tu này, tâm từ trong con được mở chỉ những vài lời, vài câu dẫn thiền của sư phụ, từ những ngày đầu là cảm xúc của con không ngăn được, con không hiểu tại sao. Lúc trước khi nghe pháp, dẫn thiền thì cũng một khoảng thời gian sau cảm xúc mới dâng trào, nhưng khóa tu này con không kìm được, dường như con thấy rõ cái khổ của chính sắc uẩn này cùng những nỗi khổ của người thân của con đang bị những cái vị ngọt của cái sắc bên ngoài làm cho điên đảo, ta đây, bản ngã mà con không biết cách nào để giúp cho người thân con. Con chỉ còn biết nhiếp phục chính mình, hộ trì căn chính mình, cố gắng giữ những gì sư phụ đã chỉ dạy, mặc dù con không đủ điều kiện, sức khỏe để tham gia những cái khóa tu đặc biệt như thế này nhưng con luôn thầm động viên mình luôn tác ý, để làm sao thời gian sau này con có nhiều cơ hội hơn để trở về đây nhiều ngày hơn như thế này, để gần gũi quý chư Tăng Ni ở đây, không gian an tịnh, tình người hiền hòa, nhẹ nhàng, đối xử với nhau rất là khiêm hạ làm cho con cũng tập được cái hạnh cúi đầu đảnh lễ, cái tâm hiền được càng ngày càng lớn hơn

Với những cảm xúc của con, có thể con cũng có nhiều cái lỗi không nhìn ra được, kính mong sư phụ, quý thầy, quý cô có gì giáo dục con thêm. Con đến đây như là một đứa trẻ học mẫu giáo, mặc dù tuổi thì nhiều nhưng mà cái trí nhỏ xíu, con cần phải học hỏi nhiều. Con kính tri ơn trên bậc đạo sư, con kính tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cung kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ ơn trên sư phụ bậc đại minh sư tôn kính của chúng con, con xin chân thành đảnh lễ cung kính hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni cùng các quý hiền giả trong giờ phút này. Con là Hiền Thương, trong khóa tu này con đã được học hỏi, đã được thay đổi để được làm một người mới. Con biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy cô đã yêu thương, đã dìu dắt, dạy bảo, cho con được sống trong giới hạnh của người xuất gia, hình ảnh của sư phụ, quý thầy, quý sư cô ở tại Linh Quy Pháp Ấn là một hình ảnh vô cùng đẹp, đầy tình thương, từ bi và trí tuệ. Con tự hào, hạnh phúc và đầy lòng biết ơn khi được sống trong chánh pháp.

Những ngày qua là những ngày mà chúng con được rót vào từng dòng thánh pháp, từng dòng thánh nhũ của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ, của quý thầy cô. Điều này con nhận thấy những gì đến với mình phải trân trọng để mà thực hiện, để khi mình không còn nó mình không phải ray rứt, hối hận, nuối tiếc. Chúng con hạnh phúc vì được sư phụ ban từ ân khoác cho chúng con trên mình tấm thánh y mà các bậc thánh đức, Thế Tôn đã khoác trên mình và chúng con được hưởng cái phước đức này, được sự yêu thương của sư phụ, của quý thầy, quý cô.

Con xin nhớ mãi lời sư phụ dạy phải giữ hạnh là người đệ tử Phật, là con của Phật, con của Đức Thế Tôn, con của bậc đạo sư và con của sư phụ để làm hình ảnh Tăng đoàn ngày càng đẹp, ngày càng thanh cao, thánh thiện trong mắt mọi người. Con xin giữ gìn giới hạnh, sống cung kính, biết ơn, biết nghĩa, biết giữ gìn lời nói, biết hạn chế các căn, con tập sống an tịnh, an trú chánh kiến. Con xin biết ơn các bạn đồng tu cùng các Phật tử đã về đây cho chúng con được học hỏi và chúng con rất là trân trọng những bạn xa xứ, từ nửa địa cầu về đây ở khắp mọi nơi, phải vất vả, phải lặn lội để tìm chánh pháp còn chúng con ở đây thì lại không biết học hỏi. Con xin sám hối thật nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy bậc đạo sư, con kính bạch sư phụ thân yêu và quý mến của con, con kính bạch lên quý thầy, quý Ni sư. Ngày hôm nay khóa học xuất gia đã hết nhưng trong cảm thọ con, trong cảm xúc lúc này lời nói đầu tiên con cảm ơn sư phụ, người đã chỉ dạy cho con con đường thức tỉnh năm uẩn, thầy là người thầy kính yêu của con. Trong lúc con tu học thầy chỉ dạy có gì sai trái mong thầy thương con bỏ qua cho con, con cảm ơn quý thầy đã tâm lực thức khuya dạy sớm để dạy bảo cho con tu học. Con cám ơn các quý Ni sư, cảm thọ con rất biết ơn sâu sắc, tưởng con lúc này hiện thân con còn ở trong Linh Quy Pháp Ấn này, còn nhìn được gương mặt kính yêu của sư phụ, quý thầy cô nhưng lúc ra về hình ảnh này sẽ luôn gắn bó với tâm trí con và những lời thầy dạy dỗ, con sẽ cố gắng thực hành để không phụ lòng của sư phụ và quý thầy. Con rất chân thành cảm ơn những bát cơm, miếng nước con uống trong những ngày con tu tập, con rất cảm ơn quý vị đã cho con ăn học đến ngày nay. Con cũng tri ân với quý bạn đồng tu, đây là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời của con, luôn luôn gắn bó với con, con cũng xin chúc cho quý thầy, quý sư được an lạc và khỏe mạnh, chúc cho tất cả bạn đồng tu khi xả giới về chúng ta hãy lắng nghe những lời sư phụ, cố gắng giữ gìn, không được sai phạm, là một con người tốt, là một người con ngoan của Phật và không phụ lòng mong mỏi của sư phụ và quý thầy. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, các giới tử và các bậc hiền trí. Hôm nay trước khi ra về con cũng có đôi lời chia sẻ về cảm thọ của con trong suốt hai tuần tu tập, cảm thọ của con là vui sướng, an lạc và cũng có dòng cảm thọ rất là tiếc nuối và ra đi trong sự muộn màn. Con hân hoan vì con có những dòng suy nghĩ từ lâu con cũng như một đứa trẻ bơ vơ, sống trong vô minh, đầy khát ái và bản ngã, con cũng có duyên lành khi gặp được dòng chánh pháp này, sum họp được với ngôi nhà của Linh Quy Pháp Ấn, có đầy đủ căn lành. Con tưởng tượng như có cha, có mẹ, có anh em và đầy đủ trí đức để cho con sum họp cùng với tất cả các đứa con lưu lạc từ vô lượng kiếp. Con đã học được một số căn bản để làm hành trang, con đã nhận ra được ngũ uẩn và cách diệt tham, sân, si, Bát Chánh Đạo cũng là con đường để đi đến giải thoát.

Con rất là trân trọng thời gian cùng với sư phụ, cùng quý thầy, cùng quý sư cô, các bậc hiền trí đã cùng đồng hành với con và hỗ trợ cho con suốt hai tuần qua. Và con cũng có một dòng cảm xúc rất là bùi ngùi và hối tiếc vì sao con lại có một thời gian ngắn ngủi như vậy, giờ này con phải chia tay với mái ấm gia đình với đầy sự hối tiếc. Con không biết giờ đây phải đi phương trời nào với một cuộc sống thế gian đầy bản ngã, tham ái, sân si, con cũng có được chút ít hành trang, con mong suốt thời gian tới con sẽ tận dụng hết những gì mà sư phụ và các thầy đã trao cho con. Trước khi rời căn nhà Linh Quy, con xin đảnh lễ sư phụ ba lạy tri ân để nhiều khi không có dịp nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Này các giới tử chúng ta đồng quỳ lên lắng nghe những lời dặn dò từ trên sư phụ.

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư vị hiền trí, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng chư tôn đức Tăng Ni đã trao truyền tinh hoa Phật trí, đã rót vào tim của các vị bằng tất cả khả năng có thể, các ngài đã đem trọn trái tim hiểu và thương để chăm sóc cho chúng ta trong hai tuần vừa qua. Con mong rằng chất liệu quý báu này quý vị hãy cất giữ thật kĩ, hãy làm hành trang tư lương khi xuống núi, hãy sống với lòng biết ơn, nhất là với ông bà, cha mẹ, người thân của mình và những người có ơn với mình, hãy sống bằng một tâm hiền thiện đối với tất cả mọi người, hãy luôn luôn để ý nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận cái bản ngã ác độc.

Hãy đem tình thương này, sự hiểu biết này về làm món quà tối thượng đến cha mẹ mình, sống như thế nào là một con người con hiếu thảo, một người vợ, một người chồng đầy nghĩa tình, một người có trách nhiệm trong gia đình, có từ tâm, có tình thương trong xã hội này, hãy đem những chất liệu quý báo này về dâng lên cho cha mẹ, cho vợ chồng, cho con, cho anh chị, cho thân tộc của mình. Hãy thật sự là một người sống tốt, sống thiện, sống đẹp, sống có ý nghĩa, giá trị và lợi ích trên cuộc đời để đền ơn tam bảo, đền ơn cha mẹ, thầy tổ và chúng sanh.

Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch chư vị hiền trí, con là đệ tử Minh Thành, giờ này có duyên sự xin đề đầu đảnh lễ tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, khóa tu xuất gia ngắn hạn lần thứ bảy sở dĩ được viên mãn, được tròn đầy là biết bao nhiêu những tấm lòng, biết bao nhiêu những tâm từ và sự hi sinh của chư tôn đức Tăng Ni, con trò giờ này xin dập đầu cúi lạy cảm tạ ân đức chư tôn thiền đức Tăng Ni. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức cả thầy cô, các vị cư sĩ ở trong nhà bếp thức khuya dậy sớm, vất vả để lo những buổi ăn ngọt ngào cho đại chúng đầy đủ sức khỏe bằng sự thầm lặng, bỏ đi những giờ tu học quý báu của mình để cho đại chúng có được những khoảnh khắc đầy thấu hiểu, đầy tăng thượng trong sự tu học, con xin cúi đầu lễ tạ.

Con xin cúi đầu thành tâm cảm tạ ân đức của các chú công quả khó nhọc ngày đêm, các chú quay phim, dựng phim, ghi lại những hình ảnh thiện lành của chánh pháp bất kể ngày đêm, hy sinh sự tu học của mình, sức khỏe, thời gian của mình, con giờ này xin đê đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức của các chư vị.

Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của bao nhiêu tấm lòng chư tôn thiền đức, tuy ở xa xôi, các Phật tử ở khắp mọi nơi, kẻ góp công, người góp của để lo lắng cho khóa tu, các cô, các thím từ xa xôi ở dưới quê đã nấu nướng vất vả, dành dụm, gom góp những thực phẩm đem về cúng dường cho khóa tu, con xin cảm tạ tất cả ân đức của chư Phật tử gần xa đã hỗ trợ. Con xin cúi đầu ân đức của mẹ cha đã sanh ra cho con có tấm thân này để tu học, để biết làm những việc thiện lành, nhân đức, lợi ích, con xin cúi đầu bái tạ ân đức mẹ cha. Con xin dập đầu lạy tạ ân đức của bậc đạo sư, bậc pháp nhãn thù thắng đã truyền trao thánh trí ngũ uẩn, con xin cúi đầu lạy tạ ân đức của tam bảo, thầy tổ và khắp tất cả chúng sanh. Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của quý vị đã không ngại đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, công việc đa đoan, bỏ tất cả thời gian, sức khỏe của mình, bằng tất cả tấm lòng hiền thiện, chân thành cầu pháp đã về cùng chúng con tu học trong suốt thời gian hai tuần lễ vừa qua hiền thiện, ngọt ngào, nghĩa tình đậm đà trong chánh pháp, con xin cúi đầu cảm tạ.

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí con vì đang trên đường tu học nhiếp phục thân tâm vẫn còn tham, sân, si, bản ngã trong khi chia sẻ chánh pháp không thể nào tránh khỏi những điều sơ suất. Nếu con có làm, có nói điều gì khiến quý vị buồn lòng, khó chịu xin quý vị từ bi tha thứ lỗi lầm cho con, con xin chân thành sám hối tất cả.

Tâm biết ơn ngày tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏ rộng

Khắp trời đất bao la.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền thánh Tăng bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng là ruộng phước vô thượng ở trên đời

Đảnh lễ thánh giới đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.

./.