Xả Giới - Trả Y - Từ Hạ Hạ Sơn
Xả Giới
Trả Y
Từ Hạ Hạ Sơn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lễ xả y – Lời nhắn nhủ PAGEREF _Toc151992856 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc151992857 \h 3
III. Lời sám hối PAGEREF _Toc151992858 \h 11
IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc151992859 \h 12
V. Kết PAGEREF _Toc151992860 \h 13
I. Lễ xả y – Lời nhắn nhủ
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giới sư chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2022 là ngày mãn hạn khóa tu xuất gia gieo duyên trong vòng 14 ngày tại đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn, quý vị Sa-di, Sa-di-ni xuất gia gieo duyên kì này đã thọ giới pháp trở thành người xuất gia, sau khi kết thúc khóa tu muốn trở về cuộc sống của người tại gia thì cần phải đối trước thầy tế độ của mình cùng chư tôn đức Tăng Ni có lời tác bạch xả bỏ giới pháp của vị Sa-di trở lại hình thức của người tại gia cư sĩ. Vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, tất cả quý vị hãy lắng nghe và đọc theo từng câu đồng thời tác ý trong tâm của mình, đồng đọc lại từng câu như đã được nghe.
Kính bạch trên thượng tọa giới sư, kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Bạch thượng tọa, một lòng nghĩ đến đệ tử chúng con pháp danh là …, tất cả chúng con đã nguyện xuất gia gieo duyên thọ Sa-di, Sa-di-ni giới và 10 giới Sa-di, Sa-di-ni, đã giữ trọn trong 14 ngày 14 đêm. Nay Phật tử chúng con xin xả giới cùng xả vô tướng phước điền y và cái đãi lọc nước cùng với cái bát này. Cúi mong thượng tọa chứng minh cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Quý vị đã phát nguyện xuất gia tu tập, hành trì giữ giới Sa-di trong suốt 2 tuần qua, đã được thanh tịnh nay xin cầu xả giới, chư tôn thiền đức đã chứng minh. Quý vị sẽ được công đức vô lượng trong suốt 2 tuần tu học vừa qua, tuy rằng hôm nay đã hoàn mãn khóa tu nhưng quý vị hãy luôn nhớ giữ tâm mình là một người tu, là một người xuất gia. Sau khi trở về nhà cũng phải cố gắng nhớ cho kĩ những gì mình đã được truyền trao, đã được thọ nhận, đã được tu học để lấy đó làm phương châm, làm hành trang, làm mục tiêu tinh tấn tu học, tăng thượng giới đức, tăng thượng thiền định, tăng thượng trí tuệ để quý vị có được kết quả viên mãn, vững bước trên con đường của bậc Thánh đệ tử. Cầu chúc cho quý vị luôn an lành, tinh tấn trong chánh pháp.
Thầy Thiện Huệ: Vào giờ phút này quý vị chúng ta hãy đứng lên trang nghiêm xả y, sau đó chúng ta xếp y lại cho ngay ngắn.
Sau khi chúng ta xả y, xếp y ngay ngắn thì chúng ta quỳ thẳng lưng dâng y và cái đãi lọc nước ngang trán mình và đọc theo: Bạch đại đức Tăng rủ lòng thương tưởng, đệ tử chúng con pháp danh là … Mạn y An-đà-hội này cùng bình bát và đãi lọc nước này trước chúng con đã thọ trì nay chúng con xin xả.
Chúng ta để y và đãi lọc nước của chúng ta trên bàn ngay ngắn, cẩn thận, bình bát để xung quanh phía dưới.
Sư Phụ:
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi,
Dứt lòng luyến ái với đời thôi,
Chớ mãi lôi thôi cùng sanh tử,
Thân ở tại gia, tâm xuất gia.
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi
Xuất lìa tham ái, lìa sân si,
Xuất lìa ngã mạn, lìa chấp thủ,
Xuất khỏi vô minh, tâm xuất gia.
Dạo trong sanh tử thế đủ rồi,
Luân hồi thêm nữa cũng vậy thôi,
Tham sân si mãi rồi chỉ khổ,
Nhổ gốc luân hồi lẹ, tâm ơi!
Chớ rời Giới hạnh, nhớ phản quan
Nội tâm chánh niệm, Định vững vàng
Tỉnh giác chiếu soi năm thủ uẩn
Giới Định Tuệ này thoát tử sanh.
Chớ buông lơi Trí về năm uẩn
Trí này đâm thủng lưới vô minh,
Trí này tẩy dục, tham, sân, mạn
Cửa vào bất tử rộng thênh thang.
Tỉnh giác nhìn vào dòng cảm giác,
Để nhìn thấy rõ tham sân si.
Tẩy sạch dục tham trong tâm trí
Thâm sâu trầm lặng, ý chẳng hành.
Đi, đứng, ngồi, nằm, tâm lặng yên
Nói, nín, thấy, nghe, chẳng nhiễm trần
Xuất gia, tâm tịnh, tham sân diệt,
Xuất khỏi vô minh - tâm xuất gia.
Thầy Thiện Huệ: Sau khi quý vị được chư tôn đức Tăng Ni chứng minh cho xả y, xả cái đãi lọc nước và xả bát. Vào giờ này quý vị chúng ta khởi thân đảnh lễ thượng tọa giảng sư tam bái.
Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, được sự chứng minh của chư tôn đức cho quý vị xả giới, y và bát. Trong giờ phút này tràn đầy những cảm xúc, những cảm thọ của hiền thiện, những cảm thọ thiêng liêng, thần thánh, vào giờ này quý vị hãy chia sẻ những cảm thọ, cảm xúc của mình bằng tấm lòng chân thành tha thiết cung đối trước chư tôn đức.
II. Trình pháp
Cô Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền thiện. Đệ tử con pháp danh Hiền Thanh đại diện cho nhóm Hải Phòng chúng con có đôi lời xin tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Trong 14 ngày sư phụ vì lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh, thương tưởng đến chúng con nên tạo duyên cho chúng con xuất gia gieo duyên, thật sự là phước báo của chúng con, là niềm hạnh phúc đối với chúng con. Ngày mai không biết ra sao nhưng 14 ngày được xuất gia gieo duyên là niềm hạnh phúc của chúng con trong vô lượng kiếp cũng là hành trang và tư lương cho chúng con trên bước đường tu tập.
Sư phụ vì thương tưởng chúng con đã trùng tiên lại Thánh pháp, giảng dạy và dẫn dắt chúng con tu hành. Giờ này đây chúng con chuẩn bị xuống núi với đầy cảm xúc trong tâm, với lòng tri ân tôn kính với bậc minh sư dẫn dắt chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con hứa cố gắng giữ gìn thân tâm khi về nhà giống những ngày ở trên này tu hành cùng sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng. Chúng con hứa luôn luôn học hỏi, cố gắng ngày ngày nghe Thánh pháp sư phụ giảng cũng như hành trì giữ giới luật.
Thật là tình thầy bao la như biển đại dương, trong bài hát "mẹ cha cho con thân xác này rồi một mai vô thường biến hoại, thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường sanh tử con sẽ thoát xa". Lời bài hát này vô cùng xúc động và thấm thía đối với tất cả chúng con, công ơn này chúng con khó đáp đền nhưng với tâm chân thành tha thiết học hỏi cầu pháp chúng con cố gắng tu để đền đáp lại công ơn của Đức Thế Tôn, công ơn của sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền thiện nơi đây.
Chúng con cũng thành tâm cám ơn các cô chú ở nhà bếp đã giúp đỡ chúng con, đã nấu cho chúng con những bữa cơm để chúng con có đầy đủ sức khỏe tu hành trong những ngày vừa qua, chúng con thành tâm cảm ơn vùng đất này, các chư vị hữu duyên ở nơi này đã ủng hộ con. Xin cảm ơn các chư vị thiện thần, Thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần tại vùng đất này, tại núi Linh Quy này. Chúng con thành tâm cám ơn tất cả chư vị anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước cho chúng con được sống một cuộc sống an ổn để trên bước đường tu hành được đầy an lạc.
Thật sự giờ phút này chúng con không biết nói gì hơn, với tấm lòng tri ân chúng con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí cho chúng con được đảnh lễ và chúng con xin phép được xuống núi. Chúng con xin sám hối bản ngã để chúng con tinh tấn trên bước đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Tuy rằng chúng con hôm nay xả giới nhưng với tâm nguyện của chúng con là thân ở tại gia nhưng tâm luôn luôn xuất gia. Chúng con cố gắng giữ giới hạnh này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Kính chúc quý vị khi trở về luôn luôn an lành, tinh tấn trong chánh pháp tối thượng này.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ tôn kính, con cung kính tôn đức Tăng Ni, con xin tri ân tên sư phụ cùng quý tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Trong 14 ngày chúng con xuất gia gieo duyên, hôm nay chúng con có đôi lời tri ân trên sư phụ, chúng con thọ nhận giới pháp Sa-di, chúng con có một đời sống phạm hạnh, đời sống tập theo người xuất gia nhưng không sao tránh khỏi những sơ sót vụng về. Hôm nay đối trước tam bảo con xin thành tâm sám hối và nói lên cảm xúc của mình.
Sư phụ là một người thầy, người cha giúp cho chúng con có được xuất gia gieo duyên mà chúng ta từ vô lượng kiếp đến giờ mới gặp được. Ý hành con nghĩ chúng con và sư phụ cũng có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay đầy đủ nhân duyên chúng con được sư phụ nhận làm đệ tử cùng Tăng đoàn của Đức Phật sống một đời sống phạm hạnh, tu tập theo Thánh pháp Nikāya, chúng con hạnh phúc không gì bằng.
Cả cuộc đời chúng con vì vô minh, vì si mê, vì tham ái, vì bản ngã mà sống trong cảnh đầy nước mắt. Ngày hôm nay chúng con có nhân duyên sư phụ tế độ cho chúng con, được sống trong cảnh xuất gia đầy ý nghĩa con thật xúc động, con thay mặt cho nhóm chúng con tri ân sư phụ vô lượng lần, vô lượng lần tri ân chư tôn đức cùng quý chư hiền.
Chúng con tuy xả giới nhưng chúng con vẫn cố gắng nỗ lực hết mình để nương theo sư phụ tu tập, những gì sư phụ giảng dạy chúng con đều khắc cốt ghi tâm, lấy đó làm nền tảng tu đến hơi thở cuối cùng, chánh pháp của Thế Tôn làm chúng con tỏ ngộ, đây là niềm hạnh phúc của chúng con. Chúng con xin tri ân và đảnh lễ sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni ba lễ để tỏ lòng biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Trong 14 ngày 14 đêm chúng con tu tập không tránh khỏi những sơ sót lỗi lầm, chúng con đảnh lễ sám hối trước tam bảo và chư tôn đức Tăng Ni, xin sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni hãy chứng minh và tha thứ những lỗi lầm cho chúng con để chúng con có được tâm trong sạch và thanh tịnh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư tôn thiền đức, chư Tăng Ni, con kính trên quý chư hiền. Đệ tử con Hiền Trân cùng với Hiền Yến, Hiền Đài, Hiền Oanh, Hiền Tuệ.
Kính thưa sư phụ chúng con là những kẻ cùng tử đã trôi lăn trong nhiều đời nhiều kiếp. Do vô minh, khát ái mà giờ này chúng con đã chịu đau khổ trong vô lượng kiếp, những cái đau khổ đó được tháo gỡ dần, thân xác này được cha mẹ sinh ra có được thân lành lặn sáu căn, con cũng đã tri ân đến cha mẹ. Giờ đây chúng con được tháo gỡ ra những đau khổ là nhờ sư phụ.
Ôi hai từ "sư phụ" thật thiêng liêng! Sư là một bậc minh sư đã chỉ cho chúng con những giáo pháp của Đức Thế Tôn từ đó chúng con mới biết được thân ngũ uẩn này là duyên sanh từ dục ái của cha mẹ. Chính vì cái dục ái đó ăn sâu trong gốc rễ của tham, sân, si, nó hành hạ, chi phối chúng con, nhờ sư phụ vạch lối, chỉ đường cho chúng con thấy được tham, sân, si trú ẩn mà chúng con dần tháo gỡ ra. Giờ đây chúng con mới có con mắt tuệ, sư phụ đã có lòng thương tưởng đến chúng con cho chúng con xuất gia gieo duyên.
Lần đầu trong cuộc đời 60 năm của con được xuất gia gieo duyên thật hạnh phúc của đời sống phạm hạnh, của người tu. Thật là cao quý! Thật là cao thượng! Trong 14 ngày 14 đêm chúng con được trải nghiệm những gì mà chúng con đã được sư phụ, quý thầy, quý sư cho chúng con nếm trải được hương vị mà ngoài đời dù có tiền cao bạc tỷ cũng không nếm được hương vị ngọt ngào, hương vị đã tháo gỡ ra những nội kết từ bao đời bao kiếp.
Giờ đây chúng con nhận thấy rằng chánh pháp mới đem lại niềm vui hạnh phúc cho chúng con, sư phụ là người chỉ lối dẫn đường cho chúng con. Sư là bậc minh sư, phụ như người cha bao la ôm trọn những đứa con cùng tử, lo cho chúng con đầy đủ mọi vật chất lẫn tinh thần. Công ơn này chúng con đời đời kiếp kiếp khắc cốt ghi tâm, không thể một ngày một kiếp có thể đền đáp được, những gì chúng con đã trải nghiệm đi sâu vào trong máu thịt con, những phạm hạnh của đời sống tu ngấm trong con.
Con nguyện luôn nuôi dưỡng đời sống phạm hạnh này, một đời sống thanh cao mà không có ngôn ngữ nào nói cho hết. Chúng con thật hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ khi được trải nghiệm đời sống thật sự của một người tu. Trong giờ phút thiêng liêng này con hồi tưởng lại khi sư phụ cho con xả bỏ mái tóc phiền não, đắp lên chiếc y thiêng liêng, chiếc y này dù hôm nay con xả giới nhưng hình bóng chiếc y không bao giờ chúng con quên được 14 ngày chúng con đã được đắp. Lần đầu trong cuộc đời con nếm được hương vị, giờ này một cảm thọ hỷ lạc và chúng con cũng không bao giờ quên được ngày 14 tháng 10 năm 2022, ngày hôm đó là ngày rằm, nếu ở nhà con cũng thường thọ bát quan trai.
Ngày này con không bao giờ quên, nó để lại một ấn tượng trong cuộc đời chúng con, nhờ những sự trải nghiệm này chúng con giữ được những phẩm hạnh cao quý, những phẩm hạnh này chúng con luôn mang nó trong người như một báu vật không bao giờ để rơi rớt. Mặc dù chúng con còn trách nhiệm với gia đình như lời Phật dạy nhưng chúng con mãi không quên được những gì đã trải nghiệm. Con thành tâm tri ân sư phụ, hai chữ "sư phụ" rất thiêng liêng đối với chúng con, con thành tâm tri ân với quý chư Ni, quý chư Tăng đã cho chúng con nếm trải sự hạnh phúc mà không bao giờ có thể mua được bằng tiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chúng con luôn nhớ đến những gì sư phụ đã sách tấn cho chúng con. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm và cố gắng thật nhiều để mình thoát khỏi mọi khổ đau trong hiện tại. Con nghĩ rằng khổ đau trong hiện tại được kết thúc thì trong tương lai sẽ tươi sáng. Con thành tâm tri ân đến Đức Thế Tôn đã chỉ lối dẫn đường cho chúng con, con thành tâm tri ân trên bậc đạo sư, con thành tâm tri ân sư phụ đã chỉ rõ đạo lộ của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con cũng xin thành tâm tri ân đến vùng đất này, mỗi buổi sáng thức dậy con đã cảm ơn vùng trời đất này, con cảm ơn chư thiên, thần rừng, thần núi, thiện thần ở đây đã hỗ trợ Tăng đoàn chúng con tu thành tựu viên mãn. Mỗi lần về đây con hay đứng lặng im tri ân các ngài, quý ngài ở đây hộ trì cho sư phụ thân thể được khỏe mạnh để mỗi ngày sách tấn, truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cứ mỗi lần về con nguyện chánh pháp nơi này được lan tỏa để giảm bớt khổ đau cho tất cả chúng sanh trên đất nước Việt Nam và trên thế giới.
Con thành tâm cảm ơn quý ngài, giờ đây chúng con xin dập đầu đảnh lễ vùng trời đất này đã cho chúng con những giây phút ấm áp của thời tiết, nhờ đó chúng con mới tu học được, chúng con thành tâm tri ân đến quý Phật tử, quý cô, quý chú ở nhà bếp đã âm thầm làm những việc mà chúng con không có thời gian giúp được. Nhớ quý cô, quý chú mà chúng con đã hoàn thành, giờ đây đã hoàn mãn khóa tu, chúng con rất tri ân. Con không biết nói gì hơn, con chỉ thành tâm nhắc mình phải tu cho tốt để không phụ lòng sư phụ, không phụ thầy quý thầy, quý cô cùng quý chú đã âm thầm giúp đỡ chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên bậc ân sư tế độ, kính bạch trên quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý Phật tử, con là Hiền Tuệ. Lúc bậc ân sư tế độ con mang được chiếc y trên thân thì tâm con đã thấy con được xuất gia từ ngay bây giờ, con không nghĩ là mình xuất gia gieo duyên mà nghĩ là con đã xuất gia từ ngay bây giờ, từ ngay giờ phút thiêng liêng màu nhiệm này.
Giờ này trước bậc ân sư tế độ cho con cùng quý chư tôn thiền đức Tăng Ni đã chứng minh cho chúng con thì bây giờ con đã trả lại y áo, cái đãi lọc nước và cái bát, con đã về với thế tục nhưng trong lòng con lúc nào cũng nguyện thân tại gia nhưng tâm xuất gia, con nguyện trước bậc ân sư tế độ cho con, con luôn khắc ghi trong lòng và con nhớ "Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền".
Với lòng cung kính, biết ơn, nhớ ơn đối với sư phụ, đối với chư tôn thiền đức Tăng Ni không thể nào con nói hết. Con thấy nó rộng lớn và ngọt ngào, thấm đẫm đi vào kí ức của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con hứa trên sư phụ cùng quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền đã tạo mọi phương tiện, mọi điều kiện cho chúng con có được ngày hôm nay thì con cố gắng sửa mình trong tất cả oai nghi, lời nói, suy nghĩ và hành động từ ngay bây giờ. Con sẽ luôn nhớ mình là người tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú Trí Viễn hãy đại diện cho nhóm xuất gia gieo duyên cho tất cả Phật tử nam.
Chú Trí Viễn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đạo tràng Linh Quy. Con xin đại diện cho nhóm Phật tử nam xuất gia gieo duyên lần này xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng Linh Quy đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng con để chúng con có cơ hội được xuất gia. Đối với chúng con lần xuất gia gieo duyên này thì con không nghĩ đó là xuất gia gieo duyên mà chúng con nghĩ nó là những cái sẽ theo suốt chúng con trong cuộc sống sau này. Chúng con lấy đó làm kim chỉ nam để làm sao xứng đáng là một người con Phật chân chánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con xin cung thỉnh Ni sư có đôi lời giáo giới đến với hàng Phật tử.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Trong khóa tu vừa qua, như quý vị xuất gia gieo duyên vừa nói hai chữ "sư phụ" rất thiêng liêng, ấm áp, ngoài đời một chữ "cha" đã cảm thấy mệt lắm rồi nhưng vì lòng thương tưởng của sư phụ muốn cho hàng hậu học, muốn cho quý Phật tử có cơ hội trở về ngôi nhà Như Lai, trong đó có cha già, có lòng thương tưởng luôn hướng về các vị.
Các vị ơi! Dù về đâu các vị hãy nhớ ngôi nhà Như Lai này luôn có người cha luôn hướng về các vị, luôn lo đời sống tâm linh cho các vị. Các vị có hiểu không? Là một người chèo đò đang dẫn dắt các vị, hôm qua con cũng đã nói các vị hãy mượn năm căn để có đầy đủ năm lực kiên trì, tinh cần, tinh tấn để về với ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn này, để sư phụ chỉ dạy cho các vị.
Các vị hãy luôn khắc cốt ghi tâm và luôn hướng về người cha của mình để không cô phụ tấm lòng thương tưởng của ngài gửi gắm đến các vị, sợ rằng con mình trầm luân lưu lạc không nhớ con đường về. Chính vì vậy mà mỗi ngày trong suốt 14 ngày tu tập, ngài đã đem hết khả năng của mình để chúng ta được uống những dòng sữa pháp thanh lương, dịu mát để các vị có hành trang đi đến một tâm linh mà nơi đó người cha già của mình đã luôn hằng mong mỏi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con cùng với đại chúng tri ân đến sư phụ một lòng biết ơn sâu sắc, tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã giúp đỡ chúng con trên bước đường tu tập. Chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm, lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con thành kính tri ân trên đức bổn sư, sư phụ cùng bốn đôi tám chúng, đảnh lễ cúng dường tam bái.
Sư Phụ: Con thỉnh thầy Nghĩa có đôi lời giáo giới đến các Phật tử.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật là duyên lành và lành thay nhân dịp vừa qua sư phụ vì lòng từ mẫn đã cho quý Phật tử từ nơi phương xa hội tụ về Linh Quy Pháp Ấn để xuất gia gieo duyên trong 2 tuần để thực hiện đời sống phạm hạnh của người xuất sĩ. Đây cũng là một hình ảnh rất đẹp đối với Linh Quy Pháp Ấn này, trong thời gian tu tập được sự sắp xếp của sư phụ mà chúng con cùng với những vị tân xuất gia được tu tập trong môi trường đem lại cảm giác giống như được về mảnh đất của Đức Phật, như ngồi dưới cội cây Bồ-đề, như được về với Bồ-đề đạo tràng, được thọ thực dưới gốc cây, được pháp đàm dưới gốc cây, được trở về Trúc Lâm Tinh Xá.
Những giáo pháp, những hình ảnh được sư phụ, được quý thầy, quý sư cô truyền trao thật quý báu, đó là hành trang cho quý vị Phật tử khi xuống núi trở về gia đình, hãy cố gắng tu tập duy trì những gì mình đã học được và cố gắng tăng thượng hơn nữa. Con rất mong quý vị có được thân thể mạnh khỏe, gia đình bình an, phải tự mình là ngọn đèn chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Đó là đôi lời con muốn nhắn gửi những vị xuất gia trong thời gian 14 ngày vừa qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con cung thỉnh thầy Thiện Huệ có đôi lời giáo giới đến hàng Phật tử.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Được sự chỉ dạy của sư phụ con xin được chia sẻ vài lời nhắn gửi đến quý Phật tử trước khi xuống núi trở về cuộc sống của người cư sĩ tại gia. Đây là lần đầu tiên con được hòa nhập với một hội chúng cùng nương tựa cũng như theo sát đại chúng trong suốt 2 tuần vừa qua, riêng bản thân con có rất nhiều cung bậc cảm xúc, rất trân quý những giờ phút tu học như vậy vì con nhìn lại sư phụ dành trọn cuộc đời để học pháp, cầu pháp, thực hành pháp và truyền trao chánh pháp. Con mong rằng tất cả các bậc hiền trí trước khi xuống núi trong mọi suy nghĩ, hành động, việc làm của mình phải tương ứng với pháp, cho dù chúng ta ở cách xa đối với Linh Quy Pháp Ấn thì trong lòng chúng ta vẫn có sư phụ, vẫn thấy được sư phụ, vẫn gặp được sư phụ nếu chúng ta thấy pháp và thực hành theo pháp.
Bên cạnh đó sư phụ là bậc an tịnh, trầm lặng không thích ồn ào, náo động cho nên tất cả chúng ta nhìn về ngài thực tập được nội tâm an tịnh, trầm lặng. Khi trở về đời sống tại gia tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài rất dễ loạn động, dễ lôi cuốn mình vào những chuyện thế sự, phù phiếm cho nên quý vị phải khéo giữ gìn tâm ý, phòng hộ căn. Chúng ta phải an trú lòng tin trong sạch, không dao động đới với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chúng Tăng là những bậc tu hành chân chánh đi theo đường lối Đức Phật, giữ gìn những giới pháp mình đã thọ vì đây là bốn Dự Lưu phần sẽ giúp cho quý vị tham dự vào dòng trí tuệ của bậc Thánh, tham dự vào dòng chảy của chánh pháp, như Thế Tôn đã xác quyết quý vị an trú bốn Dự Lưu phần sẽ giúp quý vị tiến thẳng đến Chánh Giác, không bị đọa lạc vào ba đường ác. Con mong quý vị hãy cố gắng ghi nhớ những lời dạy của sư phụ, giữ gìn và thọ trì. Đó là những lời chia sẻ của con gửi đến cho tất cả quý vị. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Lời sám hối
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các bậc hiền trí, đệ tử con pháp danh Minh Thành có duyên sự đậu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính bạch Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, đệ tử pháp danh Minh Thành hiện đang còn là hữu học, với một tấm lòng chân thành cầu pháp, học pháp, hành pháp và chia sẻ pháp nhưng vì còn hữu học, tham, sân, si, bản ngã, dục ái vẫn còn trong con, chắc chắn trong những ngày qua những suy nghĩ, những lời nói, những hành động sẽ có những sai phạm, lỗi lầm.
Giờ phút này con xin đê đầu đảnh lễ thành tâm sám hối trước chư tôn thiền đức cùng toàn thể các bậc hiền trí, nếu có thấy, có nghe con có những lỗi lầm gì xin hãy chỉ dạy để con được hoàn thiện phạm hạnh của một người xuất gia. Con xin đê đầu đảnh lễ sám hối diệt tận bản ngã hư ảo này, con xin chôn vùi bản ngã ác độc này, con xin nguyện cho bản ngã thấp hèn này tan biến thành mây, thành khói, thành hư không.
Đệ tử Minh Thành xin chân thành cảm ơn tất cả chư đại đức Tăng, chư tôn đức Ni và toàn thể các giới tử, các nam nữ Phật tử cho đến những vị công quả trong nhà bếp, những vị quét rác, chùi cầu và nhất là tấm lòng hi sinh âm thầm, thầm lặng của thầy Pháp Nghĩa để khóa tu được viên thành, nhất là sự chân thành tha thiết sát sao của đại đức Thiện Huệ đã chăm lo cho sự tu học của đại chúng cũng như các thầy trong đại chúng, mỗi người một tâm, một tấm lòng, một tình thương hòa hợp, từ ái.
Con xin thành tâm cảm ơn quý Ni sư đã xả bỏ bản ngã của mình, bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính đối với chánh pháp cũng như quý sư cô từ các nơi trở về hoặc ở trong đại chúng mới được xuất gia, các nam nữ Phật tử đã âm thành bằng từ tâm, bằng tình thương đã lo lắng, bằng sự tu học chân thành, sự hòa kính, từ ái đã tạo nên một hội chúng hiền thiện, hiền hòa, hiền đức. Con xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý nam cư sĩ đã đem hết thời gian tâm lực để lo lắng cho mọi việc trong khóa tu được viên mãn cũng như đón tiếp chư tôn đức các nơi về đều hoan hỉ. Con xin thành tâm cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả.
Con xin cảm ơn chư long thiên hộ pháp, chư vị hữu hình, vô hình trong khắp vùng trời đất này đã hỗ trợ, âm thầm gia hộ cho chúng con được tròn đầy viên mãn tu học theo chánh pháp. Nguyện các ngài luôn gia hộ cho chúng con đi đến thành tựu cứu cánh phạm hạnh, đáp đền ân đức cao dày của mẹ cha, của tam bảo, của thầy tổ, của chúng sanh.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
IV. Trình pháp 2
Phật tử 2: Con đầy cảm xúc, con không biết nói gì hơn, thân con chưa xuất gia nhưng tâm con đã xuất gia, con nguyện về làm một Phật tử theo lời sư phụ truyền trao chánh pháp, con sẽ nguyện hành trì, tu tập tâm, đi, đứng, ngồi, nằm phải luôn chánh niệm. Con còn gia đình, còn cha mẹ, con chưa bỏ được nhưng con xin hứa về sau này và mãi mãi về sau trước tam bảo xin hãy chứng minh cho con và lời phát nguyện của con. Hôm nay con xin sám hối trong những ngày con tu học con có nhiều điều sai sót vì con cũng là người mới bước vào cửa đạo, con chưa hiểu, xin ân sư, quý thầy, chứ chư Ni, quý sư cô niệm tình tha thứ cho con, con chấp nhận lời chỉ bảo và học hỏi những gì con chưa được hiểu, chưa được biết vì tâm con vô minh nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay đứng trước Thế Tôn, đứng trước sư phụ, quỳ trước chư Tăng Ni con thành tâm tha thiết khi về nhà lại gia đình sẽ báo hiếu cha mẹ, chăm sóc lo cho con cái ổn định thì con sẽ về Linh Quy tu học. Trong những ngày qua con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân quý thầy, quý chư Ni và quý vị Phật tử hiền trí, con xin tri ân các vị nhà bếp đã tận tình trong những bữa ăn để con có sức khỏe tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đệ tử con hôm nay xuống núi.
V. Kết
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Trả Y
Từ Hạ Hạ Sơn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lễ xả y – Lời nhắn nhủ PAGEREF _Toc151992856 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc151992857 \h 3
III. Lời sám hối PAGEREF _Toc151992858 \h 11
IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc151992859 \h 12
V. Kết PAGEREF _Toc151992860 \h 13
I. Lễ xả y – Lời nhắn nhủ
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giới sư chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2022 là ngày mãn hạn khóa tu xuất gia gieo duyên trong vòng 14 ngày tại đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn, quý vị Sa-di, Sa-di-ni xuất gia gieo duyên kì này đã thọ giới pháp trở thành người xuất gia, sau khi kết thúc khóa tu muốn trở về cuộc sống của người tại gia thì cần phải đối trước thầy tế độ của mình cùng chư tôn đức Tăng Ni có lời tác bạch xả bỏ giới pháp của vị Sa-di trở lại hình thức của người tại gia cư sĩ. Vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, tất cả quý vị hãy lắng nghe và đọc theo từng câu đồng thời tác ý trong tâm của mình, đồng đọc lại từng câu như đã được nghe.
Kính bạch trên thượng tọa giới sư, kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Bạch thượng tọa, một lòng nghĩ đến đệ tử chúng con pháp danh là …, tất cả chúng con đã nguyện xuất gia gieo duyên thọ Sa-di, Sa-di-ni giới và 10 giới Sa-di, Sa-di-ni, đã giữ trọn trong 14 ngày 14 đêm. Nay Phật tử chúng con xin xả giới cùng xả vô tướng phước điền y và cái đãi lọc nước cùng với cái bát này. Cúi mong thượng tọa chứng minh cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Quý vị đã phát nguyện xuất gia tu tập, hành trì giữ giới Sa-di trong suốt 2 tuần qua, đã được thanh tịnh nay xin cầu xả giới, chư tôn thiền đức đã chứng minh. Quý vị sẽ được công đức vô lượng trong suốt 2 tuần tu học vừa qua, tuy rằng hôm nay đã hoàn mãn khóa tu nhưng quý vị hãy luôn nhớ giữ tâm mình là một người tu, là một người xuất gia. Sau khi trở về nhà cũng phải cố gắng nhớ cho kĩ những gì mình đã được truyền trao, đã được thọ nhận, đã được tu học để lấy đó làm phương châm, làm hành trang, làm mục tiêu tinh tấn tu học, tăng thượng giới đức, tăng thượng thiền định, tăng thượng trí tuệ để quý vị có được kết quả viên mãn, vững bước trên con đường của bậc Thánh đệ tử. Cầu chúc cho quý vị luôn an lành, tinh tấn trong chánh pháp.
Thầy Thiện Huệ: Vào giờ phút này quý vị chúng ta hãy đứng lên trang nghiêm xả y, sau đó chúng ta xếp y lại cho ngay ngắn.
Sau khi chúng ta xả y, xếp y ngay ngắn thì chúng ta quỳ thẳng lưng dâng y và cái đãi lọc nước ngang trán mình và đọc theo: Bạch đại đức Tăng rủ lòng thương tưởng, đệ tử chúng con pháp danh là … Mạn y An-đà-hội này cùng bình bát và đãi lọc nước này trước chúng con đã thọ trì nay chúng con xin xả.
Chúng ta để y và đãi lọc nước của chúng ta trên bàn ngay ngắn, cẩn thận, bình bát để xung quanh phía dưới.
Sư Phụ:
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi,
Dứt lòng luyến ái với đời thôi,
Chớ mãi lôi thôi cùng sanh tử,
Thân ở tại gia, tâm xuất gia.
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi
Xuất lìa tham ái, lìa sân si,
Xuất lìa ngã mạn, lìa chấp thủ,
Xuất khỏi vô minh, tâm xuất gia.
Dạo trong sanh tử thế đủ rồi,
Luân hồi thêm nữa cũng vậy thôi,
Tham sân si mãi rồi chỉ khổ,
Nhổ gốc luân hồi lẹ, tâm ơi!
Chớ rời Giới hạnh, nhớ phản quan
Nội tâm chánh niệm, Định vững vàng
Tỉnh giác chiếu soi năm thủ uẩn
Giới Định Tuệ này thoát tử sanh.
Chớ buông lơi Trí về năm uẩn
Trí này đâm thủng lưới vô minh,
Trí này tẩy dục, tham, sân, mạn
Cửa vào bất tử rộng thênh thang.
Tỉnh giác nhìn vào dòng cảm giác,
Để nhìn thấy rõ tham sân si.
Tẩy sạch dục tham trong tâm trí
Thâm sâu trầm lặng, ý chẳng hành.
Đi, đứng, ngồi, nằm, tâm lặng yên
Nói, nín, thấy, nghe, chẳng nhiễm trần
Xuất gia, tâm tịnh, tham sân diệt,
Xuất khỏi vô minh - tâm xuất gia.
Thầy Thiện Huệ: Sau khi quý vị được chư tôn đức Tăng Ni chứng minh cho xả y, xả cái đãi lọc nước và xả bát. Vào giờ này quý vị chúng ta khởi thân đảnh lễ thượng tọa giảng sư tam bái.
Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, được sự chứng minh của chư tôn đức cho quý vị xả giới, y và bát. Trong giờ phút này tràn đầy những cảm xúc, những cảm thọ của hiền thiện, những cảm thọ thiêng liêng, thần thánh, vào giờ này quý vị hãy chia sẻ những cảm thọ, cảm xúc của mình bằng tấm lòng chân thành tha thiết cung đối trước chư tôn đức.
II. Trình pháp
Cô Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền thiện. Đệ tử con pháp danh Hiền Thanh đại diện cho nhóm Hải Phòng chúng con có đôi lời xin tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Trong 14 ngày sư phụ vì lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh, thương tưởng đến chúng con nên tạo duyên cho chúng con xuất gia gieo duyên, thật sự là phước báo của chúng con, là niềm hạnh phúc đối với chúng con. Ngày mai không biết ra sao nhưng 14 ngày được xuất gia gieo duyên là niềm hạnh phúc của chúng con trong vô lượng kiếp cũng là hành trang và tư lương cho chúng con trên bước đường tu tập.
Sư phụ vì thương tưởng chúng con đã trùng tiên lại Thánh pháp, giảng dạy và dẫn dắt chúng con tu hành. Giờ này đây chúng con chuẩn bị xuống núi với đầy cảm xúc trong tâm, với lòng tri ân tôn kính với bậc minh sư dẫn dắt chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con hứa cố gắng giữ gìn thân tâm khi về nhà giống những ngày ở trên này tu hành cùng sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng. Chúng con hứa luôn luôn học hỏi, cố gắng ngày ngày nghe Thánh pháp sư phụ giảng cũng như hành trì giữ giới luật.
Thật là tình thầy bao la như biển đại dương, trong bài hát "mẹ cha cho con thân xác này rồi một mai vô thường biến hoại, thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường sanh tử con sẽ thoát xa". Lời bài hát này vô cùng xúc động và thấm thía đối với tất cả chúng con, công ơn này chúng con khó đáp đền nhưng với tâm chân thành tha thiết học hỏi cầu pháp chúng con cố gắng tu để đền đáp lại công ơn của Đức Thế Tôn, công ơn của sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền thiện nơi đây.
Chúng con cũng thành tâm cám ơn các cô chú ở nhà bếp đã giúp đỡ chúng con, đã nấu cho chúng con những bữa cơm để chúng con có đầy đủ sức khỏe tu hành trong những ngày vừa qua, chúng con thành tâm cảm ơn vùng đất này, các chư vị hữu duyên ở nơi này đã ủng hộ con. Xin cảm ơn các chư vị thiện thần, Thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần tại vùng đất này, tại núi Linh Quy này. Chúng con thành tâm cám ơn tất cả chư vị anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước cho chúng con được sống một cuộc sống an ổn để trên bước đường tu hành được đầy an lạc.
Thật sự giờ phút này chúng con không biết nói gì hơn, với tấm lòng tri ân chúng con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí cho chúng con được đảnh lễ và chúng con xin phép được xuống núi. Chúng con xin sám hối bản ngã để chúng con tinh tấn trên bước đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Tuy rằng chúng con hôm nay xả giới nhưng với tâm nguyện của chúng con là thân ở tại gia nhưng tâm luôn luôn xuất gia. Chúng con cố gắng giữ giới hạnh này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Kính chúc quý vị khi trở về luôn luôn an lành, tinh tấn trong chánh pháp tối thượng này.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ tôn kính, con cung kính tôn đức Tăng Ni, con xin tri ân tên sư phụ cùng quý tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Trong 14 ngày chúng con xuất gia gieo duyên, hôm nay chúng con có đôi lời tri ân trên sư phụ, chúng con thọ nhận giới pháp Sa-di, chúng con có một đời sống phạm hạnh, đời sống tập theo người xuất gia nhưng không sao tránh khỏi những sơ sót vụng về. Hôm nay đối trước tam bảo con xin thành tâm sám hối và nói lên cảm xúc của mình.
Sư phụ là một người thầy, người cha giúp cho chúng con có được xuất gia gieo duyên mà chúng ta từ vô lượng kiếp đến giờ mới gặp được. Ý hành con nghĩ chúng con và sư phụ cũng có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay đầy đủ nhân duyên chúng con được sư phụ nhận làm đệ tử cùng Tăng đoàn của Đức Phật sống một đời sống phạm hạnh, tu tập theo Thánh pháp Nikāya, chúng con hạnh phúc không gì bằng.
Cả cuộc đời chúng con vì vô minh, vì si mê, vì tham ái, vì bản ngã mà sống trong cảnh đầy nước mắt. Ngày hôm nay chúng con có nhân duyên sư phụ tế độ cho chúng con, được sống trong cảnh xuất gia đầy ý nghĩa con thật xúc động, con thay mặt cho nhóm chúng con tri ân sư phụ vô lượng lần, vô lượng lần tri ân chư tôn đức cùng quý chư hiền.
Chúng con tuy xả giới nhưng chúng con vẫn cố gắng nỗ lực hết mình để nương theo sư phụ tu tập, những gì sư phụ giảng dạy chúng con đều khắc cốt ghi tâm, lấy đó làm nền tảng tu đến hơi thở cuối cùng, chánh pháp của Thế Tôn làm chúng con tỏ ngộ, đây là niềm hạnh phúc của chúng con. Chúng con xin tri ân và đảnh lễ sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni ba lễ để tỏ lòng biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Trong 14 ngày 14 đêm chúng con tu tập không tránh khỏi những sơ sót lỗi lầm, chúng con đảnh lễ sám hối trước tam bảo và chư tôn đức Tăng Ni, xin sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni hãy chứng minh và tha thứ những lỗi lầm cho chúng con để chúng con có được tâm trong sạch và thanh tịnh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư tôn thiền đức, chư Tăng Ni, con kính trên quý chư hiền. Đệ tử con Hiền Trân cùng với Hiền Yến, Hiền Đài, Hiền Oanh, Hiền Tuệ.
Kính thưa sư phụ chúng con là những kẻ cùng tử đã trôi lăn trong nhiều đời nhiều kiếp. Do vô minh, khát ái mà giờ này chúng con đã chịu đau khổ trong vô lượng kiếp, những cái đau khổ đó được tháo gỡ dần, thân xác này được cha mẹ sinh ra có được thân lành lặn sáu căn, con cũng đã tri ân đến cha mẹ. Giờ đây chúng con được tháo gỡ ra những đau khổ là nhờ sư phụ.
Ôi hai từ "sư phụ" thật thiêng liêng! Sư là một bậc minh sư đã chỉ cho chúng con những giáo pháp của Đức Thế Tôn từ đó chúng con mới biết được thân ngũ uẩn này là duyên sanh từ dục ái của cha mẹ. Chính vì cái dục ái đó ăn sâu trong gốc rễ của tham, sân, si, nó hành hạ, chi phối chúng con, nhờ sư phụ vạch lối, chỉ đường cho chúng con thấy được tham, sân, si trú ẩn mà chúng con dần tháo gỡ ra. Giờ đây chúng con mới có con mắt tuệ, sư phụ đã có lòng thương tưởng đến chúng con cho chúng con xuất gia gieo duyên.
Lần đầu trong cuộc đời 60 năm của con được xuất gia gieo duyên thật hạnh phúc của đời sống phạm hạnh, của người tu. Thật là cao quý! Thật là cao thượng! Trong 14 ngày 14 đêm chúng con được trải nghiệm những gì mà chúng con đã được sư phụ, quý thầy, quý sư cho chúng con nếm trải được hương vị mà ngoài đời dù có tiền cao bạc tỷ cũng không nếm được hương vị ngọt ngào, hương vị đã tháo gỡ ra những nội kết từ bao đời bao kiếp.
Giờ đây chúng con nhận thấy rằng chánh pháp mới đem lại niềm vui hạnh phúc cho chúng con, sư phụ là người chỉ lối dẫn đường cho chúng con. Sư là bậc minh sư, phụ như người cha bao la ôm trọn những đứa con cùng tử, lo cho chúng con đầy đủ mọi vật chất lẫn tinh thần. Công ơn này chúng con đời đời kiếp kiếp khắc cốt ghi tâm, không thể một ngày một kiếp có thể đền đáp được, những gì chúng con đã trải nghiệm đi sâu vào trong máu thịt con, những phạm hạnh của đời sống tu ngấm trong con.
Con nguyện luôn nuôi dưỡng đời sống phạm hạnh này, một đời sống thanh cao mà không có ngôn ngữ nào nói cho hết. Chúng con thật hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ khi được trải nghiệm đời sống thật sự của một người tu. Trong giờ phút thiêng liêng này con hồi tưởng lại khi sư phụ cho con xả bỏ mái tóc phiền não, đắp lên chiếc y thiêng liêng, chiếc y này dù hôm nay con xả giới nhưng hình bóng chiếc y không bao giờ chúng con quên được 14 ngày chúng con đã được đắp. Lần đầu trong cuộc đời con nếm được hương vị, giờ này một cảm thọ hỷ lạc và chúng con cũng không bao giờ quên được ngày 14 tháng 10 năm 2022, ngày hôm đó là ngày rằm, nếu ở nhà con cũng thường thọ bát quan trai.
Ngày này con không bao giờ quên, nó để lại một ấn tượng trong cuộc đời chúng con, nhờ những sự trải nghiệm này chúng con giữ được những phẩm hạnh cao quý, những phẩm hạnh này chúng con luôn mang nó trong người như một báu vật không bao giờ để rơi rớt. Mặc dù chúng con còn trách nhiệm với gia đình như lời Phật dạy nhưng chúng con mãi không quên được những gì đã trải nghiệm. Con thành tâm tri ân sư phụ, hai chữ "sư phụ" rất thiêng liêng đối với chúng con, con thành tâm tri ân với quý chư Ni, quý chư Tăng đã cho chúng con nếm trải sự hạnh phúc mà không bao giờ có thể mua được bằng tiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chúng con luôn nhớ đến những gì sư phụ đã sách tấn cho chúng con. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm và cố gắng thật nhiều để mình thoát khỏi mọi khổ đau trong hiện tại. Con nghĩ rằng khổ đau trong hiện tại được kết thúc thì trong tương lai sẽ tươi sáng. Con thành tâm tri ân đến Đức Thế Tôn đã chỉ lối dẫn đường cho chúng con, con thành tâm tri ân trên bậc đạo sư, con thành tâm tri ân sư phụ đã chỉ rõ đạo lộ của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con cũng xin thành tâm tri ân đến vùng đất này, mỗi buổi sáng thức dậy con đã cảm ơn vùng trời đất này, con cảm ơn chư thiên, thần rừng, thần núi, thiện thần ở đây đã hỗ trợ Tăng đoàn chúng con tu thành tựu viên mãn. Mỗi lần về đây con hay đứng lặng im tri ân các ngài, quý ngài ở đây hộ trì cho sư phụ thân thể được khỏe mạnh để mỗi ngày sách tấn, truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cứ mỗi lần về con nguyện chánh pháp nơi này được lan tỏa để giảm bớt khổ đau cho tất cả chúng sanh trên đất nước Việt Nam và trên thế giới.
Con thành tâm cảm ơn quý ngài, giờ đây chúng con xin dập đầu đảnh lễ vùng trời đất này đã cho chúng con những giây phút ấm áp của thời tiết, nhờ đó chúng con mới tu học được, chúng con thành tâm tri ân đến quý Phật tử, quý cô, quý chú ở nhà bếp đã âm thầm làm những việc mà chúng con không có thời gian giúp được. Nhớ quý cô, quý chú mà chúng con đã hoàn thành, giờ đây đã hoàn mãn khóa tu, chúng con rất tri ân. Con không biết nói gì hơn, con chỉ thành tâm nhắc mình phải tu cho tốt để không phụ lòng sư phụ, không phụ thầy quý thầy, quý cô cùng quý chú đã âm thầm giúp đỡ chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên bậc ân sư tế độ, kính bạch trên quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý Phật tử, con là Hiền Tuệ. Lúc bậc ân sư tế độ con mang được chiếc y trên thân thì tâm con đã thấy con được xuất gia từ ngay bây giờ, con không nghĩ là mình xuất gia gieo duyên mà nghĩ là con đã xuất gia từ ngay bây giờ, từ ngay giờ phút thiêng liêng màu nhiệm này.
Giờ này trước bậc ân sư tế độ cho con cùng quý chư tôn thiền đức Tăng Ni đã chứng minh cho chúng con thì bây giờ con đã trả lại y áo, cái đãi lọc nước và cái bát, con đã về với thế tục nhưng trong lòng con lúc nào cũng nguyện thân tại gia nhưng tâm xuất gia, con nguyện trước bậc ân sư tế độ cho con, con luôn khắc ghi trong lòng và con nhớ "Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền".
Với lòng cung kính, biết ơn, nhớ ơn đối với sư phụ, đối với chư tôn thiền đức Tăng Ni không thể nào con nói hết. Con thấy nó rộng lớn và ngọt ngào, thấm đẫm đi vào kí ức của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con hứa trên sư phụ cùng quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền đã tạo mọi phương tiện, mọi điều kiện cho chúng con có được ngày hôm nay thì con cố gắng sửa mình trong tất cả oai nghi, lời nói, suy nghĩ và hành động từ ngay bây giờ. Con sẽ luôn nhớ mình là người tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú Trí Viễn hãy đại diện cho nhóm xuất gia gieo duyên cho tất cả Phật tử nam.
Chú Trí Viễn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đạo tràng Linh Quy. Con xin đại diện cho nhóm Phật tử nam xuất gia gieo duyên lần này xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng Linh Quy đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng con để chúng con có cơ hội được xuất gia. Đối với chúng con lần xuất gia gieo duyên này thì con không nghĩ đó là xuất gia gieo duyên mà chúng con nghĩ nó là những cái sẽ theo suốt chúng con trong cuộc sống sau này. Chúng con lấy đó làm kim chỉ nam để làm sao xứng đáng là một người con Phật chân chánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con xin cung thỉnh Ni sư có đôi lời giáo giới đến với hàng Phật tử.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Trong khóa tu vừa qua, như quý vị xuất gia gieo duyên vừa nói hai chữ "sư phụ" rất thiêng liêng, ấm áp, ngoài đời một chữ "cha" đã cảm thấy mệt lắm rồi nhưng vì lòng thương tưởng của sư phụ muốn cho hàng hậu học, muốn cho quý Phật tử có cơ hội trở về ngôi nhà Như Lai, trong đó có cha già, có lòng thương tưởng luôn hướng về các vị.
Các vị ơi! Dù về đâu các vị hãy nhớ ngôi nhà Như Lai này luôn có người cha luôn hướng về các vị, luôn lo đời sống tâm linh cho các vị. Các vị có hiểu không? Là một người chèo đò đang dẫn dắt các vị, hôm qua con cũng đã nói các vị hãy mượn năm căn để có đầy đủ năm lực kiên trì, tinh cần, tinh tấn để về với ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn này, để sư phụ chỉ dạy cho các vị.
Các vị hãy luôn khắc cốt ghi tâm và luôn hướng về người cha của mình để không cô phụ tấm lòng thương tưởng của ngài gửi gắm đến các vị, sợ rằng con mình trầm luân lưu lạc không nhớ con đường về. Chính vì vậy mà mỗi ngày trong suốt 14 ngày tu tập, ngài đã đem hết khả năng của mình để chúng ta được uống những dòng sữa pháp thanh lương, dịu mát để các vị có hành trang đi đến một tâm linh mà nơi đó người cha già của mình đã luôn hằng mong mỏi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con cùng với đại chúng tri ân đến sư phụ một lòng biết ơn sâu sắc, tri ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã giúp đỡ chúng con trên bước đường tu tập. Chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm, lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con thành kính tri ân trên đức bổn sư, sư phụ cùng bốn đôi tám chúng, đảnh lễ cúng dường tam bái.
Sư Phụ: Con thỉnh thầy Nghĩa có đôi lời giáo giới đến các Phật tử.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật là duyên lành và lành thay nhân dịp vừa qua sư phụ vì lòng từ mẫn đã cho quý Phật tử từ nơi phương xa hội tụ về Linh Quy Pháp Ấn để xuất gia gieo duyên trong 2 tuần để thực hiện đời sống phạm hạnh của người xuất sĩ. Đây cũng là một hình ảnh rất đẹp đối với Linh Quy Pháp Ấn này, trong thời gian tu tập được sự sắp xếp của sư phụ mà chúng con cùng với những vị tân xuất gia được tu tập trong môi trường đem lại cảm giác giống như được về mảnh đất của Đức Phật, như ngồi dưới cội cây Bồ-đề, như được về với Bồ-đề đạo tràng, được thọ thực dưới gốc cây, được pháp đàm dưới gốc cây, được trở về Trúc Lâm Tinh Xá.
Những giáo pháp, những hình ảnh được sư phụ, được quý thầy, quý sư cô truyền trao thật quý báu, đó là hành trang cho quý vị Phật tử khi xuống núi trở về gia đình, hãy cố gắng tu tập duy trì những gì mình đã học được và cố gắng tăng thượng hơn nữa. Con rất mong quý vị có được thân thể mạnh khỏe, gia đình bình an, phải tự mình là ngọn đèn chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Đó là đôi lời con muốn nhắn gửi những vị xuất gia trong thời gian 14 ngày vừa qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con cung thỉnh thầy Thiện Huệ có đôi lời giáo giới đến hàng Phật tử.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Được sự chỉ dạy của sư phụ con xin được chia sẻ vài lời nhắn gửi đến quý Phật tử trước khi xuống núi trở về cuộc sống của người cư sĩ tại gia. Đây là lần đầu tiên con được hòa nhập với một hội chúng cùng nương tựa cũng như theo sát đại chúng trong suốt 2 tuần vừa qua, riêng bản thân con có rất nhiều cung bậc cảm xúc, rất trân quý những giờ phút tu học như vậy vì con nhìn lại sư phụ dành trọn cuộc đời để học pháp, cầu pháp, thực hành pháp và truyền trao chánh pháp. Con mong rằng tất cả các bậc hiền trí trước khi xuống núi trong mọi suy nghĩ, hành động, việc làm của mình phải tương ứng với pháp, cho dù chúng ta ở cách xa đối với Linh Quy Pháp Ấn thì trong lòng chúng ta vẫn có sư phụ, vẫn thấy được sư phụ, vẫn gặp được sư phụ nếu chúng ta thấy pháp và thực hành theo pháp.
Bên cạnh đó sư phụ là bậc an tịnh, trầm lặng không thích ồn ào, náo động cho nên tất cả chúng ta nhìn về ngài thực tập được nội tâm an tịnh, trầm lặng. Khi trở về đời sống tại gia tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài rất dễ loạn động, dễ lôi cuốn mình vào những chuyện thế sự, phù phiếm cho nên quý vị phải khéo giữ gìn tâm ý, phòng hộ căn. Chúng ta phải an trú lòng tin trong sạch, không dao động đới với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chúng Tăng là những bậc tu hành chân chánh đi theo đường lối Đức Phật, giữ gìn những giới pháp mình đã thọ vì đây là bốn Dự Lưu phần sẽ giúp cho quý vị tham dự vào dòng trí tuệ của bậc Thánh, tham dự vào dòng chảy của chánh pháp, như Thế Tôn đã xác quyết quý vị an trú bốn Dự Lưu phần sẽ giúp quý vị tiến thẳng đến Chánh Giác, không bị đọa lạc vào ba đường ác. Con mong quý vị hãy cố gắng ghi nhớ những lời dạy của sư phụ, giữ gìn và thọ trì. Đó là những lời chia sẻ của con gửi đến cho tất cả quý vị. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Lời sám hối
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các bậc hiền trí, đệ tử con pháp danh Minh Thành có duyên sự đậu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính bạch Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, đệ tử pháp danh Minh Thành hiện đang còn là hữu học, với một tấm lòng chân thành cầu pháp, học pháp, hành pháp và chia sẻ pháp nhưng vì còn hữu học, tham, sân, si, bản ngã, dục ái vẫn còn trong con, chắc chắn trong những ngày qua những suy nghĩ, những lời nói, những hành động sẽ có những sai phạm, lỗi lầm.
Giờ phút này con xin đê đầu đảnh lễ thành tâm sám hối trước chư tôn thiền đức cùng toàn thể các bậc hiền trí, nếu có thấy, có nghe con có những lỗi lầm gì xin hãy chỉ dạy để con được hoàn thiện phạm hạnh của một người xuất gia. Con xin đê đầu đảnh lễ sám hối diệt tận bản ngã hư ảo này, con xin chôn vùi bản ngã ác độc này, con xin nguyện cho bản ngã thấp hèn này tan biến thành mây, thành khói, thành hư không.
Đệ tử Minh Thành xin chân thành cảm ơn tất cả chư đại đức Tăng, chư tôn đức Ni và toàn thể các giới tử, các nam nữ Phật tử cho đến những vị công quả trong nhà bếp, những vị quét rác, chùi cầu và nhất là tấm lòng hi sinh âm thầm, thầm lặng của thầy Pháp Nghĩa để khóa tu được viên thành, nhất là sự chân thành tha thiết sát sao của đại đức Thiện Huệ đã chăm lo cho sự tu học của đại chúng cũng như các thầy trong đại chúng, mỗi người một tâm, một tấm lòng, một tình thương hòa hợp, từ ái.
Con xin thành tâm cảm ơn quý Ni sư đã xả bỏ bản ngã của mình, bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính đối với chánh pháp cũng như quý sư cô từ các nơi trở về hoặc ở trong đại chúng mới được xuất gia, các nam nữ Phật tử đã âm thành bằng từ tâm, bằng tình thương đã lo lắng, bằng sự tu học chân thành, sự hòa kính, từ ái đã tạo nên một hội chúng hiền thiện, hiền hòa, hiền đức. Con xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý nam cư sĩ đã đem hết thời gian tâm lực để lo lắng cho mọi việc trong khóa tu được viên mãn cũng như đón tiếp chư tôn đức các nơi về đều hoan hỉ. Con xin thành tâm cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả.
Con xin cảm ơn chư long thiên hộ pháp, chư vị hữu hình, vô hình trong khắp vùng trời đất này đã hỗ trợ, âm thầm gia hộ cho chúng con được tròn đầy viên mãn tu học theo chánh pháp. Nguyện các ngài luôn gia hộ cho chúng con đi đến thành tựu cứu cánh phạm hạnh, đáp đền ân đức cao dày của mẹ cha, của tam bảo, của thầy tổ, của chúng sanh.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
IV. Trình pháp 2
Phật tử 2: Con đầy cảm xúc, con không biết nói gì hơn, thân con chưa xuất gia nhưng tâm con đã xuất gia, con nguyện về làm một Phật tử theo lời sư phụ truyền trao chánh pháp, con sẽ nguyện hành trì, tu tập tâm, đi, đứng, ngồi, nằm phải luôn chánh niệm. Con còn gia đình, còn cha mẹ, con chưa bỏ được nhưng con xin hứa về sau này và mãi mãi về sau trước tam bảo xin hãy chứng minh cho con và lời phát nguyện của con. Hôm nay con xin sám hối trong những ngày con tu học con có nhiều điều sai sót vì con cũng là người mới bước vào cửa đạo, con chưa hiểu, xin ân sư, quý thầy, chứ chư Ni, quý sư cô niệm tình tha thứ cho con, con chấp nhận lời chỉ bảo và học hỏi những gì con chưa được hiểu, chưa được biết vì tâm con vô minh nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay đứng trước Thế Tôn, đứng trước sư phụ, quỳ trước chư Tăng Ni con thành tâm tha thiết khi về nhà lại gia đình sẽ báo hiếu cha mẹ, chăm sóc lo cho con cái ổn định thì con sẽ về Linh Quy tu học. Trong những ngày qua con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân quý thầy, quý chư Ni và quý vị Phật tử hiền trí, con xin tri ân các vị nhà bếp đã tận tình trong những bữa ăn để con có sức khỏe tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đệ tử con hôm nay xuống núi.
V. Kết
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.