Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Cúng Dường Trai Tăng 4-8-2024

2026-03-18 06:54:25
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG 4-8-2024

–Thích Minh Thành–

Con gái: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính đảnh lễ sư phụ cùng quý chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay cho phép chúng con được nói những lời cảm ơn đối với mẹ con, mẹ ơi hôm nay chúng con là con thơ của mẹ bao nhiêu năm nay, con biết mẹ vô cùng thương yêu chúng con nhưng chúng con chưa làm được việc gì cho mẹ. Xin mẹ tha thứ những lỗi lầm chúng con gây nên, chúng con biết giờ này mẹ rất nhớ ông bà, con chỉ mong mẹ được mạnh khỏe, an vui tuổi già cùng bố và anh chị em chúng con. Mọi người luôn yêu thương, trân quý và kính trọng mẹ. Mẹ cố lên.

Sư Phụ: Con trai có nói gì với mẹ không ạ? Đây là cơ hội rất là quý báu để cảm ơn mẹ.

Mẹ: Con xin cảm tạ các thầy đã cho gia đình nhà con biết được sống yêu thương, đoàn kết đến nhau. Con rất cảm tạ các thầy.

Sư Phụ: Các cháu có cảm ơn bà không? Đây là cơ hội rất quý báo các con cảm ơn bà đi.

Cháu gái: Con cảm ơn bà.

Sư Phụ: Bà có làm gì cho con thì con nhớ lại con cảm ơn.

Cháu gái: Con cảm ơn bà vì bà đã săn sóc cho con.

Sư Phụ: Mẹ con có cảm ơn không? Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người làm mẹ, những cảm thọ ngọt ngào nhất của mẫu tử tình thâm. Quý vị hãy cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc cao đẹp nhất của kiếp nhân sinh này, các con và các cháu hãy đến ôm mẹ và nâng bàn chân của bà. Các con bước lên ôm bà đi lễ mẹ, lễ bà ba lạy. Có vị nào có muốn cảm ơn ba mẹ thì chúng ta bước lên.

Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung mãi mãi là người sống biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn, mãi mãi làm người con hiền cháu thảo. Chúng ta cho cụ tràng vỗ tay lớn đi. Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đại gia đình, là những cảm thọ ấm áp nhất, ngọt ngào nhất, yêu thương nhất trong cuộc đời của kiếp người. Chúng ta hãy trân quý, trân trọng, trân kính và bằng tất cả tấm lòng của mình để tận hưởng niềm vui đoàn viên này, chưa bao giờ đại gia đình mình đẹp như bây giờ, chưa bao giờ cả gia đình mình được ngọt ngào như bây giờ, chưa bao giờ toàn thể thành viên trong gia đình mình được hiền kính và tốt đẹp, yêu thương, ấm áp và chứa chan, dạt dào như bây giờ. Tất cả con cháu hãy quỳ xuống đối diện trước cha ông và bằng tất cả lòng biết ơn xin lỗi ở trước cha già.

Các con tiến gần tới nắm tay cha và ôm chân ông, các con quay quần gần vô, sát vô. Chúng ta cho tràng vỗ tay thiệt lớn đi.

Người cha: Giờ phút này có các con xung quanh ông, xung quanh cụ là cụ phấn khởi và sung sướng lắm rồi. Ba thế hệ gần gũi nhau như thế này là ông quá hạnh phúc rồi, ông không lấy gì biết ơn các con và các con cũng chưa có điều gì là để ông phải phiền lòng. Các con từ khi làm về làm dâu, làm con và các con trai, con gái lớn lên trưởng thành cũng chưa đối xử với ông có cái điều gì khiếm khuyết. Hôm nay nhân dịp được sư phụ ở chùa Đồng cùng sư thầy, sư ni ở chùa Đồng đã tạo điều kiện cho ông con mình hôm nay các con báo hiếu với bậc cha mẹ, các cụ, các ông của gia đình nhà mình là ông phấn khởi lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Xin cảm ơn mọi người.

Sư Phụ: Giờ này các con cháu hãy dâng lên lòng biết ơn đối với cha ông.

Con gái: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức, con kính bạch chư vị hiền trí. Trước tiên con xin bày tỏ lòng biết ơn tới tam bảo, tới sư phụ, tới chư tôn thiền đức và các vị hiền trí đã tạo điều kiện cho gia đình con có những khoảnh khắc ấm áp, những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này.

Bố ơi! Con biết hơn bố đã luôn quan tâm đến chúng con, bố không phải lo nhiều nữa bố nhá. Bố an vui nhá, con không muốn bố phải lo nghĩ điều gì nữa, chúng con trưởng thành rồi ạ. Hôm nay trước tam bảo con chỉ mong gia đình, mong bố, chồng, các em và các cháu đã biết đến chánh pháp và luôn hướng tâm tu tập để gia đình mình được hạnh phúc, an vui.

Con trai: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch đại đức tăng ni cùng các vị hiền trí có mặt trong trai đường hôm nay. Gia đình chúng con xin chân thành biết ơn tam bảo, biết ơn sư phụ và các bậc hiền trí đã tạo điều kiện cho gia đình chúng con có buổi thiền biết ơn, tri ơn công đức cha mẹ. Con rất vui là bố đã đi tham gia khóa tu này, mấy lần chúng con định mời bố mẹ đi nhưng đến hôm nay mới có duyên bố mới đi và hôm nay chúng con được quỳ dưới chân bố, các cháu được quỳ dưới chân ông chính thức sám hối với ông, với bố những lỗi lầm con cháu vô minh, những lúc nóng giận không hiểu biết có những lời lẽ không phải, mong được bố - ông tha thứ cho con, cho cháu để gia đình lúc nào cũng có tiếng cười vui, hạnh phúc. Con xin biết ơn bố, cho con sám hối bố.

Sư Phụ: Tất cả con cháu lạy ông, lạy bố ba lại. Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đại gia đình, còn hạnh phúc nào bằng nữa? Còn hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này nữa? Chỉ có những người tu, những người hiền thiện, những người hiếu thảo mới có được những khoảnh khắc đẹp nhất này.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật.

Nguyện cho con từ nay đến mạng chung thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng và đầy đủ các giới hạnh cao đẹp của một người tu.

"Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh"

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi tận mắt chúng ta đã chứng kiến được sự ngọt ngào, sự ấm áp, sự yêu thương, dạt dào của lòng hiếu từ, hiếu nghĩa, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu kính. Không cần nói chúng ta đã cảm nhận và cảm nhận một cách sâu sắc từ trái tim của mình bằng tất cả tấm lòng của mình khi một người con biết tu học, biết thực hành giáo pháp, biết nương tựa với ngôi tam bảo, biết giữ giới, bố thí, cúng dường, biết làm các việc lành, biết nghe pháp và tu tập, thiền tập trí tuệ. Chính điều này là phước lành tối thượng, là công đức tối cao, là lợi ích tối thắng, là đem lại phúc lạc, hạnh phúc, an lạc dài lâu ngay trong hiện tại.

Chánh pháp thiết thực, hiện tại, tức thời, không cần trải qua thời gian, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Phước báo này, lợi ích này là món quà, là thành quả, là thành tích, là thành công, là thu hoạch của tất cả những ai một lòng hướng thiện, làm phước, hành từ và tu tập theo lời Phật dạy. Ngày hôm nay nhân cuối khóa tu cũng là mùa Vu Lan thắng hội, chúng ta vâng lời Đức Phật dạy thực hành hạnh biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn dâng lên buổi cúng dường trai tăng với tâm đầy thành kính, với tâm đầy cung kính, với tâm đầy trân kính này, với lòng hiếu thảo, hiếu hạnh này, chắc chắn giờ phút này cửu quyền thất tổ đã hóa vãng hay là cha mẹ hiện tiền, âm dương lưỡng lợi thấm nhuần ân đức vĩ đại tối thượng của thánh pháp. Và tâm hiền thiện, hiếu hạnh này sẽ lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, thế giới này đều được thấm nhuần phúc lạc.

Nguyện đem phước báo thù thắng này hồi hướng đế chư vị hương linh Đỗ Văn Thính, Đỗ Văn Thuận, Chu Thị Đề, Đỗ Văn Thảo, Đỗ Thị Truyện, Đỗ Văn Vĩnh, Trần Thị Mai, Đỗ Thị An, Đỗ Thị Bảy, Đỗ Thị Nga cùng toàn thể các cô, các cậu, các bé họ Đỗ, họ Trần, Lê Phạm, Trần Văn Định, Dương Thị Sen, Trần Văn Hòa, Bùi Văn Hợp, Trần Văn Lợi, Trần Văn Phú. Hồi hướng kỳ siêu chư vị hương linh Hoàng Văn Dễ, bà Nguyễn Thị Gia, bố là Hoàng Hải từ trần ngày 28 tháng 8 năm 2000, hương linh họ Hoàng, Huy Khánh Cầm, Huy Khánh Nga, hương linh Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Thị Trúc, Lâm Hữu Bản, Phạm Nguyễn Bá Oanh, Đỗ Văn Phương, liệt sĩ Trần Văn Thiện.

Nguyện tất cả chư vị hương linh, chơn linh, giác linh cùng khắp tất cả cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ hóa vãng nhiều đời trượng thừa nương nơi công đức tối thắng, tối thượng của thánh pháp Nikāya này được sanh về cảnh giới an lành, gặp được chánh pháp, tu hành giác ngộ.

Nguyện hồi hướng phước báo thù thắng này trải tâm từ đến tất cả các Phật tử hiện tại có mặt trong đạo tràng cùng tất cả quý vị hiền giả Đỗ Hữu Quyết, Trần Thị Vân, Đỗ Hữu Tiến, Lê Thị Huyền Thương, Đỗ Hữu Mạnh, Bùi Thị Hương, Đỗ Ngọc Khánh Linh, Đỗ Hữu Huy, Đỗ Bảo Linh, Đỗ Minh Trang, Phạm Minh Hiếu, Trương Thị Na, Phạm Văn Chiến, Phạm Thị Thu Hương, Phạm Chiến Thắng, Lê Thị Bến, Phạm Văn Đăng, Lê Thị Hữu, Hoàng Thị Hiền cùng tất cả các vị Phật tử nương nhờ công đức của tam bảo tối thượng này luôn tin sâu nhân quả, thấu rõ nghiệp báo, phước huệ trang nghiêm, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện và luôn được kết quả ngọt ngào, an lạc của thiện pháp.

Nguyện công đức phước báo này trang trải cùng khắp vùng đất này, trời đất này, không gian này, thế giới này, địa cầu này đều được an lành, an vui, an lạc, phổ nguyện khắp trăm họ bỏ tà về chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm, bao nhiêu phước thiện gắn noi làm. Tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.