Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Tự Tứ 16-8-2024

2026-03-18 06:54:25
LỄ TỰ TỨ 16-8-2024

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch đại đức tôn giả nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con Tỳ-kheo Thích Minh Thành cũng xin tự tứ. Nếu thấy tội được thấy, nếu được nghe có tội, nghi có tội, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho con. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp mà phát lồ sám hối.

Bạch đại đức tôn giả nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ con Tỳ-kheo Minh Thành cũng xin tự tứ. Nếu thấy con có tội, nghe có tội, nghi có tội, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho con. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp phát lồ sám hối.

Bạch đại đức tôn giả nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ con Tỳ-kheo Thích Minh Thành cũng xin tự tứ. Nếu thấy con có tội, nghe có tội, nghi con có tội nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho con. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp phát lồ sám hối.

Ni sư: Lành thay! Lành thay!

Sư Phụ: Dạ con xin vâng.

Ni sư: Lành thay! Lành thay! Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ con Tỳ-kkheo ni cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ con Tỳ-kheo ni Thích Nữ Thông Tịnh nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho con. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Bạch đại đức tăng nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ con Tỳ-kheo ni Thích Nữ Thông Tịnh nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho con. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay

Ni sư: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.

Thầy Pháp Tâm: Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con Sa-di Pháp Tâm cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con Sa-di Pháp Tâm cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con Sa-di Pháp Tâm cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay

Thầy Pháp Tâm: Dạ chúng con xin vâng, dạ chúng con xin vâng, dạ chúng con xin vâng.

Sư cô Ấn Đức: Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con Sa-di ni Ấn Đức, Ấn Hạnh, Ấn Hiền cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con Sa-di ni Ấn Đức, Ấn Hạnh, Ấn Hiền cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con Sa-di ni Ấn Đức, Ấn Hạnh, Ấn Hiền cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô Ấn Đức: Dạ chúng con xin vâng, dạ chúng con xin vâng, dạ chúng con xin vâng.

Giới tử: Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con giới tử cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con giới tử cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Bạch đại đức nhất tâm niệm hôm nay chúng tăng tự tứ chúng con giới tử cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe và được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ dạy cho chúng con. Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Giới tử: Dạ chúng con xin vâng, dạ chúng con xin vâng, dạ chúng con xin vâng.

Sư Phụ: Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.