Pháp Đàm - Trao Đèn Trí Tuệ & Phát Biểu Cảm Xúc Kết Khóa Tu
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
TRAO ĐÈN TRÍ TUỆ *
&
PHÁT BIỂU CẢM XÚC KẾT KHÓA TU
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính Bạch Đức Thế Tôn hôm nay tại Đa Bảo Sơn - Tuệ Giác Viên hàng đệ tử chúng con giờ này phủ phục trước Phật điện, một dạ chí thành kính bạch bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác. Sau ba ngày tu học viên mãn, bằng tất cả sự biết ơn, bằng tất cả tấm lòng nhớ ơn, chúng con xin cảm tạ ân đức cao dày của tam bảo, của chư hiền thánh tăng của tất cả ân đức cao dày của hòa thượng viện chủ, chư tôn đức tăng cùng tất cả chư vị nam nữ, cư sĩ hộ pháp, hôm nay là ngày viên mãn khóa tu, chúng con bằng tất cả tấm lòng tôn kính, chân thành, chân quý nhất, giờ phút này cúi mong oai đức từ bi tam bảo gia hộ cho tất cả chúng con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, thành tựu lòng tin bất động đối với thánh chúng, đầy đủ tất cả các giới hạnh.
Chúng con cúi nguyện ánh sáng trí tuệ vô tận của Đức Thế Tôn sẽ được tiếp truyền, sẽ được truyền trao, sẽ được truyền đăng tục diệm mãi mãi trong tim của tất cả người con Phật, trong tim của tất cả các bậc thánh đệ tử. Ngưỡng mong chánh pháp tối thượng này, thánh trí ngũ uẩn tối thượng này mãi mãi được chiếu sáng, mãi mãi được tỏa sáng, cháy sáng, bừng sáng, rực sáng trong vũ trụ đầy hôn ám và vô minh này. Nguyện hồi hướng công đức tu hành của tất cả chúng con cho chánh pháp được cửu trụ, được trường tồn, được sáng mãi ở thế gian tối tăm hôn ám này. Nguyện tất cả chúng sanh trong pháp giới đều thấm nhuần ân đức, đều thấm nhuần lợi lạc, an lạc trong chánh pháp hiền thiện, chân chánh, đại từ, đại bi tốt thượng an lạc này.
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Phật tử 1: Năm ngày qua quả là một phước báu nhân duyên đời đời kiếp kiếp cho con trong vòng luân hồi sanh tử này con được mở con mắt mù lòa, mở rộng trí tuệ từ bi và sự dũng mãnh, được Đức Thế Tôn, được bạc đạo sư và sư phụ đã truyền trao, rót vào tim của chúng con, rót vào trí tuệ, rót vào lòng dũng mãnh trong con cho con khắc sâu, khắc sâu, cắm sâu vào tim mình càng lúc lớn mạnh, tịnh tín bất động đối với Phật, đối với pháp đối, với tăng, đối với thánh giới. Càng lúc, càng lúc con càng tôn kính, càng trân quý từng giây phút, từng thời khắc một khi được sư phụ, khi được quý thầy hướng dẫn, chỉ dạy, yêu thương và truyền trao.
Nghiệp - tất cả mọi cái hiện nay chúng con đang sống là do nghiệp, do nhân đời trước. Khi hiểu nghiệp của đời sau như thế nào là do cái nhân đời này chúng con gieo, hiểu được điều đó con vô cùng hạnh phúc và cảm thấy mình được an nhiên, tự tại hơn vì đó là những cái mà mình phải chấp nhận với những cái mình đã làm trong cuộc sống, làm cho chúng con mong muốn được hướng thiện để mình không bị đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, được quý thầy là những vị tăng đầy đủ diệu hạnh, trực hạnh, chơn lý hạnh và ứng lý hạnh, là những học trò xuất sắc của Đức Thế Tôn.
Chúng con vô cùng, vô cùng biết ơn tấm lòng của sư phụ khi làm sáng tỏ trong chúng con, đập tan vô minh trong chúng con đó là biết và nhận thức rõ về tứ diệu đế, nhận diện ngũ uẩn từng bước để nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si bằng cách thực hành những điều phước thiện, tu tập giới, định, tuệ, thực hành từ, bi, hỷ, xả. Con vô cùng biết ơn sư phụ đã làm rõ trong chúng con, trong con bi, trí, dũng, tâm từ, tâm thương, tâm hỷ, tâm xả, diệt ngã và tâm hiền. Hôm nay con lại càng vô cùng hạnh phúc khi được Đức Thế Tôn, được sư phụ, được bậc đạo sư trao truyền ngọn đăng này, ở giữa là trái tim, xung quanh sáu cánh của ngọn đèn đó là chúng con phải phá tan, phải nhiếp phục sáu căn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý.
Ngày hôm nay được duyên lành cũng là định mệnh, con nghĩ rằng với ngọn đèn này ở trong con được soi rọi về trí ngũ uẩn, màu hồng của bậc đạo sư, màu hồng từ trái tim của ngài, từ trái tim của sư phụ là năm cánh tiếp theo màu xanh của đồi núi Linh Quy Pháp Ấn, sáu cánh phía ngoài là màu xanh của biển, của Thành phố Nha Trang, của Đa Bảo Tự. Đây là một niềm hạnh phúc lớn lao cho con trong khóa tu tập này, con vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn, con vô cùng biết ơn bậc đạo sư, con vô cùng biết ơn sư phụ cùng quý thầy và quý chư hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con mời chú Tuấn.
Chú Tuấn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngưỡng bái bạch trên thượng tọa thầy Thích Minh Thành, đại đức thầy Thích Quảng Hoa và thầy Huệ cùng chư hiền trí có mặt trong buổi trà đàm ngày hôm nay. Thật hoan hỉ khi tối nay chư vị đã thử thách sau những cố gắng của tài hoa cùng quý hiền trí chuẩn bị một cái buổi trà đàm rất là long trọng rồi trời lại đổ một cơn mưa nhẹ, mát dịu. Với sự kiên định và nhiệt huyết của quý thầy cùng sự cố gắng của chư hiền trí thầy trò ta lại có một cái buổi thiền trà thật là hạnh phúc, thật là ấm cúng.
Chiều nay khi thấy trời chuyển mưa thầy Quảng Hoa có nói "Tuấn vào xin chư vị cho cái buổi pháp đàm không mưa" thì bạch quý thầy và quý hiền trí con vào con cũng thấp nhang con xin, còn sau này con mới kể lại thầy Hoa "dạ con không có xin trời đừng mưa mà con xin cho con một cái buổi trà đàm đúng như pháp". Khi con nói đến câu này thì châu thân con cũng rúng động và con thấy nó thực sự rất là màu nhiệm, rõ ràng một cơn mưa vừa là thử thách vừa là một sự hoàn mãn vừa là một cái dòng nước cam lồ, nó mát dịu từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho nên con cũng không biết nói gì hơn khi thầy nói con phát biểu cảm nghĩ thì con cũng xin chia sẻ một sự ngắn gọn là đầu tiên đó là sự trì ơn của con, của nơi Đa Bảo Tự này, nơi cái hoa viên này được thầy chiếu cố và quý hiền trí đến đây tu tập tạo nên một cái đạo tràng thật là trang nghiêm, thanh tịnh và phúc báu vô cùng, lợi lạc cho rất là nhiều.
Con nghĩ ngoài hữu tình và chúng sinh cũng đều được lợi lạc với cảm nghĩ của con là như vậy, đặc biệt rõ ràng rằng chúng ta tham dự cái có này thật là hạnh phúc, ai cũng hân hoan. Trên là con tri ơn quý thầy và quý hiền trí, sau là tri ơn thầy Quảng Hoa đã có những cái tâm huyết chuẩn bị rất chu đáo để cái buổi thiền trà chúng ta được trang nghiêm, thanh tịnh. Con xin đảnh lễ quý thầy và xin tri ơn quý thầy, xin cảm ơn quý hiền trí một lời tri ơn từ tận trái tim con. Mong rằng trong tương lai sẽ tiếp tục được những cái ngày, những khóa hạnh phúc như thế này, được gặp lại quý thầy và quý hiền trí. Sẵn cái dịp đây con cũng xin có một cái chia sẻ, đầu tiên con xin được dâng cúng dường lên tịnh tài và cái nụ trầm hương là đích thân anh ruột của con mua trầm ở núi về làm, không phải để bán chỉ để đốt và cúng dường quý thầy. Xin cho con được cung kính dâng lên thầy và quý hiền trí để mỗi người đều có những cái hương, nương vào cái hương trầm dâng lên Chư Phật. Dạ A-di-đà Phật cho con được phép ạ.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn, chư hiền, với một tâm nguyện chú mong muốn mỗi người được ba viên trầm biểu trưng cho hương giới, hương định và hương tuệ để tất cả chúng ta cùng nhau tăng thượng giới đức, thiền định và trí tuệ.
Dạ thưa giờ này chúng ta vừa dùng trà vừa phát biểu cảm nhận tu học một cách thân thiện, gần gũi, ấm áp và ngọt ngào trong đêm thiền trà cuối khóa. Mời tất cả chư tôn, chư hiền chúng ta dùng trà cùng nghe chia sẻ.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức cùng quý chư hiền, đệ tử con pháp danh là Hiền Đài. Lời đầu con xin được tri ân đến Đức Thế Tôn, con xin được tri ân đến giáo pháp ly tham tối thượng của ngài, con xin được tri ân trên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin được tri ân trên sư phụ. Sư phụ vì lòng tư mẫn đã luôn nhắc nhở chúng con hai chữ vô thường, giúp chúng con thấy khổ, thấm khổ, diệt khổ và thoát khổ để cho chúng con phải nhớ có thể ngày này, giờ này sẽ là ngày cuối của cuộc đời. Hãy nhớ mình sẽ chết và chết sẽ chắc chắn để chúng con không còn bám chấp thân này là ta, là của ta và tự ngã của ta.
Chúng con thật biết ơn sư phụ, những lúc tâm hỷ ngọt ngào thì sư phụ lại đem khổ thánh trí vào để luôn luôn nhắc nhở chúng con, giúp chúng con tinh tấn tu học. Những cái khối vô mình uẩn to lớn trong đầu con, con chưa đập tan nó, xin sư phụ đem thánh trí giúp con đập tan cái khối vô minh uẩn để cho con phá được năm triền cái, giúp con tinh tấn mỗi ngày.
Sư phụ ơi trưa nay sư phụ đã cúi xuống, quỳ xuống đưa cho chúng con những múi cam ngọt, giờ này con vẫn chưa hết cái cảm thọ đó. Khi con nhận múi cam mà con lại quên mất đi lời cảm ơn sư phụ, sư phụ cho con xin lễ sám hối và khi con nhận múi cam thì ý nói rằng là cái cam này chắc chua lắm nhưng mà con lại không ngờ rằng cái tình thương sư phụ đã để vào trong đó. Cho nên khi con ăn múi cam thì con mới cảm nhận được rằng cái tình thương của sư phụ thật bao la, những gì chua cay thì bậc đạo sư và sư phụ đã nếm trải, còn những gì ngọt ngào thì sư phụ đã ban cho chúng con.
Con cảm nhận được cái điều đó và con nhấp từng chút một, nó thấm động trong tâm con, nó ngọt ngào làm sao. Đến khi ăn hết múi cam con lại nhớ đến hai cái hạt này con sẽ trồng hai cái cây bồ đề vào trong tâm con, con sẽ nuôi dưỡng hai cái này, con sẽ cho hai cái này sẽ lớn mạnh và con sẽ cố gắng tu thân, tu tập tinh tấn để đền ơn Đức Thế Tôn, đền ơn bậc đạo sư và đền ơn sư phụ. Chỉ có cách đó thì con mới đền ơn được sư phụ ơi, sư phụ lúc nào cũng nghĩ đến chúng con nhưng mà sao cái tâm con cũng không hiểu, mỗi khi cứ gần sư phụ là con lại thấy sợ trong lòng. Mặc dù là con không run nhưng mà con vẫn thấy sợ, sư phụ hãy giúp con, khai sáng cho con để cho con ráng tu hơn để cho con tinh tấn mỗi ngày.
Sư phụ ơi con biết được cái lòng từ của sư phụ bao l, con cảm nhận được điều đó. Hôm nay đây trong buổi trà đàm này lúc thầy Quảng Hoa châm ngọn đèn cho con thì con cũng thấy được cái tình tương dạt dào, khi nghe Sư phụ nói về khổ thánh trí phá tan cái màn vô minh thì con đã nghĩ đến con dao thánh trí đã đâm cho con thủng cái đầu vô minh để cho con sáng lên và tinh tấn mỗi ngày. Hôm nay con cũng thật là hạnh phúc, mấy ngày nay con cảm nhận được cái sự vất vả của cô Hiền Thương và Hiền Hân, con cũng suy nghĩ sao con lại chưa làm được như vậy. Con xin biết ơn đến sư phụ, đến tất cả các bậc hiền trí, đến thầy Quảng Hoa cũng như thầy Thiện Huệ đã chỉ bảo cho chúng con những bài pháp bổ ích. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ trên thầy giáo thọ tôn kính, con kính đảnh lễ trên quý vị hiền trí. Thật hạnh phúc thay, trước hết con xin biết ơn sư phụ, biết ơn thầy giáo thọ, biết ơn các vị hiền trí đặc biệt là con kính biết ơn chú Tuấn rất là nhiều đã tạo nơi này để cho chúng con có cái nơi về để tu tập, để học hỏi, để tự sửa tâm của chúng con, đầy đủ điều kiện để có môi trường tốt để chúng con tu tập. Con đem hết lòng biết ơn chú Tuấn và những ngày qua sự tu tập của chúng con rất là lợi lạc, rất là hạnh phúc.
Công ơn thầy Quảng Hoa cũng rất là lớn, quan tâm chúng con rất là nhiều, từ món ăn phải dọn lên, nơi chỗ ngủ thầy cũng quan tâm, thầy hỏi thăm và tạo đủ điều kiện cho chúng con. Chúng con xin tri ơn thầy rất là nhiều và ba ngày qua chúng con tu tập với sự lợi lạc là cũng nhờ công lao của thầy Quảng Hoa và chú Tuấn và tất cả đạo tràng. Đây là niềm an lạc, hạnh phúc và cảm nhận dâng trào hạnh phúc, buổi trưa này là sư phụ cho chúng con mỗi một vị hiền trí một miếng cam là tượng trưng cho chúng con vị cam vị ngọt là tâm hiền để cho chúng con cố gắng sống trong tâm hiền, biết yêu thương lẫn nhau trong đạo tràng và trong gia đình và tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Vỏ cam là hương của đức hạnh, của bậc thánh, những hương này ngược gió khắp tung bay để cho chúng con được hưởng cái hương vị của chánh pháp và chúng con rất biết ơn và nhớ ơn, đền ơn Đức Thế Tôn, chúng con biết ơn và nhớ ơn bậc đạo sư biết ơn và nhớ ơn sư phụ, biết ơn và nhớ ơn quý thầy và tất cả các bậc hiền trí, Đây là những ngày tu tập con xin chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ Thích Minh Thành, con kính bạch thầy Quảng Hoa và thầy giáo thọ, con kính bạch tất cả các vị hiền trí có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Con thấy mình vô cùng may mắn và rất là nhiều phước báo mà con được có mặt trong khóa tu này, qua năm ngày con đến Nha Trang từ những ngày đầu bở ngỡ bước vào đạo tràng con được sư thầy dạy khai sáng và được các anh chị, các cô chú trong đạo tràng kèm cặp, chỉ bảo cho con từng ly từng tí và qua những ngày tu tập, được học pháp qua những lời dạy của sư phụ cũng như qua những thời pháp của thầy giáo thọ mà con dần dần khai mở.
Con xin tri ân tấm lòng bi mẫn của sư phụ cũng như thầy giáo thọ đã bao dung, đã nâng đỡ cho vợ chồng con và chính bữa trưa ngày hôm nay khi nghe thầy nói thầy chỉ dạy chúng con mà con cảm thấy tấm lòng bao la của thầy không thể nào diễn tả bằng lời được. Nó đã làm cho con rung động và cảm động vô cùng con không, con không biết diễn tả như thế nào nhưng con đã thấy nước mắt tự dưng cứ tuôn ra trong khi con không có buồn, con không có tủi, không thấy khổ nhưng con thấy hạnh phúc vô cùng vì con được may mắn để con về đây được gặp thầy, để được nghe pháp, để được khai mở, khai sáng.
Con tin rằng đi theo con đường chánh đạo chắc chắn sẽ đến được bến bờ thoát khổ và đặc biệt hơn nữa con cũng thấy vô cùng phước báo khi thầy đã quan tâm, chiếu cố đến gia đình con, tổ chức cho chúng con buổi lễ tri ân vô cùng cảm động và đầm ấm, cho con có cơ hội để nói lên những lời nói yêu thương, xin lỗi từ đáy lòng mà ít có khi nào con có dịp được thể hiện với mẹ cha, với chồng và con. Cảm thọ của con cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tất cả những hình bóng của thầy, của mẹ, của chồng, của quý hiền trí đã làm nhắc nhở con suy nghĩ sẽ cố gắng tu học để khỏi phụ công ơn của thầy, khỏi phụ không ơn của cha mẹ và của quý vị đồng tu đã giúp đỡ chúng con để được có buổi ngày hôm nay.
Con cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả tấm chân thành của quý sư đã lo cho chúng con, của chú Tuấn và đặc biệt là cô Hiền Hồng, cô Hiền Thương, hai vị đã không một chút nghỉ ngơi lo cho chúng con từng ly từng tí để có được những khóa tu toàn tâm toàn ý trọn vẹn và đạt nhiều lợi lạc. Con cũng xin sám hối những hành động chưa thật khiêm nhã, khiêm nhường, những cái tập khí xấu lâu nay con chưa sửa được đã làm cho quý thầy, quý vị hiền trí không vui hoặc cảm giác không dễ chịu. Con xin chân thành sám hối, con mong quý vị tha thứ cho con, con kính mong sư thầy yêu thương, bao dung và tha thứ cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô Hiền Hồng có muốn chia sẻ không?
Cô Hiền Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ người thầy đầy lòng từ bi quảng đại của chúng con, con kính bạch trên thầy giáo thọ, kính bạch trên thầy Quảng Hoa những người đã tận tụy vì chúng con trong những khóa tu trong năm ngày qua, con kính bạch các chư hiền, quý bạn hữu đồng tu đã đồng hành với con trong khóa tu này. Con kính thưa sư phụ thật là phước lành cho con khi được lần đầu tiên con tham gia khóa tu này một cái sự trải nghiệm ngoài biển mà con không biết là mình có cái nhân duyên gì đó mà được một cái sự thật là hạnh phúc vô bờ bến khi được ngồi thiền ngoài bãi biển.
Trong những ngày qua con tu học ở nơi đây thì con học được rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là khi con ngồi thiền ngoài biển con đã hiểu được câu "nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển" và con thấm cái câu này, con mới nhớ được là cái tâm con nó mới khai mở ra là biển này là cái biển nghiệp ở trong cái thân tứ đại của mình và biển nghiệp của mình là do sáu căn tiếp xúc sáu trần thành ra xúc, thọ ái sanh ra. Cho nên tạo ra nghiệp, một cái sự vận hành rất là logic và khi sư phụ cho chúng con những bài pháp về nghiệp quả để cảnh tỉnh cho chúng con biết cái nguyên nhân của khổ thì khi về đây biết được nguyên nhân của khổ, về đây để trải được những cái tâm thương, tâm hỷ để mình có động lực mình tu.
Trong ba ngày con tu tập ở nơi đây con rất là hạnh phúc, khung cảnh ở nơi đây rất là tuyệt vời với con, thanh tịnh và an lạc, bình yên. Con xin tri ơn chú Tuấn rất là nhiều, chú đã làm một cái công trình, một cái nơi tu tập như thế này con rất là mến mộ, ngưỡng mộ chú. Và bên cạnh đó thầy Quảng Hoa là một người đã tận tụy chăm sóc chúng con từ những cái cử ăn sáng, trưa, chiều và lo cho chúng con chỗ nghỉ chỗ ngơi. Con thấy mình rất là hạnh phúc và hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu chúng con được đãi một cái bữa tiệc mưa bằng pháp và bằng cái tình thương sư phụ đem đến cho chúng con một buổi tiệc mưa pháp đến nỗi ông trời cũng phải động lòng chiều nay, ông trời cũng hạnh phúc với chúng con nhưng sau đó thì trời quang mây tạnh trở lại để cho chúng con có một buổi pháp đàm cuối ngày này.
Con thật là biết ơn, thật là biết ơn rất nhiều và con xin tri ân sư phụ đã cho con có được một buổi trải nghiệm trong khóa tu này. Con xin tri ơn tất cả quý thầy và quý Hiền trí đã cùng tham gia với con trong khóa tu này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ giờ chư tôn, chư hiền được nhận quà từ quý thầy, quý chú, được đi tu cảnh trang nghiêm, thanh tịnh, chánh pháp diệu huyền, được tình thương ngọt ngào mà tu xong còn được cho quà nữa thì con xin mời những cánh tay từ bi của các thầy, các chú chăm sóc cho đàn em, cho đàn con.
Thầy Quảng Hoa: Thượng tọa ân sư đạo hiệu Thích Minh Thành và chúng con cũng cung kính đảnh lễ trên sư phụ của con tượng tọa đạo hiệu Thích Giác Mai trụ trì chùa Đa Bảo. Thật sự là nãy giờ con cũng nghiệm thấy cũng thiếu sót lớn bởi vì sư phụ con cũng còn trụ trì ở đây và là người khai sơn ở đây nên cũng mong là quý hiền trí mình cũng tác tưởng tới nương đức của quý ngài, và cũng thứ nữa là chúng con với niệm biết ơn từ những lời dạy của chư Phật, chư tổ và chúng con theo hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Chính vì điều này chúng con sống với đạo với lại tình thương của một người con Phật và quý Phật tử là những người tiếp nối sứ mệnh đó thì hôm nay cũng là buổi hoa đăng thiền trà và những cảm nhận để kết thúc những ngày khóa tu ở miền cát trắng này và ngày mai chắc là thượng tọa cho mọi người nếm thử cái vị nước biển của Nha Trang có còn mặn hay không.
Kính chúc cho quý hiền trí và chư tôn đức giáo thọ của mình thân luôn khỏe, tâm luôn an và những Phật sự của mình đi đến đâu cũng đều được thành tựu tốt đẹp và chính bản thân con cũng như là quý huynh đệ của con cũng rất là mong mỏi mình sẽ có những khóa tu thường xuyên. Nếu sau này chúng con chuẩn bị tốt hơn và có những cái bàn tính rõ hơn thì chúng con sẽ có những cái lịch rõ ràng với lại thượng tọa thì thượng Tọa cũng là vị giáo thọ dạy chúng con cũng ba năm Cao Đẳng và hôm nay lại được đồng duyên, đồng hạnh, đồng nguyện cùng thầy đã trở về trú xứ nơi đây để cùng có những cái khóa tu rất là cốt yếu và rất là cần thiết đối với quý Phật tử cũng như chính bản thân của chúng con.
Mong rằng với lại những trái khôi, trái bắp ôn lại một lần nữa trở về với tuổi thơ rồi cũng cho mọi người tác tưởng đến giống như là một buổi tiệc nhưng mà buổi tiệc trong đạo thì nó cũng khác hơn ngoài đời. Mình uống từng ngụm trà nhưng con thay thế trà bằng lá sâm Ngọc Linh để chúc cho mọi người luôn khỏe nên phải cung cấp những cái gì nó khỏe, nó tốt nhất. Bên cạnh đó có những cái trà dưỡng nhan của Đông y Khoa nhà con cũng tặng cho quý hiền trí để không có mất ngủ. Con nghĩ là với khung cảnh thân thương này chắc có lẽ ai cũng cảm nhận được nên con cũng xin dừng ở đây và cũng mong cho mọi người dùng miếng cho vui bởi vì thời lượng có hạn nên anh Tuấn phải xin phép về trước.
Dạ với tinh thần tốt đời đẹp đạo nên chúng con thật sự là ghi nhận, ghi nhận rất là lớn sự nỗ lực của quý hiền trí đã sắp xếp công việc rất là khoa học và phù hợp để cố gắng trọn vẹn những ngày tu ở đây. Thật sự đó là rất là khó đấy nhưng đã làm được cái điều này con nghĩ là những cái điều khác nó sẽ làm tốt hơn, cũng cầu mong chư vị tương tưởng. A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Tất cả chúng ta hướng tâm về hòa thượng viện chủ, chúng ta hướng tâm biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn đến ngài. Biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, biết bao nhiêu khó nhọc khai sơn phá thạch dựng lên đạo tràng, giờ chúng ta đang ngồi trong tình thương của ngài, từ tâm của ngài dầu ngài không có mặt ở tại đây, ngài ở bên thiền thất nhưng lòng từ của ngài luôn luôn lan tỏa đến chúng ta, bảo bọc chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta có được những giây phút, những ngày thật là an lạc, thật là thanh tịnh. Chúng ta hướng tâm lòng biết ơn, tri ơn đến ngài cùng chư tăng và tất cả chư vị ở tại nơi này.
Tâm biết ơn này tỏa
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
TRAO ĐÈN TRÍ TUỆ *
&
PHÁT BIỂU CẢM XÚC KẾT KHÓA TU
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính Bạch Đức Thế Tôn hôm nay tại Đa Bảo Sơn - Tuệ Giác Viên hàng đệ tử chúng con giờ này phủ phục trước Phật điện, một dạ chí thành kính bạch bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác. Sau ba ngày tu học viên mãn, bằng tất cả sự biết ơn, bằng tất cả tấm lòng nhớ ơn, chúng con xin cảm tạ ân đức cao dày của tam bảo, của chư hiền thánh tăng của tất cả ân đức cao dày của hòa thượng viện chủ, chư tôn đức tăng cùng tất cả chư vị nam nữ, cư sĩ hộ pháp, hôm nay là ngày viên mãn khóa tu, chúng con bằng tất cả tấm lòng tôn kính, chân thành, chân quý nhất, giờ phút này cúi mong oai đức từ bi tam bảo gia hộ cho tất cả chúng con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, thành tựu lòng tin bất động đối với thánh chúng, đầy đủ tất cả các giới hạnh.
Chúng con cúi nguyện ánh sáng trí tuệ vô tận của Đức Thế Tôn sẽ được tiếp truyền, sẽ được truyền trao, sẽ được truyền đăng tục diệm mãi mãi trong tim của tất cả người con Phật, trong tim của tất cả các bậc thánh đệ tử. Ngưỡng mong chánh pháp tối thượng này, thánh trí ngũ uẩn tối thượng này mãi mãi được chiếu sáng, mãi mãi được tỏa sáng, cháy sáng, bừng sáng, rực sáng trong vũ trụ đầy hôn ám và vô minh này. Nguyện hồi hướng công đức tu hành của tất cả chúng con cho chánh pháp được cửu trụ, được trường tồn, được sáng mãi ở thế gian tối tăm hôn ám này. Nguyện tất cả chúng sanh trong pháp giới đều thấm nhuần ân đức, đều thấm nhuần lợi lạc, an lạc trong chánh pháp hiền thiện, chân chánh, đại từ, đại bi tốt thượng an lạc này.
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Phật tử 1: Năm ngày qua quả là một phước báu nhân duyên đời đời kiếp kiếp cho con trong vòng luân hồi sanh tử này con được mở con mắt mù lòa, mở rộng trí tuệ từ bi và sự dũng mãnh, được Đức Thế Tôn, được bạc đạo sư và sư phụ đã truyền trao, rót vào tim của chúng con, rót vào trí tuệ, rót vào lòng dũng mãnh trong con cho con khắc sâu, khắc sâu, cắm sâu vào tim mình càng lúc lớn mạnh, tịnh tín bất động đối với Phật, đối với pháp đối, với tăng, đối với thánh giới. Càng lúc, càng lúc con càng tôn kính, càng trân quý từng giây phút, từng thời khắc một khi được sư phụ, khi được quý thầy hướng dẫn, chỉ dạy, yêu thương và truyền trao.
Nghiệp - tất cả mọi cái hiện nay chúng con đang sống là do nghiệp, do nhân đời trước. Khi hiểu nghiệp của đời sau như thế nào là do cái nhân đời này chúng con gieo, hiểu được điều đó con vô cùng hạnh phúc và cảm thấy mình được an nhiên, tự tại hơn vì đó là những cái mà mình phải chấp nhận với những cái mình đã làm trong cuộc sống, làm cho chúng con mong muốn được hướng thiện để mình không bị đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, được quý thầy là những vị tăng đầy đủ diệu hạnh, trực hạnh, chơn lý hạnh và ứng lý hạnh, là những học trò xuất sắc của Đức Thế Tôn.
Chúng con vô cùng, vô cùng biết ơn tấm lòng của sư phụ khi làm sáng tỏ trong chúng con, đập tan vô minh trong chúng con đó là biết và nhận thức rõ về tứ diệu đế, nhận diện ngũ uẩn từng bước để nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si bằng cách thực hành những điều phước thiện, tu tập giới, định, tuệ, thực hành từ, bi, hỷ, xả. Con vô cùng biết ơn sư phụ đã làm rõ trong chúng con, trong con bi, trí, dũng, tâm từ, tâm thương, tâm hỷ, tâm xả, diệt ngã và tâm hiền. Hôm nay con lại càng vô cùng hạnh phúc khi được Đức Thế Tôn, được sư phụ, được bậc đạo sư trao truyền ngọn đăng này, ở giữa là trái tim, xung quanh sáu cánh của ngọn đèn đó là chúng con phải phá tan, phải nhiếp phục sáu căn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý.
Ngày hôm nay được duyên lành cũng là định mệnh, con nghĩ rằng với ngọn đèn này ở trong con được soi rọi về trí ngũ uẩn, màu hồng của bậc đạo sư, màu hồng từ trái tim của ngài, từ trái tim của sư phụ là năm cánh tiếp theo màu xanh của đồi núi Linh Quy Pháp Ấn, sáu cánh phía ngoài là màu xanh của biển, của Thành phố Nha Trang, của Đa Bảo Tự. Đây là một niềm hạnh phúc lớn lao cho con trong khóa tu tập này, con vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn, con vô cùng biết ơn bậc đạo sư, con vô cùng biết ơn sư phụ cùng quý thầy và quý chư hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con mời chú Tuấn.
Chú Tuấn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngưỡng bái bạch trên thượng tọa thầy Thích Minh Thành, đại đức thầy Thích Quảng Hoa và thầy Huệ cùng chư hiền trí có mặt trong buổi trà đàm ngày hôm nay. Thật hoan hỉ khi tối nay chư vị đã thử thách sau những cố gắng của tài hoa cùng quý hiền trí chuẩn bị một cái buổi trà đàm rất là long trọng rồi trời lại đổ một cơn mưa nhẹ, mát dịu. Với sự kiên định và nhiệt huyết của quý thầy cùng sự cố gắng của chư hiền trí thầy trò ta lại có một cái buổi thiền trà thật là hạnh phúc, thật là ấm cúng.
Chiều nay khi thấy trời chuyển mưa thầy Quảng Hoa có nói "Tuấn vào xin chư vị cho cái buổi pháp đàm không mưa" thì bạch quý thầy và quý hiền trí con vào con cũng thấp nhang con xin, còn sau này con mới kể lại thầy Hoa "dạ con không có xin trời đừng mưa mà con xin cho con một cái buổi trà đàm đúng như pháp". Khi con nói đến câu này thì châu thân con cũng rúng động và con thấy nó thực sự rất là màu nhiệm, rõ ràng một cơn mưa vừa là thử thách vừa là một sự hoàn mãn vừa là một cái dòng nước cam lồ, nó mát dịu từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho nên con cũng không biết nói gì hơn khi thầy nói con phát biểu cảm nghĩ thì con cũng xin chia sẻ một sự ngắn gọn là đầu tiên đó là sự trì ơn của con, của nơi Đa Bảo Tự này, nơi cái hoa viên này được thầy chiếu cố và quý hiền trí đến đây tu tập tạo nên một cái đạo tràng thật là trang nghiêm, thanh tịnh và phúc báu vô cùng, lợi lạc cho rất là nhiều.
Con nghĩ ngoài hữu tình và chúng sinh cũng đều được lợi lạc với cảm nghĩ của con là như vậy, đặc biệt rõ ràng rằng chúng ta tham dự cái có này thật là hạnh phúc, ai cũng hân hoan. Trên là con tri ơn quý thầy và quý hiền trí, sau là tri ơn thầy Quảng Hoa đã có những cái tâm huyết chuẩn bị rất chu đáo để cái buổi thiền trà chúng ta được trang nghiêm, thanh tịnh. Con xin đảnh lễ quý thầy và xin tri ơn quý thầy, xin cảm ơn quý hiền trí một lời tri ơn từ tận trái tim con. Mong rằng trong tương lai sẽ tiếp tục được những cái ngày, những khóa hạnh phúc như thế này, được gặp lại quý thầy và quý hiền trí. Sẵn cái dịp đây con cũng xin có một cái chia sẻ, đầu tiên con xin được dâng cúng dường lên tịnh tài và cái nụ trầm hương là đích thân anh ruột của con mua trầm ở núi về làm, không phải để bán chỉ để đốt và cúng dường quý thầy. Xin cho con được cung kính dâng lên thầy và quý hiền trí để mỗi người đều có những cái hương, nương vào cái hương trầm dâng lên Chư Phật. Dạ A-di-đà Phật cho con được phép ạ.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn, chư hiền, với một tâm nguyện chú mong muốn mỗi người được ba viên trầm biểu trưng cho hương giới, hương định và hương tuệ để tất cả chúng ta cùng nhau tăng thượng giới đức, thiền định và trí tuệ.
Dạ thưa giờ này chúng ta vừa dùng trà vừa phát biểu cảm nhận tu học một cách thân thiện, gần gũi, ấm áp và ngọt ngào trong đêm thiền trà cuối khóa. Mời tất cả chư tôn, chư hiền chúng ta dùng trà cùng nghe chia sẻ.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức cùng quý chư hiền, đệ tử con pháp danh là Hiền Đài. Lời đầu con xin được tri ân đến Đức Thế Tôn, con xin được tri ân đến giáo pháp ly tham tối thượng của ngài, con xin được tri ân trên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin được tri ân trên sư phụ. Sư phụ vì lòng tư mẫn đã luôn nhắc nhở chúng con hai chữ vô thường, giúp chúng con thấy khổ, thấm khổ, diệt khổ và thoát khổ để cho chúng con phải nhớ có thể ngày này, giờ này sẽ là ngày cuối của cuộc đời. Hãy nhớ mình sẽ chết và chết sẽ chắc chắn để chúng con không còn bám chấp thân này là ta, là của ta và tự ngã của ta.
Chúng con thật biết ơn sư phụ, những lúc tâm hỷ ngọt ngào thì sư phụ lại đem khổ thánh trí vào để luôn luôn nhắc nhở chúng con, giúp chúng con tinh tấn tu học. Những cái khối vô mình uẩn to lớn trong đầu con, con chưa đập tan nó, xin sư phụ đem thánh trí giúp con đập tan cái khối vô minh uẩn để cho con phá được năm triền cái, giúp con tinh tấn mỗi ngày.
Sư phụ ơi trưa nay sư phụ đã cúi xuống, quỳ xuống đưa cho chúng con những múi cam ngọt, giờ này con vẫn chưa hết cái cảm thọ đó. Khi con nhận múi cam mà con lại quên mất đi lời cảm ơn sư phụ, sư phụ cho con xin lễ sám hối và khi con nhận múi cam thì ý nói rằng là cái cam này chắc chua lắm nhưng mà con lại không ngờ rằng cái tình thương sư phụ đã để vào trong đó. Cho nên khi con ăn múi cam thì con mới cảm nhận được rằng cái tình thương của sư phụ thật bao la, những gì chua cay thì bậc đạo sư và sư phụ đã nếm trải, còn những gì ngọt ngào thì sư phụ đã ban cho chúng con.
Con cảm nhận được cái điều đó và con nhấp từng chút một, nó thấm động trong tâm con, nó ngọt ngào làm sao. Đến khi ăn hết múi cam con lại nhớ đến hai cái hạt này con sẽ trồng hai cái cây bồ đề vào trong tâm con, con sẽ nuôi dưỡng hai cái này, con sẽ cho hai cái này sẽ lớn mạnh và con sẽ cố gắng tu thân, tu tập tinh tấn để đền ơn Đức Thế Tôn, đền ơn bậc đạo sư và đền ơn sư phụ. Chỉ có cách đó thì con mới đền ơn được sư phụ ơi, sư phụ lúc nào cũng nghĩ đến chúng con nhưng mà sao cái tâm con cũng không hiểu, mỗi khi cứ gần sư phụ là con lại thấy sợ trong lòng. Mặc dù là con không run nhưng mà con vẫn thấy sợ, sư phụ hãy giúp con, khai sáng cho con để cho con ráng tu hơn để cho con tinh tấn mỗi ngày.
Sư phụ ơi con biết được cái lòng từ của sư phụ bao l, con cảm nhận được điều đó. Hôm nay đây trong buổi trà đàm này lúc thầy Quảng Hoa châm ngọn đèn cho con thì con cũng thấy được cái tình tương dạt dào, khi nghe Sư phụ nói về khổ thánh trí phá tan cái màn vô minh thì con đã nghĩ đến con dao thánh trí đã đâm cho con thủng cái đầu vô minh để cho con sáng lên và tinh tấn mỗi ngày. Hôm nay con cũng thật là hạnh phúc, mấy ngày nay con cảm nhận được cái sự vất vả của cô Hiền Thương và Hiền Hân, con cũng suy nghĩ sao con lại chưa làm được như vậy. Con xin biết ơn đến sư phụ, đến tất cả các bậc hiền trí, đến thầy Quảng Hoa cũng như thầy Thiện Huệ đã chỉ bảo cho chúng con những bài pháp bổ ích. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ trên thầy giáo thọ tôn kính, con kính đảnh lễ trên quý vị hiền trí. Thật hạnh phúc thay, trước hết con xin biết ơn sư phụ, biết ơn thầy giáo thọ, biết ơn các vị hiền trí đặc biệt là con kính biết ơn chú Tuấn rất là nhiều đã tạo nơi này để cho chúng con có cái nơi về để tu tập, để học hỏi, để tự sửa tâm của chúng con, đầy đủ điều kiện để có môi trường tốt để chúng con tu tập. Con đem hết lòng biết ơn chú Tuấn và những ngày qua sự tu tập của chúng con rất là lợi lạc, rất là hạnh phúc.
Công ơn thầy Quảng Hoa cũng rất là lớn, quan tâm chúng con rất là nhiều, từ món ăn phải dọn lên, nơi chỗ ngủ thầy cũng quan tâm, thầy hỏi thăm và tạo đủ điều kiện cho chúng con. Chúng con xin tri ơn thầy rất là nhiều và ba ngày qua chúng con tu tập với sự lợi lạc là cũng nhờ công lao của thầy Quảng Hoa và chú Tuấn và tất cả đạo tràng. Đây là niềm an lạc, hạnh phúc và cảm nhận dâng trào hạnh phúc, buổi trưa này là sư phụ cho chúng con mỗi một vị hiền trí một miếng cam là tượng trưng cho chúng con vị cam vị ngọt là tâm hiền để cho chúng con cố gắng sống trong tâm hiền, biết yêu thương lẫn nhau trong đạo tràng và trong gia đình và tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Vỏ cam là hương của đức hạnh, của bậc thánh, những hương này ngược gió khắp tung bay để cho chúng con được hưởng cái hương vị của chánh pháp và chúng con rất biết ơn và nhớ ơn, đền ơn Đức Thế Tôn, chúng con biết ơn và nhớ ơn bậc đạo sư biết ơn và nhớ ơn sư phụ, biết ơn và nhớ ơn quý thầy và tất cả các bậc hiền trí, Đây là những ngày tu tập con xin chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ Thích Minh Thành, con kính bạch thầy Quảng Hoa và thầy giáo thọ, con kính bạch tất cả các vị hiền trí có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Con thấy mình vô cùng may mắn và rất là nhiều phước báo mà con được có mặt trong khóa tu này, qua năm ngày con đến Nha Trang từ những ngày đầu bở ngỡ bước vào đạo tràng con được sư thầy dạy khai sáng và được các anh chị, các cô chú trong đạo tràng kèm cặp, chỉ bảo cho con từng ly từng tí và qua những ngày tu tập, được học pháp qua những lời dạy của sư phụ cũng như qua những thời pháp của thầy giáo thọ mà con dần dần khai mở.
Con xin tri ân tấm lòng bi mẫn của sư phụ cũng như thầy giáo thọ đã bao dung, đã nâng đỡ cho vợ chồng con và chính bữa trưa ngày hôm nay khi nghe thầy nói thầy chỉ dạy chúng con mà con cảm thấy tấm lòng bao la của thầy không thể nào diễn tả bằng lời được. Nó đã làm cho con rung động và cảm động vô cùng con không, con không biết diễn tả như thế nào nhưng con đã thấy nước mắt tự dưng cứ tuôn ra trong khi con không có buồn, con không có tủi, không thấy khổ nhưng con thấy hạnh phúc vô cùng vì con được may mắn để con về đây được gặp thầy, để được nghe pháp, để được khai mở, khai sáng.
Con tin rằng đi theo con đường chánh đạo chắc chắn sẽ đến được bến bờ thoát khổ và đặc biệt hơn nữa con cũng thấy vô cùng phước báo khi thầy đã quan tâm, chiếu cố đến gia đình con, tổ chức cho chúng con buổi lễ tri ân vô cùng cảm động và đầm ấm, cho con có cơ hội để nói lên những lời nói yêu thương, xin lỗi từ đáy lòng mà ít có khi nào con có dịp được thể hiện với mẹ cha, với chồng và con. Cảm thọ của con cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tất cả những hình bóng của thầy, của mẹ, của chồng, của quý hiền trí đã làm nhắc nhở con suy nghĩ sẽ cố gắng tu học để khỏi phụ công ơn của thầy, khỏi phụ không ơn của cha mẹ và của quý vị đồng tu đã giúp đỡ chúng con để được có buổi ngày hôm nay.
Con cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả tấm chân thành của quý sư đã lo cho chúng con, của chú Tuấn và đặc biệt là cô Hiền Hồng, cô Hiền Thương, hai vị đã không một chút nghỉ ngơi lo cho chúng con từng ly từng tí để có được những khóa tu toàn tâm toàn ý trọn vẹn và đạt nhiều lợi lạc. Con cũng xin sám hối những hành động chưa thật khiêm nhã, khiêm nhường, những cái tập khí xấu lâu nay con chưa sửa được đã làm cho quý thầy, quý vị hiền trí không vui hoặc cảm giác không dễ chịu. Con xin chân thành sám hối, con mong quý vị tha thứ cho con, con kính mong sư thầy yêu thương, bao dung và tha thứ cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô Hiền Hồng có muốn chia sẻ không?
Cô Hiền Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ người thầy đầy lòng từ bi quảng đại của chúng con, con kính bạch trên thầy giáo thọ, kính bạch trên thầy Quảng Hoa những người đã tận tụy vì chúng con trong những khóa tu trong năm ngày qua, con kính bạch các chư hiền, quý bạn hữu đồng tu đã đồng hành với con trong khóa tu này. Con kính thưa sư phụ thật là phước lành cho con khi được lần đầu tiên con tham gia khóa tu này một cái sự trải nghiệm ngoài biển mà con không biết là mình có cái nhân duyên gì đó mà được một cái sự thật là hạnh phúc vô bờ bến khi được ngồi thiền ngoài bãi biển.
Trong những ngày qua con tu học ở nơi đây thì con học được rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là khi con ngồi thiền ngoài biển con đã hiểu được câu "nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển" và con thấm cái câu này, con mới nhớ được là cái tâm con nó mới khai mở ra là biển này là cái biển nghiệp ở trong cái thân tứ đại của mình và biển nghiệp của mình là do sáu căn tiếp xúc sáu trần thành ra xúc, thọ ái sanh ra. Cho nên tạo ra nghiệp, một cái sự vận hành rất là logic và khi sư phụ cho chúng con những bài pháp về nghiệp quả để cảnh tỉnh cho chúng con biết cái nguyên nhân của khổ thì khi về đây biết được nguyên nhân của khổ, về đây để trải được những cái tâm thương, tâm hỷ để mình có động lực mình tu.
Trong ba ngày con tu tập ở nơi đây con rất là hạnh phúc, khung cảnh ở nơi đây rất là tuyệt vời với con, thanh tịnh và an lạc, bình yên. Con xin tri ơn chú Tuấn rất là nhiều, chú đã làm một cái công trình, một cái nơi tu tập như thế này con rất là mến mộ, ngưỡng mộ chú. Và bên cạnh đó thầy Quảng Hoa là một người đã tận tụy chăm sóc chúng con từ những cái cử ăn sáng, trưa, chiều và lo cho chúng con chỗ nghỉ chỗ ngơi. Con thấy mình rất là hạnh phúc và hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu chúng con được đãi một cái bữa tiệc mưa bằng pháp và bằng cái tình thương sư phụ đem đến cho chúng con một buổi tiệc mưa pháp đến nỗi ông trời cũng phải động lòng chiều nay, ông trời cũng hạnh phúc với chúng con nhưng sau đó thì trời quang mây tạnh trở lại để cho chúng con có một buổi pháp đàm cuối ngày này.
Con thật là biết ơn, thật là biết ơn rất nhiều và con xin tri ân sư phụ đã cho con có được một buổi trải nghiệm trong khóa tu này. Con xin tri ơn tất cả quý thầy và quý Hiền trí đã cùng tham gia với con trong khóa tu này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ giờ chư tôn, chư hiền được nhận quà từ quý thầy, quý chú, được đi tu cảnh trang nghiêm, thanh tịnh, chánh pháp diệu huyền, được tình thương ngọt ngào mà tu xong còn được cho quà nữa thì con xin mời những cánh tay từ bi của các thầy, các chú chăm sóc cho đàn em, cho đàn con.
Thầy Quảng Hoa: Thượng tọa ân sư đạo hiệu Thích Minh Thành và chúng con cũng cung kính đảnh lễ trên sư phụ của con tượng tọa đạo hiệu Thích Giác Mai trụ trì chùa Đa Bảo. Thật sự là nãy giờ con cũng nghiệm thấy cũng thiếu sót lớn bởi vì sư phụ con cũng còn trụ trì ở đây và là người khai sơn ở đây nên cũng mong là quý hiền trí mình cũng tác tưởng tới nương đức của quý ngài, và cũng thứ nữa là chúng con với niệm biết ơn từ những lời dạy của chư Phật, chư tổ và chúng con theo hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Chính vì điều này chúng con sống với đạo với lại tình thương của một người con Phật và quý Phật tử là những người tiếp nối sứ mệnh đó thì hôm nay cũng là buổi hoa đăng thiền trà và những cảm nhận để kết thúc những ngày khóa tu ở miền cát trắng này và ngày mai chắc là thượng tọa cho mọi người nếm thử cái vị nước biển của Nha Trang có còn mặn hay không.
Kính chúc cho quý hiền trí và chư tôn đức giáo thọ của mình thân luôn khỏe, tâm luôn an và những Phật sự của mình đi đến đâu cũng đều được thành tựu tốt đẹp và chính bản thân con cũng như là quý huynh đệ của con cũng rất là mong mỏi mình sẽ có những khóa tu thường xuyên. Nếu sau này chúng con chuẩn bị tốt hơn và có những cái bàn tính rõ hơn thì chúng con sẽ có những cái lịch rõ ràng với lại thượng tọa thì thượng Tọa cũng là vị giáo thọ dạy chúng con cũng ba năm Cao Đẳng và hôm nay lại được đồng duyên, đồng hạnh, đồng nguyện cùng thầy đã trở về trú xứ nơi đây để cùng có những cái khóa tu rất là cốt yếu và rất là cần thiết đối với quý Phật tử cũng như chính bản thân của chúng con.
Mong rằng với lại những trái khôi, trái bắp ôn lại một lần nữa trở về với tuổi thơ rồi cũng cho mọi người tác tưởng đến giống như là một buổi tiệc nhưng mà buổi tiệc trong đạo thì nó cũng khác hơn ngoài đời. Mình uống từng ngụm trà nhưng con thay thế trà bằng lá sâm Ngọc Linh để chúc cho mọi người luôn khỏe nên phải cung cấp những cái gì nó khỏe, nó tốt nhất. Bên cạnh đó có những cái trà dưỡng nhan của Đông y Khoa nhà con cũng tặng cho quý hiền trí để không có mất ngủ. Con nghĩ là với khung cảnh thân thương này chắc có lẽ ai cũng cảm nhận được nên con cũng xin dừng ở đây và cũng mong cho mọi người dùng miếng cho vui bởi vì thời lượng có hạn nên anh Tuấn phải xin phép về trước.
Dạ với tinh thần tốt đời đẹp đạo nên chúng con thật sự là ghi nhận, ghi nhận rất là lớn sự nỗ lực của quý hiền trí đã sắp xếp công việc rất là khoa học và phù hợp để cố gắng trọn vẹn những ngày tu ở đây. Thật sự đó là rất là khó đấy nhưng đã làm được cái điều này con nghĩ là những cái điều khác nó sẽ làm tốt hơn, cũng cầu mong chư vị tương tưởng. A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Tất cả chúng ta hướng tâm về hòa thượng viện chủ, chúng ta hướng tâm biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn đến ngài. Biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, biết bao nhiêu khó nhọc khai sơn phá thạch dựng lên đạo tràng, giờ chúng ta đang ngồi trong tình thương của ngài, từ tâm của ngài dầu ngài không có mặt ở tại đây, ngài ở bên thiền thất nhưng lòng từ của ngài luôn luôn lan tỏa đến chúng ta, bảo bọc chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta có được những giây phút, những ngày thật là an lạc, thật là thanh tịnh. Chúng ta hướng tâm lòng biết ơn, tri ơn đến ngài cùng chư tăng và tất cả chư vị ở tại nơi này.
Tâm biết ơn này tỏa
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.