Thiền Biết Ơn - Cha Mẹ & Vợ Chồng (28.08. 2024)
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN
CHA MẸ & VỢ CHỒNG (28.08. 2024)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Hãy nâng niu bàn chân chai sần này, mua gánh bán bưng, buôn tảo bán tần, đi khắp tất cả mọi nơi đem lại chén cơm manh áo, đồng tiền bát gạo cho con. Hai con cúi đầu xuống, đặt trán mình lên bàn chân mẹ, hãy cảm nhận cả hình hài này, cả thân xác này, cả trái tim, tâm hồn này là vì ai, là vì ai. Giây phút này các con có biết mẹ rất hạnh phúc, khoảnh khắc này là sự ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mình, là nguồn an ủi trong kiếp nhân sinh này. Hai con hãy ngẩng lên và ôm mẹ đi, cảm nhận sự ấm áp này, sự yêu thương này, cảm nhận được tình yêu thương này.
Nay mắt mẹ không thấy rõ nữa, tai mẹ đã lãng rồi, lưng còng tóc bạc, da nhăn gối mỏi, tất cả tình thương, tấc cả sự hy sinh đều trao gửi hết cho con, giờ phút này các con thật ngọt ngào, thật là hiếu thảo, thật là hạnh phúc và mẹ cũng thật là hạnh phúc dạt dào. Giờ này các con hãy quỳ thẳng, chắp tay hướng về mẹ và hãy hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã làm cho con và cảm ơn mẹ, xin lỗi mẹ.
Con gái 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy cùng các bậc hiền trí có mặt trong buổi lễ tri ân ngày hôm nay. Con rất là may mắn khi được đến nơi này và cùng chồng, cùng mẹ đến đây và có mặt trong buổi lễ tri ân đầy ý nghĩa này. Đầu tiên con xin gửi lời kính biết ơn đến mẹ đã tin tưởng, đã đồng hành, đi cùng vợ chồng con từ ngày con làm dâu về nhà mẹ. Mẹ rất yêu thương và coi con như là con của mẹ, chưa bao giờ la mắng gì, con thấy con rất là có phước.
Nhân ngày hôm nay là một dịp con mới có cơ hội nói lên lòng biết ơn, biết ơn má đã sinh ra chồng con, một người tuyệt vời, nuôi nấng, dạy bảo anh ấy nên người và thương yêu con. Và ba má cũng thương yêu con như là con, bao dung che chở mà con chưa một lần nói lên điều này mặc dù cũng biết ơn nhưng cũng để trong tâm thôi. Trong cuộc sống có những lúc vô tình hay cố ý con đã làm cho má bị buồn, bị tổn thương, xin má rộng từng tha thứ cho con để con được bình an, con biết ơn má rất nhiều. Con cầu nguyện cho má được mạnh khỏe, thân tâm an lạc và tinh tấn trên con đường chánh đạo hết báo thân này, má sống hiện tại thật sự khỏe mạnh và an lạc, nếu hết báo thân này má được sanh về tây phương cực lạc như ước nguyện của má. A-di-đà Phật, con cảm ơn má.
Con trai 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy và con kính bạch các chư hiền, con rất là xúc động và biết ơn sư phụ đã tổ chức khóa thiền biết ơn đến cha, đến mẹ sinh thần của ngày hôm nay để con có cơ hội được tri ân và biết ơn người mẹ đã sinh ra con ở hiện tiền trong đời này, đó là mẹ của con đang ngồi trước mặt con. Con rất là biết ơn và con cũng biết ơn tất cả những duyên lành, sư phụ, thầy và tất cả bậc hiền ở đây cũng có thể là cha mẹ của con nhiều đời nhiều kiếp trước nên con mới có nhân duyên được ngồi ở đây.
Con rất là biết ơn mẹ đã sinh con ra và con tưởng tượng một người mẹ, hai vợ chồng con chỉ sinh một đứa con thôi mà đã vất vả tảo tần, còn với mẹ sinh ra mười một người anh chị em chúng con là con biết cái nỗi khổ gấp bao nhiêu lần và quan trọng nhất là mẹ đã tạo con ra trên cuộc đời này, để con mới có cơ hội ngày hôm nay ngồi ở đây để được sư phụ giáo huấn, chỉ bảo để biết con đường chánh đạo. Con biết ơn mẹ đã sinh ra con, trong lúc con hiện tiền ở trước mặt mẹ cho dù mẹ con không có cái gì là xích mích lớn nhưng dù vô tình hay là cố ý gì đó mà con đã làm má tổn thương, ba đã tổn thương thì con kính mong ba cũng tha thứ cho con, má tha thứ cho con. Con xin nguyện lúc từ ngày hôm nay trở đi con luôn luôn trân quý những cái giây phút hiện tại luôn luôn có má ở bên cạnh để con được đền đáp một chút nào đó mà không phụ lòng đến má đã sinh ra con trên cuộc đời này.
Dạ và cho con vạn lần xin lỗi má, có những cái gì đó con làm tổn thương đến má thì má xin hỷ xả cho con. Dạ con biết ơn má vô cùng và một lần nữa con biết ơn sư phụ, biết ơn cái duyên lành hôm nay để giúp cho con có cơ hội giãi bày. Con kính biết ơn.
Sư Phụ: Cô chú quỳ chắp tay nghe mẹ dạy. Mẹ có vài lời đến các con, mẹ mong muốn gì ở con.
Mẹ: Con xin cảm ơn thầy, thầy ra điều kiện cho con lên xin lỗi má, con cũng không biết bao nhiêu thầy. Nam mô A-di-đà Phật. Má khuyên con đến nay thì con cố gắng lo làm lo ăn, mạnh khỏe, má cũng không có cái gì với con, hai con không có làm gì má giận hết.
Sư Phụ: Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời làm mẹ cũng là những cảm giác ngọt ngào nhất của những người làm con. Mẹ năm nay đã tám mươi bốn tuổi, đã vượt qua tuổi thất thập tuổi lai hy.
Kính bạch chư tôn và chư hiền giờ phút này là những giây phút ngọt ngào nhất, chúng ta hãy hướng tâm về cha mẹ của mình, bằng tất cả tấm lòng của mình, tuy cha mẹ không có mặt ở đây nhưng chúng ta gửi đến cha mẹ như đang hiện tại ở nơi này. Hãy gửi bằng tất cả tình thương của mình đến cha mẹ và chắc chắn cha mẹ sẽ cảm nhận được những cảm giác ngọt ngào này, hiếu thảo này. Xin mời các vị mới trong đạo tràng giờ phút này hãy gửi đến cha mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính sư phụ và các hiền trí ở đây và quý thầy. Cha mẹ con thì đã mất lâu rồi, con thấy cô chú này cõng mẹ, con nhớ mẹ, nói chung con có hiếu với cha mẹ nhưng mà con không có được làm như chú này để đền ơn đáp nghĩa cho mẹ con, con không được nói những lời ngọt nào cho cha mẹ con nghe. Con thấy chú này rất được hạnh phúc, được cha mẹ còn, được sư phụ giúp đỡ nói lên những lời tạ ơn nhưng mà lúc nãy trong lòng con, con cũng nói trong lòng với cha mẹ của con đã mất "cha mẹ ơi xưa con còn trẻ, con có làm gì lỗi lầm hay là sơ xuất nói những lời gì cho mẹ không được vui, mẹ tha lỗi cho con". Con rất biết ơn cha mẹ, con xin hết.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, con kính các vị hiền trí, con pháp danh là Hiền Nhã. Hiện tại con còn đủ cha, đủ mẹ, con biết ơn sư phụ vì đã tạo cho con cái nhân duyên rất là lớn, nhân duyên lành này con được dự ba buổi thiền biết ơn nhưng mà con rất là xúc động. Con thì ít có cảm xúc, cảm xúc con hay giấu trong lòng nhưng mà đến những buổi thiền biết ơn thì cái cảm xúc con nó dâng trào tại vì con có nhiều lỗi lầm với cha với mẹ đời hiện tại. Nhân đây con cũng xin sám hối nhiều đời nhiều kiếp con có làm lỗi lầm gì với cha mẹ đời quá khứ và cái lỗi lầm vô tình hay cố ý làm tổn thương cha mẹ đời hiện tại con cũng xin sám hối với cha mẹ, xin cha mẹ tha thứ lỗi lầm vì ngu si, vì dục, tham, ái con đã tạo ra những lỗi lầm với cha mẹ. Con ngàn lần xin lỗi cha mẹ, con biết ơn cha mẹ đã sinh ra con để con có được nhân duyên lành này, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy giáo thọ và kính các vị hiền sĩ. Con kính thưa sư phụ bản thân con tên là Diệu Kim, con được bảy mươi hai tuổi, cha con đã qua đời lúc sáu mươi bốn tuổi và mẹ con hôm nay là chín mươi bốn tuổi và mẹ con cũng được may mắn khỏe mạnh, đi đứng tốt và minh mẫn. Mẹ con cũng biết tu học Phật pháp, hướng về Phật pháp và làm những điều thiện của Phật pháp, con xin bạch sư phụ trong cuộc đời của con, con là một người con trong gia đình, con không có lập gia đình, con độc thân cũng nhờ đó mà con có điều kiện được đi học tương đối cũng tạm đủ và lớn lên ra trường con cũng được đi làm trọn vẹn cho đến khi con nghỉ hưu, hiện tại con cũng được hưởng lương bỏng tốt.
Trong gia đình con cũng được may mắn, nhờ con không có vướng bận gia đình thành ra trong gia đình con cũng được quán xuyến, thương yêu cha mẹ và các em và con thấy đó là cũng một cái hạnh phúc của con, một cái phước báo của con. Nhưng con cũng có cái không được may mắn là con giác ngộ Phật pháp hơi muộn mà hôm nay cảm nhận của con đến đây được ba hôm con thật vô cùng, vô cùng khâm phục cái tinh thần của quý thầy, quý sư phụ đã giáo dục chúng con rất là tận tường, rất là chi ly.
Con kính thưa quý thầy mặc dầu tuổi con có lớn, sự tiếp thu con có nhận được nhưng mà nó không lưu giữ được, nhưng con hứa cố gắng sẽ theo quý thầy theo đạo pháp của Phật - Thế Tôn để tu cho đến cuối đời mình để thân tâm được an lạc và gia đình được hạnh phúc. Con vô cùng biết ơn và mang ơn quý thầy đã tạo điều kiện cho chúng con tu học rất là hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Một lần nữa con kính cảm ơn sư phụ, thầy giáo thọ và tất cả những thiện tri thức đã có công lao, dầu ít dầu nhiều, dầu trực tiếp, dầu gián tiếp đã lo cho đạo tràng mọi thứ để đạo tràng được tu học tốt. Con xin cảm ơn ân đức này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Giờ này chúng ta thực tập thiền biết ơn vợ chồng với nhau, mời cô chú bước lên hai người quỳ đối diện với nhau. Chúng ta hồi tưởng lại những ân nghĩa, ân tình từ ngày mình mới quen cho đến sống chung với nhau. Giờ này hãy làm tất cả tấm lòng bị ơn của mình cảm ơn với nhau và xin lỗi với nhau, hướng nguyện với nhau từ nay về sau sống như thế nào để cùng tu tập hạnh phúc trong chánh pháp. Mời cô chia sẻ.
Người vợ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch sư phụ tôn kính, con kính thưa quý thầy, kính thưa quý vị đồng tu. Hôm nay một lần nữa con thấy mình thật là có đủ phước báo được thầy quan tâm, tạo những cái buổi tri ân ngày hôm nay để con có dịp nói lên những lời từ đáy lòng con với mẹ chồng và với chồng con. Con và anh quen nhau từ năm 1994 là ba mươi năm nhưng đối với con tình cảm vẫn như những ngày đầu và chồng con rất thương yêu con, ngày càng thương yêu nhiều hơn, không có gì thay đổi và con thấy mình thật sự là nhiều phước.
Em biết ơn anh đã thương yêu, bao dung những lúc em cũng có những cái gai góc, cái sự không dễ thương, không có những lời nói ái ngữ đã làm anh bị tổn thương. Có đôi lúc có sự thiếu tôn trọng rồi em nhận ra và em cũng đã tự sám hối, tuy nhiên dù vô tình hay cố ý thì cũng đã nhiều lần làm cho anh không được vui, và mỗi ngày em đều cảm thấy, nhận ra và cảm thấy muốn nói lời xin lỗi nhưng tự nói một mình, và anh cũng đã cảm nhận được và cũng lại yêu thương và bao dung. Em biết ơn ông tơ bà nguyệt đã se duyên để hai đứa mình cùng nhau sống hạnh phúc và hướng đến là những người bạn đồng tu cùng nhau dìu nhau trên con đường đạo để đi đến bến bờ giải thoát. Một lần nữa em xin biết ơn biết ơn chồng rất là nhiều và xin có những điều gì vô tình hay cố ý đã làm anh bị tổn thương, hoặc buồn, hoặc bực hoặc, không nói hoặc đã nói thì xin lượng tình tha thứ cho em để em được nhận được sự bình an và hạnh phúc. Em xin biết ơn.
Sư Phụ: Chúng ta cho tràng vỗ tay tay.
Người chồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy giáo thọ, con kính bạch tất cả các vị đồng tu. Hôm nay có nhân duyên thầy đã cho chúng con được thể hiện cái lòng bộc bạch trước mặt với nhau, con rất là biết ơn sư phụ rất là nhiều. Lâu nay anh đã lấy cái quyền làm chồng, làm cha hay áp đặt những cái suy nghĩ của mình đến với vợ, với con và lúc nào cũng cho mình là đúng, tức là cái bản ngã của mình quá lớn đã áp đặt đến em và con và những người thân trong gia đình thì đó là những cái điều vô minh của anh. Anh không có nhận diện ra được để làm cho em, cho con lúc nào cũng cái trạng thái bực tức, buồn thì nhân duyên của ngày hôm nay cho anh bộc bạch. Nhờ có sự tổ chức của sư phụ, của thầy thì anh xin lỗi em trong tự đáy lòng những cái gì cái bản ngã của anh để áp vào trong em và con. Xin em và con lượng tình tha thứ.
Sư Phụ: Hai vị lạy nhau. Đây là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, cao đẹp nhất và hạnh phúc nhất của một người Phật tử, người thánh đệ tử. Bản ngã được cúi lạy xuống, được lắng nghe, được thấu hiểu được cảm thông và từ nay về sau cả hai chúng ta cùng nhau chúng ta yêu thương, hiểu thương và sống hạnh phúc ở trong chánh pháp để hướng dẫn các con, các cháu đi theo Phật pháp, đi theo chánh pháp.
Chúng ta thấy ngọt ngào không ạ? Chánh pháp là như vậy đó chánh pháp là có khả năng làm cho gục ngã cái bản ngã, chánh pháp là có khả năng làm cho con người trở thành hiền hòa, chánh pháp là có khả ăng lắng nghe được những tiếng lòng, chẳng những nghe được những âm thanh của lời nói mà có thể nghe được những tiếng lòng chưa nói ra. Chánh pháp là có khả năng thấu hiểu một cách sâu sắc nhất nỗi khổ niềm đau của mình và người, chánh pháp có khả năng mở lòng, mở tâm, mở tim, mở mắt, mở trí tuệ, mở cảm xúc, cảm thọ làm cho con người mình rộng rãi, rộng mở, rộng lượng, rộng lớn cho đến vô lượng vô biên.
Chánh pháp như là người mẹ bổ về tất cả các con thơ, chánh pháp như một người cha nghiêm khắc, giáo dục, huấn luyện và dạy dỗ những tâm dại khờ, chánh pháp như dòng nước mát giải khát cho chúng sanh, có khả năng tẩy sạch tất cả nhơ bệnh, cấu nhiễm, xú uế, bất thiện, lậu hoặc, làm cho tâm mát mẻ, thấm đẫm, thấm gội, thấm nhuần, làm cho tâm dễ chịu, mát dịu, ngọt ngào và yêu thương. Chánh pháp như là ngọn lửa sưởi ấm những trái tim cô đơn, băng giá, lẻ loi trên cuộc đời này, chánh pháp sẽ làm cho chúng ta ấm áp, nghĩa tình, chân tình, chân nghĩa, có thủy có chung, có nghĩa có tình, có nhân có hậu, có cung, có kính, có biết ơn và có nhớ ơn, có báo ơn và có đền ơn.
Chánh pháp như là làn gió mát sẽ thổi tan hết những cơn nóng bực, nhiệt não, những cảm thọ sân hận, hận thù, bức xúc sẽ được làm gió chánh pháp này thổi tan biến vào hư không và đem lại cảm giác mát dịu, thanh lương, dễ chịu, thảnh thơi. Chánh pháp như mặt trời xóa tan tất cả những vô minh, hắc ám, si mê, ngu muội để chúng sanh thấy được lối về, thấy được lối đi, thấy được lối thoát, thấy được con đường, thấy được đạo lộ của sự hạnh phúc, sự bình an, sự yêu thương, thấy được đạo lộ Niết-bàn.
Chúng ta hãy tôn thờ chánh pháp, hãy tôn kính chánh pháp, phải đảnh lễ chánh pháp, phải cúi lạy chánh pháp. Hãy làm cái bàn thờ ở trên đỉnh đầu của mình, hãy làm bàn thời trong bộ não, khối óc của mình, hãy làm cái bàn thờ trong trái tim, trong cảm thọ của mình, hãy làm cái bàn thờ trong toàn cơ thể của mình, trong suy nghĩ, nhận thức, trong hình bóng, trong tâm thương của mình. Chánh pháp là vi diệu, thật là vi diệu thay, thật là vi diệu thay, như người dựng đứng lại những gì bị quăng xống, phơi bày ra những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối cho những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc, chỉ đường cho người lạc hướng, dựng lại những gì đã bị ngã đổ, dựng lại những nghĩa tình, dựng lại những hiếu thảo, dựng lại sự hiền thiện, nhân đức, dựng lại một cuộc sống đầy giá trị, ý nghĩa, lợi ích, an lạc và hạnh phúc cho chúng sanh.
Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho cuộc đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người chúng ta hãy dấn thân thực hành chánh pháp, hãy phụng sự chánh pháp, hãy lấy chánh pháp làm hơi thở, làm sinh mạng, làm lẽ sống, làm thức ăn, làm nước uống, làm nhà ở. Chỉ có chánh pháp diệt được khổ đau tận cùng nguồn gốc, đem lại hạnh phúc, an lạc tối thượng, đại viên mãn cho chúng ta. Chánh pháp thật là cao thâm, cao thượng, cao diệu, tối cao, tối thắng. Chúng ta cùng nhau hướng tâm về đảnh lễ chánh pháp tối thượng.
Tâm biết ơn tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
CHA MẸ & VỢ CHỒNG (28.08. 2024)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Hãy nâng niu bàn chân chai sần này, mua gánh bán bưng, buôn tảo bán tần, đi khắp tất cả mọi nơi đem lại chén cơm manh áo, đồng tiền bát gạo cho con. Hai con cúi đầu xuống, đặt trán mình lên bàn chân mẹ, hãy cảm nhận cả hình hài này, cả thân xác này, cả trái tim, tâm hồn này là vì ai, là vì ai. Giây phút này các con có biết mẹ rất hạnh phúc, khoảnh khắc này là sự ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mình, là nguồn an ủi trong kiếp nhân sinh này. Hai con hãy ngẩng lên và ôm mẹ đi, cảm nhận sự ấm áp này, sự yêu thương này, cảm nhận được tình yêu thương này.
Nay mắt mẹ không thấy rõ nữa, tai mẹ đã lãng rồi, lưng còng tóc bạc, da nhăn gối mỏi, tất cả tình thương, tấc cả sự hy sinh đều trao gửi hết cho con, giờ phút này các con thật ngọt ngào, thật là hiếu thảo, thật là hạnh phúc và mẹ cũng thật là hạnh phúc dạt dào. Giờ này các con hãy quỳ thẳng, chắp tay hướng về mẹ và hãy hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã làm cho con và cảm ơn mẹ, xin lỗi mẹ.
Con gái 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy cùng các bậc hiền trí có mặt trong buổi lễ tri ân ngày hôm nay. Con rất là may mắn khi được đến nơi này và cùng chồng, cùng mẹ đến đây và có mặt trong buổi lễ tri ân đầy ý nghĩa này. Đầu tiên con xin gửi lời kính biết ơn đến mẹ đã tin tưởng, đã đồng hành, đi cùng vợ chồng con từ ngày con làm dâu về nhà mẹ. Mẹ rất yêu thương và coi con như là con của mẹ, chưa bao giờ la mắng gì, con thấy con rất là có phước.
Nhân ngày hôm nay là một dịp con mới có cơ hội nói lên lòng biết ơn, biết ơn má đã sinh ra chồng con, một người tuyệt vời, nuôi nấng, dạy bảo anh ấy nên người và thương yêu con. Và ba má cũng thương yêu con như là con, bao dung che chở mà con chưa một lần nói lên điều này mặc dù cũng biết ơn nhưng cũng để trong tâm thôi. Trong cuộc sống có những lúc vô tình hay cố ý con đã làm cho má bị buồn, bị tổn thương, xin má rộng từng tha thứ cho con để con được bình an, con biết ơn má rất nhiều. Con cầu nguyện cho má được mạnh khỏe, thân tâm an lạc và tinh tấn trên con đường chánh đạo hết báo thân này, má sống hiện tại thật sự khỏe mạnh và an lạc, nếu hết báo thân này má được sanh về tây phương cực lạc như ước nguyện của má. A-di-đà Phật, con cảm ơn má.
Con trai 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy và con kính bạch các chư hiền, con rất là xúc động và biết ơn sư phụ đã tổ chức khóa thiền biết ơn đến cha, đến mẹ sinh thần của ngày hôm nay để con có cơ hội được tri ân và biết ơn người mẹ đã sinh ra con ở hiện tiền trong đời này, đó là mẹ của con đang ngồi trước mặt con. Con rất là biết ơn và con cũng biết ơn tất cả những duyên lành, sư phụ, thầy và tất cả bậc hiền ở đây cũng có thể là cha mẹ của con nhiều đời nhiều kiếp trước nên con mới có nhân duyên được ngồi ở đây.
Con rất là biết ơn mẹ đã sinh con ra và con tưởng tượng một người mẹ, hai vợ chồng con chỉ sinh một đứa con thôi mà đã vất vả tảo tần, còn với mẹ sinh ra mười một người anh chị em chúng con là con biết cái nỗi khổ gấp bao nhiêu lần và quan trọng nhất là mẹ đã tạo con ra trên cuộc đời này, để con mới có cơ hội ngày hôm nay ngồi ở đây để được sư phụ giáo huấn, chỉ bảo để biết con đường chánh đạo. Con biết ơn mẹ đã sinh ra con, trong lúc con hiện tiền ở trước mặt mẹ cho dù mẹ con không có cái gì là xích mích lớn nhưng dù vô tình hay là cố ý gì đó mà con đã làm má tổn thương, ba đã tổn thương thì con kính mong ba cũng tha thứ cho con, má tha thứ cho con. Con xin nguyện lúc từ ngày hôm nay trở đi con luôn luôn trân quý những cái giây phút hiện tại luôn luôn có má ở bên cạnh để con được đền đáp một chút nào đó mà không phụ lòng đến má đã sinh ra con trên cuộc đời này.
Dạ và cho con vạn lần xin lỗi má, có những cái gì đó con làm tổn thương đến má thì má xin hỷ xả cho con. Dạ con biết ơn má vô cùng và một lần nữa con biết ơn sư phụ, biết ơn cái duyên lành hôm nay để giúp cho con có cơ hội giãi bày. Con kính biết ơn.
Sư Phụ: Cô chú quỳ chắp tay nghe mẹ dạy. Mẹ có vài lời đến các con, mẹ mong muốn gì ở con.
Mẹ: Con xin cảm ơn thầy, thầy ra điều kiện cho con lên xin lỗi má, con cũng không biết bao nhiêu thầy. Nam mô A-di-đà Phật. Má khuyên con đến nay thì con cố gắng lo làm lo ăn, mạnh khỏe, má cũng không có cái gì với con, hai con không có làm gì má giận hết.
Sư Phụ: Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời làm mẹ cũng là những cảm giác ngọt ngào nhất của những người làm con. Mẹ năm nay đã tám mươi bốn tuổi, đã vượt qua tuổi thất thập tuổi lai hy.
Kính bạch chư tôn và chư hiền giờ phút này là những giây phút ngọt ngào nhất, chúng ta hãy hướng tâm về cha mẹ của mình, bằng tất cả tấm lòng của mình, tuy cha mẹ không có mặt ở đây nhưng chúng ta gửi đến cha mẹ như đang hiện tại ở nơi này. Hãy gửi bằng tất cả tình thương của mình đến cha mẹ và chắc chắn cha mẹ sẽ cảm nhận được những cảm giác ngọt ngào này, hiếu thảo này. Xin mời các vị mới trong đạo tràng giờ phút này hãy gửi đến cha mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính sư phụ và các hiền trí ở đây và quý thầy. Cha mẹ con thì đã mất lâu rồi, con thấy cô chú này cõng mẹ, con nhớ mẹ, nói chung con có hiếu với cha mẹ nhưng mà con không có được làm như chú này để đền ơn đáp nghĩa cho mẹ con, con không được nói những lời ngọt nào cho cha mẹ con nghe. Con thấy chú này rất được hạnh phúc, được cha mẹ còn, được sư phụ giúp đỡ nói lên những lời tạ ơn nhưng mà lúc nãy trong lòng con, con cũng nói trong lòng với cha mẹ của con đã mất "cha mẹ ơi xưa con còn trẻ, con có làm gì lỗi lầm hay là sơ xuất nói những lời gì cho mẹ không được vui, mẹ tha lỗi cho con". Con rất biết ơn cha mẹ, con xin hết.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, con kính các vị hiền trí, con pháp danh là Hiền Nhã. Hiện tại con còn đủ cha, đủ mẹ, con biết ơn sư phụ vì đã tạo cho con cái nhân duyên rất là lớn, nhân duyên lành này con được dự ba buổi thiền biết ơn nhưng mà con rất là xúc động. Con thì ít có cảm xúc, cảm xúc con hay giấu trong lòng nhưng mà đến những buổi thiền biết ơn thì cái cảm xúc con nó dâng trào tại vì con có nhiều lỗi lầm với cha với mẹ đời hiện tại. Nhân đây con cũng xin sám hối nhiều đời nhiều kiếp con có làm lỗi lầm gì với cha mẹ đời quá khứ và cái lỗi lầm vô tình hay cố ý làm tổn thương cha mẹ đời hiện tại con cũng xin sám hối với cha mẹ, xin cha mẹ tha thứ lỗi lầm vì ngu si, vì dục, tham, ái con đã tạo ra những lỗi lầm với cha mẹ. Con ngàn lần xin lỗi cha mẹ, con biết ơn cha mẹ đã sinh ra con để con có được nhân duyên lành này, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy giáo thọ và kính các vị hiền sĩ. Con kính thưa sư phụ bản thân con tên là Diệu Kim, con được bảy mươi hai tuổi, cha con đã qua đời lúc sáu mươi bốn tuổi và mẹ con hôm nay là chín mươi bốn tuổi và mẹ con cũng được may mắn khỏe mạnh, đi đứng tốt và minh mẫn. Mẹ con cũng biết tu học Phật pháp, hướng về Phật pháp và làm những điều thiện của Phật pháp, con xin bạch sư phụ trong cuộc đời của con, con là một người con trong gia đình, con không có lập gia đình, con độc thân cũng nhờ đó mà con có điều kiện được đi học tương đối cũng tạm đủ và lớn lên ra trường con cũng được đi làm trọn vẹn cho đến khi con nghỉ hưu, hiện tại con cũng được hưởng lương bỏng tốt.
Trong gia đình con cũng được may mắn, nhờ con không có vướng bận gia đình thành ra trong gia đình con cũng được quán xuyến, thương yêu cha mẹ và các em và con thấy đó là cũng một cái hạnh phúc của con, một cái phước báo của con. Nhưng con cũng có cái không được may mắn là con giác ngộ Phật pháp hơi muộn mà hôm nay cảm nhận của con đến đây được ba hôm con thật vô cùng, vô cùng khâm phục cái tinh thần của quý thầy, quý sư phụ đã giáo dục chúng con rất là tận tường, rất là chi ly.
Con kính thưa quý thầy mặc dầu tuổi con có lớn, sự tiếp thu con có nhận được nhưng mà nó không lưu giữ được, nhưng con hứa cố gắng sẽ theo quý thầy theo đạo pháp của Phật - Thế Tôn để tu cho đến cuối đời mình để thân tâm được an lạc và gia đình được hạnh phúc. Con vô cùng biết ơn và mang ơn quý thầy đã tạo điều kiện cho chúng con tu học rất là hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Một lần nữa con kính cảm ơn sư phụ, thầy giáo thọ và tất cả những thiện tri thức đã có công lao, dầu ít dầu nhiều, dầu trực tiếp, dầu gián tiếp đã lo cho đạo tràng mọi thứ để đạo tràng được tu học tốt. Con xin cảm ơn ân đức này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Giờ này chúng ta thực tập thiền biết ơn vợ chồng với nhau, mời cô chú bước lên hai người quỳ đối diện với nhau. Chúng ta hồi tưởng lại những ân nghĩa, ân tình từ ngày mình mới quen cho đến sống chung với nhau. Giờ này hãy làm tất cả tấm lòng bị ơn của mình cảm ơn với nhau và xin lỗi với nhau, hướng nguyện với nhau từ nay về sau sống như thế nào để cùng tu tập hạnh phúc trong chánh pháp. Mời cô chia sẻ.
Người vợ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch sư phụ tôn kính, con kính thưa quý thầy, kính thưa quý vị đồng tu. Hôm nay một lần nữa con thấy mình thật là có đủ phước báo được thầy quan tâm, tạo những cái buổi tri ân ngày hôm nay để con có dịp nói lên những lời từ đáy lòng con với mẹ chồng và với chồng con. Con và anh quen nhau từ năm 1994 là ba mươi năm nhưng đối với con tình cảm vẫn như những ngày đầu và chồng con rất thương yêu con, ngày càng thương yêu nhiều hơn, không có gì thay đổi và con thấy mình thật sự là nhiều phước.
Em biết ơn anh đã thương yêu, bao dung những lúc em cũng có những cái gai góc, cái sự không dễ thương, không có những lời nói ái ngữ đã làm anh bị tổn thương. Có đôi lúc có sự thiếu tôn trọng rồi em nhận ra và em cũng đã tự sám hối, tuy nhiên dù vô tình hay cố ý thì cũng đã nhiều lần làm cho anh không được vui, và mỗi ngày em đều cảm thấy, nhận ra và cảm thấy muốn nói lời xin lỗi nhưng tự nói một mình, và anh cũng đã cảm nhận được và cũng lại yêu thương và bao dung. Em biết ơn ông tơ bà nguyệt đã se duyên để hai đứa mình cùng nhau sống hạnh phúc và hướng đến là những người bạn đồng tu cùng nhau dìu nhau trên con đường đạo để đi đến bến bờ giải thoát. Một lần nữa em xin biết ơn biết ơn chồng rất là nhiều và xin có những điều gì vô tình hay cố ý đã làm anh bị tổn thương, hoặc buồn, hoặc bực hoặc, không nói hoặc đã nói thì xin lượng tình tha thứ cho em để em được nhận được sự bình an và hạnh phúc. Em xin biết ơn.
Sư Phụ: Chúng ta cho tràng vỗ tay tay.
Người chồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy giáo thọ, con kính bạch tất cả các vị đồng tu. Hôm nay có nhân duyên thầy đã cho chúng con được thể hiện cái lòng bộc bạch trước mặt với nhau, con rất là biết ơn sư phụ rất là nhiều. Lâu nay anh đã lấy cái quyền làm chồng, làm cha hay áp đặt những cái suy nghĩ của mình đến với vợ, với con và lúc nào cũng cho mình là đúng, tức là cái bản ngã của mình quá lớn đã áp đặt đến em và con và những người thân trong gia đình thì đó là những cái điều vô minh của anh. Anh không có nhận diện ra được để làm cho em, cho con lúc nào cũng cái trạng thái bực tức, buồn thì nhân duyên của ngày hôm nay cho anh bộc bạch. Nhờ có sự tổ chức của sư phụ, của thầy thì anh xin lỗi em trong tự đáy lòng những cái gì cái bản ngã của anh để áp vào trong em và con. Xin em và con lượng tình tha thứ.
Sư Phụ: Hai vị lạy nhau. Đây là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, cao đẹp nhất và hạnh phúc nhất của một người Phật tử, người thánh đệ tử. Bản ngã được cúi lạy xuống, được lắng nghe, được thấu hiểu được cảm thông và từ nay về sau cả hai chúng ta cùng nhau chúng ta yêu thương, hiểu thương và sống hạnh phúc ở trong chánh pháp để hướng dẫn các con, các cháu đi theo Phật pháp, đi theo chánh pháp.
Chúng ta thấy ngọt ngào không ạ? Chánh pháp là như vậy đó chánh pháp là có khả năng làm cho gục ngã cái bản ngã, chánh pháp là có khả năng làm cho con người trở thành hiền hòa, chánh pháp là có khả ăng lắng nghe được những tiếng lòng, chẳng những nghe được những âm thanh của lời nói mà có thể nghe được những tiếng lòng chưa nói ra. Chánh pháp là có khả năng thấu hiểu một cách sâu sắc nhất nỗi khổ niềm đau của mình và người, chánh pháp có khả năng mở lòng, mở tâm, mở tim, mở mắt, mở trí tuệ, mở cảm xúc, cảm thọ làm cho con người mình rộng rãi, rộng mở, rộng lượng, rộng lớn cho đến vô lượng vô biên.
Chánh pháp như là người mẹ bổ về tất cả các con thơ, chánh pháp như một người cha nghiêm khắc, giáo dục, huấn luyện và dạy dỗ những tâm dại khờ, chánh pháp như dòng nước mát giải khát cho chúng sanh, có khả năng tẩy sạch tất cả nhơ bệnh, cấu nhiễm, xú uế, bất thiện, lậu hoặc, làm cho tâm mát mẻ, thấm đẫm, thấm gội, thấm nhuần, làm cho tâm dễ chịu, mát dịu, ngọt ngào và yêu thương. Chánh pháp như là ngọn lửa sưởi ấm những trái tim cô đơn, băng giá, lẻ loi trên cuộc đời này, chánh pháp sẽ làm cho chúng ta ấm áp, nghĩa tình, chân tình, chân nghĩa, có thủy có chung, có nghĩa có tình, có nhân có hậu, có cung, có kính, có biết ơn và có nhớ ơn, có báo ơn và có đền ơn.
Chánh pháp như là làn gió mát sẽ thổi tan hết những cơn nóng bực, nhiệt não, những cảm thọ sân hận, hận thù, bức xúc sẽ được làm gió chánh pháp này thổi tan biến vào hư không và đem lại cảm giác mát dịu, thanh lương, dễ chịu, thảnh thơi. Chánh pháp như mặt trời xóa tan tất cả những vô minh, hắc ám, si mê, ngu muội để chúng sanh thấy được lối về, thấy được lối đi, thấy được lối thoát, thấy được con đường, thấy được đạo lộ của sự hạnh phúc, sự bình an, sự yêu thương, thấy được đạo lộ Niết-bàn.
Chúng ta hãy tôn thờ chánh pháp, hãy tôn kính chánh pháp, phải đảnh lễ chánh pháp, phải cúi lạy chánh pháp. Hãy làm cái bàn thờ ở trên đỉnh đầu của mình, hãy làm bàn thời trong bộ não, khối óc của mình, hãy làm cái bàn thờ trong trái tim, trong cảm thọ của mình, hãy làm cái bàn thờ trong toàn cơ thể của mình, trong suy nghĩ, nhận thức, trong hình bóng, trong tâm thương của mình. Chánh pháp là vi diệu, thật là vi diệu thay, thật là vi diệu thay, như người dựng đứng lại những gì bị quăng xống, phơi bày ra những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối cho những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc, chỉ đường cho người lạc hướng, dựng lại những gì đã bị ngã đổ, dựng lại những nghĩa tình, dựng lại những hiếu thảo, dựng lại sự hiền thiện, nhân đức, dựng lại một cuộc sống đầy giá trị, ý nghĩa, lợi ích, an lạc và hạnh phúc cho chúng sanh.
Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho cuộc đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người chúng ta hãy dấn thân thực hành chánh pháp, hãy phụng sự chánh pháp, hãy lấy chánh pháp làm hơi thở, làm sinh mạng, làm lẽ sống, làm thức ăn, làm nước uống, làm nhà ở. Chỉ có chánh pháp diệt được khổ đau tận cùng nguồn gốc, đem lại hạnh phúc, an lạc tối thượng, đại viên mãn cho chúng ta. Chánh pháp thật là cao thâm, cao thượng, cao diệu, tối cao, tối thắng. Chúng ta cùng nhau hướng tâm về đảnh lễ chánh pháp tối thượng.
Tâm biết ơn tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.