Thiền Biết Ơn Mẹ Con & Thầy Trò (03. 08. 2024)
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN MẸ CON & THẦY TRÒ
(03. 08. 2024)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Theo lời chỉ dạy của ni sư trụ trì, giờ này chúng con được quay quần bên nhau với bóng từ bi của ngài cùng chư tôn đức tăng ni cũng như các vị nam nữ Phật tử hiền trí. Chúng ta bắt đầu bước vào mùa báo hiếu, mùa hiếu hạnh, Vu Lan Thắng Hội để tất cả những người con trên khắp quả đất tròn này gợi nhớ lại, hồi tưởng lại, suy niệm lại ân đức sanh thành dưỡng dục cao dày của mẹ cha. Hôm nay con cùng tất cả chư vị, chư tôn và chư hiền chúng ta sẽ cùng nhau thực tập thiền biết ơn. Và giờ phút này chúng ta hồi tưởng lại ân đức sanh thành dưỡng dục cao dày của mẹ và cha chúng ta cùng nhau thực tập.
Mắt chúng ta nhìn xuống về phía trước, tầm nhìn rộng mở, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào, giờ phút này chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại ân đức sanh thành của mẹ cha.
Mời Diệu Hòa nắm tay dẫn mẹ lên, con quỳ ở trước mẹ ngắm nhìn lên gương mặt của mẹ và cảm nhận toàn bộ hình hài này, hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã làm cho ta, bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn giờ này hãy bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình với mẹ.
Cô Diệu Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thượng tọa giảng sư, con kính bạch trên ni sư trụ trì, con kính bạch trên chư tôn hiền đức. Đệ tử con pháp danh là Chơn Diệu Hòa hôm nay đầy đủ duyên lành con được đối trước tam bảo, đối trước các chư tôn hiền đức được nói nên lời tri ân với mẹ của mình. Dạ trong lúc buổi trưa con tranh thủ ghi vài dòng con xin phép được đọc ạ.
Kính thưa mẹ lời đầu tiên bằng cả tấm lòng chân thành tha thiết con xin dâng lên mẹ lời cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con hình hài này để con có mặt trên cuộc đời này. Dù bao vất vả nhọc nhằn, dù bố đã phụ mẹ nhưng một mình mẹ vẫn nuôi anh em chúng con được học hành bằng người, mẹ đã dạy dỗ chúng con thành người theo pháp thế gian mà không hề kêu than oán trách. Và trong duyên lành này con xin dập đầu sám hối xin lỗi mẹ những lỗi lầm, những cư xử vụng về của con để mẹ phải phiền lòng.
Con xin lỗi mẹ vì con đã chưa đủ tình thương, chưa đủ từ tâm để ôm ấp những thói quen thuộc về tập khí của mẹ, thậm chí có lúc con đã để cho thọ sân lấn lướt sai xử mà nhắc nhở mẹ trong tâm sân, trong bản ngã mà khi nhận ra con chỉ âm thầm dừng lại và xấu hổ tự trách mình, nhưng con lại chưa một lần vượt qua bản ngã của mình để nói với mẹ lời xin lỗi.
Con xin lỗi mẹ vì con đã tham lam, con đã nóng lòng muốn mẹ buông xả bớt những tham ái, những dính mắc với các ngũ uẩn gọi là con, là cháu của mẹ mà hay cằn nhằn, nhắc nhở mẹ khiến mẹ không hài lòng. Thấy mẹ hay xem tivi phim dài tập không dành thời gian tu học con đã xót xa, đã tiếc nuối khi con thấy mẹ không còn nhiều thời gian nữa mà ngũ uẩn mẹ chưa nhận diện thuần thục. Con sợ mẹ lúc lâm chung không kịp buông xả ngũ uẩn sẽ vướng vào luyến ái, tiếc nhớ mà ra đi trong những đường ác.
Vì vậy giờ đây sau những khó khăn vất vả mà mẹ con mình đã phải trải qua trên cuộc đời, rất nhiều những oan ức, những khổ đau mà các duyên nghiệp đã mang đến cho mẹ. Con thiết tha mong mẹ để tâm tu tập, để thời gian học nhận diện ngũ uẩn, tập cho được cảm giác toàn thân để hộ trì sáu căn. Con mong mẹ dành thời gian nghe pháp, dành thời gian chiêm nghiệm thật nhiều về nỗi khổ trên cuộc đời này để nhàm chán, thực sự nhàm chán cái sự phải sinh ra những cái thân ngũ uẩn vô thường, đầy đau khổ oan trái này.
Tiếp theo con rất mong mẹ tu tập theo con đường tám chánh của Đức Thế Tôn, mẹ con mình cùng nắm tay nhau được đứng vào hàng bốn đôi tám chúng của Đức Thế Tôn. Vì chỉ có như vậy mới mong có cơ hội ra khỏi dòng sinh tử luân hồi đầy oan nghiệt này và nhân đây con xin phép được tri ân trên thượng tọa giảng sư, con tri ân trên ni sư trụ trì và quý chư tôn hiền đức. Con xin tri ân ban tổ chức đã bỏ ra bao công sức, tận tâm, tận lực để cho Phật tử ngoài miền Bắc chúng con được tiếp xúc với thánh pháp, được học những lời nguyên chất của Đức Phật dạy trong đại tạng kinh để tự mình thấy được lậu hoặc mà dần tẩy trừ chúng để đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Và cuối cùng con xin phép được đọc bài Khuyên Mẹ Tu Tập của trên bậc đạo sư, con đã từng ghi âm bài này cho mẹ con nghe hằng ngày, hôm nay trước tam bảo và trước đại chúng con xin phép đọc bài thay cho tấm lòng tha thiết chân thành của con cũng gửi lên mẹ cũng như cúng dường các bậc cha mẹ trong đại chúng hôm nay ạ.
Mẹ ơi, đời sống có thường đâu
Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu
Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ
Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.
Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua
Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà
Quá khứ, vị lai ngay hiện tại
Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.
Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau
Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?
Vô minh, vô trí về năm uẩn
Để rồi tham ái với sân si.
Sân si, phiền não thế đủ rồi!
Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,
Con đây, mẹ hãy an lòng bước
Tâm mẹ quên đường, con dẫn đi.
Đó đó, kìa kìa, tâm mẹ đi
Về thôi mẹ nhỉ, dẫn tâm về
Mẹ “nhận diện đâu là năm uẩn”,
Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”
Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”.
Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha
Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha
Định, Tuệ đồng tu là như vậy,
Sanh tử xa dần, bảy lần thôi.
Buồn vui, thương ghét, thế đủ rồi!
Mẹ ơi, buông xả hết, mẹ ơi!
Tâm mẹ bình an, con hạnh phúc!
Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.
Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!
Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!
Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!
Không uổng đời này mẹ sanh con.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Sư Phụ: Giờ này xin mời mẹ có vài lời với con gái, mẹ mong mỏi gì ở con, mong muốn con như thế nào và từ nay mẹ có muốn nỗ lực cùng tu với con gái không ạ? Chúng ta cho tràng vỗ tay đi ạ. Có được một người con hiếu hạnh, có được một người con hiểu pháp, có được một người con bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo với mẹ, mong mẹ cùng với con tu tập là một niềm hạnh phúc cao thượng. Giờ này mời mẹ có vài lời với con gái.
Mẹ cô Diệu Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn hiền đức, kính bạch các ni sư, kính bạch toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay con cũng không ngờ tới cái duyên lành nó đến, con cũng chưa biết chùa này là từ bao giờ, hôm nay là con gái con nó rủ đi khóa tu mà con chưa đi khóa tu bao giờ. Hôm nay đúng là đầy đủ duyên lành con gái dẫn con đến đây con vô cùng là phấn khởi và cũng lại nhận được những cái bài của con gái nó đã từng đi tu học và nó cũng hướng dẫn con tu tập nhưng mà con cũng vụng tu, cho nên là giờ này kết quả chưa có nhiều.
Con cũng chả biết nói gì hơn thì cũng là phấn khởi được đứa con gái nó biết tu tập và cũng cảm ơn trên thượng tọa giảng sư và tất cả các đại chúng đã chuẩn bị cho cái khóa tu này mà con lại may mắn được tham dự. Con xin cảm ơn.
Sư Phụ: Dạ mời con gái lạy dưới chân của mẹ đi, nâng bàn chân của mẹ lên và đặt vầng trán lên chân mẹ ba lần, trong khi lạy mình hồi tưởng lại ân đức sanh thành dưỡng dục của mẹ. Đây là những giây phút ngọt ngào nhất của người làm mẹ, đây là những khoảnh khắc hiếu thảo nhất của đạo làm con, đây là những cảm thọ hiếu hạnh, hiếu kính, hiếu lễ nhất trong cuộc đời của kiếp nhân sinh này.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung mãi là người con thảo.
Nguyện cho con thành tựu chánh kiến diệt tận vô minh để cùng dẫn dắt mẹ đi trên con đường cao thượng, cao đẹp của thánh hiền.
Dạ mời Nguyễn Khống Phương Thảo biết ơn mẹ. Giờ này cô hãy quỳ đổi diện trước mặt mẹ, chắp tay ngẩng mặt nhìn mẹ và quán niệm lại, hồi tưởng lại những gì mẹ đã làm cô. Hãy nhìn kỹ vào ánh mắt của mẹ, hãy cảm nhận sâu sắc gương mặt này, bờ vai này, dáng vóc này, hành hài này. Cô cầm tay mẹ đi, hãy cảm nhận đôi tay gầy gộc này, xương da này đã tảo tần vì con. Cô cúi nâng bàn chân của mẹ lên, đặt vầng trán mình lên để cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình, cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình về sự hy sinh của mẹ, về tình thương của mẹ, về trái tim của mẹ.
Hãy nâng bàn chân của mẹ thật là chậm, hãy hôn lên chân của mẹ, hãy cảm nhận được đôi chân gầy gộc này, xương da này, đôi chân chai sần, chai sạn này là vì ai. Cô ngẩng lên ôm mẹ đi. Chúng ta cho tràng vỗ tay lớn lên ạ. Ngọt ngào làm sao là khoảnh khắc này, ấm áp làm sao là giây phút này.
Mẹ ơi con biết dùng lời nào để nói hết tình thương của mẹ. Mẹ ơi ngôn ngữ trần gian là túi rách đựng không đầy hai tiếng "Mẹ ơi". Mẹ cho con hình hài này, mẹ cho con sinh mạng này, mẹ cho con tuổi thơ, mẹ cho con đến trường, mẹ cho con tri thuyết học đường, mẹ cho con thành gia lập thất, mẹ cho con cả cuộc đời, cả sinh mạng. Làm sao mà con có thể đền đáp được hết ân đức vĩ đại này?
Con có biết rằng trong giây phút này là giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ, là hoa là trái, là quả mà mấy mươi năm qua mẹ đã tưới tẩm bằng mồ hôi, mẹ tưới bằng nước mắt, mẹ tưới bằng máu hồng, mẹ tưới bằng tuổi thơ, mẹ chăm bằng cả cuộc đời. Ngày hôm nay hoa nở và trổ quả ngọt ngào yêu thương, mẫu tử tình thâm.
Con có biết không con, sự bình an của con là tương lai cả cuộc đời của mẹ. Con có biết không con, sự thành đạt của con đánh đổi đánh đổi bằng máu của mẹ, bằng tất cả tuổi thanh xuân của mẹ. Vào giờ này con quỳ lên bằng tất cả tấm lòng con hãy nói lên lời biết ơn, hồi tưởng lại những gì mẹ đã làm để cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ.
Cô Phương Thảo: Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, từ nhỏ giờ con chưa bao giờ nói lời xin lỗi mẹ hết, con biết là mẹ rất vất vả nuôi con. Con cũng rất là thương mẹ nhưng mà cái tôi của con, cái bản ngã của con không bao giờ con dám, nói không bao giờ con nói lời yêu thương mẹ hết nhưng thật đáy lòng trong tâm con thì lúc nào con cũng thương mẹ hết. Con thương mẹ rất nhiều, con xin lỗi mẹ nhiều lúc con đã nói những lời mà mẹ đau lòng, con không mong mẹ tha lỗi cho con, con chỉ yêu mẹ, mong mẹ từ giờ mẹ có thời gian mẹ đi tu tập, đi chùa với con được không ạ? Con thương mẹ là con cũng lo cho mẹ đó. Con cảm ơn mẹ một mình đã nuôi con lớn, lúc nhỏ mẹ không đi được xe, một bên là mẹ gánh đá một bên là mẹ gánh con. Con rất biết ơn mẹ, con cảm ơn mẹ rất là nhiều.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính cảm ơn sư phụ, con thành kính cảm ơn quý thầy, quý sư cô và các bạc hiền trí đã cho con ngày hôm nay được thiền biết ơn mẹ con. Con xin phép sư phụ, sư ni, sư thầy và sư ni cùng các bậc đại hếu cho con được cõng mẹ con.
Sư Phụ: Ngày xưa mẹ gánh đá, mẹ gánh con và hôm nay con hãy cõng mẹ, con đi chầm chậm từ từ. Tiếp theo con quỳ nghe mẹ dạy.
Mẹ cô Phương Thảo: Trước tiên con cảm ơn các bậc thầy và các cụ, các bác, các ông bà ở đây. Con được đến dự buổi hôm nay, con đến từ Quảng Ninh và con gái của con, cháu xây dựng ở trên Hà Nội nên cháu đưa con lên nhà cháu chơi và hôm nay con được dự ở đây nên con không biết nói gì hơn. Con cảm ơn các bậc thầy và các ông bà, cô chú bác, con nói gì không đúng bỏ qua cho con, con xin hết.
Sư Phụ: Chúng ta thấy tình mẫu tử ngọt ngào, ấm áp không ạ? Xin mời tất cả sư cô và chư vị chúng ta đứng lên đảnh lễ.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức của mẹ cha trong nhiều đời.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức của mẹ cha trong hiện tại.
Con xin đem hết thành kính đảnh lễ ân đức của tam bảo.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức của các bậc ân nhân, hữu tình chúng sanh vạn loại.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm biết ơn và nhớ ơn.
Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta ngồi xuống vị trí cũ, chúng ta biết rằng ở trong kinh tạng Nikāya Đức Phật dạy bốn chữ biết ơn và nhớ ơn, đây là đặc tính của bậc chân nhân là luôn luôn biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn, mà cái ân đức vĩ đại nhất là cha mẹ, là thầy tổ, là ông bà, là vợ chồng, là anh chị em với nhau. Không những chúng ta chỉ thực tập trên khóa tu trong buổi lễ mà chúng ta thực tập trong cuộc sống hằng ngày, mọi cử chỉ, hành động, lời nói, việc làm trong suy nghĩ, ở trong tư duy, trong cảm giác của mình, mình hãy cố gắng nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển và thực tập lòng biết ơn và nhớ ơn cao đẹp này, quý báu này, trân quý này vì đó là đặc tính của một con người thật sự là người trên cuộc đời này.
Khi chúng ta đã biết ngồi trước mặt chúng ta đây là ni sư trụ trì và chư vị sư cô chúng ta được tu học trong hai ngôi chùa rất là thân thương ở tại đây và chùa Đồng Pháp Hoa Tự. Mỗi một viên gạch, mỗi một chậu hoa là cả một cái tấm lòng từ mẫn, cả một cái trái tim của người thầy, của ni sư trụ trì, giờ phút này cũng là mùa báo hiếu trong đó có tứ trọng ân chúng ta hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ân đức của thầy, hồi tưởng lại những ân đức của sư phụ, hồi tưởng lại ân đức của ni sư trụ trì và đây cũng là cái cơ duyên con xin mời các sư cô, các Phật tử chúng ta giờ này đối trước ni sư để chúng ta có sự cảm niệm ân đức đối với ni sư.
Tất cả quý vị xuất gia và cư sĩ đã quy y và học pháp tại chùa đây chúng ta hãy tập trung ở trước ni sư để chúng ta dâng lên lòng biết ơn vô hạn của mình đối với bậc thầy khả kính.
Thầy ơi! Sư phụ ơi! Cha mẹ sanh con ra thân xác này nhưng thầy sanh con ra pháp thân huệ mạng, đối trước từ dung của thầy trong ánh mắt hiền hòa, trong lời nói tao nhã, từ ái, trong thầm lặng hy sinh bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả tấm lòng của một người thầy chúng con thật sự đang ở với bóng bồ đề, chúng con thật sự đang ở trong mái nhà của Như Lai, chúng con thật sự đang hưởng thụ được tình thương bao la, rộng lớn của thầy.
Thầy đã thay cha mẹ con, thầy đã thế Đức Phật, các bậc thánh hiền đã nuôi con, dạy con, thầy đã xuống mái tóc cho con để con khoác lên được chiếc y vàng giải thoát và đầy đủ những giới thể, giới Đức, giới tướng, đức hạnh chẳng những của người cư sĩ mà còn là một hình ảnh của người xuất gia cao đẹp trên cuộc đời này. Làm sao làm sao con có thể nói hết được ân đức của thầy, làm sao con có thể bày tỏ hết tấm lòng biết ơn vô hạn đối với thầy.
Thầy đã mở con mắt mù lòa, vô minh của con, thầy đã rót vào tim con những dòng sữa ngọt, thầy đã thấp sáng tâm hồn vô minh bóng tối nay đã được sáng lên trong ngọn đèn của trí tuệ. Thầy ơi! Thầy ơi! Hai chữ sư phụ thật là thiêng liêng, thật là cao quý, thật là cao thượng. Đẹp biết bao nhiêu là tình thương bất vụ lợi, thầy không đòi hỏi ở con bất cứ điều gì, thầy chỉ mong con chân tu thật học, thầy chỉ mong con thành tựu được chánh kiến, thầy chỉ mong con luôn luôn an trú với tâm hiền thiện, từ bi, thầy chỉ mong con thành người, thầy chỉ mong con thành tựu được giới định tuệ.
Thầy đem cả trái tim, đem cả tấm lòng, đem cả khối óc, cả cuộc đời này để tác thành cho con, tác thành đạo nghiệp cho con. Con chỉ duy nhất một điều phải học chánh pháp, hành chánh pháp và thành tựu chánh pháp mới có thể đền hết ân đức cao dày vĩ đại, vô lượng vô biên này đối với thầy, đối với Đức Thế Tôn, đối với tam bảo. Nay là mùa vu lan hiếu hạnh, nay là mùa của biết ơn và đền ơn, nay là thời điểm để tất cả chúng con tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển lòng hiếu đạo, hiếu nghĩa, hiếu từ, giờ phút này chúng con phủ phục dưới chân thầy xin dâng lên những lời biết ơn bằng tất cả tấm lòng và trái tim con.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên sư tăng, sư ni, kính bạch trên sư phụ trụ trì chùa Tứ Kỳ - bậc ân sư của chúng con. Hôm nay hội đủ duyên lành sư phụ cho chúng con được quỳ trước bậc ân sư của chúng con để nói lên những lời sám hối và những lời biết ơn đối với sư cụ của chúng con.
Kính thưa sư cụ chúng con là những người hậu học bơ vơ, mê mờ trong cuộc đời vô minh, thiếu hiểu biết, chúng con chịu biết bao nhiêu đau khổ từ vô thỉ kiếp cho đến đời này kiếp này. May mắn cho chúng con được gặp sư cụ, được nương nơi cửa Phật, được sư cụ đưa tay ra nâng đỡ chúng con, cho chúng con được xuất gia, được làm đệ tử của Đức Phật, được làm đệ tử của sư cụ, được sư cụ dạy dỗ chỉ bảo cho chúng con tu học. Chúng con vì ngu si, vô minh còn nhiều tham, sân, si có nhiều lúc đã không vâng lời sư cụ, có nhiều lúc chúng con cũng có lỗi lầm đối với sư cụ. Con xin chân thành sám hối sư cụ, chúng con nguyện từ nay trở đi sẽ tu tập tâm hiền, biết nghe lời sư cụ. Sư cụ cùng với chúng con thực tập tu hành theo chánh pháp để được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Con xin tri ân trên sư phụ thượng tọa, tri ân sư cụ trụ trì, tri ân sư thầy Thiện Huệ, tri ân tất cả các bậc hiền trí, tất cả các thiện nam tín nữ, tri ân các chú đã xây dựng nên đạo tràng này để cho chúng con được tu hành đúng theo chánh pháp. Con không biết nói gì hơn, con xin tri ân tất cả, xin tri ân mười phương Chư Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy thượng tọa giảng sư, con kính lạy sư cụ - ni sư trụ trì chùa Tứ Kỳ, chùa Đồng và chùa Bát Tháp, con cũng vô cùng là hạnh phúc và may mắn được về chùa của cụ để tu hành. Cụ đã mở lòng từ bi, thương xót chúng con, chỉ dạy chúng con không tiếc thời gian, làm tất cả những gì tốt nhất cho chúng con, chúng con vô cùng biết ơn sư cụ. Sư cụ đã vất vả với chúng con mà chúng con cũng chưa đền đáp ơn gì với sư cụ được, chúng con chỉ biết mong sao sư cụ mạnh khỏe và làm cho pháp giới chúng sinh là những ngôi chùa đầy đủ nơi tu tập và lễ lạy cho tất cả dân chúng trong khu vực, đem lại niềm tin với Đức Phật, đem lại hạnh phúc cho tất cả các gia đình trong khu vực.
Hôm nay nhân duyên cũng là rất may mắn được thượng tọa giảng sư về chùa Đồng pháp Hoa Tự giảng pháp cho chúng con. Chúng con thấy càng biết ơn sâu sắc đối với sư cụ và chúng con cũng vô cùng biết ơn ân đức cũng như trí tuệ của thượng tọa giảng sư đã đem đến cho chúng con những bản pháp rất là hy hữu và cho chúng con nhận định một cách rõ ràng về ngũ uẩn, để chúng con có trí tuệ và chúng con tu hành theo pháp hành của ngài, để chúng con có thể được giúp đỡ những chúng sinh nào chưa hiểu và chúng con quyết tâm giải thoát trong cuộc đời luân hồi sinh tử này.
Chúng con vô cùng tri ân, báo ân giảng sư Thích Minh Thành và con cũng tri ân, báo ân sư cụ nhà con là ni trưởng Thích Đàm Vĩnh cùng tất các bậc ni sư đã đi trước con cũng có tâm lòng rất là từ ái đối với con, giúp con những gì con cần thiết để con tu học. Các vị cũng là những người đã thương con, giúp con, con vô cùng biết ơn và xin tri ân, báo ân bằng cách y giáo phụng hành theo những gì Đức Phật đã dạy, y giáo phụng hành những gì mà giảng sư thượng tọa đã truyền từ mấy lần trước và lần này chúng con xin quyết tâm để hiểu, hành đúng và biết thương yêu tất cả mọi người để có tâm từ, tâm hiền và tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào đối với mọi người, để giúp tất cả chúng sanh chúng ta cùng có một cái sự hiểu biết như thế, để chúng ta có thể đi đến con đường không phải luân hồi sinh tử, vượt thoát khỏi lên pháp giới nhất chân, hoặc là niệm Phật vãng sanh tây phương cực lạc quốc.
Con cũng không biết gì hơn xin kính chúc sư phụ giảng sư thật là mạnh khỏe, pháp thể khinh an, tuệ đăng chiếu sáng giúp chúng con tinh tấn nhiều hơn trên con đường giải thoát luân hồi sinh tử. Con xin kính chúc sư cụ ni trưởng nhà con thật là mạnh khỏe, là bóng cây bồ đề để che mát và giúp đỡ cho chúng con tu hành trong cuộc đời và con cũng mong sao cho tất cả các bậc hiền trí trong đạo tràng này mạnh khỏe, tinh tấn tu hành và chúng ta có thể niệm thoát khỏi luân hồi sinh tử vãng sanh về tây phương cực lạc, hoặc là thành lại A-la-hán. Con xin kính ân công đức của sư cụ, con vô cùng biết ơn sư cụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cụ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch hòa thượng giảng sư, kính bạnh chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, con vô cùng cảm động. Hôm nay được các quý thầy, các Phật tử tri ân, báo ân, các bậc sư trưởng, phụ mẫu sinh thành, con vô cùng cảm động biết ơn hòa thượng giảng sư đã quang lâm về chùa Pháp Hoa, chùa Tứ Kỳ khai giảng vô thượng pháp bảo, bố thí cho chúng con thiền biết ơn. Chúng con được tri ân công đức của hòa thượng đã khai mở trí tuệ cho chúng con để chúng con cố gắng tu tập, trao dồi giới - định - tuệ, tam vô lượng lậu học, để cố gắng tu hành trên đền ơn lịch đại tổ sư, chư giác linh chư tôn sư, cha mẹ chúng con nhiều đời nhiều kiếp.
Hôm nay con lại được hòa thượng giảng sư đã trấn tích quang lâm và mở ra đạo tràng Nikāya để có những khóa tu cho các bậc hiền trí tu tập cầu mong được chứng quả Vô thượng bồ đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng con không biết lấy gì tri ân công đức của quý hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni, các bậc hiền trí, chúng con chỉ biết cố gắng tu tập. Kính chúc hòa thượng pháp sư được phát thể khinh an, chúng sinh dị độ, tuệ đăng thường chiếu, là những bậc đại thọ che mát cho chúng con, hàng xuất gia, hàng Phật tử được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư bồ tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh. Nam Mô A-di-đà Phật, con cũng xin cầu mong cho các hàng đệ tử chúng con cố gắng tu hành tinh tấn. thường xuyên tu tập trau dồi giới - định - tuệ, tam vô lậu học để sau này trưởng thành hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh, để đem giáo pháp của Đức Như Lai ban bố cho tất cả các Phật tử được ân chiêm công đức. Nam mô A-di-đà Phật.
Các sư cô: Y giáo phụng hành.
Sư Phụ: Chúng ta có còn ai muốn thực tập thiền biết ơn, cảm ơn với nhau nữa không? Trong đạo tràng chúng ta, trong gia đình hay là trong bạn đạo, đây là cơ hội rất là quý báo để làm cho chúng ta sanh khởi lên những cảm thọ biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn. Chúng ta cũng cảm ơn huynh đệ, bạn đạo hay là cô dì, những người thiện tri thức đã đưa mình vào Phật pháp, vào chánh pháp. Nếu có chúng ta bước ra là quỳ đối diện với nhau để giây phút này chúng ta dâng cho nhau những cảm thọ thật là ngọt ngào, thật là hiền thiện và chúng ta mạnh dạn bước lên đi. Đây là cơ hội rất là quý, rất là hiếm có, chúng ta hãy nhiệt tâm, nhiệt tình. Mời các vị là bạn đạo nhau đó là Lê Quỳnh Thoa biết ơn bạn đạo Phạm Thị Quỳnh và các vị nào là huynh đệ, là chị em cùng tu chúng ta cứ bước ra để chúng ta cảm ơn với nhau, dâng lên nhau bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả sự nhớ ơn, cảm ơn, biết ơn với nhau là những bậc bạn lành, thiện hữu tri thức để nâng đỡ, hỗ trợ và từ nay cho đến mạng chung chúng ta cùng tăng thượng, hướng thượng trên con đường chánh pháp, trên con đường hiền thiện, an lạc, hạnh phúc dài lâu ở trong trí tuệ và từ bi của Đức Thế Tôn.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, Pháp, Tăng và đầy đủ thánh giới. Chúng ta cùng quỳ đối diện với nhau cảm ơn với nhau, nếu có điều gì mình thấy mình có lỗi mình xin lỗi và phát nguyện từ nay về sau để tu học cho lợi lạc. Đây là những hình ảnh đẹp nhất của người tu, đây là những cảm thọ thật là hiền thiện, thanh cao, cao thượng của thánh đệ tử, chỉ có những người nhiếp phục được cái bản ngã mới có thể có được những cử chỉ thật là đẹp, thật là tuyệt vời này.
Cô Quỳnh Thoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính ơn trên đạo sư, kính ơn trên sư phụ, kính ơn trên chư hiền thánh tăng, thánh ni cùng kính ơn chư hiền trí, hiền giả. Đệ tử con ngày hôm nay sau bao nhiêu ngày mong chờ mỏi mòn từng phút, từng giây, từng sát na hơi thở con hôm nay cũng được gặp sư phụ cùng các chư vị thánh tăng, thánh ni, chư vị hiền trí, được ơn trên sư phụ giảng dạy, lòng con vô cùng xúc động không lúc nào nguôi.
Lúc nào con cũng chỉ trực òa khóc vì niềm vui quá lớn, con vô cùng biết ơn cô Quỳnh người đã luôn luôn trao cho con một tấm lòng của một người mẹ hiền, trong khi con thì ngã mạn dâng đầy nhưng lúc nào cô cũng nhẹ nhàng, chỉ cười rất hiền từ với những đòi hỏi, với những sự ngạo mạn của con thật sự rất là vô lý nhưng cô không bao giờ nhắc nhở con hay phiền lòng. Đây là một tấm lòng của một người mẹ dành cho một đứa con ngỗ nghịch vô cùng khó bảo, vô cùng ngang ngược. Chỉ đến khi con được nghe đạo sư giảng rồi con lại được nghe những lời sư phụ giảng dạy con đã vô cùng xấu hổ, xấu hổ không biết độn thổ đi đâu và con đã gọi điện để con sám hối với cô.
"Cô ơi cô cho con xin lỗi cô mà tại sao cô có thể chiều con được như thế?". Chỉ có một người mẹ, một người mẹ hiền, vô cùng hiền mới có thể chiều được một đứa con ngỗ nghịch như con, ngang ngược và ngạo mạn nhưng cô vẫn luôn luôn tha thiết và mong muốn rằng có một ngày nào đó con đủ duyên để được về bên sư phụ. Và đến ngày hôm nay cũng nhờ tâm bồ đề của cô luôn luôn muốn nâng niu và dìu dắt con nên con mới được gặp sư phụ ngày hôm nay.
Công đức này dù không cô không sinh ra con nhưng cô dẫn con được vào dòng thánh pháp Nikāya là điều con chưa bao giờ tưởng được, chưa bao giờ nghĩ tới. Con nghĩ rằng mình là một kẻ tồi tệ vô cùng, một con người nhìn về bề ngoài thì không ai biết nhưng mà con sống phi đạo đức, khốn nạn, nhục nhã, ê chề, vậy mà cô vẫn thương con, vậy mà sư phụ vẫn thương con để cho con được gặp sư phụ cụ ngày hôm nay. Con vô cùng biết ơn, tuy ơn sinh thành không có nhưng ơn dưỡng dục và dìu dắt vào đạo thì vô cùng lớn lao, con không thể trả hết nên con xin làm sao con có thể quên.
Sư Phụ: Cô cúi lạy cô ba lễ bằng cả tấm lòng biết ơn và cảm ơn.
Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn sống trong tâm biết ơn và cảm ơn.
Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, và cung kính.
Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn nhiếp phục, chế ngự và diệt tận bản ngã này, sống với tâm hiền thiện, ngọt ngào, từ ái.
Cô quỳ nghe cô chia sẻ.
Cô Quỳnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các sư cô, sư ni, sư thầy và các bậc hiền trí. Con cũng không ngờ đâu, hôm nay cháu lại đưa con lên đây để tỏ lòng cảm ơn, con nghĩ rằng con mới tu chưa được là bao và con cũng giúp cháu chưa được là bao, cho nên cái sự cám ơn này làm con áy náy, làm con cũng xấu hổ. Con nói với cháu nên cảm ơn sư phụ, cảm ơn bậc đạo sư, cảm ơn Đức Phật, cảm ơn tất cả các sư cô, sư ni và các bậc hiền trí, còn con nhỏ nhoi lắm, con chưa có gì để cảm ơn đâu nhưng cháu một lòng thiết tha từ xa đã gọi điện về cảm ơn, xin lỗi, sám hối.
Mặc dù những lúc cháu nói ra con không nghĩ gì đến lời của cháu, con chỉ giải giảng cho cháu để cháu hiểu ra thôi chứ con không có ý trách cứ gì nhưng mà con không biết được cháu đã để ý và cảm ơn con. Con rất là cám ơn cháu vì cháu có tấm lòng dễ thương và chân thật và có một cái gì đó cũng nhẹ nhàng, tình cảm, biết lắng nghe. Con vui lắm và đây cũng là bước đầu nhưng cháu đã có lòng biết ơn, nhớ ơn mặc dù ơn huệ của con rất nhỏ nhưng cũng phải nhớ ơn, biết ơn mọi người dù rằng rất nhỏ. Con cũng rất vui rất hoan hỉ, hài lòng vì cháu có được tấm lòng này và con cũng mong cháu cố gắng tu tập tinh tấn trong cuộc đời. Con cũng không có gì hoàn hảo cả, con cũng học ở cháu được nhiều điều, con mong cháu cố gắng vươn lên để làm sao vượt cả trí tuệ, những cái hiểu biết thông thường của con để con lại tiếp tục được học cháu. Cô cháu cùng dìu nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sinh tử oan nghiệt này.
Sư Phụ: Dạ rồi hai cô cháu cùng nhau đảnh lễ với nhau ba lạy. Con thỉnh chư tôn, chư hiền chúng ta cùng nói theo con: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Thiện lành thay!
Chúng ta cùng nhau đứng lên đảnh lễ bốn dự lưu phần, đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, đảnh lễ tăng và đảnh lễ thánh giới.
Con chân thành đảnh lễ bậc tôn quý nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, bậc thấu suốt tột thân tâm và thế giới, bậc diệt tận hoàn toàn khát ái và vô minh, bậc đại từ đại bi, bậc Chánh Giác vĩ đại, bậc thầy của trời, vua trong các hàng thánh, Phật Thích-ca Mâu-ni.
Con chân thành đảnh lễ đại thánh trí ngũ uẩn, công phá tham, sân, si, diệt tận hết bản ngã, trí tuệ đại từ bi làm thân tâm an lạc, làm thân tâm nhẹ nhàng, làm thân tâm dễ chịu, làm thân tâm lắng dịu đầy niềm vui. Giáo pháp thật tối thượng, chánh pháp thật tối thượng, thánh pháp thật tối thượng, đạo lộ thật tối thượng. Con nguyện cả đời này đi theo thánh đạo lộ đạt đến chỗ Niết-bàn viên thành quả giác ngộ.
Con chân thành đảnh lễ bậc bốn đôi tám chúng tất cả thánh hiền tăng, bậc vô thượng phước điền, bậc thầy của nhân thiên, bậc hy sinh đời mình dấn thân đường giác ngộ, từ bỏ mẹ và cha, từ bỏ cả lục thân, từ bỏ hết quyến thuộc, từ bỏ mái tóc xanh, từ bỏ mọi tài sản, từ bỏ mọi niềm vui, từ bỏ hết tất cả dấn thân trên thánh đạo, xả thân trong thánh đạo. Vì thành tựu thánh đạo không nệ hà gian khổ, ngày đêm không mỏi mệt, nỗ lực chuyên hành trì, thể nhập pháp vô vi, thể nhập thánh tri kiến, thể nhập thượng nhân pháp, lợi lạc cho muôn loài, cứu độ mẹ và cha, đền ân cả thầy tổ, báo ân khắp chúng sanh, đồng đi đến giác ngộ.
Con chân thành đảnh lễ thánh giới thật tối thượng, thánh giới thật vô thượng, thánh giới thật cao thượng, đem lợi ích bình an, thân tâm được thanh tịnh, được hoan hỉ nhẹ nhàng, diệt tận mọi trạo hối. Tâm hoàn toàn lắng dịu, tâm hoàn toàn bình yên, tâm dễ chịu nhẹ nhàng, khi thành tựu giới hạnh tâm ngập tràng hỷ lạc, tâm ngập tràng hân hoan, tâm ngập tràng khinh an, tâm bước vào thiền định, minh – trí – tuệ rực sáng, thấu suốt được cội nguồn đau khổ và nguyên, diệt tận nguyên nhân khổ, khổ chấm dứt hết khổ đau, thành tựu tối thượng đạo.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ
Khắp trời đất bao la.
./.
(03. 08. 2024)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Theo lời chỉ dạy của ni sư trụ trì, giờ này chúng con được quay quần bên nhau với bóng từ bi của ngài cùng chư tôn đức tăng ni cũng như các vị nam nữ Phật tử hiền trí. Chúng ta bắt đầu bước vào mùa báo hiếu, mùa hiếu hạnh, Vu Lan Thắng Hội để tất cả những người con trên khắp quả đất tròn này gợi nhớ lại, hồi tưởng lại, suy niệm lại ân đức sanh thành dưỡng dục cao dày của mẹ cha. Hôm nay con cùng tất cả chư vị, chư tôn và chư hiền chúng ta sẽ cùng nhau thực tập thiền biết ơn. Và giờ phút này chúng ta hồi tưởng lại ân đức sanh thành dưỡng dục cao dày của mẹ và cha chúng ta cùng nhau thực tập.
Mắt chúng ta nhìn xuống về phía trước, tầm nhìn rộng mở, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào, giờ phút này chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại ân đức sanh thành của mẹ cha.
Mời Diệu Hòa nắm tay dẫn mẹ lên, con quỳ ở trước mẹ ngắm nhìn lên gương mặt của mẹ và cảm nhận toàn bộ hình hài này, hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã làm cho ta, bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn giờ này hãy bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình với mẹ.
Cô Diệu Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thượng tọa giảng sư, con kính bạch trên ni sư trụ trì, con kính bạch trên chư tôn hiền đức. Đệ tử con pháp danh là Chơn Diệu Hòa hôm nay đầy đủ duyên lành con được đối trước tam bảo, đối trước các chư tôn hiền đức được nói nên lời tri ân với mẹ của mình. Dạ trong lúc buổi trưa con tranh thủ ghi vài dòng con xin phép được đọc ạ.
Kính thưa mẹ lời đầu tiên bằng cả tấm lòng chân thành tha thiết con xin dâng lên mẹ lời cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con hình hài này để con có mặt trên cuộc đời này. Dù bao vất vả nhọc nhằn, dù bố đã phụ mẹ nhưng một mình mẹ vẫn nuôi anh em chúng con được học hành bằng người, mẹ đã dạy dỗ chúng con thành người theo pháp thế gian mà không hề kêu than oán trách. Và trong duyên lành này con xin dập đầu sám hối xin lỗi mẹ những lỗi lầm, những cư xử vụng về của con để mẹ phải phiền lòng.
Con xin lỗi mẹ vì con đã chưa đủ tình thương, chưa đủ từ tâm để ôm ấp những thói quen thuộc về tập khí của mẹ, thậm chí có lúc con đã để cho thọ sân lấn lướt sai xử mà nhắc nhở mẹ trong tâm sân, trong bản ngã mà khi nhận ra con chỉ âm thầm dừng lại và xấu hổ tự trách mình, nhưng con lại chưa một lần vượt qua bản ngã của mình để nói với mẹ lời xin lỗi.
Con xin lỗi mẹ vì con đã tham lam, con đã nóng lòng muốn mẹ buông xả bớt những tham ái, những dính mắc với các ngũ uẩn gọi là con, là cháu của mẹ mà hay cằn nhằn, nhắc nhở mẹ khiến mẹ không hài lòng. Thấy mẹ hay xem tivi phim dài tập không dành thời gian tu học con đã xót xa, đã tiếc nuối khi con thấy mẹ không còn nhiều thời gian nữa mà ngũ uẩn mẹ chưa nhận diện thuần thục. Con sợ mẹ lúc lâm chung không kịp buông xả ngũ uẩn sẽ vướng vào luyến ái, tiếc nhớ mà ra đi trong những đường ác.
Vì vậy giờ đây sau những khó khăn vất vả mà mẹ con mình đã phải trải qua trên cuộc đời, rất nhiều những oan ức, những khổ đau mà các duyên nghiệp đã mang đến cho mẹ. Con thiết tha mong mẹ để tâm tu tập, để thời gian học nhận diện ngũ uẩn, tập cho được cảm giác toàn thân để hộ trì sáu căn. Con mong mẹ dành thời gian nghe pháp, dành thời gian chiêm nghiệm thật nhiều về nỗi khổ trên cuộc đời này để nhàm chán, thực sự nhàm chán cái sự phải sinh ra những cái thân ngũ uẩn vô thường, đầy đau khổ oan trái này.
Tiếp theo con rất mong mẹ tu tập theo con đường tám chánh của Đức Thế Tôn, mẹ con mình cùng nắm tay nhau được đứng vào hàng bốn đôi tám chúng của Đức Thế Tôn. Vì chỉ có như vậy mới mong có cơ hội ra khỏi dòng sinh tử luân hồi đầy oan nghiệt này và nhân đây con xin phép được tri ân trên thượng tọa giảng sư, con tri ân trên ni sư trụ trì và quý chư tôn hiền đức. Con xin tri ân ban tổ chức đã bỏ ra bao công sức, tận tâm, tận lực để cho Phật tử ngoài miền Bắc chúng con được tiếp xúc với thánh pháp, được học những lời nguyên chất của Đức Phật dạy trong đại tạng kinh để tự mình thấy được lậu hoặc mà dần tẩy trừ chúng để đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Và cuối cùng con xin phép được đọc bài Khuyên Mẹ Tu Tập của trên bậc đạo sư, con đã từng ghi âm bài này cho mẹ con nghe hằng ngày, hôm nay trước tam bảo và trước đại chúng con xin phép đọc bài thay cho tấm lòng tha thiết chân thành của con cũng gửi lên mẹ cũng như cúng dường các bậc cha mẹ trong đại chúng hôm nay ạ.
Mẹ ơi, đời sống có thường đâu
Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu
Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ
Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.
Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua
Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà
Quá khứ, vị lai ngay hiện tại
Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.
Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau
Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?
Vô minh, vô trí về năm uẩn
Để rồi tham ái với sân si.
Sân si, phiền não thế đủ rồi!
Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,
Con đây, mẹ hãy an lòng bước
Tâm mẹ quên đường, con dẫn đi.
Đó đó, kìa kìa, tâm mẹ đi
Về thôi mẹ nhỉ, dẫn tâm về
Mẹ “nhận diện đâu là năm uẩn”,
Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm “Bỏ hết đi, cảnh vô thường!”
Niệm “Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!”
Niệm “Ngũ uẩn này, không phải ta”.
Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha
Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha
Định, Tuệ đồng tu là như vậy,
Sanh tử xa dần, bảy lần thôi.
Buồn vui, thương ghét, thế đủ rồi!
Mẹ ơi, buông xả hết, mẹ ơi!
Tâm mẹ bình an, con hạnh phúc!
Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.
Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!
Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!
Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!
Không uổng đời này mẹ sanh con.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Sư Phụ: Giờ này xin mời mẹ có vài lời với con gái, mẹ mong mỏi gì ở con, mong muốn con như thế nào và từ nay mẹ có muốn nỗ lực cùng tu với con gái không ạ? Chúng ta cho tràng vỗ tay đi ạ. Có được một người con hiếu hạnh, có được một người con hiểu pháp, có được một người con bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo với mẹ, mong mẹ cùng với con tu tập là một niềm hạnh phúc cao thượng. Giờ này mời mẹ có vài lời với con gái.
Mẹ cô Diệu Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn hiền đức, kính bạch các ni sư, kính bạch toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay con cũng không ngờ tới cái duyên lành nó đến, con cũng chưa biết chùa này là từ bao giờ, hôm nay là con gái con nó rủ đi khóa tu mà con chưa đi khóa tu bao giờ. Hôm nay đúng là đầy đủ duyên lành con gái dẫn con đến đây con vô cùng là phấn khởi và cũng lại nhận được những cái bài của con gái nó đã từng đi tu học và nó cũng hướng dẫn con tu tập nhưng mà con cũng vụng tu, cho nên là giờ này kết quả chưa có nhiều.
Con cũng chả biết nói gì hơn thì cũng là phấn khởi được đứa con gái nó biết tu tập và cũng cảm ơn trên thượng tọa giảng sư và tất cả các đại chúng đã chuẩn bị cho cái khóa tu này mà con lại may mắn được tham dự. Con xin cảm ơn.
Sư Phụ: Dạ mời con gái lạy dưới chân của mẹ đi, nâng bàn chân của mẹ lên và đặt vầng trán lên chân mẹ ba lần, trong khi lạy mình hồi tưởng lại ân đức sanh thành dưỡng dục của mẹ. Đây là những giây phút ngọt ngào nhất của người làm mẹ, đây là những khoảnh khắc hiếu thảo nhất của đạo làm con, đây là những cảm thọ hiếu hạnh, hiếu kính, hiếu lễ nhất trong cuộc đời của kiếp nhân sinh này.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung mãi là người con thảo.
Nguyện cho con thành tựu chánh kiến diệt tận vô minh để cùng dẫn dắt mẹ đi trên con đường cao thượng, cao đẹp của thánh hiền.
Dạ mời Nguyễn Khống Phương Thảo biết ơn mẹ. Giờ này cô hãy quỳ đổi diện trước mặt mẹ, chắp tay ngẩng mặt nhìn mẹ và quán niệm lại, hồi tưởng lại những gì mẹ đã làm cô. Hãy nhìn kỹ vào ánh mắt của mẹ, hãy cảm nhận sâu sắc gương mặt này, bờ vai này, dáng vóc này, hành hài này. Cô cầm tay mẹ đi, hãy cảm nhận đôi tay gầy gộc này, xương da này đã tảo tần vì con. Cô cúi nâng bàn chân của mẹ lên, đặt vầng trán mình lên để cảm nhận bằng tất cả trái tim của mình, cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình về sự hy sinh của mẹ, về tình thương của mẹ, về trái tim của mẹ.
Hãy nâng bàn chân của mẹ thật là chậm, hãy hôn lên chân của mẹ, hãy cảm nhận được đôi chân gầy gộc này, xương da này, đôi chân chai sần, chai sạn này là vì ai. Cô ngẩng lên ôm mẹ đi. Chúng ta cho tràng vỗ tay lớn lên ạ. Ngọt ngào làm sao là khoảnh khắc này, ấm áp làm sao là giây phút này.
Mẹ ơi con biết dùng lời nào để nói hết tình thương của mẹ. Mẹ ơi ngôn ngữ trần gian là túi rách đựng không đầy hai tiếng "Mẹ ơi". Mẹ cho con hình hài này, mẹ cho con sinh mạng này, mẹ cho con tuổi thơ, mẹ cho con đến trường, mẹ cho con tri thuyết học đường, mẹ cho con thành gia lập thất, mẹ cho con cả cuộc đời, cả sinh mạng. Làm sao mà con có thể đền đáp được hết ân đức vĩ đại này?
Con có biết rằng trong giây phút này là giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ, là hoa là trái, là quả mà mấy mươi năm qua mẹ đã tưới tẩm bằng mồ hôi, mẹ tưới bằng nước mắt, mẹ tưới bằng máu hồng, mẹ tưới bằng tuổi thơ, mẹ chăm bằng cả cuộc đời. Ngày hôm nay hoa nở và trổ quả ngọt ngào yêu thương, mẫu tử tình thâm.
Con có biết không con, sự bình an của con là tương lai cả cuộc đời của mẹ. Con có biết không con, sự thành đạt của con đánh đổi đánh đổi bằng máu của mẹ, bằng tất cả tuổi thanh xuân của mẹ. Vào giờ này con quỳ lên bằng tất cả tấm lòng con hãy nói lên lời biết ơn, hồi tưởng lại những gì mẹ đã làm để cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ.
Cô Phương Thảo: Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, từ nhỏ giờ con chưa bao giờ nói lời xin lỗi mẹ hết, con biết là mẹ rất vất vả nuôi con. Con cũng rất là thương mẹ nhưng mà cái tôi của con, cái bản ngã của con không bao giờ con dám, nói không bao giờ con nói lời yêu thương mẹ hết nhưng thật đáy lòng trong tâm con thì lúc nào con cũng thương mẹ hết. Con thương mẹ rất nhiều, con xin lỗi mẹ nhiều lúc con đã nói những lời mà mẹ đau lòng, con không mong mẹ tha lỗi cho con, con chỉ yêu mẹ, mong mẹ từ giờ mẹ có thời gian mẹ đi tu tập, đi chùa với con được không ạ? Con thương mẹ là con cũng lo cho mẹ đó. Con cảm ơn mẹ một mình đã nuôi con lớn, lúc nhỏ mẹ không đi được xe, một bên là mẹ gánh đá một bên là mẹ gánh con. Con rất biết ơn mẹ, con cảm ơn mẹ rất là nhiều.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính cảm ơn sư phụ, con thành kính cảm ơn quý thầy, quý sư cô và các bạc hiền trí đã cho con ngày hôm nay được thiền biết ơn mẹ con. Con xin phép sư phụ, sư ni, sư thầy và sư ni cùng các bậc đại hếu cho con được cõng mẹ con.
Sư Phụ: Ngày xưa mẹ gánh đá, mẹ gánh con và hôm nay con hãy cõng mẹ, con đi chầm chậm từ từ. Tiếp theo con quỳ nghe mẹ dạy.
Mẹ cô Phương Thảo: Trước tiên con cảm ơn các bậc thầy và các cụ, các bác, các ông bà ở đây. Con được đến dự buổi hôm nay, con đến từ Quảng Ninh và con gái của con, cháu xây dựng ở trên Hà Nội nên cháu đưa con lên nhà cháu chơi và hôm nay con được dự ở đây nên con không biết nói gì hơn. Con cảm ơn các bậc thầy và các ông bà, cô chú bác, con nói gì không đúng bỏ qua cho con, con xin hết.
Sư Phụ: Chúng ta thấy tình mẫu tử ngọt ngào, ấm áp không ạ? Xin mời tất cả sư cô và chư vị chúng ta đứng lên đảnh lễ.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức của mẹ cha trong nhiều đời.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức của mẹ cha trong hiện tại.
Con xin đem hết thành kính đảnh lễ ân đức của tam bảo.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức của các bậc ân nhân, hữu tình chúng sanh vạn loại.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm biết ơn và nhớ ơn.
Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta ngồi xuống vị trí cũ, chúng ta biết rằng ở trong kinh tạng Nikāya Đức Phật dạy bốn chữ biết ơn và nhớ ơn, đây là đặc tính của bậc chân nhân là luôn luôn biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn, mà cái ân đức vĩ đại nhất là cha mẹ, là thầy tổ, là ông bà, là vợ chồng, là anh chị em với nhau. Không những chúng ta chỉ thực tập trên khóa tu trong buổi lễ mà chúng ta thực tập trong cuộc sống hằng ngày, mọi cử chỉ, hành động, lời nói, việc làm trong suy nghĩ, ở trong tư duy, trong cảm giác của mình, mình hãy cố gắng nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển và thực tập lòng biết ơn và nhớ ơn cao đẹp này, quý báu này, trân quý này vì đó là đặc tính của một con người thật sự là người trên cuộc đời này.
Khi chúng ta đã biết ngồi trước mặt chúng ta đây là ni sư trụ trì và chư vị sư cô chúng ta được tu học trong hai ngôi chùa rất là thân thương ở tại đây và chùa Đồng Pháp Hoa Tự. Mỗi một viên gạch, mỗi một chậu hoa là cả một cái tấm lòng từ mẫn, cả một cái trái tim của người thầy, của ni sư trụ trì, giờ phút này cũng là mùa báo hiếu trong đó có tứ trọng ân chúng ta hãy cùng nhau hồi tưởng lại những ân đức của thầy, hồi tưởng lại những ân đức của sư phụ, hồi tưởng lại ân đức của ni sư trụ trì và đây cũng là cái cơ duyên con xin mời các sư cô, các Phật tử chúng ta giờ này đối trước ni sư để chúng ta có sự cảm niệm ân đức đối với ni sư.
Tất cả quý vị xuất gia và cư sĩ đã quy y và học pháp tại chùa đây chúng ta hãy tập trung ở trước ni sư để chúng ta dâng lên lòng biết ơn vô hạn của mình đối với bậc thầy khả kính.
Thầy ơi! Sư phụ ơi! Cha mẹ sanh con ra thân xác này nhưng thầy sanh con ra pháp thân huệ mạng, đối trước từ dung của thầy trong ánh mắt hiền hòa, trong lời nói tao nhã, từ ái, trong thầm lặng hy sinh bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả tấm lòng của một người thầy chúng con thật sự đang ở với bóng bồ đề, chúng con thật sự đang ở trong mái nhà của Như Lai, chúng con thật sự đang hưởng thụ được tình thương bao la, rộng lớn của thầy.
Thầy đã thay cha mẹ con, thầy đã thế Đức Phật, các bậc thánh hiền đã nuôi con, dạy con, thầy đã xuống mái tóc cho con để con khoác lên được chiếc y vàng giải thoát và đầy đủ những giới thể, giới Đức, giới tướng, đức hạnh chẳng những của người cư sĩ mà còn là một hình ảnh của người xuất gia cao đẹp trên cuộc đời này. Làm sao làm sao con có thể nói hết được ân đức của thầy, làm sao con có thể bày tỏ hết tấm lòng biết ơn vô hạn đối với thầy.
Thầy đã mở con mắt mù lòa, vô minh của con, thầy đã rót vào tim con những dòng sữa ngọt, thầy đã thấp sáng tâm hồn vô minh bóng tối nay đã được sáng lên trong ngọn đèn của trí tuệ. Thầy ơi! Thầy ơi! Hai chữ sư phụ thật là thiêng liêng, thật là cao quý, thật là cao thượng. Đẹp biết bao nhiêu là tình thương bất vụ lợi, thầy không đòi hỏi ở con bất cứ điều gì, thầy chỉ mong con chân tu thật học, thầy chỉ mong con thành tựu được chánh kiến, thầy chỉ mong con luôn luôn an trú với tâm hiền thiện, từ bi, thầy chỉ mong con thành người, thầy chỉ mong con thành tựu được giới định tuệ.
Thầy đem cả trái tim, đem cả tấm lòng, đem cả khối óc, cả cuộc đời này để tác thành cho con, tác thành đạo nghiệp cho con. Con chỉ duy nhất một điều phải học chánh pháp, hành chánh pháp và thành tựu chánh pháp mới có thể đền hết ân đức cao dày vĩ đại, vô lượng vô biên này đối với thầy, đối với Đức Thế Tôn, đối với tam bảo. Nay là mùa vu lan hiếu hạnh, nay là mùa của biết ơn và đền ơn, nay là thời điểm để tất cả chúng con tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển lòng hiếu đạo, hiếu nghĩa, hiếu từ, giờ phút này chúng con phủ phục dưới chân thầy xin dâng lên những lời biết ơn bằng tất cả tấm lòng và trái tim con.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên sư tăng, sư ni, kính bạch trên sư phụ trụ trì chùa Tứ Kỳ - bậc ân sư của chúng con. Hôm nay hội đủ duyên lành sư phụ cho chúng con được quỳ trước bậc ân sư của chúng con để nói lên những lời sám hối và những lời biết ơn đối với sư cụ của chúng con.
Kính thưa sư cụ chúng con là những người hậu học bơ vơ, mê mờ trong cuộc đời vô minh, thiếu hiểu biết, chúng con chịu biết bao nhiêu đau khổ từ vô thỉ kiếp cho đến đời này kiếp này. May mắn cho chúng con được gặp sư cụ, được nương nơi cửa Phật, được sư cụ đưa tay ra nâng đỡ chúng con, cho chúng con được xuất gia, được làm đệ tử của Đức Phật, được làm đệ tử của sư cụ, được sư cụ dạy dỗ chỉ bảo cho chúng con tu học. Chúng con vì ngu si, vô minh còn nhiều tham, sân, si có nhiều lúc đã không vâng lời sư cụ, có nhiều lúc chúng con cũng có lỗi lầm đối với sư cụ. Con xin chân thành sám hối sư cụ, chúng con nguyện từ nay trở đi sẽ tu tập tâm hiền, biết nghe lời sư cụ. Sư cụ cùng với chúng con thực tập tu hành theo chánh pháp để được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Con xin tri ân trên sư phụ thượng tọa, tri ân sư cụ trụ trì, tri ân sư thầy Thiện Huệ, tri ân tất cả các bậc hiền trí, tất cả các thiện nam tín nữ, tri ân các chú đã xây dựng nên đạo tràng này để cho chúng con được tu hành đúng theo chánh pháp. Con không biết nói gì hơn, con xin tri ân tất cả, xin tri ân mười phương Chư Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy thượng tọa giảng sư, con kính lạy sư cụ - ni sư trụ trì chùa Tứ Kỳ, chùa Đồng và chùa Bát Tháp, con cũng vô cùng là hạnh phúc và may mắn được về chùa của cụ để tu hành. Cụ đã mở lòng từ bi, thương xót chúng con, chỉ dạy chúng con không tiếc thời gian, làm tất cả những gì tốt nhất cho chúng con, chúng con vô cùng biết ơn sư cụ. Sư cụ đã vất vả với chúng con mà chúng con cũng chưa đền đáp ơn gì với sư cụ được, chúng con chỉ biết mong sao sư cụ mạnh khỏe và làm cho pháp giới chúng sinh là những ngôi chùa đầy đủ nơi tu tập và lễ lạy cho tất cả dân chúng trong khu vực, đem lại niềm tin với Đức Phật, đem lại hạnh phúc cho tất cả các gia đình trong khu vực.
Hôm nay nhân duyên cũng là rất may mắn được thượng tọa giảng sư về chùa Đồng pháp Hoa Tự giảng pháp cho chúng con. Chúng con thấy càng biết ơn sâu sắc đối với sư cụ và chúng con cũng vô cùng biết ơn ân đức cũng như trí tuệ của thượng tọa giảng sư đã đem đến cho chúng con những bản pháp rất là hy hữu và cho chúng con nhận định một cách rõ ràng về ngũ uẩn, để chúng con có trí tuệ và chúng con tu hành theo pháp hành của ngài, để chúng con có thể được giúp đỡ những chúng sinh nào chưa hiểu và chúng con quyết tâm giải thoát trong cuộc đời luân hồi sinh tử này.
Chúng con vô cùng tri ân, báo ân giảng sư Thích Minh Thành và con cũng tri ân, báo ân sư cụ nhà con là ni trưởng Thích Đàm Vĩnh cùng tất các bậc ni sư đã đi trước con cũng có tâm lòng rất là từ ái đối với con, giúp con những gì con cần thiết để con tu học. Các vị cũng là những người đã thương con, giúp con, con vô cùng biết ơn và xin tri ân, báo ân bằng cách y giáo phụng hành theo những gì Đức Phật đã dạy, y giáo phụng hành những gì mà giảng sư thượng tọa đã truyền từ mấy lần trước và lần này chúng con xin quyết tâm để hiểu, hành đúng và biết thương yêu tất cả mọi người để có tâm từ, tâm hiền và tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào đối với mọi người, để giúp tất cả chúng sanh chúng ta cùng có một cái sự hiểu biết như thế, để chúng ta có thể đi đến con đường không phải luân hồi sinh tử, vượt thoát khỏi lên pháp giới nhất chân, hoặc là niệm Phật vãng sanh tây phương cực lạc quốc.
Con cũng không biết gì hơn xin kính chúc sư phụ giảng sư thật là mạnh khỏe, pháp thể khinh an, tuệ đăng chiếu sáng giúp chúng con tinh tấn nhiều hơn trên con đường giải thoát luân hồi sinh tử. Con xin kính chúc sư cụ ni trưởng nhà con thật là mạnh khỏe, là bóng cây bồ đề để che mát và giúp đỡ cho chúng con tu hành trong cuộc đời và con cũng mong sao cho tất cả các bậc hiền trí trong đạo tràng này mạnh khỏe, tinh tấn tu hành và chúng ta có thể niệm thoát khỏi luân hồi sinh tử vãng sanh về tây phương cực lạc, hoặc là thành lại A-la-hán. Con xin kính ân công đức của sư cụ, con vô cùng biết ơn sư cụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cụ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch hòa thượng giảng sư, kính bạnh chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, con vô cùng cảm động. Hôm nay được các quý thầy, các Phật tử tri ân, báo ân, các bậc sư trưởng, phụ mẫu sinh thành, con vô cùng cảm động biết ơn hòa thượng giảng sư đã quang lâm về chùa Pháp Hoa, chùa Tứ Kỳ khai giảng vô thượng pháp bảo, bố thí cho chúng con thiền biết ơn. Chúng con được tri ân công đức của hòa thượng đã khai mở trí tuệ cho chúng con để chúng con cố gắng tu tập, trao dồi giới - định - tuệ, tam vô lượng lậu học, để cố gắng tu hành trên đền ơn lịch đại tổ sư, chư giác linh chư tôn sư, cha mẹ chúng con nhiều đời nhiều kiếp.
Hôm nay con lại được hòa thượng giảng sư đã trấn tích quang lâm và mở ra đạo tràng Nikāya để có những khóa tu cho các bậc hiền trí tu tập cầu mong được chứng quả Vô thượng bồ đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng con không biết lấy gì tri ân công đức của quý hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni, các bậc hiền trí, chúng con chỉ biết cố gắng tu tập. Kính chúc hòa thượng pháp sư được phát thể khinh an, chúng sinh dị độ, tuệ đăng thường chiếu, là những bậc đại thọ che mát cho chúng con, hàng xuất gia, hàng Phật tử được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư bồ tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh. Nam Mô A-di-đà Phật, con cũng xin cầu mong cho các hàng đệ tử chúng con cố gắng tu hành tinh tấn. thường xuyên tu tập trau dồi giới - định - tuệ, tam vô lậu học để sau này trưởng thành hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh, để đem giáo pháp của Đức Như Lai ban bố cho tất cả các Phật tử được ân chiêm công đức. Nam mô A-di-đà Phật.
Các sư cô: Y giáo phụng hành.
Sư Phụ: Chúng ta có còn ai muốn thực tập thiền biết ơn, cảm ơn với nhau nữa không? Trong đạo tràng chúng ta, trong gia đình hay là trong bạn đạo, đây là cơ hội rất là quý báo để làm cho chúng ta sanh khởi lên những cảm thọ biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn. Chúng ta cũng cảm ơn huynh đệ, bạn đạo hay là cô dì, những người thiện tri thức đã đưa mình vào Phật pháp, vào chánh pháp. Nếu có chúng ta bước ra là quỳ đối diện với nhau để giây phút này chúng ta dâng cho nhau những cảm thọ thật là ngọt ngào, thật là hiền thiện và chúng ta mạnh dạn bước lên đi. Đây là cơ hội rất là quý, rất là hiếm có, chúng ta hãy nhiệt tâm, nhiệt tình. Mời các vị là bạn đạo nhau đó là Lê Quỳnh Thoa biết ơn bạn đạo Phạm Thị Quỳnh và các vị nào là huynh đệ, là chị em cùng tu chúng ta cứ bước ra để chúng ta cảm ơn với nhau, dâng lên nhau bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả sự nhớ ơn, cảm ơn, biết ơn với nhau là những bậc bạn lành, thiện hữu tri thức để nâng đỡ, hỗ trợ và từ nay cho đến mạng chung chúng ta cùng tăng thượng, hướng thượng trên con đường chánh pháp, trên con đường hiền thiện, an lạc, hạnh phúc dài lâu ở trong trí tuệ và từ bi của Đức Thế Tôn.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, Pháp, Tăng và đầy đủ thánh giới. Chúng ta cùng quỳ đối diện với nhau cảm ơn với nhau, nếu có điều gì mình thấy mình có lỗi mình xin lỗi và phát nguyện từ nay về sau để tu học cho lợi lạc. Đây là những hình ảnh đẹp nhất của người tu, đây là những cảm thọ thật là hiền thiện, thanh cao, cao thượng của thánh đệ tử, chỉ có những người nhiếp phục được cái bản ngã mới có thể có được những cử chỉ thật là đẹp, thật là tuyệt vời này.
Cô Quỳnh Thoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính ơn trên đạo sư, kính ơn trên sư phụ, kính ơn trên chư hiền thánh tăng, thánh ni cùng kính ơn chư hiền trí, hiền giả. Đệ tử con ngày hôm nay sau bao nhiêu ngày mong chờ mỏi mòn từng phút, từng giây, từng sát na hơi thở con hôm nay cũng được gặp sư phụ cùng các chư vị thánh tăng, thánh ni, chư vị hiền trí, được ơn trên sư phụ giảng dạy, lòng con vô cùng xúc động không lúc nào nguôi.
Lúc nào con cũng chỉ trực òa khóc vì niềm vui quá lớn, con vô cùng biết ơn cô Quỳnh người đã luôn luôn trao cho con một tấm lòng của một người mẹ hiền, trong khi con thì ngã mạn dâng đầy nhưng lúc nào cô cũng nhẹ nhàng, chỉ cười rất hiền từ với những đòi hỏi, với những sự ngạo mạn của con thật sự rất là vô lý nhưng cô không bao giờ nhắc nhở con hay phiền lòng. Đây là một tấm lòng của một người mẹ dành cho một đứa con ngỗ nghịch vô cùng khó bảo, vô cùng ngang ngược. Chỉ đến khi con được nghe đạo sư giảng rồi con lại được nghe những lời sư phụ giảng dạy con đã vô cùng xấu hổ, xấu hổ không biết độn thổ đi đâu và con đã gọi điện để con sám hối với cô.
"Cô ơi cô cho con xin lỗi cô mà tại sao cô có thể chiều con được như thế?". Chỉ có một người mẹ, một người mẹ hiền, vô cùng hiền mới có thể chiều được một đứa con ngỗ nghịch như con, ngang ngược và ngạo mạn nhưng cô vẫn luôn luôn tha thiết và mong muốn rằng có một ngày nào đó con đủ duyên để được về bên sư phụ. Và đến ngày hôm nay cũng nhờ tâm bồ đề của cô luôn luôn muốn nâng niu và dìu dắt con nên con mới được gặp sư phụ ngày hôm nay.
Công đức này dù không cô không sinh ra con nhưng cô dẫn con được vào dòng thánh pháp Nikāya là điều con chưa bao giờ tưởng được, chưa bao giờ nghĩ tới. Con nghĩ rằng mình là một kẻ tồi tệ vô cùng, một con người nhìn về bề ngoài thì không ai biết nhưng mà con sống phi đạo đức, khốn nạn, nhục nhã, ê chề, vậy mà cô vẫn thương con, vậy mà sư phụ vẫn thương con để cho con được gặp sư phụ cụ ngày hôm nay. Con vô cùng biết ơn, tuy ơn sinh thành không có nhưng ơn dưỡng dục và dìu dắt vào đạo thì vô cùng lớn lao, con không thể trả hết nên con xin làm sao con có thể quên.
Sư Phụ: Cô cúi lạy cô ba lễ bằng cả tấm lòng biết ơn và cảm ơn.
Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn sống trong tâm biết ơn và cảm ơn.
Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, và cung kính.
Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn nhiếp phục, chế ngự và diệt tận bản ngã này, sống với tâm hiền thiện, ngọt ngào, từ ái.
Cô quỳ nghe cô chia sẻ.
Cô Quỳnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các sư cô, sư ni, sư thầy và các bậc hiền trí. Con cũng không ngờ đâu, hôm nay cháu lại đưa con lên đây để tỏ lòng cảm ơn, con nghĩ rằng con mới tu chưa được là bao và con cũng giúp cháu chưa được là bao, cho nên cái sự cám ơn này làm con áy náy, làm con cũng xấu hổ. Con nói với cháu nên cảm ơn sư phụ, cảm ơn bậc đạo sư, cảm ơn Đức Phật, cảm ơn tất cả các sư cô, sư ni và các bậc hiền trí, còn con nhỏ nhoi lắm, con chưa có gì để cảm ơn đâu nhưng cháu một lòng thiết tha từ xa đã gọi điện về cảm ơn, xin lỗi, sám hối.
Mặc dù những lúc cháu nói ra con không nghĩ gì đến lời của cháu, con chỉ giải giảng cho cháu để cháu hiểu ra thôi chứ con không có ý trách cứ gì nhưng mà con không biết được cháu đã để ý và cảm ơn con. Con rất là cám ơn cháu vì cháu có tấm lòng dễ thương và chân thật và có một cái gì đó cũng nhẹ nhàng, tình cảm, biết lắng nghe. Con vui lắm và đây cũng là bước đầu nhưng cháu đã có lòng biết ơn, nhớ ơn mặc dù ơn huệ của con rất nhỏ nhưng cũng phải nhớ ơn, biết ơn mọi người dù rằng rất nhỏ. Con cũng rất vui rất hoan hỉ, hài lòng vì cháu có được tấm lòng này và con cũng mong cháu cố gắng tu tập tinh tấn trong cuộc đời. Con cũng không có gì hoàn hảo cả, con cũng học ở cháu được nhiều điều, con mong cháu cố gắng vươn lên để làm sao vượt cả trí tuệ, những cái hiểu biết thông thường của con để con lại tiếp tục được học cháu. Cô cháu cùng dìu nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sinh tử oan nghiệt này.
Sư Phụ: Dạ rồi hai cô cháu cùng nhau đảnh lễ với nhau ba lạy. Con thỉnh chư tôn, chư hiền chúng ta cùng nói theo con: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Thiện lành thay!
Chúng ta cùng nhau đứng lên đảnh lễ bốn dự lưu phần, đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, đảnh lễ tăng và đảnh lễ thánh giới.
Con chân thành đảnh lễ bậc tôn quý nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, bậc thấu suốt tột thân tâm và thế giới, bậc diệt tận hoàn toàn khát ái và vô minh, bậc đại từ đại bi, bậc Chánh Giác vĩ đại, bậc thầy của trời, vua trong các hàng thánh, Phật Thích-ca Mâu-ni.
Con chân thành đảnh lễ đại thánh trí ngũ uẩn, công phá tham, sân, si, diệt tận hết bản ngã, trí tuệ đại từ bi làm thân tâm an lạc, làm thân tâm nhẹ nhàng, làm thân tâm dễ chịu, làm thân tâm lắng dịu đầy niềm vui. Giáo pháp thật tối thượng, chánh pháp thật tối thượng, thánh pháp thật tối thượng, đạo lộ thật tối thượng. Con nguyện cả đời này đi theo thánh đạo lộ đạt đến chỗ Niết-bàn viên thành quả giác ngộ.
Con chân thành đảnh lễ bậc bốn đôi tám chúng tất cả thánh hiền tăng, bậc vô thượng phước điền, bậc thầy của nhân thiên, bậc hy sinh đời mình dấn thân đường giác ngộ, từ bỏ mẹ và cha, từ bỏ cả lục thân, từ bỏ hết quyến thuộc, từ bỏ mái tóc xanh, từ bỏ mọi tài sản, từ bỏ mọi niềm vui, từ bỏ hết tất cả dấn thân trên thánh đạo, xả thân trong thánh đạo. Vì thành tựu thánh đạo không nệ hà gian khổ, ngày đêm không mỏi mệt, nỗ lực chuyên hành trì, thể nhập pháp vô vi, thể nhập thánh tri kiến, thể nhập thượng nhân pháp, lợi lạc cho muôn loài, cứu độ mẹ và cha, đền ân cả thầy tổ, báo ân khắp chúng sanh, đồng đi đến giác ngộ.
Con chân thành đảnh lễ thánh giới thật tối thượng, thánh giới thật vô thượng, thánh giới thật cao thượng, đem lợi ích bình an, thân tâm được thanh tịnh, được hoan hỉ nhẹ nhàng, diệt tận mọi trạo hối. Tâm hoàn toàn lắng dịu, tâm hoàn toàn bình yên, tâm dễ chịu nhẹ nhàng, khi thành tựu giới hạnh tâm ngập tràng hỷ lạc, tâm ngập tràng hân hoan, tâm ngập tràng khinh an, tâm bước vào thiền định, minh – trí – tuệ rực sáng, thấu suốt được cội nguồn đau khổ và nguyên, diệt tận nguyên nhân khổ, khổ chấm dứt hết khổ đau, thành tựu tối thượng đạo.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ
Khắp trời đất bao la.
./.