Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Nhìn Ra Thực Trạng Đau Lòng -Kinh Con Cá -Tăng Chi III - Trình Pháp & Sám Hối

2026-03-18 06:54:28
NIKĀYA THIỀN QUÁN

NHÌN RA THỰC TRẠNG ĐAU LÒNG

KINH CON CÁ - TĂNG CHI III

TRÌNH PHÁP & SÁM HỐI

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Vừa rồi chúng ta đã được nghe bài kinh Đánh Cá Đức Phật giảng cũng như nhìn lại những hình ảnh nhân quả sát sanh, trong giờ phút này chúng ta hãy chiêm nghiệm lại đời sống của tự thân mình và qua những hình ảnh vừa rồi chúng ta nhận diện ngũ uẩn, chia sẻ cảm nhận của để mình nhìn nhận lại về nhân quả của sự sát sanh. Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình qua những hình ảnh vừa rồi.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thành kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ quý sư thầy, sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay đối trước tam bảo con xin thành tâm sám hối mọi tội lỗi con đã gây ra với cha mẹ, thầy tổ, những người thân và tất cả những chúng sinh đã vì con mà đau khổ, phiền não, có thể mất mạng vì con ạ. Từ vô thỉ vô kiếp trong luân hồi con nghĩ là bản thân con những tội gì mà con không dám làm thì ngay trong kiếp hiện tại thì con thấy con có hai cái lỗi rất là lớn.

Lỗi thứ nhất là lỗi sát sinh, vì miếng ăn con đã sát sinh rất nhiều sinh mạng, trong khi nghe bài thiền quán thì trong đầu con khởi lên hình ảnh những con ốc bị luộc há miệng ra, những con hến, những con trai bị con luộc há miệng ra rồi những con ếch, con nhái có thể bị con lột ra, những con những con châu chấu bị con vặt chân vặt đầu, còn rất nhiều hình ảnh khác. Trước đây con thấy những hình ảnh này là chuyện bình thường và không có gì phải đáng sợ, nhưng thật sự khi vào dòng pháp này thật sự mỗi một lúc mà con nghĩ đến hoặc con được xem các bài sám hối của sư phụ thì con thật sự lo sợ, thật sự sợ hãi và thấy mình đã gây ra quá nhiều các tội lỗi, giết hại quá nhiều chúng sinh và không chỉ những chúng sinh mà con còn đã tự đoạt mạng sống, sinh mạng của con của mình là do con đã bỏ thai một lần.

Cái tội lỗi này con đã sám hối rất là nhiều và trong đầu con lúc có lúc dằn vặt lên câu "sao các anh con được cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng yêu như vậy mà mẹ lại đoạt mạng sống của con?". Thực sự con đã sám hối rất là nhiều, con cũng đã quy y tam bảo rồi, cũng đã làm lễ cầu siêu và bản thân con cũng đã sám hối ở nhà nhưng con thấy cái tội lỗi này của con không thể tha thứ được. Vì một chúng sinh để được tái sinh làm người là một điều rất là khó khăn nhưng do không hiểu biết vì cái dục bẩn thỉu, nhơ nhớp mà con đã gây ra hậu gây ra lỗi lầm như vậy mà con lại không dám chịu trách nhiệm dưỡng cái hậu quả của mình. vì lúc đó con có hai cháu cũng sát nhau kinh tế cũng khó khăn, con chỉ nghĩ đơn giản không chăm lo được, không chăm sóc được nên con đi điều hòa, nhưng sau này khi con biết đến Phật pháp thì con thấy tội lỗi này của con không thể chấp nhận được vì con đã đoạt sống đoạt mạng sống chính bản thân con của mình.

Đó là tội sát sinh, ngoài ra thì con nghĩ là con đã sát sinh rất là nhiều và bây giờ hàng ngày con đều trải tâm từ nhưng con nghĩ cái lỗi lầm này của con cũng không biết bao giờ con có thể sám hối hết vì tội lỗi con đoạt đi mạng sống của rất nhiều chúng sinh. Tiếp theo con có cái tội thứ hai mà con thấy trước đây cũng bình thường, đó là con cũng có tính hơn thua, tính đố kỵ, nói dối, nói lời phù phiếm và những cái lời nói dối này của con hoặc những lời nói phù phiếm, hoặc có thể nói đâm bị thóc thọc bị gạo của con có thể làm cho rất nhiều người đã bị đau lòng, vì con phiền não.

Trước đây con thấy tội nói dối cũng là bình thường nhưng từ khi vào dòng pháp này con cũng hạn chế tối đa nhưng con cũng không tránh khỏi được. Đôi lúc có thể nói dối rồi xong con mới biết là mình nói dối, nên hôm nay đối trước tam bảo, bậc đạo sư, sư phụ cùng tất cả quý tăng ni cùng các bậc hiền trí con xin thành tâm sám hối tất cả mọi tội lỗi con đã gây ra đối với cha mẹ, thầy tổ, các người thân rồi tất cả các chúng sinh vì con đã bị đau khổ, vì con mà đã phiền não, vì con đã bị mất mạng. Từ nay con sẽ cố gắng tu học để con hồi hướng và sửa chữa những lỗi lầm này của con đến cha mẹ, thầy tổ, đến tất cả những người thân cũng như các chúng sinh đã vì con mà đau khổ, mất mạng.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 1: Con xin phép sư phụ cho con đảnh lễ sư phụ ạ.

Sư Phụ: Cô đứng lên đảnh lễ sám hối trước tam bảo đi.

Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn nhìn lại chính mình, cẩn thận ba nghiệp, thân, miệng, ý.

Nguyện cho con từ nay đến mạng chung luôn sống với tâm hiền thiện, hiền lành.

Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống với lòng thương lòng từ bi rộng lớn, không sát hại chúng sanh.

Phật tử 2: Con xin kính lễ chư Phật, chư thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng ạ. Con xin chia sẻ bài nghe pháp hôm nay con vừa được nghe, lúc con nhìn vào hình ảnh của những chú chó bị giết hại và những chúng sinh heo bị giết con cảm thấy rất là sợ hãi. Con nghĩ đặt mình vào vị trí của những chúng sinh ấy thì mình sẽ đau đớn tột cùng đến mức nào, con nhìn những người đồ tể giết hại đấy con cũng cảm thấy tự xót thương cho bọn họ bởi vì họ sẽ phải chịu nghiệp quả sau này. Con mong rằng tất cả những hình ảnh này sẽ lan truyền để cho mọi người trên toàn thế giới xem và thấm được cái sự đau thương của những chúng sanh ấy để giảm thỉu sự sát sanh.

Bản thân con cũng từng tạo nhiều nghiệp từ quá khứ cho đến hiện tại, con cũng tạo nghiệp do tham, sân, si con chưa khống chế được nên con cũng gặp nhiều sự khổ não trong cuộc sống. Đến ngày hôm nay con xin chân thành sám hối với tất cả các chư vị oan gia trái chủ với con mà con đã gây tạo nghiệp trong quá khứ khiến các vị phải khổ đau, khiến các vị oan ức mạng chung. Con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗ giùm cho con, xin hãy tha lỗ giùm cho con, xin hãy tha lỗi dùng cho con. Con xin hứa từ nay con sẽ cố gắng từ bỏ những sân giận để không gây tạo khẩu nghiệp, ý nghiệp và gây ra những hành động không tốt gây hại cho bản thân mình lẫn phiền lòng những người khác. Con xin sám hối đến tất cả các chư vị hiện có mặt ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô đứng lên cô lạy ba lạy bằng tất cả tấm lòng thành kính nguyện từ nay về sau sẽ sống được với một thân tâm thanh tịnh, hiền đức.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin đảnh lễ pháp nhãn đạo sư, con xin thành đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ chư tôn hiền thánh tăng và các vị hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn trong bài pháp. Cảm thọ của con rất là thống khổ, đau xót cho cái kiếp luân hồi, con thấy thống khổ, thấy lời Phật dạy là khổ, dù là người hay là quả những quả báo làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều thọ những cái quả báo rất là đau khổ, thống khổ. Khi con người vô minh, do tham, sân, dục ái mà tạo những nghiệp ác, về sau thọ những quả báo giết hại lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, do vô minh không biết mà khổ.

Cảm thọ của con rất là thống khổ, những hình ảnh về những kiếp luân hồi sinh tử của con, qua những cái thước phim này con nhận thấy những cái cuộc đời, những cái quãng thời gian sống và luân hồi rất là thống khổ mà con cũng chưa nói được hết lên những cái nỗi lòng này nhưng cảm thọ con rất là khổ. Tưởng của con có những cái hình bóng rất là ghê sợ, con nghĩ đến Đức Thế Tôn, những lời dạy của Thế Tôn, Thánh trí Thế Tôn đã dạy truyền trao, qua sư phụ truyền trao cho chúng con. Con cảm ơn sư phụ, cảm ơn bậc đạo sư đã truyền cho chúng con nhận diện được ngũ uẩn để thấy được những cái ác nghiệp, bản thân con cũng đã sát sinh rất nhiều, thậm chí con đã sát sinh cả con mình.

Nay trước tam bảo, trước sư phụ con thành tâm sám hối với các vị con đã làm các vị đau khổ, các vị bị thống khổ rồi bị chết oan ức mạng chung. Con xin sám hối, cái hành uẩn của con có những dòng suy nghĩ là con rất cảm ơn sư phụ đã truyền trao mà con gặp được chánh pháp, được đi trong dòng pháp này. Con hứa cố gắng học nhận diện ngũ uẩn, tu tập để hồi hướng những thành quả tu tập của con cho các vị oan gia trái chủ và những người mà con đã sát hại. Thức của con là biết rõ thọ, tưởng và hành của con. Con xin hết ạ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Đây là cái cơ hội quý báo để chúng ta nhìn nhận lại những cái sai lầm, những cái nghiệp xấu để sanh khởi được những cái cảm thọ lo lắng, những cái cảm thọ sám hối, hối hận để chúng ta gội rửa thân tâm của mình. Cho nên quý vị đừng ngại, hãy chia sẻ những cái nghiệp, những cái sát sanh mà trước giờ mình đã từng làm, hoặc mình từng thấy, hoặc mình từng chứng kiến, hoặc là mình đã chịu được cái quả báo của nó trong tự thân mình, hoặc gia đình mình, hoặc những người mà mình đã quen biết.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên quý thượng tọa, trên quý đức tăng ni và xin thưa các quý đạo hữu ở đây. Vâng, con tên là Diễm hiện con đang sinh sống tại Bắc Ninh, hôm nay con được có duyên lành được về đây, từ hôm qua đến hôm nay được gặp quý sư, cho con được xưng là quý sư phụ ạ và các quý thầy, quý sư cô. Con được biết đến pháp môn Nikāya của quý thầy ở đây cũng rất là lâu rồi và vâng hôm nay hữu duyên đầy đủ con được về đây, được nghe sự chỉ dạy của quý sư phụ, quý thầy và quý cô ở đây và cũng đã hướng dẫn cho con cách nhìn nhận về ngũ uẩn.

Từ buổi sáng đến hiện tại bây giờ thì sáng nay thầy đã dạy cho chúng con biết ngũ uẩn là gì và cảm thọ như nào. Trong buổi chiều hôm nay thì thầy đã dạy cho chúng con biết về cái sự sát sinh hại vật ra sao, tuy là con là một người ăn chay trường con cũng chưa bao giờ giết hại chúng sinh cả. Hôm nay con nhìn thấy nó cũng đã chạm vào cái thân tâm của con sự thương xót, con cũng nhìn nhận ra có một vấn đề sáng nay thầy dạy đó là về cái sân như thế nào và khi nhìn thấy họ cầm con dao giết các chúng sinh hại vật ra sao, sự thương yêu và nhân quả của một em bé.

Đây là con cũng không biết được con nói nào, nhìn lại cái sự không biết là kiếp trước cậu bé có làm điều gì sai hay không, kiếp này cậu ấy sinh ra là thân hình của cậu ấy như vậy. Đấy là cái luật nhân quả, vâng thì con cũng chỉ xin như vậy thôi, có gì con xin sám hối tới cậu bé đó, con có nói gì sai thì con xin sám hối và hôm nay con cũng rất là mạnh dạn xin lên đây con trình bày là con muốn xin sư phụ nhận con làm đệ tử theo sư phụ tu học trên con đường Phật pháp ạ. Xin sư phụ hoan hỉ ạ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 4: Con cũng xin sư phụ cho con đảnh lễ ba lễ để xin được cúi đầu trước sư phụ và tam bảo ạ. Mô Phật.

Sư Phụ:

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung quay về nương tựa với Đức Phật.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung quay về nương tựa với thánh pháp.

Con nguyện Từ nay cho đến mạng chung quay về nương tựa với chúng tăng hiền đức.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung nỗ lực thực hành đầy đủ tất cả các giới hạnh

Con nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối với tam bảo và thánh giới.

Phật tử 5: Con chân thành đành lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý cô, quý sư Ni và các bậc hiền trí. Khi con xem những hình ảnh sát sinh này con thật vô cùng đau xót, thương xót cho những đồ tể không biết nghiệp họ sẽ về đâu, đi đến đâu, họ thật tàn ác, tàn bạo thế này thì nghiệp của họ không biết đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đến bao giờ mới được trở lại. Con thật vô cùng xót thương cho những động vật cũng có một tánh người, họ có một cái đức tánh nhưng vì bao nhiêu kiếp họ đã gây nên tội ác nên họ đã bị làm súc sinh, họ đau khổ vô cùng.

Nhìn những ánh mắt của các chú chó, chú lợn, chú mèo, chú bò run rẩy, mắt họ đưa đi đưa lại, họ như đang tưởng và lạy các đồ tể "hãy tha cho con đi, con sợ lắm rồi đừng giết con, con sợ lắm, con đau lắm, con cũng là da, là thịt, là xương máu như các vị. Các vị ơi sao các vị tàn nhẫn với như thế, tuy tôi là súc sinh, là động vật bởi vì bao nhiêu kiếp xưa tôi cũng được làm người nhưng vì tôi tham ái, vô minh, dục vọng đã nhiều lần tôi cũng bị sai lầm cho nên tôi phải đọa vào súc sinh như thế này. Các vị đừng có giết tôi, các vị cũng sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ làm súc sinh như tôi. Tất cả như tôi đây biết đâu là cha, là mẹ, là anh em, là quyến thuộc của người thân bao đời bao kiếp của quý vị mà quý vị không có nhìn ra bởi vì mỗi lần loanh quanh trong sáu đường sanh tử đều thay hình đổi dạng, cha mẹ, anh em cũng là súc sinh mà ta không thể nào mà nhìn thấy được. Nếu các vị đánh tôi, giết tôi nhỡ may tôi là cha, là mẹ của các vị thì sao, là con, là ruột thịt của các vị thì sao. Mong các vị những người đồ tể này hãy quay đầu, hãy quay đầu nhanh lên để sám hối có thể cứu được chính bản thân mình".

Con nhìn cảnh con sợ, con thương, con xót cho tất cả chú đồ tể cũng như các chú súc sinh này, biết đâu bao nhiêu kiếp xưa chính cha mẹ của con đây cũng đang bị họ làm thịt, cũng đang họ bị ăn thịt, cũng họ đập như thế con vô cùng sợ hãi và thương xót. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con mời chúng ta những vị nào tự mắt mình chứng kiến, tự thân mình hoặc gia đình mình hay là những người mình quen biết nhân quả của sự sát sanh chúng ta kể lại những câu chuyện. Tức là chính mình chứng kiến được tự thân mình, hoặc là bà con trong gia đình của mình, mình sẽ kể lại. Đây là những sự thật, việc thật, người thật để chúng ta phát cái tâm bớt sát sanh, tập ăn chay, nuôi dưỡng lòng từ bi.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính ơn trên đạo sư, kính ơn trên sư phụ, con kính thưa các bậc chư tôn đức hiền trí. Con là một người từ nhỏ sinh ra đã luôn đau ốm và bệnh tật, cho đến lúc có gia đình và trước đó con đã từng sát sinh rất nhiều, khi mà con cùng với bố của con cắt tiết một chú gà nhưng cả hai bố con đều lóng ngóng không cắt nổi nó chảy máu ròng ròng và nó chạy khắp quanh sân nhìn rất là sợ hãi. Con đã nghĩ rằng không bao giờ con có thể làm được một cái điều ác độc như vậy nữa nhưng sau này đến khi lập gia đình con còn độc ác hơn nữa, đó chính là một người mẹ đã giết đi những đứa con của mình chỉ vì vô minh tăm tối.

Kể từ đó lúc nào trong tim của con cũng rất đau, đau như con dao găm vào trong tim mà không rút ra, nó cứ nguyên con dao ở trong đấy nó đau đớn vật vã, con rất hay phải đi cấp cứu. Kể cả con không đói, con đi ăn sáng về rõ ràng là no con ăn mặn vậy mà đi về đến cổng nhà con vẫn ngã ngất lăn ra đấy, không thể lý giải nổi, lúc nào cũng ốm đau, lúc nào cũng bệnh tật rất là khổ sở và vật vã. Sau đó con hiểu rằng tội này của con không thể tha thứ, không thể bỏ qua, không thể gột sạch và con đã tìm hiểu về đạo Phật. Con nguyện là con ăn chay để con không sát sinh nữa.

Lúc ấy gia đình nhỏ của con, các bạn nhỏ có thắc mắc là "mẹ ơi sao bây giờ mẹ cho chúng con ăn ngon thế này", con phải xin lỗi các bạn và con nói rằng "mẹ đã sát sinh quá nhiều, mẹ không thể làm hơn được nữa, mẹ rất xin lỗi các con, từ nay về sau mẹ mong các con hãy hoan hỉ cùng với mẹ ăn uống đạm bạc hơn". Kể từ khi con phát nguyện ăn chay lần lần trái tim của con không còn đau đớn vật vã nhiều nữa, mọi bệnh tật cũng giảm dần, con không còn ngất phải đi cấp cứu nữa. Và sau này khi con chay tịnh được hoàn toàn, con lên núi ở thì con đã có thể lao động như một người bình thường mà trước đó con không thể làm được, xách đồ hay là làm bất cứ một cái việc gì con cũng đều rất nhanh mệt, rất nhanh mất sức, yếu vô cùng nhưng kể từ ngày con ăn chay hoàn toàn và con quyết tâm, quyết trí là tội của con thì không thể gột sạch nhưng con có thể chuộc lại và không làm thêm tội ác nữa thì con sẽ thay đổi được phần hậu về sau .

Đến bây giờ khi con nguyện con cố gắng tinh tấn thì con đã gặp được giáo pháp cao quý này, được ơn trên đạo sư chỉ dẫn, được gặp sư phụ ngày hôm nay. Và hôm nay con cũng nhờ ơn sư phụ bố thí mà con cũng có thể gọi được con trai của con và cháu nội của con lên đây để gieo duyên cho các bạn có thể gặp được dòng thánh pháp này, sau này để các bạn có một nhân duyên tốt lành khi con được đi theo bước chân của sư phụ. Con kính ân trên đạo sư, kính ân trên sư phụ đã bố thí cho gia đình chúng con.

Sư Phụ: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Thiện lành thay! Đó tấm lòng của người mẹ hướng dẫn các con, các cháu cùng đi vào con đường thiện lành, con đường chánh pháp, con đường của an lạc, của hạnh phúc, của từ tâm. Nguyện cho cả nhà ta luôn an trú trong thiện pháp, trong chánh pháp, trong thánh pháp, trên thuận dưới hòa cùng nhau tu tập.

Đây là những giây phút cực kỳ hiếm có, không phải trong một trăm năm, không phải trong một ngàn năm, không phải trong một trăm ngàn năm, trong một triệu ngàn năm mà là hy hữu hiếm có trong cả cái dòng luân hồi vô thỉ này. Giờ đây quý vị hãy thiền quán, hãy nhớ sâu sắc lại những hành động tội lỗi, tha thiết chân thành cầu xin được tha thứ, tha thiết chân thành cầu xin được tha lỗi. Chúng ta quỳ xuống hết tha thiết chân thành cầu xin là tất cả chúng ta đều có nhiều ác nghiệp, tội nghiệp. Chúng ta đều bằng tất cả tấm lòng cảm nhận sâu sắc tội lỗi của mình, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ngoại tình, phá thai, đừa gạt, dối gạt, say xưa, nghiện ngập điên đảo, gây tạo nhiều ác nghiệp.

Trong giờ phút này tất cả chúng ta thiền quán bằng tất cả tấm lòng biết lỗi của mình, bằng tất cả sự hối hận, bằng tất cả sự hướng thiện, bằng tất cả sự chân thành hãy nhìn nhận lại những ác nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghiện ngập. Hãy soi xét lại cả một quá trình của cuộc đời, hướng tâm về những chúng sanh mình đã làm cho họ đau khổ, mình đã làm cho họ tức tưởi oan ức mạng chung. Hãy cầu xin tha thứ, cầu xin thứ lỗi để giải tỏa cái cảm thọ ray rứt này trong lòng mình, để tháo gỡ cái nội kết này, cái thắt cúc ở trong cảm thọ này để mở ra cảm thọ hiền thiện, cảm thọ cúi đầu, cảm thọ biết ơn, cảm thọ thanh tịnh.

Thầy Thiện Huệ: Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.

Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.

Nay con được thấu hiểu

Những tội lỗi con làm

Con chân thành sám hối

Những lỗi lầm ngày qua.

Ai vì con oán hận,

Ai vì con khổ đau,

Ai vì con tức tưởi,

Ai vì con mạng chung.

Nay con xin sám hối,

Xin lỗi các hữu tình,

Vì ngu si, thiếu trí,

Con làm khổ hữu tình.

Vì ngu si, thiếu trí

Con tạo nên lỗi này

Nay con xin sám hối

Lỗi này xin thứ tha.

Xin hữu tình thứ lỗi

Xin hữu tình thứ tha

Con chân thành sám hối

Xin hữu tình thứ tha.

Nay con kinh sợ quá

Những tội lỗi con làm

Nay con kinh sợ quá

Những lỗi lầm của con.

Nay con kinh sợ quá

Bản ngã hư danh này

Cái mang đầy tai họa

Cái gây nhiều khổ đau.

Nay con mau cố gắng

Tránh những lỗi lầm này

Để con không tạo nữa

Những khổ người, khổ con.

Nay con mau từ bỏ

Bản ngã hư danh này

Cái đầy trò ác độc,

Đầy chướng nghiệp, oan gia.

Nay tâm con từ bỏ

Từ bỏ bản ngã này

Từ bỏ kiêu mạn này

Con từ bỏ khổ đau.

Con xin mời tất cả chư vị hữu tình ở nơi đây và ở khắp mọi nơi xin hãy cùng với chúng con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi-khí.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-xá-phù.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-lưu-tôn.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-na-hàm.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca-diếp.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Đại Thích-Ca Mâu-ni Cù-đàm.

Cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng, con xin tập tâm trầm lặng.

Sư Phụ:

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập,

Thấy sự khổ vượt qua,

Thấy đường Thánh tám ngành,

Ðưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng,

Có quy y như vậy,

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ lời nói ác độc, từ bỏ lời nói phù phiếm.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ những chất say sưa nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức yêu thương.

Tất cả quý vị từ nay là được sanh ra trong Phật Pháp có tên đạo gọi là pháp danh người nữ là lấy chữ Hiền cộng với tên mình là ra pháp danh, người nam lấy chữ Trí cộng với tên mình ra pháp danh. Đây là hai chữ Hiền - Trí quan trọng nhất trong kinh tạng Nikāya, quý vị tự biết pháp danh của mình. Thí dụ mình tên Lan thì pháp danh là Hiền Lan, nếu mình tên Nam là pháp danh Trí Nam, quý vị nhớ người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình thì ra pháp danh, người nam lấy chữ Trí cộng với tên mình thì ra pháp danh. Sau khi xong buổi lễ quý vị đến ghi tên họ rồi sau này sẽ phát cái phái quy y cho quý vị để về nhớ hành trì tu tập cho đầy đủ các pháp lành được tăng trưởng trong giáo pháp của Đức Như Lai. Quý vị đứng lên lễ tạ tam bảo ba lễ.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.