Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Nhân Quả Sát Sanh & Sám Hối Ác Nghiệp

2026-03-18 06:54:30
TRÌNH PHÁP NIKĀYA

NHÂN QUẢ SÁT SANH

&

SÁM HỐI ÁC NGHIỆP

–Thích Minh Thành–

Phật tử 1: Qua những thước phim đó nói rõ về luật nhân quả và thấy con người thật sự là tội đồ, tất cả những gì xấu xa nhất trên thế gian này đều xuất phát từ con người. Con cũng đúc kết ra bài học là hành động của chúng ta ngày hôm nay chính là kết quả của chúng ta trong tương lai nên chúng ta muốn có tương lai tốt đẹp, muốn kiếp sau chúng ta muốn thành người hay thành Phật thì phải xem lại tất cả những hành động của mình ngay từ giây phút này. Con cũng may mắn là con rất sợ giết hại động vật dù con cũng là tội đồ gián tiếp ăn những con vật, dù không giết hại nhưng cũng gián tiếp giết hại chúng. Qua đây con cũng xin sám hối với các ngài, qua những thước phim đó thật sự là con rùng mình, con không muốn xem vì thấy tội đồ của con người quá ác độc. Qua những thước phim này con cũng muốn gửi đến tất cả mọi người hãy giữ năm giới, thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không tà dâm, thứ ba là không nói dối, thứ tư là không trộm cắp và thứ năm là không dùng rượu bia. Con cũng xin chia sẻ cảm nhận của con và cuối cùng con muốn nói là hành động của chúng ta ngày hôm nay chính là kết quả của chúng ta trong tương lai, chúc cho tất cả các Phật tử có mặt hôm nay có cuộc sống hạnh phúc viên mãn và an lạc. Con xin trân trọng cảm ơn.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân công đức của Đức Phật cũng như công đức của sư phụ, chúng con rất may mắn được gặp giáo pháp của Đức Phật và sư phụ là người đưa giáo pháp đến cho chúng con để chúng con sáng mắt, sáng lòng, tỉnh ngộ trong cuộc đời của mình. Qua bài thiền quán sống vừa qua thì con nghĩ mỗi chúng con ngồi đây nếu chưa gặp được giáo pháp của Đức Phật thì mỗi người là một đồ tể, mỗi gia đình là một lò sát sanh vì con suy từ gia đình nhà con. Lúc con nhỏ thì những con gà, con vịt cắt cổ máu chảy giãy giụa thì con không dám làm nhưng với con cá, con cua thì mình là người phụ nữ lo nội trợ trong gia đình cho chồng, cho con cho nên tay mình cũng nhúng chàm bao nhiêu năm.

Từ khi con còn nhỏ 9-10 tuổi cũng đã đi bươn chảy mò cua bắt ốc, bắt vó tép, cá và mình là phụ nữ nên phải phục vụ gia đình và bàn tay mình cũng đã nhúng máu nhiều năm rồi. Cách đây hai mươi năm con được gặp giáo pháp, lúc đấy con đi bên Đại Thừa thì các thầy đã dạy con ăn chay, giảng pháp cho con thì con thấy cuộc sống hằng ngày chỉ vì miếng cơm manh áo mà mình đã sát hại bao nhiêu chúng sanh. Một dĩa tép thì bao nhiêu chúng sanh ở đấy, mỗi một ngày như thế trong mâm cơm nào là thức ăn mặn, canh, đủ các thứ trong đó như Đức Phật nói hằng ngày bưng bát cơm ăn, hận sân như núi tội bằng non cao, con nghĩ mỗi nhà nhà, mỗi người người, mỗi xóm, mỗi làng, mỗi huyện, mỗi tỉnh như Đức Phật nói máu của chúng sanh đổ ra nhiều hơn nước bốn biển.

Qua đoạn phim vừa rồi con thấy máu của những chúng sanh bị các đồ tể đâm thành dòng như thế, mỗi ngày biết bao lò sát sanh, những con gà, con vịt như thế là trong mỗi nhà, mỗi xóm, mỗi đoạn đường là biết bao chỗ bán trứng vịt lộn, trứng gà và biết bao chỗ ấp gà, ấp vịt. Người ta loại ra những con không nuôi được thì người ta xử lý là biết bao nhiêu mạng chúng sanh bị chết oan uổng rồi làm ô nhiễm môi trường. Con thấy không những mình làm cho bao nhiêu mạng người bị chết oan uổng cộng theo môi trường bị phá hoại, như thầy giảng vô thỉ là luân hồi không có khởi điểm, con ngồi quan sát thì mình cũng từng làm con gà, con chó, con mèo, từng làm con trâu, con bò, mình cũng từng bị các đồ tể sát hại như thế và mình sát hại lại các con vật như vậy. Con nhìn thấy mà trong lòng con run sợ vô cùng, rồi nhân quả sát sanh, nhân quả của cuộc sống tham dục đưa đến địa ngục như thế. Đấy cũng là một bài học sống để chúng con thức tỉnh trong giai đoạn còn lại của cuộc sống, con nhớ cách đây hai mươi năm khi bắt đầu ăn chay thì gia đình con cũng nói ngày xưa đói khổ không có ăn, bây giờ có rồi sao phải khổ thế, lại phải ăn chay, rồi gia đình xáo trộn vì mình ăn chay không phục vụ được gia đình, không phục vụ được chồng con, cũng có bạn đạo khuyên con gia đình xáo trộn như thế thì quay lại ăn mặn.

Con cũng quyết tâm lắm khi con nhận được bài giảng các thầy thì con ăn chay, con bảo không, nếu nhúng nhường họ lần này, phục vụ cho họ ăn vui vẻ thì đến bao giờ mình mới thoát ra được. Con cũng quyết tâm ăn chay dù bố mẹ đẻ, bên gia đình chồng có phản bác thế nào con cũng quyết tâm, con nghĩ phải tự cứu mình, con tác ý câu Đức Phật dạy mình phải kín đáo, dè dặt, chờ thời cơ thoát ra khỏi ngục tù thân xác. Con cứ nhắm câu dạy như thế, con nói trong một mâm cơm ai thích ăn cái gì thì ăn như con thì thích ăn rau, còn mọi người thích ăn gì thì tùy tâm, con có bắt mọi người ăn rau như con đâu mà sao mọi người cứ bắt ăn những thứ con không thích.

Qua một giai đoạn đấu tranh quyết liệt, cũng tự phân vân nhưng cuối cùng con cũng đi đến quyết định của con, lúc khắc nghiệt quá con bảo gia đình chồng con "nếu anh có bỏ em thì bỏ chứ em không bỏ đạo pháp vì nó là cứu cánh, từ xưa đến giờ mình bị mê mờ, bây giờ được các thầy khai thị cho sáng mắt, sáng lòng mà mình không tự cứu lấy mình, cứ bị chồng, bị con, bị bố mẹ kéo lấy thì không bao giờ mình thoát ra được". Cuộc đấu tranh giữa ăn chay và ăn mặn trong gia đình con cũng đã thắng lợi.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cám ơn cô, như vậy là rất tốt rồi.

Phật tử 2: Con cám ơn thầy, cám ơn các đạo hữu đã lắng nghe ạ. Mô Phật.

Sư Phụ: Chúng ta nhiệt tình trình pháp.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy đức bổn sư Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính lạy bậc đạo sư tôn kính, con kính lạy sư phụ với sự tôn kính, biết ơn vô lượng. Đệ tử con pháp danh Tâm Viên, sáng nay con được xem một đoạn băng ghi lại những cảnh tượng con vật bị giết hại và cảnh tượng con người bị hành hình ở địa ngục, sắc của con đang ngồi trong giảng đường trang nghiêm này, thọ của con vô cùng khổ, đau đớn và xót xa trước những cảnh con vật bị tra tấn, hành hình. Tưởng của con là những con vật bé nhỏ với những ánh mắt sợ hãi, van xin, kêu cứu và cảnh những con người vì nghiệp mà bị thọ quả báo dưới địa ngục. Hành của con là những tiếng kêu cứu của những con vật, những con người đang đau đớn tột cùng trong bệnh tật, tâm của con xin tất cả mọi người hãy dừng lại tất cả những sự tra tấn dã man, những cái dục trong tất cả những sự thèm khát về ăn uống mà giết hại sinh vật và hãy dừng ngay lại những cảnh tham, sân, si mà tranh giành, giết hại lẫn nhau rồi nhận quả báo vô cùng tàn khốc nơi địa ngục.

Con cầu xin nhân loại hãy luôn sống trong từ ái, sống với tâm thiện, sống với tâm biết yêu thương, chia sẻ và luôn mang trong mình sự bao dung, sự từ ái để có thể cứu lấy nhân loại này, thế gian này. Con cầu xin tất cả mọi người, mọi vật đều sống trong an vui, hạnh phúc của hòa bình, sống trong sự được yêu thương và được tu học trong giáo lý của Đức Phật để mau giải thoát. Và thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết ạ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch bậc đạo sư, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý Tăng, quý Ni cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Mai, con xin phép nhận diện ngũ uẩn. Sắc thân con quỳ đây, con đang có cảm thọ khổ vì hơi bị mỏi, trong con có cảm thọ khổ vì con rất đau xót cho những con vật khi thấy những hình ảnh các con vật bị sát hại như vậy. Con tưởng lại những ánh mắt đau khổ, những giọt nước mắt của các con vật bị sát hại như vậy thì con có ý hành xin hãy trân trọng mạng sống của từng sinh vật như chính bản thân mình. Thức con biết thọ; tưởng; hành vừa nãy. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 5: Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cúi đầu đảnh lễ trên giác linh bậc đạo sư tôn kính, con cúi đầu đảnh lễ sư phụ bậc pháp nhãn thù thắng ở đời, con pháp danh Trí Đức. Qua xem những đoạn phim thật là sợ hãi, thật là khủng khiếp, toàn thân con ghê sợ, run rẩy, sắc thân con tuy ngồi bán kiết già nhưng sắc tưởng nghĩ đó chính là mình trong quá khứ chính là những tên đâm thọc, đập đầu con chó, đâm thọc máu me chảy lênh láng. Không biết là kiếp kế tiếp hay kiếp sau nữa chính con, chính cái thân năm uẩn này đang nhầy nhụa kêu gào thảm thiết trong địa ngục. Con ghê sợ, ghê sợ lắm, sắc tưởng quá khứ của chính mình rơi vào địa ngục thê thảm, thê lương, kêu gào. Thọ con lúc đó chỉ là thọ khổ, tưởng là những hình bóng của sắc chính mình đang kêu gào đau khổ trong địa ngục và những suy nghĩ hành trong con mong muốn thoát ra, thoát ra khỏi cảnh sanh tử luân hồi triền miên này. Nhận thức biết rõ những cảm thọ khổ, biết rõ những hình bóng khổ và biết rõ những suy nghĩ trong khổ sở và mong muốn được thoát ra.

Thật may mắn cho con được biết đến chánh pháp và dòng pháp Nikāya tối thượng này. Hằng ngày dù đi làm nhưng con vẫn dành nhiều thời gian để nghe pháp để tinh tấn tu học, hằng ngày ngoài công việc thì con thường an trú trong pháp, tâm luôn suy nghĩ một điều làm sao có thể sớm ngày thành tựu chánh tri kiến, phá được thân kiến để thành tựu tri kiến thì may ra mới có thể thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau này. Tâm luôn tâm niệm phải tu, phải tu, không tu uổng phí một kiếp người, như lý tác ý vô thường, khổ, quán thân trống rỗng, thân hành niệm, thoát khỏi ngũ uẩn, thoát trầm luân với thân nhớp nhúa, tất cả cảm thọ đều là khổ, hết thảy tâm hành đều biến diệt, hữu vi pháp tánh là vô ngã. Phải tu thôi, không tu sẽ không còn kịp nữa, trong thời gian qua con chăm sóc người nhà trong viện chính là bố vợ con bị tai biến, đêm đêm nằm chăm ông trong viện, nhìn ông và những bệnh nhân nằm đau đớn quằn quại, kêu gào con thấy thân này thật là khủng khiếp, thật là đau khổ.

Con cố gắng tu tập để vượt dòng sanh tử khổ đau này, hằng ngày con thường quán để tinh tấn tu tập, dù cho thịt nát xương tan hoại vượt dòng sanh tử thoát khổ đau, dù cho phải bỏ thân năm uẩn kịp thuyền Bát Nhã đến vô sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô A-di-đà Phật, con kính lạy tam bảo, con kính lạy các chư Tăng hiền thánh và các bậc hiền trí. Nhân duyên con được bài học nhân quả khi xem tập phim này, từ khi biết ánh sáng của Phật con đã nhận ra lỗi lầm của mình như một tấm gương phản chiếu từng việc mình làm, đúng là cảnh địa ngục chính mình tạo ra để rồi tâm con nhận ánh sáng của Phật cho đến giờ phút này. Khi nhìn thấy thì trái tim con đau, thân thể con đau, trước đây con không phải là người hay sát sanh nhưng vì cuộc sống cũng có lúc, kể từ lúc con cắt cổ gà gần đứt, máu chảy mà nó vẫn chạy, con chó vồ vô cái chậu rồi con úp cái chậu nước sôi vào, nó vùng lên nó chạy quanh cả vườn làm con không bắt được. Con không biết tại sao, một lần, hai lần, ba lần rồi con biết sợ, vào giờ này con lại nhìn thấy nó ở trước mặt.

Con nhìn thấy những người thân, những người xung quanh mình bên cạnh những lò mổ, những bữa ăn chúng sanh mọi loại, con đau như chính mình đang bị cắt vậy. Cho phép con được thành tâm sám hối cho tất cả những tội lỗi của mình và cho những người thân yêu của con, con xin sám hối với tất cả oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp của con.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô đứng lên lạy sám hối đi ạ.

Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các chư Tăng, chư Ni và toàn thể các hiền trí, con xem được video vừa rồi con thấy thật xót xa, con thấy như tất cả cái đó chính là con vì con thấy con người rất trí tuệ nhưng đồng thời cũng độc ác nhất, tham lam nhất trên đời. Con rắn ăn được mồi xong nó no thì im nằm một chỗ nhưng con người được một lại muốn mười, tham lắm nên mới giết hại nhiều chúng sanh và như vậy là nhân quả.

Con thấy cái này nằm trong con, đúng là con như thế, con cũng đã từng giết hại chúng sanh. Tất nhiên là những chúng sanh nhỏ như tôm, cua, tép, cá con, con cũng từng ăn thịt chúng sanh cho nên giờ này con mới bị cảm thọ, mới bị đau đớn, mới bị các chúng sanh hành hạ giống như mọi người đã hành hạ chúng sanh thì con cũng là những chúng sanh đang bị người hành hạ. Con thật xót xa, mặc dù con đã ăn chay được mười một năm nhưng con thấy vẫn không tránh khỏi sự đi, đứng, nằm, ngồi không chánh niệm tỉnh giác cũng giết hại chúng sanh.

Con xin sám hối tất cả những lỗi lầm với oan gia trái chủ hiện đã ở trong thân con, hiện đã đến nơi này. Con thành thật xin sám hối tội lỗi này, xin các ngài hãy tha lỗi giùm cho con để con tiếp tục trên con đường tu tập chánh pháp của Phật. Con cám ơn thầy đã cho con nhận ra những lỗi lầm, những sai trái của mình để con tiếp tục tu sửa và hành trình tu tập trên con đường này. Con vô cùng cám ơn Phật, cám ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta từ từ đứng lên. Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, đây là cơ hội rất hiếm có khó gặp, hy hữu trong kiếp người để chúng ta có thời gian yên lặng, tĩnh lặng, trầm lặng chiêm nghiệm và nhìn lại suốt quãng đời của mình. Vì chúng ta rất bận rộn, lăng, xăng, thúc giục, chạy vội vã, hấp tấp, tìm kiếp theo ngoại cảnh, trong những giây phút này là giây phút quý báu, hy hữu, những khoảnh khắc hiếm có không phải trong một kiếp người mà nhiều kiếp trong dòng luân hồi vô thỉ này cho nên những giây phút này chúng ta hãy tĩnh tâm, tĩnh tu, tỉnh giác, tỉnh thức và tỉnh ngộ thật sâu sắc để nhìn lại suốt quãng đời của mình.

Chúng ta kiểm tra, kiểm kê, kiểm toán, kiểm điểm mình đã sống như thế nào, mình đã hành xử như thế nào chính là những giây phút quý báu này. Chúng ta phải thật sự tĩnh tâm nhìn thật kĩ, nhìn thật sâu, nhìn thật rõ, nhìn thật thấu đáo một kiếp người của chính mình. Chúng ta đừng sống trong lãng quên, đừng sống theo bề ngoài và đừng sống dối trá với chính mình và dối trá với những người xung quanh, chúng ta phải nhìn vào sự thật, đây là cơ hội cho chúng ta phản tỉnh, phản chiếu, phản quang và phải nghiêm túc, nghiêm khắc với chính mình. Sự tu không phải chỉ là bề ngoài, chỉ là hình thức mà sự tu nguyên chất Đức Phật dạy là sự nghiêm túc, nghiêm ngặt để nhìn nhận lại tự thân của mình, nhìn nhận lại mấy mươi năm cuộc đời, nhìn nhận lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình.

Vì thời gian của chúng ta ở với nhau rất ít nên con cùng với các chư Tăng Ni cố gắng đem những cái quan trọng nhất gửi đến cho các vị. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc, chúng ta sẽ được lạy sám hối oan gia trái chủ và sau khi lạy sám hối chúng ta tiếp tục bày tỏ vì khó có cô hội lắm, tiếp tục bày tỏ vì những cảm xúc này là quý báo, những giây phút này là hiếm có, những cảm giác này là khó tìm để chúng ta có thể nói lên và nhận thức sâu sắc những cái sai lầm, những cái nghiệp của mình để cảm thọ được hóa giải, được tháo gỡ, được tan biến trong tâm mình để mình có thể phát lồ sám hối trước tam bảo, trước hội chúng hiền thiện để từ nay về sau chúng ta làm mới, làm sạch, làm đẹp chính mình.

Chúng ta thấy như vậy là mình có hạnh phúc không? Có quý báo không? Có trân trọng và trân quý không? Cho nên quý vị đừng có ngại, hãy lạy sám hối bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, sâu sắc nhất tận trái tim mình và hãy nhìn nhận lỗi lầm của mình trong nhiều phương diện, không chỉ là sát sanh không. Và một chút nữa đây chúng ta lạy bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng cả khối óc, bằng cả cảm giác toàn thân của mình để mình nhận lỗi trước tam bảo, để mình ý thức được những cái sai quấy, những cái lầm lạc để mình điều chỉnh, sửa chỉnh, thay đổi để làm sạch mình, làm mới mình, làm đẹp mình. Trong khi lạy chúng ta đọc chầm chậm từng câu từng chữ theo quý thầy, quý cô và chúng ta tiếp tục quán chiếu trong cái lạy, không phải chúng ta chỉ đọc bằng cái miệng mà đọc bằng trái tim, đọc bằng tâm, đọc bằng tất cả tấm lòng, đọc bằng khối óc, đọc bằng cái tâm chân thành để mình có thể chuyển hóa được những cảm thọ, những nhận thức, những suy tư, những tư tưởng bên trong con người của mình.

Thầy Thiện Huệ: Vào giờ này con cung thỉnh toàn thể đạo tràng đồng quỳ chắp tay.

Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.

Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.

Vì ngu si chẳng rõ,

Nghiệp quá, hiện, vị lai,

Nên khi oan trái đến,

Con chống đối thẳng tay.

Con dại khờ trả đũa

Khi nghiệp cũ đến con

Nên tạo thêm nghiệp mới

Tạo thêm nhiều oan gia.

Nghiệp như hình với bóng,

Theo đuổi sát gót con,

Công bằng và chính xác,

Chẳng vị nể, buông tha.

Nay con được thấu hiểu,

Nhân quả rất kinh hoàng,

Nay con được thấu hiểu,

Chấp ngã là khổ đau.

Nay con được thấu hiểu

Nguy hiểm của luân hồi

Nay con được thấu hiểu

Đau khổ của tái sanh.

Nay con được thấu hiểu

Những tội lỗi con làm

Con chân thành sám hối

Những lỗi lầm ngày qua.

Ai vì con oán hận,

Ai vì con khổ đau,

Ai vì con tức tưởi,

Ai vì con mạng chung.

Nay con xin sám hối,

Xin lỗi các hữu tình,

Vì ngu si, thiếu trí,

Con làm khổ hữu tình.

Vì ngu si, thiếu trí

Con tạo nên lỗi này

Nay con xin sám hối

Lỗi này xin thứ tha.

Xin hữu tình thứ lỗi

Xin hữu tình thứ tha

Con chân thành sám hối

Xin hữu tình thứ tha.

Nay con kinh sợ quá

Những tội lỗi con làm

Nay con kinh sợ quá

Những lỗi lầm của con.

Nay con kinh sợ quá

Bản ngã hư danh này

Cái mang đầy tai họa

Cái gây nhiều khổ đau.

Nay con mau cố gắng

Tránh những lỗi lầm này

Để con không tạo nữa

Những khổ người, khổ con.

Nay con mau từ bỏ

Bản ngã hư danh này

Cái đầy trò ác độc,

Đầy chướng nghiệp, oan gia.

Nay tâm con từ bỏ

Từ bỏ bản ngã này

Từ bỏ kiêu mạn này

Con từ bỏ khổ đau.

Con xin mời tất cả hữu tình ở nơi đây và ở khắp tất cả mọi nơi xin hãy cùng với chúng con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.

-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi.

-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi-khí.

-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-xá-phù.

-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-lưu-tôn.

-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-na-hàm.

-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca-diếp.

-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Đại Thích-Ca Mâu-ni Cù-đàm.

Cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng, con xin tập tâm trầm lặng.

Mong tất cả tâm an

Mong tất cả thân lạc

Tâm an và thân lạc

Tâm chân thành cầu mong.

Mong tất cả thấu hiểu

Vạn vật là vô thường

Từ bỏ con đường ác

Quay về với hiền lương.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.