Pháp Đàm NIKAYA - Vẻ Đẹp Của Người Tu - Hiếu Kính Lễ Nghĩa - Đại Viên Mãn
Phật tử:
Con xin được chia sẻ cảm thọ trong buổi xuất gia gieo duyên sáng nay. Con may mắn khi chưa đầy hai tháng, con được xuất gia đến hai lần, đây là nhân duyên phước báu lớn của con. Hàng ngày con vẫn thường nghe pháp của Thầy. Con xin tri ân Thầy. Ở núi, con cảm thấy được bảo vệ, che chở. Lần thứ nhất được khoác chiếc y giải thoát tại Ấn Độ, con thấy rất hân hoan, linh thiêng và muốn xuất gia luôn. Khi về đây, con được xuất gia lần thứ hai, nhưng vẫn giữ nguyên cảm giác như lần đầu tiên, con rất là vui. Hình ảnh Thầy ngồi yên tĩnh, đưa mắt nhìn chúng con, khi chúng con đang được các thầy xuống tóc, con cảm nhận được một tình thương bao la. Khi bài hát “Lạy mẹ con đi xuất gia” vang lên, con tưởng tượng đến hình ảnh mình được xuất gia luôn, thì lòng con thấy rất hạnh phúc, không thể nào nói ra bằng lời.
Trưa nay được bê bình bát đi khất thực, con thấy thật may mắn, nhiều phước duyên khi được đứng trong tăng đoàn. Lúc đi chân trần, chân con bị đau khi dẫm trúng gai; con liền quán chiếu, đức Phật là một thái tử bỏ hết tất cả ra đi để tìm đường giải thoát, giúp chúng sanh thoát khổ, mình chỉ đi có một đoạn thì có xá gì, và con không còn thấy đau nữa. Khi Sư phụ giảng đến đoạn đức Phật ngồi ăn cơm; con nhớ lại, mình đã được đến bốn nơi thánh tích; nay về đây, được Sư phụ tái hiện lại cảnh khất thực của Tăng đoàn, con thấy rất hạnh phúc. Con cảm ơn Thầy đã cho con về đây tu tập, dù một tuần lễ nhưng con sẽ cố gắng. Mong Sư phụ, quý thầy, quý cô, cùng đại chúng chỉ dạy thêm cho con tu tập để tốt hơn. Con cũng nguyện, nếu đủ duyên phước báu, con cũng sẽ xuất gia luôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính trên Sư phụ. Con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các đạo hữu.
Hôm nay, lại một lần nữa, Sư phụ đã ban cho con một ân huệ rất to lớn; đó là con được xuất gia gieo duyên lần hai. Lần trước, con không cảm nhận được nhiều. Lần này, một cảm giác thật khác. Lúc 4h sáng nay, khi bước lên cổng trời, nước mắt con bỗng tuôn trào, con không thể kiềm lại được. Sau khi sư cô xuống tóc cho con, con mới cảm nhận được niềm hạnh phúc, một cảm giác rất hoan hỷ, an lạc. Con thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm vì năm mươi năm qua, con đã tăm tối, mê muội. Con đã gánh một gánh nặng của đau khổ, sân si; nay đã trút được gánh nặng đó, con thấy rất hạnh phúc, con xin ngàn lần tri ân Sư phụ. Con đã từng rất đau khổ, nhưng vẫn không biết cách nào để thoát ra. Nay con được duyên lành, biết đến ngôi nhà chánh pháp này, ngôi nhà hạnh phúc mà bấy lâu nay, con vô minh không biết đến. Xin Sư phụ tha lỗi cho con, từ nay con sẽ cố gắng tu học tốt để xứng đáng là người con phật chân chánh; để không phụ lòng Sư phụ, quý thầy, quý cô, cùng quý đạo hữu, đã luôn nhắc nhở, mang cho con những gì tốt đẹp nhất. Tâm con đang dâng trào một cảm giác rất hạnh phúc; con không còn lo nghĩ gì hết. Bây giờ con chỉ cố gắng làm sao để học tập tốt, nghe Sư phụ giảng, học nhiều kinh.
Sư phụ:
Hiếm có dịp hai mẹ con đều cùng được xuất gia chung. Đây là một dịp rất quý báu để thầy Trí Chương thiền quán biết ơn với mẹ. Chúng ta cùng hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã hy sinh cho mình.
Thầy Trí Chương:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa Sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày có thật nhiều cảm xúc. Con xin cảm ơn Sư phụ đã cho con cơ hội thiền quán biết ơn đối với mẹ. Tuy mẹ là mẹ vợ của con, nhưng sâu thẳm trong tâm con luôn xem mẹ là mẹ ruột. Con hồi tưởng lại, những lần đầu tiên được gặp mẹ, mẹ rất là hiền hoà, thương yêu, chăm sóc cho con. Từng ánh mắt, từng bữa ăn. Đó là duyên kiếp, nghiệp báo của nhiều đời, nhiều kiếp thì con mới được làm con của mẹ. Trong một thời gian dài tiền kiếp, gặp được dòng chánh pháp này, đó là một cứu cánh. Và con rất là mừng vì mẹ đã hoà nhập, cảm nhận được tự thân mình, lợi lạc của dòng thánh pháp này. Hôm nay là ngày con khóc cũng rất nhiều. Nhìn hình ảnh ba mẹ của thầy Danh, con hồi tưởng ba mẹ ruột của con ở nhà. Con mong ước ba mẹ mình cũng được như vậy, nhưng hiện tại thì vẫn chưa được. Ba con rất yếu, mẹ con thì đang điều trị bệnh bứu cổ theo liệu trình nên cũng không lên núi được.
Mẹ thầy Trí Chương:
Thưa Sư phụ, giờ này con thấy rất hạnh phúc. Thân tâm con rất an lạc. Từ nay cho đến ngàn sau, con sẽ luôn cố gắng học tập. Nhờ thầy Trí Chương dìu dắt mẹ lên Linh Quy Pháp Ấn, mẹ mới hiểu được chánh pháp, mới hiểu về tham, sân, si, ngũ uẩn, thế nào là khổ đau, phiền não để mẹ học tập thoát khỏi những phiền não ấy. Giờ đây, mẹ thấy rất là thoải mái, an lạc. Mẹ cảm ơn con rất là nhiều.
Sư phụ:
Người con rễ báo đáp mẹ vợ bằng chánh pháp, đây cũng là bài học, tấm gương cho tất cả các thành viên trong đạo tràng Nikāya. Không những báo đáp cho cha mẹ ruột, mà còn báo đáp cho những người thân quyến bằng thánh pháp tối thượng.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý đạo hữu.
Sáng nay, con thấy rất hạnh phúc khi được xuất gia cùng với các đạo hữu, đó là cảm thọ của con. Tưởng là hình bóng Sư phụ giảng bài. Hành của con là ý nghĩ cố gắng học cho tốt, theo những tâm nguyện mà Sư phụ đã tìm tòi giảng dạy cho chúng con. Qua đây, con cũng xin cảm ơn thầy Pháp Nghĩa đã nhiệt tình hướng dẫn để con có thể tham gia khoá tu này. Con lên chân núi tầm 1h khuya, chờ đến sáng con mới bắt xe ôm lên núi. Trong khi chờ xe, con mở pháp của Sư phụ, mặc dù một mình nơi mảnh đất xa lạ, nhưng đã có Sư phụ ngồi một bên giảng pháp cho con nghe, nên con không còn sợ gì hết. Lên đến nơi, con được các cô, chú nhà bếp pha một ly trà gừng, con thấy rất ấm lòng. Do đi xe sớm nên vào thời thiền con bị ngủ gục, Sư phụ đã nhẹ nhàng đỡ đầu con lên, con không thấy xấu hổ; mà trái lại, con thấy rất hạnh phúc, con đã về nhà và đang được chăm sóc bởi người cha của mình. Con rất hạnh phúc và con xin chân thành cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ:
Chúng ta thấy một ly trà gừng nóng, ấm cũng có thể tạo được phép màu, lan toả hạnh phúc. Chúng ta thấy rằng sự tu học bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, không phải điều gì quá lớn lao. Bằng tình thương, bằng sự quan tâm đúng lúc thì lúc đó là từ tâm, là ngọt ngào, ấm áp.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Sư phụ, bậc ân sư của đời con. Con kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni. Con xin kính thưa quý vị chư hiền có mặt trong đạo tràng.
Hôm nay là ngày sự kiện quan trọng nhất, hạnh phúc, an lạc nhất trong đời con. Bạch Sư phụ, từ bài giảng “Pháp nhãn nội soi” của Sư phụ, đã làm cho con vượt hơn 500 km để lên Linh Quy Pháp Ấn. Sáng hôm nay là một ngày đầy cảm xúc, con đã được Sư phụ cho phép xuất gia gieo duyên; đây là niềm hân hoan, hỷ lạc. Khi thầy Pháp Cần xuống tóc cho con và nói rằng, hãy bỏ mái tóc phiền não này đi, con thấy rất xúc động, vui sướng. Con không ngờ mình lạ có phước đức như ngày hôm nay. Trước giờ, con tự cho mình là một người đàn ông bản lĩnh, không bao giờ khóc, nhưng hôm nay và cả những ngày trước, khi nghe những bài pháp của Sư phụ, con khóc rất nhiều. Hôm nay, được nghe những câu chuyện hiền thiện, hiếu nghĩa của chư vị nơi này, con rất xúc động. Con thấy thương cho mình vì đã không có được niềm hạnh phúc như quý vị.
Hai mươi tám năm có duyên với đạo Phật, nhưng đến giờ, con mới cảm nhận được hương vị của chánh pháp. Con chân thành cảm ơn Sư phụ đã dạy cho con giáo pháp ly tham, dạy cho con thế nào là một con người đúng nghĩa; đó là người phải biết ơn, nhớ ơn. Mặc dù, con chỉ xuất gia gieo duyên chỉ được bảy ngày rồi phải trả lại tấm y này, nhưng con xin hứa với Sư phụ, với quý tăng ni, cùng các bậc hiền trí, hơi ấm của chiếc y này sẽ luôn ở trong tim con, giúp con có được động lực, nguyện lực mạnh mẽ để đi trên con đường ly tham, đoạn diệt dục ái, vô minh, bản ngã. Dù chỉ mới học pháp của Sư phụ nhưng con đã thấy được nguyên nhân làm cho con khổ đau. Con xin nguyện sẽ cố gắng tin tấn học pháp để diệt trừ tham, sân, si, bản ngã. Cuối cùng, con xin tri ân Sư phụ, bậc ân sư, minh sư của đời con. Con cảm ơn tất cả chư tôn đức, thầy Trí Huệ, thầy Pháp Tâm, thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Lực, thầy Pháp Cần đã dìu dắt, giúp đỡ con rất nhiều. Con cảm ơn chư tôn đức ni đã sách tấn, khuyên bảo con rất nhiều. Con xin chân thành cảm ơn chư huynh đệ đi trước đã chỉ dạy cho con nên nghe bài pháp nào trước. Con xin cảm ơn chư vị hộ pháp nơi này, không gian Linh Quy, cành cây, ngọn cỏ, tiếng tắc kè, côn trùng…, đã giúp cho con tâm hoan hỷ, hướng về phía ánh sáng.
Con xin kính chúc Sư phụ thân tâm thường an lạc, tuệ đăng thường chiếu và phật sự viên thành. Kính chúc quý tăng, ni và chư vị pháp thể khinh an, luôn vững bước trên con đường viễn ly, giải thoát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Sư phụ, kính bạch chư vị tăng, ni. Kính thưa quý bạn đồng tu.
Con pháp danh Đồng Nguyện, đến từ Bình Định. Hôm nay là lần đầu tiên, con được đặt chân lên mảnh đất Linh Quy Pháp Ấn. Và cũng là lần đầu tiên, con được gặp quý chư tăng, chư ni, các bạn đồng tu của đạo tràng.
Gần một năm nay, con được nghe pháp của Sư phụ trên youtube, đã thôi thúc con tìm gặp Sư phụ để tu học. Có lần con đến chùa Bửu Liên tìm hiểu thì được biết Sư phụ đang ở trên núi. Một điều may mắn cho con, khi gặp được giáo pháp Nikāya, con thấy rất thực tế và đi vào trong cuộc sống. Bao nhiêu năm con nghe pháp nhưng có những điều chưa được rốt ráo lắm, cho đến khi nghe được pháp của Sư phụ, con thấy rất sâu sắc, thực tế; đó là điều con mơ ước bấy lâu nay. Nay duyên lành cũng đã đến, con được xuất gia gieo duyên, con thấy rất sung sướng, may mắn và ngạc nhiên. Con không nghĩ mình được xuống tóc, đắp y, được dự một buổi lễ trang nghiêm như vậy; được quý thầy chỉ dạy, đại chúng tán thán đồng hưởng, con thấy rất hạnh phúc. Trước đây, con được đọc một quyển sách của hoà thượng Làng Mai, nói về việc đức Phật dẫn tăng đoàn đi khất thực, thuyết pháp; và sáng nay, con thấy rất cảm động, sung sướng, khi được đi khất thực giống như tăng đoàn của đức Phật.
Con xin tri ân Sư phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng các bạn đạo hữu. Con cũng sẽ cố gắng từ nay về sau, tin tấn học giáo pháp mà thầy đã truyền dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin được chia sẻ cảm thọ trong buổi xuất gia gieo duyên sáng nay. Con may mắn khi chưa đầy hai tháng, con được xuất gia đến hai lần, đây là nhân duyên phước báu lớn của con. Hàng ngày con vẫn thường nghe pháp của Thầy. Con xin tri ân Thầy. Ở núi, con cảm thấy được bảo vệ, che chở. Lần thứ nhất được khoác chiếc y giải thoát tại Ấn Độ, con thấy rất hân hoan, linh thiêng và muốn xuất gia luôn. Khi về đây, con được xuất gia lần thứ hai, nhưng vẫn giữ nguyên cảm giác như lần đầu tiên, con rất là vui. Hình ảnh Thầy ngồi yên tĩnh, đưa mắt nhìn chúng con, khi chúng con đang được các thầy xuống tóc, con cảm nhận được một tình thương bao la. Khi bài hát “Lạy mẹ con đi xuất gia” vang lên, con tưởng tượng đến hình ảnh mình được xuất gia luôn, thì lòng con thấy rất hạnh phúc, không thể nào nói ra bằng lời.
Trưa nay được bê bình bát đi khất thực, con thấy thật may mắn, nhiều phước duyên khi được đứng trong tăng đoàn. Lúc đi chân trần, chân con bị đau khi dẫm trúng gai; con liền quán chiếu, đức Phật là một thái tử bỏ hết tất cả ra đi để tìm đường giải thoát, giúp chúng sanh thoát khổ, mình chỉ đi có một đoạn thì có xá gì, và con không còn thấy đau nữa. Khi Sư phụ giảng đến đoạn đức Phật ngồi ăn cơm; con nhớ lại, mình đã được đến bốn nơi thánh tích; nay về đây, được Sư phụ tái hiện lại cảnh khất thực của Tăng đoàn, con thấy rất hạnh phúc. Con cảm ơn Thầy đã cho con về đây tu tập, dù một tuần lễ nhưng con sẽ cố gắng. Mong Sư phụ, quý thầy, quý cô, cùng đại chúng chỉ dạy thêm cho con tu tập để tốt hơn. Con cũng nguyện, nếu đủ duyên phước báu, con cũng sẽ xuất gia luôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính trên Sư phụ. Con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các đạo hữu.
Hôm nay, lại một lần nữa, Sư phụ đã ban cho con một ân huệ rất to lớn; đó là con được xuất gia gieo duyên lần hai. Lần trước, con không cảm nhận được nhiều. Lần này, một cảm giác thật khác. Lúc 4h sáng nay, khi bước lên cổng trời, nước mắt con bỗng tuôn trào, con không thể kiềm lại được. Sau khi sư cô xuống tóc cho con, con mới cảm nhận được niềm hạnh phúc, một cảm giác rất hoan hỷ, an lạc. Con thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm vì năm mươi năm qua, con đã tăm tối, mê muội. Con đã gánh một gánh nặng của đau khổ, sân si; nay đã trút được gánh nặng đó, con thấy rất hạnh phúc, con xin ngàn lần tri ân Sư phụ. Con đã từng rất đau khổ, nhưng vẫn không biết cách nào để thoát ra. Nay con được duyên lành, biết đến ngôi nhà chánh pháp này, ngôi nhà hạnh phúc mà bấy lâu nay, con vô minh không biết đến. Xin Sư phụ tha lỗi cho con, từ nay con sẽ cố gắng tu học tốt để xứng đáng là người con phật chân chánh; để không phụ lòng Sư phụ, quý thầy, quý cô, cùng quý đạo hữu, đã luôn nhắc nhở, mang cho con những gì tốt đẹp nhất. Tâm con đang dâng trào một cảm giác rất hạnh phúc; con không còn lo nghĩ gì hết. Bây giờ con chỉ cố gắng làm sao để học tập tốt, nghe Sư phụ giảng, học nhiều kinh.
Sư phụ:
Hiếm có dịp hai mẹ con đều cùng được xuất gia chung. Đây là một dịp rất quý báu để thầy Trí Chương thiền quán biết ơn với mẹ. Chúng ta cùng hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã hy sinh cho mình.
Thầy Trí Chương:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính thưa Sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày có thật nhiều cảm xúc. Con xin cảm ơn Sư phụ đã cho con cơ hội thiền quán biết ơn đối với mẹ. Tuy mẹ là mẹ vợ của con, nhưng sâu thẳm trong tâm con luôn xem mẹ là mẹ ruột. Con hồi tưởng lại, những lần đầu tiên được gặp mẹ, mẹ rất là hiền hoà, thương yêu, chăm sóc cho con. Từng ánh mắt, từng bữa ăn. Đó là duyên kiếp, nghiệp báo của nhiều đời, nhiều kiếp thì con mới được làm con của mẹ. Trong một thời gian dài tiền kiếp, gặp được dòng chánh pháp này, đó là một cứu cánh. Và con rất là mừng vì mẹ đã hoà nhập, cảm nhận được tự thân mình, lợi lạc của dòng thánh pháp này. Hôm nay là ngày con khóc cũng rất nhiều. Nhìn hình ảnh ba mẹ của thầy Danh, con hồi tưởng ba mẹ ruột của con ở nhà. Con mong ước ba mẹ mình cũng được như vậy, nhưng hiện tại thì vẫn chưa được. Ba con rất yếu, mẹ con thì đang điều trị bệnh bứu cổ theo liệu trình nên cũng không lên núi được.
Mẹ thầy Trí Chương:
Thưa Sư phụ, giờ này con thấy rất hạnh phúc. Thân tâm con rất an lạc. Từ nay cho đến ngàn sau, con sẽ luôn cố gắng học tập. Nhờ thầy Trí Chương dìu dắt mẹ lên Linh Quy Pháp Ấn, mẹ mới hiểu được chánh pháp, mới hiểu về tham, sân, si, ngũ uẩn, thế nào là khổ đau, phiền não để mẹ học tập thoát khỏi những phiền não ấy. Giờ đây, mẹ thấy rất là thoải mái, an lạc. Mẹ cảm ơn con rất là nhiều.
Sư phụ:
Người con rễ báo đáp mẹ vợ bằng chánh pháp, đây cũng là bài học, tấm gương cho tất cả các thành viên trong đạo tràng Nikāya. Không những báo đáp cho cha mẹ ruột, mà còn báo đáp cho những người thân quyến bằng thánh pháp tối thượng.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý đạo hữu.
Sáng nay, con thấy rất hạnh phúc khi được xuất gia cùng với các đạo hữu, đó là cảm thọ của con. Tưởng là hình bóng Sư phụ giảng bài. Hành của con là ý nghĩ cố gắng học cho tốt, theo những tâm nguyện mà Sư phụ đã tìm tòi giảng dạy cho chúng con. Qua đây, con cũng xin cảm ơn thầy Pháp Nghĩa đã nhiệt tình hướng dẫn để con có thể tham gia khoá tu này. Con lên chân núi tầm 1h khuya, chờ đến sáng con mới bắt xe ôm lên núi. Trong khi chờ xe, con mở pháp của Sư phụ, mặc dù một mình nơi mảnh đất xa lạ, nhưng đã có Sư phụ ngồi một bên giảng pháp cho con nghe, nên con không còn sợ gì hết. Lên đến nơi, con được các cô, chú nhà bếp pha một ly trà gừng, con thấy rất ấm lòng. Do đi xe sớm nên vào thời thiền con bị ngủ gục, Sư phụ đã nhẹ nhàng đỡ đầu con lên, con không thấy xấu hổ; mà trái lại, con thấy rất hạnh phúc, con đã về nhà và đang được chăm sóc bởi người cha của mình. Con rất hạnh phúc và con xin chân thành cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ:
Chúng ta thấy một ly trà gừng nóng, ấm cũng có thể tạo được phép màu, lan toả hạnh phúc. Chúng ta thấy rằng sự tu học bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, không phải điều gì quá lớn lao. Bằng tình thương, bằng sự quan tâm đúng lúc thì lúc đó là từ tâm, là ngọt ngào, ấm áp.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Sư phụ, bậc ân sư của đời con. Con kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni. Con xin kính thưa quý vị chư hiền có mặt trong đạo tràng.
Hôm nay là ngày sự kiện quan trọng nhất, hạnh phúc, an lạc nhất trong đời con. Bạch Sư phụ, từ bài giảng “Pháp nhãn nội soi” của Sư phụ, đã làm cho con vượt hơn 500 km để lên Linh Quy Pháp Ấn. Sáng hôm nay là một ngày đầy cảm xúc, con đã được Sư phụ cho phép xuất gia gieo duyên; đây là niềm hân hoan, hỷ lạc. Khi thầy Pháp Cần xuống tóc cho con và nói rằng, hãy bỏ mái tóc phiền não này đi, con thấy rất xúc động, vui sướng. Con không ngờ mình lạ có phước đức như ngày hôm nay. Trước giờ, con tự cho mình là một người đàn ông bản lĩnh, không bao giờ khóc, nhưng hôm nay và cả những ngày trước, khi nghe những bài pháp của Sư phụ, con khóc rất nhiều. Hôm nay, được nghe những câu chuyện hiền thiện, hiếu nghĩa của chư vị nơi này, con rất xúc động. Con thấy thương cho mình vì đã không có được niềm hạnh phúc như quý vị.
Hai mươi tám năm có duyên với đạo Phật, nhưng đến giờ, con mới cảm nhận được hương vị của chánh pháp. Con chân thành cảm ơn Sư phụ đã dạy cho con giáo pháp ly tham, dạy cho con thế nào là một con người đúng nghĩa; đó là người phải biết ơn, nhớ ơn. Mặc dù, con chỉ xuất gia gieo duyên chỉ được bảy ngày rồi phải trả lại tấm y này, nhưng con xin hứa với Sư phụ, với quý tăng ni, cùng các bậc hiền trí, hơi ấm của chiếc y này sẽ luôn ở trong tim con, giúp con có được động lực, nguyện lực mạnh mẽ để đi trên con đường ly tham, đoạn diệt dục ái, vô minh, bản ngã. Dù chỉ mới học pháp của Sư phụ nhưng con đã thấy được nguyên nhân làm cho con khổ đau. Con xin nguyện sẽ cố gắng tin tấn học pháp để diệt trừ tham, sân, si, bản ngã. Cuối cùng, con xin tri ân Sư phụ, bậc ân sư, minh sư của đời con. Con cảm ơn tất cả chư tôn đức, thầy Trí Huệ, thầy Pháp Tâm, thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Lực, thầy Pháp Cần đã dìu dắt, giúp đỡ con rất nhiều. Con cảm ơn chư tôn đức ni đã sách tấn, khuyên bảo con rất nhiều. Con xin chân thành cảm ơn chư huynh đệ đi trước đã chỉ dạy cho con nên nghe bài pháp nào trước. Con xin cảm ơn chư vị hộ pháp nơi này, không gian Linh Quy, cành cây, ngọn cỏ, tiếng tắc kè, côn trùng…, đã giúp cho con tâm hoan hỷ, hướng về phía ánh sáng.
Con xin kính chúc Sư phụ thân tâm thường an lạc, tuệ đăng thường chiếu và phật sự viên thành. Kính chúc quý tăng, ni và chư vị pháp thể khinh an, luôn vững bước trên con đường viễn ly, giải thoát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Sư phụ, kính bạch chư vị tăng, ni. Kính thưa quý bạn đồng tu.
Con pháp danh Đồng Nguyện, đến từ Bình Định. Hôm nay là lần đầu tiên, con được đặt chân lên mảnh đất Linh Quy Pháp Ấn. Và cũng là lần đầu tiên, con được gặp quý chư tăng, chư ni, các bạn đồng tu của đạo tràng.
Gần một năm nay, con được nghe pháp của Sư phụ trên youtube, đã thôi thúc con tìm gặp Sư phụ để tu học. Có lần con đến chùa Bửu Liên tìm hiểu thì được biết Sư phụ đang ở trên núi. Một điều may mắn cho con, khi gặp được giáo pháp Nikāya, con thấy rất thực tế và đi vào trong cuộc sống. Bao nhiêu năm con nghe pháp nhưng có những điều chưa được rốt ráo lắm, cho đến khi nghe được pháp của Sư phụ, con thấy rất sâu sắc, thực tế; đó là điều con mơ ước bấy lâu nay. Nay duyên lành cũng đã đến, con được xuất gia gieo duyên, con thấy rất sung sướng, may mắn và ngạc nhiên. Con không nghĩ mình được xuống tóc, đắp y, được dự một buổi lễ trang nghiêm như vậy; được quý thầy chỉ dạy, đại chúng tán thán đồng hưởng, con thấy rất hạnh phúc. Trước đây, con được đọc một quyển sách của hoà thượng Làng Mai, nói về việc đức Phật dẫn tăng đoàn đi khất thực, thuyết pháp; và sáng nay, con thấy rất cảm động, sung sướng, khi được đi khất thực giống như tăng đoàn của đức Phật.
Con xin tri ân Sư phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng các bạn đạo hữu. Con cũng sẽ cố gắng từ nay về sau, tin tấn học giáo pháp mà thầy đã truyền dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.