Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Cúng Dường Trai Tăng 26-3-2023

2026-03-03 00:53:20
Lễ Cúng Dường Trai Tăng 26 – 3 – 2023

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác bạch trai tăng PAGEREF _Toc149060936 \h 1

II. Lợi ích của bố thí PAGEREF _Toc149060937 \h 2

I. Tác bạch trai tăng

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đạo tràng chứng minh, hôm nay gia quyến chúng con có duyên sự đậu thành đảnh lễ kính xin dâng lời tác bạch.

Kính bạch sư phụ, chúng con là hàng Phật tử tại gia được lắng nghe và tu tập theo lời dạy của Đức Phật, nhờ đó chúng con nghĩ rằng trong cõi đời ảo mộng này tất cả đều là vô thường, biến đổi, nếu không nhìn thấy sự tạm bợ, mong manh này thì chúng con sẽ mãi chìm đắm trong vòng luân hồi với những được mất, có không, thắng thua, danh lợi để rồi đánh mất đi những giá trị tốt đẹp, thiêng liêng nhất của kiếp người. Từ sự chiêm nghiệm, quán xét đời sống thế sự, trở về Linh Quy Pháp Ấn trước là để được nghe lời dạy dỗ của quý thầy cô, sau là có cơ hội bày tỏ lòng tri ân đối với những người mẹ kính yêu của mình.

Con đi khắp vạn nẻo đường

Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền

Bao năm gian khổ héo hon

Mẹ luôn cam chịu nuôi con nên người.

May mắn thay khi giờ đây chúng con vẫn còn có mẹ bên cạnh, suốt cả cuộc đời mẹ đã hi sinh vì con cháu mà không than trách một lời, chỉ cần con cháu bình an thì đó là tất cả niềm vui của mẹ. Từng bước chân cõng mẹ về đến nơi đây vừa nặng nhọc nhưng con biết rằng chẳng bằng một phần những cực khổ trong đời mà mẹ đã dành cho chúng con. Điều quan trọng mà sư phụ luôn nhắc nhở chúng con là phải thực hành hiếu hạnh và sống phạm hạnh với đạo làm người, giờ đây còn hạnh phúc nào bằng khi chúng con vẫn còn có cơ hội đáp đền công ơn sâu dày này vì vậy tất cả chúng con chỉ biết cố gắng phụng dưỡng, báo hiếu, chăm sóc cho mẹ vào những ngày còn có mẹ bên cạnh. Điều quan trọng hơn hết là chúng con sẽ cố gắng tu tập để cùng mẹ an trú vào pháp, đây mới là cách báo hiếu thù thắng nhất.

"Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh"

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

Chính vì vậy, hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày mùng 5 tháng 2 năm Quý Mão, được đầy đủ duyên lành chúng con sửa soạn phẩm vật, tịnh tài thành tâm dâng lên cúng dường mười phương, tam ngôi tam bảo và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni để gieo trồng những hạt mầm từ bi, bình an và trí tuệ, từ đó có được phước báo nhìn lại thân tâm chính mình, từ bỏ những việc làm bất thiện, gieo trồng thêm nhiều việc làm thiện pháp.

Con xin đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ con là bà Trần Thị Hiếu, pháp danh Diệu Hạnh, 91 tuổi và toàn thể gia đình được nhiều sức khỏe, ngày càng tin sâu Phật pháp. Ngưỡng mong trên quý thầy, quý cô vì lòng lân mẫn, thương tưởng từ bi nạp thọ. Nguyện đem phước lành này hồi hướng tất cả mọi người, mọi loại đều được an lạc, thấy được sự vô thường của đời sống này, hướng về tam bảo tu tập giải thoát. Con xin cảm niệm tri ân công đức sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã giúp đỡ, hướng dẫn và tạo duyên lành cho chúng con cúng dường trai Tăng hôm nay.

Xin kính chúc quý thầy, quý cô thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt tất cả chúng con trên bước đường hướng về chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Lợi ích của bố thí

Thầy Thiện Huệ:

Hiếu dưỡng mẹ và cha, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Minh Thành trụ trì Linh Quy Pháp Ấn từ bi, hoan hỉ ban đạo từ để cho toàn thể quý Phật tử được ân chiêm công đức, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, kính bạch chư tôn hiền đức Tăng Ni và toàn thể tất cả con hiền cháu thảo, nam nữ Phật tử.

"Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh"

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

Hôm nay là ngày đại toàn viên, đại hiếu hạnh, đại hoan hỉ, đại hạnh phúc cho gia đình quý vị. Người hạnh phúc nhất chính là hai cụ, tiếp theo là những người con hiếu thảo đang tràn ngập trong cảm xúc ngọt ngào của tình mẫu tử thiêng liêng, dạt dào tình thân tộc, dòng tộc. Thật sự hiếm có, thật sự khó gặp, thật sự hy hữu trong cuộc đời này, con sống đến nay gần 50 năm trên cuộc đời, khi ngọn núi này được thành lập 18 năm nay thì chỉ có duy nhất gia đình mình cõng mẹ hai lần lên núi, chưa thấy gia đình thứ hai. Hình ảnh đẹp này sẽ lưu truyền, hình ảnh đẹp này sẽ lưu giữ trong tâm khảm của chúng ta, trong tư tưởng, trong cảm giác, cảm thọ, trong suy nghĩ, nhận thức chúng ta, làm đẹp cho mình, làm đẹp cho người thân trong gia đình mình, làm đẹp cho cha mẹ mình, ông bà, con cháu mình. Nét đẹp này sẽ lan tỏa, lan rộng, lan vào tim những người con, những người cháu.

Thật là may mắn thay! Thật là hạnh phúc thay! Thật là phước báo thay! Thật là thiện lành thay! Thật là công đức! Thật là an lạc! Chúng ta trong hai ngày qua đã học được hiếu từ, giờ này chúng ta thực hành bố thí, cúng dường và chút nữa đây chúng ta xuống núi phát quà cho những người nghèo khổ, khó khăn. Đây là những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy cho những người Phật tử, tín – giới – văn – thí – hiếu từ – trí tuệ, những điều này sẽ đem lại lợi ích dài lâu cho chúng ta, không chỉ trong hiện tại mà còn nhiều kiếp về sau cho mình.

"Người bố thí bữa ăn, này các Tỳ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều. Thế nào là năm ?

Cho thọ mạng,

Cho dung sắc,

Cho an lạc,

Cho sức mạnh,

Cho biện tài.

Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người.

Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người.

Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người.

Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người.

Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người.

Người bố thí bữa ăn, này các Tỳ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều này.

Bậc Hiền cho thọ mạng,

Sức mạnh, sắc, biện tài,

Bậc trí cho an lạc,

Được chia phần an lạc.

Cho thọ mạng, sức mạnh,

Sắc, thọ mạng, sức mạnh,

Sắc, an lạc, biện tài,

Được sống lâu, danh xưng,

Tại chỗ được tái sanh"

(Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (VII). Bố Thí Bữa Ăn)

Đức Phật nói khi mình cho một bữa ăn thì đó không đơn thuần chỉ là một bữa ăn mà mình đang cho mạng sống, mình đang cho sắc đẹp, cho sự an vui, cho sức khỏe và cho biện tài, đây là năm lợi ích, năm công đức của sự bố thí. Người cho sắc đẹp thì vị ấy sẽ được chia sắc đẹp của chư thiên hay loài người, người chia niềm vui an lạc thì người ấy sẽ được niềm vui an lạc của chư thiền hay loài người, người cho sức khỏe cho người khác thì người ấy sẽ được chia sức mạnh của chư thiên hay loài người, người cho tài hùng biện thì người ấy sẽ được chia tài hùng biện của chư thiên hay loài người.

Bà cụ Diệu Hạnh nhiều kiếp trong quá khứ đã tu tập giới và thí, giữ gìn năm giới nên sanh ra một thân thể hoàn thiện, vì có bố thí nên được năm phương diện tốt đẹp, tất cả những người con trong ngày hôm nay cũng được năm phương diện phước đức này. Tất cả những người nào bố thí, cúng dường, chia sẻ món quà đến những người nghèo khổ bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả lòng thì người đó sẽ được năm phước đức, thứ nhất là tuổi thọ, không cần nhìn đâu xa mà chỉ cần nhìn bà cụ đã 91 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, sáng suốt, bà cụ phát biểu đầy đủ mọi phương diện từ cảm ơn trên chư tôn đức Tăng Ni, quý thầy, Phật tử, bạn bè đến con cháu, tuy không nói dài, ngắn gọn nhưng hàm súc tổng quát, bao gồm hết những điều cần và đầy đủ, như vậy tuổi thọ này không phải tự nhiên mà nhiều đời bà cụ không sát sanh hoặc ít sát sanh, biết bố thí, chúng ta ngồi đây cũng đẹp đẽ thì kiếp trước chúng ta cũng đã bố thí, có tu tâm từ nhẫn. Người đẹp là người có tâm hiền hậu, nhẫn nhịn, sống có tình thương.

Chúng ta phải nhớ không chỉ tu tập bố thí mà còn phải tu tập tâm hiền, tâm thương, tâm từ. Tâm hiền lành, thương yêu này cộng với sự bố thí, giữ giới này thì quý vị sanh ra chỗ nào cũng an vui, đẹp đẽ, ít bệnh tật, nói chuyện được mọi người lắng nghe, thích thú, thương mến, như vậy là từ công đức của bố thí, giữ giới cho nên Đức Phật là bậc đạo sư, là bậc ân đức của tam giới, của lục đạo, của tứ thân vì ngài chỉ cho chúng ta một đạo lộ, một con đường, một phương pháp, một cách thức để chúng ta được bình an, được khỏe mạnh, được an vui, được sức khỏe, được biện tài. Quý vị được lạy trí đức Như Lai thì quý vị dạt dào những cảm xúc, chúng ta biết ơn Phật vì ngài xuất hiện trên đời này mở mắt trí tuệ chúng ta để chúng ta biết thực hành cái gì, cư xử ra sao, san sẻ, chia sớt, hiếu hạnh như thế nào, hiền từ, cung kính, thương yêu và mở rộng tâm như thế nào.

Đức Phật nói nếu bố thí thì người này được tuổi thọ nhưng không phải chỉ tuổi thọ ở cõi người mà còn được tuổi thọ ở cõi trời, cộng với những thiện pháp khác, cộng với thập thiện và tứ vô lượng tâm thì không ở thế giới con người mà sẽ sanh lên chư thiên để hưởng phước. Một người bố thí như vậy sẽ có sắc đẹp, sanh trong loài người sẽ có sắc đẹp vượt trội trong những người ở chung gia đình, tiếng Hán gọi là "phụng lập quần kê" tức là phụng hoàng đứng trong bầy gà. Một người vừa biết bố thí vừa có tâm từ bi thì sanh chỗ nào dung sắc của họ cũng vượt trội hết tất cả những người xung quanh, muốn vậy thì phải tu tâm hiền, tâm từ và bố thí, sanh ra chỗ nào cũng giống như phụng hoàng, nhan sắc vượt trội không chỉ trong loài người mà ngay cả trong chư thiên, sanh thành vua trời, sanh thành bậc thiên chủ thống lãnh tam thập tam thiên, 33 tầng trời, đó là phước báo của bố thí.

Tiếp theo là an vui, ít bệnh, ít gặp chuyện buồn đau, có những người gặp hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác, gia đình gặp hết chuyện xấu này đến chuyện xấu nọ, tai họa chồng chất là vi những đời trước không biết bố thí, không biết làm việc thiện nhiều nên gặp nhiều bất an, tai họa, còn những người có phước sống an ổn, an lành, an bình, mỗi ngày đều có cảm thọ dễ chịu, cảm thọ ngọt ngào, từ ái, đi đâu gặp mọi người ai cũng thương, ai cũng mến vì người này có tu tập, không phải muốn mà được, phải tu tập mới được. Bố thí sẽ được sức mạnh, sức khỏe, ít bệnh, có những người một tháng bệnh 20 ngày, hết bệnh này đến bệnh kia, hết bệnh kia đến bệnh nọ, đều từ quả báo sát sanh, tâm dữ dằn, tâm tàn hại bằng gậy gộc, bằng tay, bằng cục đất, đá nên sanh ra bệnh hoạn, tật nguyền, tai họa, vì thế mình được an vui, an lạc là từ sự giữ giới và bố thí của mình. Tiếp theo bố thí sẽ được biện tài, lời nói dễ nghe, mọi người yêu mến, nghe theo.

Như vậy việc làm của quý vị hôm nay nhìn ra được nhân quả ba đời, bà cụ nhiều đời kiếp bố thí và giữ giới, gia đình cô Hạnh cũng biết bố thí, giữ giới, đến con cháu của bà cũng biết bố thí, giữ giới, cúng dường và những gia đình khác có mặt trong hôm nay cũng vậy, đây là bí quyết hạnh phúc mà Đức Phật và các bậc Thánh truyền trao cho chúng ta. Quý vị nhớ bố thí, giữ giới, hiếu thảo, tâm từ là bốn viên ngọc quý báu nhất của chúng ta trong hiện tại và nhiều kiếp tương lai.