Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Trước Khi Xuất Gia

2026-03-03 00:53:21
Pháp Đàm - Trước Khi Xuất Gia

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đời sống xuất gia PAGEREF _Toc158993131 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc158993132 \h 3

Chú Trí Việt PAGEREF _Toc158993133 \h 3

Cô Hiền Nga PAGEREF _Toc158993134 \h 4

Chú Trí Kha PAGEREF _Toc158993135 \h 7

Cô Hiền Liên PAGEREF _Toc158993136 \h 7

Phật tử 1 PAGEREF _Toc158993137 \h 9

Cô Diệu Dung PAGEREF _Toc158993138 \h 10

Phật tử 2 PAGEREF _Toc158993139 \h 12

Phật tử 3 PAGEREF _Toc158993140 \h 12

Mẹ cô Phật tử 3 PAGEREF _Toc158993141 \h 14

I. Đời sống xuất gia

Sư Phụ:

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc xuất ly tối thượng.

Đảnh lễ bốn Thánh trí ngũ uẩn pháp ly tham tối thượng.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, các bậc tối thượng nhân.

Đảnh lễ Thánh giới tối thượng đưa đến đời sống an lạc, giải thoát.

Kính bạch chư tôn hiền đức và các vị hiền trí, đời sống tại gia là một đời sống nhỏ hẹp, ràng buộc, hệ lụy, đời sống tại gia là một đời sống nhiều khổ đau, nhiều lo lắng, nhiều bất an, nhiều rối ren, sầu, bi, khổ, ưu, não, cơm áo gạo tiền, hơn thua, tranh giành, luyến ái trói buộc, nhỏ hẹp, chật hẹp, là pháp thấp kém, là vòng luẩn quẩn, là con kiến bò miệng chén, đầy rẫy lo lắng, phiền muộn, khổ sầu, đầy rẫy tham ái, luyến ái và hệ lụy cho nên các bậc Chánh Đẳng Giác thuở xưa và nay đều là những vị từ bỏ đời sống gia đình, sống đời sống không gia đình, cạo bỏ râu tóc, đắp áo Cà-sa, tìm thầy học đạo, xuất gia tu hành.

Đời sống xuất gia là đời sống rộng lớn như hư không, không có ràng buộc, không có trói cột, không có luyến ái, thong dong, tự tại, đem hết tinh thần, tâm huyết, nghị lực, sức lực, hạnh lực, nguyện lực để đào bới và bứng gốc khổ đau. Đời sống xuất gia là đời sống cao thượng, rộng lớn như hư không, đời sống thanh bần, thanh cao, cao thượng, thánh thiện, đời sống mà tất cả chư thiên và nhân loại đều khát ngưỡng, đều ao ước, đều ước mong và hôm nay là ngày chúng ta chuẩn bị bước vào, được tham dự vào đời sống của các bậc tối thượng nhân. Chúng ta thật là phước báo, thật là công đức, thật là thù thắng, hi hữu trên hành tinh này, chúng ta lại được gặp chánh pháp tối thượng, thần diệu từ đức Như Lai trao truyền cho các bậc Thánh Tăng đến bậc đạo sư của chúng ta. Giây phút này là giây phút tối thượng trong cuộc đời chúng ta, cho những người chuẩn bị xuất gia, đã xuất gia và sẽ xuất gia.

Hãy khao khát đời sống xuất gia, hãy hướng đến đời sống xuất gia, hãy từ bỏ đời sống 84.000 ngàn cọng phiền não trên đầu này, đời sống của thế tục, của trói cột, đời sống của sự lo toan, buồn đau, phiền phức, phiền não, phiền muộn, khổ sầu. Chúng ta đang hướng đến đời sống viễn ly, xuất ly, xả ly, thoát ly, đời sống mà tất cả các bậc Thánh đã sống, từ trong trái tim của mình làm cho sanh khởi lên sự hân hoan, sự hoan hỉ, sự phấn khởi, hạnh phúc tối thượng vì chúng ta chuẩn bị được mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai và ngồi dưới gốc cây giác ngộ của đức Như Lai. Sáng mai chúng ta sẽ được rũ bỏ tám muôn bốn ngàn cọng phiền não khổ đau trên đầu, rũ bỏ một hình tướng đầy tham ái, tham vọng, tham dục, tham lam, tham muốn này, rũ bỏ một bộ đồ của thế tục, sắc pháp làm cho tăng trưởng những ham muốn của cuộc đời này để khoác lên người vô thượng phước điền y, khoác lên thân mình tấm y ruộng phước cao tột của đức Như Lai và các bậc hiền Thánh.

Chúng ta phải làm cho mình hân hoan, phấn khởi từ đây cho đến suốt hai tuần lễ, mình được sống trong pháp của Thánh hiền, pháp của Thánh nhân, mình nếm được hương vị của sự rời xa phố thị, đô thị, thành thị, rời xa những đời sống thấp hèn, những tham muốn tầm thường, sân si, vô minh, hơn thua, dại khờ, ngu khờ, ngu si, mình được sống đời sống núi rừng, đời sống mà tất cả các bậc hiền Thánh yêu thích, ái mộ. Tất cả các bậc hiền Thánh đều yêu thích núi rừng, vui thích núi rừng, hoan hỉ với núi rừng, chúng ta thật là hạnh phúc, thật là hiếm có trong 8 tỷ người trên hành tinh này. Chúng ta đã gieo trồng vô lượng, vô biên, vô số những thiện căn phước đức, những nhân duyên phước báo từ hữu lậu cho đến vô lậu trong nhiều kiếp quá khứ.

Chúng ta lắng nghe không gian này thật là tĩnh lặng, thật là bình yên. Đại chúng này thật là thanh tịnh, thật là an tịnh, thiền tịnh. Những gương mặt này tràn đầy sự từ ái, những trái tim này dào dạt một nội tâm hướng thượng, từng nhịp thở hòa chung với nhau trong tinh thần hòa kính, tôn trọng, cung kính. Từng cảm thọ lan tỏa trong một không gian của hiền thiện, trời đất trong giây phút này, chư thiên ở rừng núi này, chư thần ở tại nơi này cũng hạnh phúc cùng với chúng ta, cũng được hòa nhịp thở hỷ lạc nhiệm màu, vi diệu.

Tâm cao thượng này rộng lớn và lan tỏa cùng khắp trời đất này, tâm hướng thượng này rộng mở, cao tột không có ngằn mé, không có biên tế, tâm đại hạnh này, tâm vô thượng này được lan tỏa cùng khắp trời đất này. Trong tâm đại hạnh cao thượng, vô thượng, rộng lớn này đầy ắp tình thương, đầy ắp từ tâm, có một con mắt thật sáng, thật lớn nhìn thấu suốt được bản chất đau khổ của thân này, của đời sống này, của sự vận hành trong ngũ uẩn đầy bất an, bất ổn, bất trắc, bất định, đầy phiền não và khổ đau. Chúng ta gác lại những tình thương nhỏ hẹp của thế gian để hướng đến tình thương vô lượng của tâm từ, tâm hiền, tâm yêu thương rộng lớn vô lượng. Chúng ta gác lại tình thương thấp kém, nhỏ hẹp của gia đình mà mở ra từ vô lượng tâm.

Linh Quy Pháp Ấn chúng ta lần này có được bốn vị xuất gia chính thức, trong giờ phút này xin mời các vị chia sẻ cảm xúc của mình. Ngày mai là ngày tất cả các vị giới tử được xuống tóc, chánh thức xuất gia.

II. Trình pháp

Chú Trí Việt

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Trí Việt, ngày mai con cùng với các vị được sư phụ làm lễ tế độ để chính thức bước vào đời sống xuất gia, cảm thọ của con thật sự rất xúc động, một phần con rất hoan hỉ vì mục đích, mong ước của bản thân con, đặc biệt cũng là mong ước của cha mẹ con cũng phần nào thành hiện thực. Để xây một ngôi nhà trọn vẹn thì hôm nay con cũng đặt được viên gạch đầu tiên trong quá trình hình thành nên ngôi nhà mơ ước.

Trước tiên xin sư phụ được thực tập xuất gia thì con cũng đã có quá trình được tu tập, được sự chỉ dạy của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thì con cảm thấy được xuất gia là một điều rất cao thượng, tối thượng, cũng giống như bài kinh của Đức Phật đã dạy là từ bỏ những thứ hạ liệt, thấp kém để có được những thứ cao thượng. Con cũng có một chút lo lắng vì trước mặt con thấy đó là một thử thách rất lớn khi chính thức bước vào thực hành đời sống xuất gia. Với con thì con chỉ biết tự động viên mình, sách tấn chính mình phải nỗ lực, tinh tấn để từng bước có thể thực hành trọn vẹn như lời Đức Phật chỉ dạy cũng như lời sư phụ chỉ dạy. Lời cuối cùng con xin thành tâm tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã cho con một cơ hội để con có thể thực hành, có thể đi trên đạo lộ của các bậc Thánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Nga

Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ tam bảo và Thánh giới, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư - mẹ hiền Thánh của chúng con, con chân thành đảnh lễ sư phụ - bậc cha thầy trí tuệ và tràn đầy tâm thương rộng lớn của chúng con, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Con đệ tử pháp danh Hiền Nga xin được bày tỏ cảm thọ của con trong những ngày vừa qua cũng như giây phút vừa qua con rất hạnh phúc. Khi con nghĩ về ngày đầu tiên con được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập, một chuyến đi rất đặc biệt, sư phụ nói một chuyến đi vĩ đại. Ở nhà con nói với em con là con đi tìm tự do nhưng con cũng không ngờ được là ý hành lúc đó chỉ nghĩ thế thôi nhưng vì được về đây nghe Thánh pháp tối thượng, con cũng nhận ra không gì cao quý, cao đẹp hơn, Thánh thiện hơn là được ở đây tu tập và rất thiêng liêng ngày mai con lại được sư phụ với tâm thương rộng lớn cho con xuất gia.

Khi con còn ở nhà con có nghe bài pháp sư phụ giảng trong trường Phật học thì con rất ao ước được làm học trò của sư phụ, điều đó đã trở thành hiện thực với con, ngoài sự tưởng tượng và mơ ước của con. Buổi sáng nay khi sư phụ bước vào con rất xúc động, sao con lại có phước báo to lớn đến như vậy, con lại được là người con trò của sư phụ, con lại được học pháp của bậc đạo sư chỉ dạy cho con để con có thể nhìn thấy thân tâm của mình, nhiếp phục những cái xấu xa, tồi tệ trong thân tâm con. Từ khi sư phụ dẫn chúng con thiền thì con đã xuyên suốt từ khi ở nhà ra đi đến thời điểm này thì con rất tôn kính Đức Thế Tôn, ngài là bậc trí tuệ vô thượng, trí tuệ tối thượng, ngài đã từ bỏ hết tất cả đời sống dục lạc, quyền hành cao nhất trong thế giới này để ra đi xuất gia, ngài chịu bao đau khổ để tìm ra con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, giải thoát khỏi khổ đau.

Chính vì lòng tin ở nơi ngài, lòng tin ở các bậc Thánh, lòng tin bất động đối với bậc đạo sư và sư phụ con đã thực hành pháp và con đã thấy pháp trong thân tâm. Khi sư phụ cho mở bài hát nói với người mẹ con đi xuất gia thì con hạnh phúc vô cùng, tất cả biển khổ về cuộc đời này, trong gia đình và những điều cha mẹ dành cho con hiện lên rất nhanh. Mẹ con mang thai con sắp đến ngày sinh phải đi gặt lúa, quê con là nơi đồng trũng, mẹ phải lội ngập thân để nhặt từng bông lúa, vớt từng cây rạ về đun. Mẹ con kể là mẹ mang thai con đói lả, có một người đi chợ về cho mía thì mẹ ăn tỉnh táo, suốt cả đời con sinh ra đã ốm yếu, bố mẹ và các chị phải chăm lo cho con rất nhiều, cách đây mấy năm con cũng bị thoát vị đĩa đệm, chị và anh chăm sóc cho con tràn đầy tình thương, hình ảnh bố mẹ chăm sóc cho con từ nhỏ đến già bố mẹ vẫn lo cho con, vẫn thương con. Sống ở đời con không đi đâu xa, hơn 20 tuổi con ít nói vì con chỉ nghĩ đời là khổ và do bệnh tật nên con chẳng nói gì cả.

Khi con có gia đình thì những tính xấu bắt đầu bộc lộ ra, chính bố con nói tại sao trước đây con hiền vậy mà giờ con lại như vậy. Hình ảnh mẹ con già, bố con bệnh nằm hiện lên con rất thương, con biết ơn cha mẹ, biết ơn những người thân của con rất nhiều, trong giây phút này con xin sư phụ cho con lạy biết ơn và sám hối đối với những người thân của con và những người con từng sống, trong đó có người chồng của con. Con cảm ơn chồng con rất nhiều vì đã dành cho con rất nhiều tình thương, những lúc con sinh con và nhân tiện con sinh kể một tình huống mà tâm đàn bà thấp kém, xấu xa, đê tiện mà con đã ứng xử không tốt với chồng nhưng nhờ dòng chánh pháp tối thượng này con đã nhận ra điều đó và tu tập được, diệt trừ cảm thọ đau khổ trong lòng.

Khi con sinh đứa con thứ nhất thì hôm đó mưa nhiều ngày, con phải bám vai chồng con đi trên con đường lầy lội để đến trạm xá. Nhà con cứ bảo cố gắng lên, chúng con phải vất dép ở đường, rất may là con đến trạm xá kịp thời, sau thời gian sinh thì chồng con rất thương, trong suốt cả cuộc đời những công việc nặng nhọc chồng đều gánh vác cho con vì con làm gì cũng chậm. Những tháng sinh con chồng con toàn giặt quần áo cho con và tã lót cho cháu, một hôm có một chú đến nhà con thì hai người nói chuyện, chồng con bảo rằng "mấy tháng nay sáng nào tôi cũng súc miệng bằng vài chậu quần áo", một việc rất chính xác nhưng con nghe thấy thì trong tâm khốn nạn, mất dạy, ngu si của đàn bà, tâm sân khởi lên nhưng lúc đó con lại không biết, con mù, con nghĩ việc sinh đẻ rất khổ, bây giờ giặt có mấy chậu quần áo mà kể công nhưng không phải như vậy, bắt đầu những ngày hôm sau trời rất lạnh thì con dùng tay không để giặt quần áo, một cái tâm sân hận như vậy thì hậu quả là hơn 30 năm mười đầu ngón tay mỗi khi mùa đông về như bị kim châm, con phải dùng nước nóng để ngâm vào.

Khi về Linh Quy Pháp Ấn được nghe bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy, được học pháp từ các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng con đã biết nhận diện ngũ uẩn, biết tu với cảm thọ, con biết sám hối, ăn năn hối lỗi với những tội lỗi con đã làm, suy nghĩ bất thiện và rất vi diệu, thần diệu thì trong những ngày lạnh ở đây khi những cơn tê buốt ở đầu ngón tay xảy ra thì con biết như lý tác ý, cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, rất quan trọng là con sám hối thành tâm với chồng con. Rất vi diệu là con hoàn toàn chấm dứt được sự tê buốt ở 10 đầu ngón tay, con rất hạnh phúc, con chỉ nói một ví dụ như vậy để thấy rằng dòng Thánh pháp tối thượng này thật cao thượng, thật tối thượng, không có gì cao đẹp hơn, chỉ cần nhìn vào thân tâm mình để phát hiện ra tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì sẽ nhiếp phục được cảm thọ khổ đau, bản ngã trong thân tâm này.

Đến giờ phút này con rất hạnh phúc, sự nhìn nhận thân tâm mình càng ngày càng rõ hơn, sâu sắc hơn, con biết trong tâm con còn rất nhiều rác bẩn, có những rác con chưa nhìn thấy, gần đây sư phụ chỉ một lỗi rất thô mà con còn chưa thấy ra là khi đánh khánh con tự cho phép mình được ngẩng cao hơn. Con rất biết ơn sư phụ, có những rác con nhìn ra, con biết nhưng con chỉ nhiếp phục chứ chưa đoạn tận được, tuy nhiên thật sự con rất hạnh phúc, con đang thấy rất rõ là con không để cho vô minh bao vây, bủa vây con nữa rồi. Con đang tập bao vây, vây hãm vô minh, trong con có niềm tin rất mãnh liệt, niềm tin con xác quyết là con sẽ đâm thủng được vô minh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Trí Kha

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên Ni sư, các quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.

Kính thưa sư phụ, một thời gian không quá dài cũng không phải là ngắn từ lúc con được bước chân đến Linh Quy, được sự cho phép của sư phụ cho con tập sự xuất gia, trong khoảng thời gian con tập sự, vì tình thương, vì từ tâm, từ tấm lòng rộng lớn của sư phụ đã che chở cho con để con vững bước trên con đường tu tập. Duyên lành hôm nay sư phụ cho phép con được xuất gia chính thức, cảm thọ trong con rất xúc động, xúc động ở đây là con không biết gì về pháp, không biết gì về Phật nhưng con đã tìm thấy được chánh pháp trong một sự vô tình. Điều xúc động lớn nhất của con là con được làm đệ tử của sư phụ, con biết khi chính thức xuất gia cũng là một bước tiến đến đời sống phạm hạnh, phía trước còn rất nhiều trắc trở, chông gai, khó khăn nhưng con nguyện với tâm con như là một người học trò luôn lắng nghe sự chỉ dạy của sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Con nguyện với tâm con như một tấm nùi giẻ luôn khiêm cung, khiêm hạ.

Cái tưởng của con suy nghĩ về gia đình trong bài hát lạy mẹ con đi xuất gia, ngày mai là ngày con được xuống tóc xuất gia nhưng ở đâu đó cha mẹ hướng về con mà con lại không cho cha mẹ biết, con sợ ba mẹ lo cho con. Con luôn tu tập để hồi hướng về cho cha mẹ, mong rằng ở dưới quê mẹ con nghe được lời này, sẽ hoan hỉ hơn, sẽ khỏe mạnh hơn. Con nguyện trên sư phụ con sẽ tinh tấn tu học, tinh tấn hành trì và con sẽ không làm cho sư phụ thất vọng. Cảm thọ của con trong buổi sáng hôm nay con xin trình bày lên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Liên

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí.

Cảm thọ con hiện giờ rất xúc động khi con tưởng đến ngày mai con được sư phụ tế độ làm lễ chính thức xuất gia, trong con rất an lạc và hạnh phúc. Con tưởng lại trước đây con có chí nguyện xuất gia rất lâu nhưng vì lòng hiếu thảo trong pháp thế gian thì con không nỡ bỏ cha mẹ mà ra đi, con nhớ lại mẹ con nói một câu trong gia đình vừa ý nhất là con nên con không nỡ, con chờ đợi chí nguyện này một ngày nào đó nếu đủ duyên thì con sẽ từ bỏ tất cả để thực hành chí nguyện của mình. Nhưng một thời gian dài khi cha mẹ con đã vắng bóng trên thế gian này thì con nhìn lại đã đến lúc con phải đi, ngày đầu tiên con lên đường tìm thầy học đạo thì con phát nguyện nếu trong đời này không tìm được thì con không quay về nhưng nhờ duyên lành phước báo con đã tìm được.

Ngày đầu tiên con lên Linh Quy Pháp Ấn xin sư phụ cho phép con được tập sự xuất gia, thời gian đến nay nhờ ân đức của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả đại chúng đã chỉ dạy cho con, cho con tập sống cuộc sống viễn ly, xa lìa, trở về đời sống đơn sơ giản dị trong chốn thiền môn, con thấy tâm mình rất an lạc, hạnh phúc. Khi con nghĩ tới ngày mai con chính thức bước vào một con đường Thánh đạo mà Thế Tôn để lại, bậc đạo sư và sư phụ truyền dạy cho chúng con, suy nghĩ trong con "từ nay mình phải hướng đến con đường cao thượng, con đường thánh thiện".

Con cũng không biết nói gì hơn, nhân ngày hôm nay con xin được tri ân tất cả, trước hết con xin tri ân cha mẹ con, trong lòng con từ nay đến suốt đời con không bao quên ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ với con, con sẽ nguyện cố gắng tu tập để không phụ những gì cha mẹ đã lo lắng và hi vọng ở con. Con xin tri ân, cảm ơn Đức Thế Tôn đã cho con thấy con đường chánh pháp, một đạo lộ rõ ràng để con đi. Con cũng xin tri ân đến bậc đạo sư, con xin tri ân đến sư phụ đã cho con Thánh trí ngũ uẩn để con nhìn lại thân tâm mình, để thấy được tâm ô nhiễm, tâm cấu uế trong nội tâm để nhiếp phục, chế ngự. Con nguyện xin tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả đại chúng trong thời gian qua đã giúp đỡ cho con, đã chỉ dạy cho con, sách tấn cho con trên bước đường tu tập. Con nguyện từ hôm nay sống đúng trách nhiệm, cố gắng sống đẹp với cuộc đời này, nguyện thọ nhận thánh trí ngũ uẩn để Thế Tôn để nhìn lại thân tâm mình, con nguyện cố gắng tu tập cho thật tốt để không phụ lòng sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng ở đây, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Kính mời các vị hiền trí ngày mai được xuất gia gieo duyên, các Phật tử từ xa về ngày mai được xuất gia gieo duyên thì chia sẻ cảm thọ của mình.

Phật tử 1

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ cố hòa thượng Thích Minh Châu, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin nói lên cảm thọ của con, con rất hạnh phúc và con rất xúc động, con xin biết ơn Đức Phật, con xin biết ơn cố hòa thượng Minh Châu, con xin biết ơn bậc đạo sư, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Lần đầu tiên con đến Linh Quy Pháp Ấn và lần thứ hai con trở về đây, sau những ngày tụng kinh, thiền quán, con xin cảm ơn Đức Phật để lại dòng pháp cho chúng con về đây tu học để thấy được rõ ràng, thực tế, không mơ hồ, không trừu tượng, nhất là quay về thân ngũ uẩn của mình, nhất là những lời kinh tụng đọc hằng ngày được sự phụ sách tấn.

Khi con về đây được 3 tuần nhưng trong những ngày thiền quán con luôn đặt niệm về sự chết, con đặt mình vào trong đó, thân này khi còn sống, đi lại, nói cười, có tánh tham, tật đố, ganh tỵ, hơn thua, bản ngã, ta đây, khi thân này chết đi, nằm bất động vô tri vô giác, không còn biết gì nữa, ngọn lửa đã thiêu đốt thân này thành tro, thành bụi bay đi. Con suy nghĩ "vậy cái gì là tôi, cái gì là của tôi đây? Chỉ có nghiệp, những hành động, từ lời nói, suy nghĩ đã đưa thân ngũ uẩn này luân hồi bao nhiêu kiếp". Nhờ được duyên lành, nhờ có lời sách tấn nhắc nhở của sư phụ trong những ngày thiền quán nên con luôn đặt niệm như vậy. Con phát nguyện gieo duyên xuất gia, con xin biết ơn công thành dưỡng dục của cha mẹ đã cho con một thân hình lành lặn, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp thì hôm nay đủ duyên lành con xin gieo duyên xuất gia.

Cảm thọ con rất xúc động, xúc động vì thấy nhiều người còn đang chìm lặn trong sanh, già, bệnh, chết, con hạnh phúc khi con nhận ra được điều này. Con cũng là người mới bước vào để tu học, không tránh sự sai xót, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí luôn chỉ lỗi cho con để trên bước đường tu tập gieo duyên xuất gia, nếu đủ duyên lành thì con thẳng bước. Con xin cảm ơn, con xin biết ơn sư phụ đã tạo duyên cho chúng con có được hạnh phúc như ngày hôm nay, con xin cảm ơn, biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Xin mời các vị lần đầu tiên đến đây chia sẻ cảm thọ của mình.

Cô Diệu Dung

Con chân thành nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cảm ơn sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô và các hiền trí. Con tên là Diệu Dung, con ở Thanh Hóa, miền Bắc, con đến đây được là nhờ sư phụ chính thức đưa con vào đây là qua thời pháp thoại, con học được ngũ uẩn, thầy đã dạy cho các chư Tăng, chư Ni tại trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014-2015, con theo nghe pháp sư phụ và con quyết định được một lần đến Linh Quy Pháp Ấn này để được tu, được học, được gặp sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí tại nơi đây.

Con cũng thực hiện được mong ước đã lâu, từ mung 4 tết con muốn vào nhưng không cách nào con liên lạc được trong này vì ở Thanh Hóa có một mình con, cách đây khoảng nửa tháng con nghe bài pháp của thầy "Ái là khổ", con thiền quán ngay bài này thì con nhấn vào chữ "xem thêm" thì con thấy có số điện thoại, con gọi thì gặp một quý thầy ở đây, hiện tại con chẳng biết thầy nào. Con hỏi thầy "thầy ơi, con ở Thanh Hóa đường rất xa, con muốn vào đây tu nhưng không cách nào liên lạc được, đến bây giờ con mới liên lạc được", sau đó con hỏi không biết chùa mình đã đến khóa tu chưa thì thầy nói "chuẩn bị có từ ngày 23/4-6/5 cô ạ", sau đó con bạch thầy xin cho con đăng kí thì thầy bảo "vâng". Con hỏi khóa tu này có xuất gia gieo duyên không thì thầy bảo có, thầy hỏi con có xuống tóc không thì con đồng ý luôn. Con rất mừng trong lòng suốt mấy ngày, con bảo không biết trong này thế nào nên con vào trước hai ngày từ hôm 21 để có sự chuẩn bị, học hỏi thêm từ các sư cô, các bạn hiền trí tại nơi này vì mình là người mới.

Con có một chị bạn cùng với một nhóm 5 người, một tuần học tu một lần thiền quán, bạn hỏi con là mùng 2 họp nhóm thì con bảo mùng 2 vào Linh Quy Pháp Ấn để tu xuất gia gieo duyên 14 ngày rồi nên không đi được, bạn con bảo con đăng kí cho đi với nên con đăng kí với thầy 2 người, bạn cũng vào từ hôm 21 nhưng hôm qua bạn lại có việc đột xuất phải về ngay. Khi đưa bạn ra đến cổng chùa thì gặp thầy về nên con bảo đúng thầy đây rồi, đúng nhà của con đây rồi, con đã đến được nơi đây rồi. Lúc con gặp thầy cảm xúc con rất hoan hỉ, hình bóng của thầy đúng là thầy giảng đây rồi, trên đường con cũng xá thầy, lúc xuống đây thì con nghĩ sự thật, việc thật, đến nơi thật này là nơi của mình đang mơ ước bao năm, bao ngày, bao tháng nhưng hôm nay đã đến đây. Con nghe pháp của thầy hơn một năm nhưng nay mới thật sự bước chân lên đây, chính thức đây là nhà của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Về nhà nên phải hiếu thảo với cha mẹ, anh chị em. Về nhà rồi nên phải hết lòng thương yêu huynh đệ. Về nhà rồi phải lo chăm sóc cho căn nhà nội tâm của mình. Khi nãy cô nói không biết trong này có cái gì thì con xin thưa ở Linh Quy không có cái gì nhiều, chỉ có hoa thơm, mật ngọt và tình thương.

Cô Diệu Dung: Mô Phật, con muốn đến học hỏi thêm cách tu và cách đi đứng, cách nằm ngồi tại nơi đây chứ không có ý nghĩ nơi này có cái gì như thầy nói đâu ạ. Dạ, mô Phật.

Sư Phụ: Chiều nay cô sẽ được quý tôn đức ở tên núi xuống hướng dẫn cho oai nghi.

Cô Diệu Dung: Con có lời cuối cùng là do con là người mới nên không biết vào đây có thiếu xót thì mong tất cả quý thầy, quý cô và các bạn hiền trí chỉ dẫn cho con thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ, con kính lạy các chư Tăng, chư Ni và các đồng hữu. Con đệ tử Nam Định, cũng nhờ duyên lành là người chị dâu truyền lửa cho con về kinh Nikāya của Linh Quy Pháp Ấn do thầy giảng dạy. Từ đầu năm đến giờ con đã được xem qua thầy giảng qua Youtube, con cảm nhận cuộc sống đời thường là vô thường, con nhận thức được rằng con đường chánh pháp của các bậc hiền Thánh mà thầy đã truyền lửa. Con có tâm nguyện là luôn hướng về dòng Thánh tối thượng bằng lòng từ tâm, tình thương, xả bỏ những tham, sân, si trên đời. Con nguyện xuống tóc quy y, nguyện Linh Quy Pháp Ấn là ngôi nhà chung cho con thực tập, con xin cảm ơn thầy, cảm ơn các Tăng Ni, Phật tử và đại chúng, con xin hết.

Phật tử 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lễ sư phụ, con xin kính lễ quý Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con hiện đang run.

Sư Phụ: Cô hít thở niệm "an tịnh, lắng dịu", hướng vào lồng ngực niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu".

Phật tử 3: Con là Phật tử đến từ thành phố Hải Phòng, con tên tục là Phạm Thị Mỹ Hạnh, trước đây con cũng có duyên lành được thân cận với các bậc hiền trí cùng tu trong đạo tràng ở Hải Phòng. Các cô và mẹ con cũng nhiều lần chia sẻ với con về pháp Phật nhưng do còn nhiều ràng buộc nên con chưa chuyên tâm để lắng nghe, để cảm thọ nhưng đến gần đây có duyên lành thì con biết được cuốn sách "Đức Phật và Phật pháp" của đại đức Narada, do cư sĩ Phạm Kim Khánh biên dịch. Con đã được đọc một chút và con cảm nhận Phật pháp quá vi diệu và thâm sâu, lần này cũng được mẹ cũng như các cô, các cô trong đạo tràng Hải Phòng chia sẻ và khuyến tấn để con tham gia cùng mọi người trong khóa tu ở Linh Quy Pháp Ấn để được học hỏi thêm, để được thân cận quý sư phụ, thân cận quý sư thầy, quý sư Ni cùng các bậc hiền trí để mình được trường năng lượng tốt hơn, để được học tập tốt hơn, để tinh tấn và tiến bộ hơn.

Con cũng rất vô tư, đến đây như một trang giấy trắng, thật sự chưa biết gì về pháp cả, con cũng chưa mở Youtube để nghe quý sư phụ giảng nhưng cứ dũng mãnh đến đây để học hỏi. Con cúi xin sư phụ ban ơn, quý thầy, quý Ni sư cũng như các bậc hiền trí hết lòng giúp đỡ ạ. A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Cô đến đây tu thôi hay có xuất gia gieo duyên không?

Phật tử 3: Dạ, có ạ, sáng nay mẹ con cũng cắt một phần tóc của con rồi ạ. Con xin chia sẻ thêm là khi nãy nghe bài hát và nghe các chú ngày mai được xuất gia chính thức có chia sẻ về biết ơn cha mẹ và gia đình thì con cũng cảm thấy mình biết ơn mẹ lắm nhưng mình hạnh phúc hơn vì được đồng hành cùng với mẹ ở đây, cũng nhân tiện con xin gửi lời tri ân mẹ.

Sư Phụ: Mời mẹ và cô lên đây. Đây là giây phút quý báu, hiếm có trong cuộc đời, có khi cha mẹ suốt đời hi sinh cho con nhưng cũng chưa bao giờ nghe được lời tri ân tận đáy lòng, không có giây phút nào hạnh phúc bằng giây phút này của một người mẹ, nhất là mẹ lại hướng dẫn con đi vào con đường chánh pháp thì tình thương này là tình thương thâm sâu, rộng lớn, cao thượng còn hơn tình mẫu tử bình thường ở thế gian. Giờ phút này cô trải lòng bằng tất cả tấm lòng của mình đối với mẹ, cứ từ từ, thong thả quán chiếu lại những gì mẹ đã hi sinh cho mình, cứ từ từ chiêm nghiệm lại những sự hi sinh thầm lặng của mẹ từ khi hoài thai, sanh ra, nuôi nấng, day dỗ, thành gia lập thất cho mình và cho đến ngày hôm nay hướng dẫn, khích lệ để mình đi vào con đường chánh pháp cao thượng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Cô là một trong những người con hạnh phúc trên trái đất này và mẹ cô là người mẹ hạnh phúc nhất trên hành tinh này.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lạy quý thầy, quý sư Ni và mẹ hiền trí. Mẹ, người ta nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình là không sai, con đến tận lúc này vẫn chỉ biết nhận tình thương của mẹ, con thấy mình chưa làm được gì để báo đáp. Khi có con thì con lại càng làm phiền mẹ hơn dù cảm nhận lúc đấy mình cũng thương con mình biết bao nhiêu thì mẹ cũng thương mình bấy nhiêu. Đến lúc này mẹ 70 tuổi, con 40 tuổi rồi mà cái bát ăn xong mẹ cũng chẳng nở để con làm, quả thật cha mẹ yêu con vô bờ bến, con cũng chỉ suy nghĩ là bây giờ chúng con còn trẻ thì phải đi làm kinh tế, thôi thì hỗ trợ hộ pháp cho cha mẹ tu tập được thì cũng đã là báo hiếu rồi nhưng khi ở đây con vẫn nhận ra mãi mãi vẫn chưa đủ, con cái có làm gì cũng chẳng báo hiếu được cho cha mẹ.

Lời nói chẳng thể diễn tả được hết tấm lòng và những suy nghĩ của con lúc này, tấm lòng biết ơn với cha với mẹ hơn trời cao biển rộng, con chỉ biết ngàn vạn lần đã sinh ra con trên cõi đời này lại còn đưa được con tu tập với chánh pháp. Con cảm thấy mình hết sức may mắn, quá may mắn, con xin lễ mẹ 3 lễ tri ân mẹ.

Sư Phụ: Cô đặt trán mình dưới bàn chân mẹ, vừa lạy vừa chiêm nghiệm lại sự hi sinh của mẹ.

Mẹ cô Phật tử 3

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay thật sự có duyên lành con đưa được con gái con lên đây để thực thấy, thực biết theo dòng tu chánh pháp này. Thật ra hôm nay con cũng chưa muốn phần tri ân này vì lúc sớm nhóm con cũng nói là phần tri ơn của con gái để đến tháng 7, nếu có hai cháu ngoại đi cùng thì gia đình con mới trình với thầy nhưng vì hôm nay con gái đã xúc động quá nên giới thiệu đến đây thì con trước tiên là xin tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng, con cũng có đôi lời đối với con gái con.

Thật sự con cũng rất hạnh phúc vì con gái con từ khi con sinh ra đến giờ chưa bao giờ làm gì cho con phiền lòng cũng chưa có lời nói nào thất kính với con cả. Gia đình rất nghèo khó nên cháu rất biết thương mẹ, kể cả ngày lễ tết thầy cô phải đóng góp nhiều tiền nhưng cháu cố gắng giảm tối thiểu cho mẹ không phải đóng góp cho trường nhiều bằng các học giỏi tất cả các môn, sau đó cũng nói với mẹ không phải lo lắng nhiều, "trường con lễ tết thầy cô bằng tiền đô cơ, còn tiền lẻ như mẹ thì đừng đi, cứ để con tự học" cho nên từ lớp 1 đến hết cấp 3 thì lúc nào cháu cũng đạt học sinh giỏi cho nên cũng nhờ sự cố gắng của cháu nên con không phải lo gì cả. Đến khi cháu vào học trường sư phạm thì con cũng không phải lo tiền vì cháu cũng được học bổng, con cũng thấy rất cám ơn Phật, cám ơn tất cả vì con đã sinh ra được một đứa con rất ngoan nên con không có chút phiền lòng nào đối với cháu.

Khi con bước chân vào tu tập thì cháu cũng khuyến tấn con rất nhiều, cháu là người hộ pháp con rất nhiều trong việc động viên bố mẹ, lúc con chưa vào bên này thì con đi bên Tịnh Độ là trợ niệm thì cháu cũng tạo mọi điều kiện, dù là tiền hay những gì cần thiết có thể lo được thì con gái con đều lo và cũng lo cho sức khỏe của bố ở nhà để mẹ yên tâm đi trợ niệm cùng các cô các bác, sau đó cũng khuyến khích bố cùng đi tu tập để theo các cô, các chú tập tụng kinh niệm Phật và phát nguyện ăn chay, cả nhà con đều ăn chay, chỉ còn cháu bé vẫn đi học nên ăn ở trường.

Hôm nay đầy đủ duyên lành có thầy báo có khóa xuất gia gieo duyên, bạn bè cháu đã tập họp chạy marathon ở Hà Nội nhưng cuối cùng lại quyết định đi Linh Quy với mẹ, từ bỏ các bạn ở đây để các bạn tự đi cho nên con cũng đặt vé đi ngay. Con cũng rất cám ơn hôm nay trước sư phụ và quý thầy, quý cô cùng đại chúng thì con gái con khởi lên niềm tin như vậy. Con cũng có đôi lời với con gái là khi đến đây để thực thấy, thực biết con đường tu tập thì con hãy để tâm vào, con hãy nghe thật nhiều pháp của sư phụ giảng, thực hành thật nhiều những điều trong kinh sách Đức Phật để dạy, con đường hành thiền như thế nào thì chắc chắn các con sẽ học tốt hơn bố mẹ rất nhiều vì bố mẹ già rồi nên nhận thức cũng chậm hơn, các con có khả năng nhận biết tốt hơn thì phải học tốt hơn. Con chỉ có đôi lời như vậy thôi ạ, con xin cảm ơn sư phụ. Sư phụ cho con đảnh lễ ạ.

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh pháp.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và Thánh giới.

Hồi hôm này thì vợ dẫn chồng đi tu, thầy hướng dẫn trò đi tu, thầy trò quỳ lạy với nhau khiêm hạ phá ngã, sáng nay là mẹ con, vừa tình thương mẫu tử, tình thâm vừa dìu dắt, hướng dẫn, an trú vào chánh pháp, nhất là đạo tràng Hải Phòng đáng được tuyên dương. Đây là những tấm gương sáng để chúng ta chiêm nghiệm cho bản thân mình, ứng dụng vào gia đình mình, vào ngôi chùa của mình, thầy trò biết khiêm cung, khiêm hạ với nhau, biết thương nhau thật sự, tu đạt được kết quả vợ chồng thương yêu nhau thật, dìu dắt nhau đi vào Thánh đạo, mẹ con, cha con, anh chị em thương nhau bằng một tình thương, bằng tâm hiểu biết thì có thể dìu dắt nhau, cùng nắm tay nhau bước trên đạo lộ diệt khổ, an vui, hạnh phúc. Đó là những tấm gương sáng để soi lại tự thân mình, ứng dụng trong gia đình và vận dụng thực tập trong ngôi chùa của mình, ngay trong đạo tràng của mình ở. Từ hôm qua đến nay chỉ một đêm nhưng pháp hỷ thật sung mãn.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.