Bao La Tình Thầy 2
Tinh Hoa Nikāya
Bao La Tình Thầy! 2
Thích Minh Thành
Ngày 20 tháng 11 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời tri ân PAGEREF _Toc154852484 \h 1
Thầy Pháp Cần PAGEREF _Toc154852485 \h 1
Ni sư PAGEREF _Toc154852486 \h 3
Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc154852487 \h 4
Sư cô 1 PAGEREF _Toc154852488 \h 5
Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc154852489 \h 5
Sư cô 1 PAGEREF _Toc154852490 \h 7
Chú Trí Thiện PAGEREF _Toc154852491 \h 8
Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc154852492 \h 9
II. Ân Đức Tam Bảo PAGEREF _Toc154852493 \h 12
Sư Phụ: Tối qua con về khuya nên tính là sáng nay không lên giảng nhưng nghe các chú nói quý thầy, quý cô chuẩn bị cả tháng trời nhân ngày 20/11 nên con mới lên.
I. Lời tri ân
Thầy Pháp Cần
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, trên quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng. Đệ tử con Pháp Cần, hôm nay cũng đã qua ngày lễ 20/11 nhưng ngày tri ân đối với thầy cô vẫn còn, vẫn luôn mãi trong tâm của những người đệ tử chúng con, khi bước vào con đường đạo thì luôn được sự dạy dỗ của trên sư phụ, ngài đã lấy tấm gương luôn đặt chữ "ân đức" lên đầu. Hôm nay vẫn còn tiếp nối ngày 20/11, con xin được phép đọc lên bài để nói lên tâm ý của chúng con dâng lên sư phụ trong ngày 20/11, kính mong sư phụ từ bi, hoan hỉ chấp nhận cho hàng đệ tử chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. kính bạch trên sư phụ ân sư, hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, đệ tử chúng con trước là có chuẩn bị chút phần quà nhỏ kính dâng lên sư phụ, sau có đôi lời cảm niệm kính mong bậc ân sư vì lòng từ mẫn mà chấp nhận cho chúng con, kính mong bậc ân sư vì lòng từ mẫn mà chấp nhận cho chúng con, kính mong bậc ân sư vì lòng từ mẫn mà chấp nhận cho chúng con.
Thế là thời gian thấm thoát trôi qua, ngày nhà giáo Việt Nam lại đến, những chiếc lá trên cành đu đưa trong tiết trời se lạnh, hôm nay cũng là ngày cuối thu sang đông, chúng con đệ tử xuất gia, tại gia háo hức kề tụ, quây quần bên bậc ân sư, trước là vấn an sức khỏe của người, sau cũng xin ân sư ban bố cho những lời chỉ dạy. Kính bạch trên ân sư, chúng con biết rằng ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền, mẹ cha cho chúng con xác thân này, thầy cho chúng con xác thân huệ mạng, chúng con may mắn được mang thân người sáu căn lành lặn trong vòng luân hồi trầm luân đầy bi thương thống khổ và hiểm nạn này. Để mang được thân người là điều khó nhưng được gặp chánh pháp lại càng khó hơn, không biết đã gieo trồng nhân lành gì mà chúng con may mắn được gặp bậc ân sư như những đứa trẻ lang thang, đói rách, bụi đời được trở về với cha sau bao ngày thất lạc.
Chúng con được sống trong tình thương và sự bảo bọc của người, bao ngày chúng con chịu đựng khổ, chịu đựng sự thống khổ, chịu đựng tai họa, chịu bao hiểm nạn, ách nạn, tai nạn, tai ương, chúng con là những đứa trẻ ngây thơ, dại khờ, vô minh, tăm tối, chúng con sống trong lầm lỗi, lầm đường, lầm lạc để rồi lầm lỡ, lầm than, sư phụ chẳng quản ngày đêm mưa nắng, nóng lạnh, ốm đau luôn mong sao chúng con được tròn đầy trí tuệ, dù ở gần hay xa người vẫn luôn âm thầm quan tâm đến chúng con.
Có những ngày lạnh lẽo gió mưa, có những khi ngồi xe mỏi mệt, có những lúc bộn bề Phật sự bậc ân sư vẫn nhiệt huyết ân cần với trái tim bao la, rộng mở mong chánh pháp hoằng dương lan tỏa, lợi lạc quần sanh. Sư phụ luôn nhắc nhở hàng đệ tử chúng con sống đời phạm hạnh, sống biết ân biết nghĩa, biết trước biết sau, sống khiêm hạ, khiêm cung, giản dị, sống tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm. Sư phụ đã làm tấm gương mô phạm cho chúng con theo đó thực hành, ngày nay qua thời gian hành trì tu tập chúng con gặt hái rất nhiều lợi lạc trên bước đường giải thoát cũng nhờ ân đức sâu dày của sư phụ. Chúng con biết rằng vô minh, tập khí của chúng con vẫn đầy nên nhiều lần làm sư phụ lo lắng, phiền lòng.
Chúng con nguyện tinh tấn tu học, nhiếp phục tập khí, trau dồi, tăng thượng giới đức, thiền định và trí tuệ. Nguyện thành tựu chí nguyện xuất gia, xuất trần thượng sĩ để trên đền đáp tứ trọng ân, dưới cứu tam đồ khổ. Hôm nay nhân ngày tri ân 20/11 chúng con kính nguyện cho sư phụ được thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, mãi là cội Bồ-đề che bóng mát cho hàng hậu học chúng con cũng như cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho chánh pháp hoằng truyền tỏa rộng cùng khắp muôn phương. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng đại chúng. Những hình ảnh về một bậc ân sư, từ khi con may mắn được làm đệ tử ngài thì ngài luôn là tấm gương đức hạnh cho con noi theo, những hình ảnh sư phụ phải chịu vất vả trong việc hoằng pháp lợi sanh, thức khuya thức hôm, những khó khăn mà sư phụ gặp phải làm cho con rất xúc động.
Vậy mà chúng con cứ vô minh, si ám mãi, sư phụ dạy bao nhiêu lần, bao nhiêu tâm huyết trong đó, tình thương lan tỏa mong muốn chúng con thành tựu, tinh tấn vậy mà tập khí sâu dày chúng con để cho sư phụ phải phiền lòng, phải nhọc lòng. Con thấy thật xấu hổ, con quán xét lại thấy mình đầy rẫy những rác bẩn, nào là cảm thọ của dục, sân, bản ngã, giải đãi, buông lung, chúng con dễ bị lạc đường, đặt tâm sai hướng, không đặt vào trọng tâm giải thoát sanh tử khiến cho sư phụ nhiều lần phải phiền lòng. Đó là những thọ; tưởng; hành của con, kính mong sư phụ có đôi lời sách tấn, chỉ dạy thêm cho con cũng như cho hàng đệ tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong giờ phút này con thật sự rất xúc động, cứ mỗi năm vào ngày 20/11 là ngày truyền thống tôn sư trọng đạo nhưng ở Linh Quy Pháp Ấn này con thấy ngày nào cũng là ngày tôn sư trọng đạo. Chúng con như những đứa trẻ thơ ở nhà luôn trông ngóng người cha mình trở về, khi thấy sư phụ trở về chúng con mừng vui khôn xiết, những lời dạy của người làm sao chúng con quên được. Ngài giảng tuy đơn sơ, mộc mạc, có lần sư phụ nói với thầy Pháp Nghĩa "con không muốn thầy làm nhiều việc, con chỉ muốn thầy đắc pháp", đây là lời nói không chỉ nói riêng cho thầy Pháp Nghĩa mà nói chung cho cả Linh Quy Pháp Ấn này, câu nói này làm mình khắc khoải, ưu tư.
Có lần thầy nói chỉ còn một con đom đóm rưỡi thôi, làm con tan nát, con nghĩ không còn kịp nữa, phải tranh thủ thôi, ngày đêm lo tinh tấn tu học để đền đáp công ơn quý ngài đã dạy dỗ chúng con. Sư phụ ơi! Chúng con sợ lắm, vì giáo pháp của Đức Phật đã bị lãng quên hơn 2600 năm nay rồi, chúng con trôi lăn, lặn hụp đến giờ chúng con mới được khai mở mắt tuệ, chúng con sợ ngọn đèn đom đóm chợt tắt thì chúng con sẽ bơ vơ, không biết đâu mà nương tựa. Chúng con thật sự sợ nên chúng con ngày đêm tinh cần, tinh tấn, tuy nhiên trong sự tu học của chúng con cũng có khi xao lãng, lãng quên, mỗi khi như vậy thì chúng con chợt nhớ lại thì hổ thẹn, tàm quý. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những gì ngài đã giảng dạy cho chúng con, xin ngài cho chúng con những lời pháp nhũ để sách tấn đại chúng tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ tri ân ngài.
Sư cô Huệ Lý
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng. Kính bạch trên sư phụ, con pháp danh Huệ Lý, con xin tri ân trên sư phụ rất nhiều, nếu không có sư phụ dẫn dắt thì không biết đời tu con đi về đâu. Hôm nay nhân ngày nhà giáo con thành tâm đảnh lễ, tri ân trên sư phụ, ngưỡng mong chư Phật gia hộ cho sư phụ tứ đại điều hòa để làm ngọn hải đăng dẫn dắt chúng con vượt qua bờ mê, đi đến cõi giác.
Bạch trên sư phụ, con nghiệp chướng sâu dày, khi được sư phụ mở mắt pháp con nhìn thấy mình rất hổ thẹn tại vì trong khi tu học những rác bẩn quá nhiều, con mới biết rằng lâu nay vì vô minh, vì ngu si, bản ngã nên con không thấy rác của mình, hôm nay nhìn lại thân tâm mình, được quay về với chính mình con thấy rất sợ hãi. Nếu con không đẩy những rác bẩn này ra thì đời này con không thể thể nhập Thánh pháp được, mấy ngày hôm nay con rất thao thức vì con cố gắng nhưng sự cố gắng của con không đủ để chế ngự những rác bẩn của mình, dù con thấy biết nó nhưng con không đủ sức chế ngự nó, nó cứ xâm chiếm con bất cứ lúc nào.
Ngồi thiền mắt mở nhưng vẫn vọng tưởng, thọ; tưởng; hành vẫn hoạt động, nhiều khi con cảm thấy bất lực, con ngưỡng mong trên sư phụ chỉ dạy cho con thêm để con biết cách điều ngự, nhiếp phục rác bẩn trong con. Nhân đây con xin thành tâm sám hối những gì con đã gây ra trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong hiện tại để con sám hối để bản ngã của con được tiêu diệt, may ra con còn thể nhập được Thánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh Huệ Lý, nay con thành tâm sám hối những lỗi lầm con đã gây tạo. Do bản ngã của con, chắc chắn trong thời gian qua con ở đạo tràng của mình cũng như ở chỗ khác, trong cuộc sống của con đã gây ra bao tội nghiệp, hôm nay con xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng chứng minh cho con.
Sư cô 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong những ngày vừa qua con có duyên sự xuống núi về thiền viện có một số việc, trước khi đi con nhớ lời sư phụ dặn một hạt giống chỉ được nảy mầm và phát triển trên một mảnh đất phì nhiêu. Con đã cảm nhận được nơi đây là mảnh đất phì nhiêu để hạt giống trí tuệ của con được nảy mầm và phát triển, cho nên khi con xuống núi thì con cũng cố gắng sắp xếp công việc để trở về vì con cảm nhận được nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của con trên hành trì tu học.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 con xin bộc bạch tấm lòng con đối với sư phụ, trong cuộc đời tu hành con có hai người thầy, người thầy đầu tiên thế phát xuất gia cho con, chỉ dạy cho con rất nhiều điều, thứ hai là sư phụ là người đã khai mở trí tuệ cho con về thân tâm này. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay xin phép sư phụ cho con được tâm sự tất cả nỗi lòng của mình đến sư phụ, con nhớ lại vài câu con đã làm để cúng dường lên sư phụ.
Con thấu hiểu công lao người nhiều lắm
Ba mươi năm tìm kiếm trong âm thầm
Ba mươi năm đau đớn và âm thầm
Ba mươi năm tỉnh mộng thoát cơn mê
Đệ tử chúng con mặc dù là những người ở nơi xa trở về để nhập chúng nhưng đối với chúng con thì chúng con không phải là những kẻ lên đây học pháp, thấy pháp rồi trở về trú xứ của mình mà chúng con bằng tất cả tấm lòng thành của mình tri ân, nhớ ơn sư phụ và biết đây là nơi chúng con không thể từ bỏ. Chúng con có nỗi niềm tri ân sâu sắc đến với người, niềm hạnh phúc thứ hai của con là cả hai người thầy hiện tại đều đang ở nơi đây, đó là niềm hạnh phúc có thể không ai có được, mặc dù sư phụ hiện tại đang ngồi nơi đây là người đã dẫn con vào con đường xuất gia và sư phụ là người đã khai mở trí tuệ cho con, chính sư phụ là người cho con lòng tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp và chúng Tăng, ân đức của sư phụ con không biết phải nói gì.
Mỗi ngày mở mắt ra con sợ sẽ không được thấy sư phụ cũng như con còn nhỏ, ba mẹ phải đi làm xa, 1-2 tuần ba mẹ mới về, anh em chúng con đến nói với ba mẹ những ngày qua chúng con đã sống như thế nào. Cũng vậy, khi sư phụ đi xa, chúng con dù có những vị đã lên hàng trưởng thượng, có những vị còn là người cư sĩ tập sự xuất gia, có những vị cư sĩ đã lớn tuổi nhưng trong tất cả chúng con đều mang tâm hồn trẻ thơ chờ đợi người cha của mình trở về để cho cha mình biết rằng những ngày tháng vừa qua chúng con đã tu tập như thế nào để không phụ công dạy dỗ của người.
Chính sư phụ đã khơi gợi lên tất cả những cảm thọ và sự cung kính trong người của con cho nên trong tâm con không thể nào quên ơn sư phụ được, mỗi lần con tu tập nhận diện thân tâm mình là mỗi lần trong tâm con khởi lên cảm thọ nhớ ơn đối với người dù trước nay con chưa từng gặp người, nhưng mỗi lần nghe người giảng pháp thì con đều thành tâm cung kính hướng về cảm ơn cho nên trước giờ trong tâm con chưa bao giờ có sự oán trách, oán giận người. Con thấy sự biết ơn của con đối với sư phụ rất lớn và không có gì có thể xô ngã được, chính sư phụ làm cho con biết ơn đối với vị thầy của mình, chính sư phụ làm cho con biết ơn đối với ba mẹ, bà con của mình, chính sư phụ là người làm cho con thoát ra khỏi cảnh tăm tối này.
Ân đức của sư phụ con không biết làm gì để đền ơn được, con biết rằng một người đã đưa con ra khỏi luân hồi này thì con suy nghĩ làm cách nào để con có thể đền ơn. Những ngày con tu học ở đây là những ngày con nuôi dưỡng cảm thọ biết ơn một cách sâu sắc, con cung kính tất cả quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng ở đây.
Mỗi ngày trong tâm con đều hạnh phúc khi con sống trong Thánh pháp, con luôn nghe lời sư phụ giảng dạy, con không muốn mỗi lần con trình pháp là không thể diệt trừ tập khí của mình cho nên con đều cố gắng nhớ lời sư phụ, chắc chắn trong những ngày đó con đều buông lung phóng dật nhưng con nhớ lại hình bóng một người cha dang cánh tay rộng lớn để che chở tất cả mọi thứ bên ngoài cho chúng con tu học, hình bóng đó con không thể nào quên được cho nên lúc nào con cũng phải cố gắng để nếu sư phụ có hỏi thì mình cũng thực tập được.
Bằng tất cả sự thành kính, tri ân, biết ơn của con, con xin cảm ơn sư phụ và xin sư phụ cho phép con được đảnh lễ trên sư phụ ba lạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được bộc bạch lời tri ân đến sư phụ, kể từ những ngày đầu con đến với Linh Quy cho đến thời điểm này thì con nhìn lại hai cánh tay áo tràng của con xuất hiện những vết chấm đen vì nó thấm đẫm những dòng nước mũi, nước mắt quá nhiều từ khi con tu tập dòng chánh pháp qua lời chỉ dạy của sư phụ. Trong những dòng nước mắt đó có hai cảm thọ, một là cảm thọ hạnh phúc khi học được dòng chánh pháp, đã thấy được những điều chưa bao giờ thấy, đã nghe được những điều chưa bao giờ nghe. Thứ hai là dòng cảm thọ đau khổ, không phải đau khổ thế gian mà là dòng cảm thọ đau khổ khi thấy được sự có mặt, hiện hữu của thân xác này trong đời là sự đau khổ mà bấy lâu nay con không nhận ra. Chính sư phụ là người đã khai mở cho con những dòng cảm thọ đó, những dòng cảm thọ đã bị vùi lấp trong bao đời bao tỷ kiếp chưa nhận được.
Trong những ngày qua con suy nghĩ rất nhiều, làm sao để tri ân đến Đức Thế Tôn, đến sư phụ và các bậc đáng kính đã dạy dỗ con cũng như Đàn-na tín thí, cha mẹ và các bậc hiền thiện ngoài đời đã hỗ trợ con. Sáng nay bài hát tình thầy vang lên thì trong con có ý hành phải cố gắng tu tập để tiêu diệt những tập khí bẩn thỉu, xấu xa, tối thiểu phải đạt được chánh tri kiến, thể nhập vào dòng Thánh pháp, tối đa phải cố gắng nung nấu mỗi ngày, không được quên lãng, nung nấu ý chí viễn ly, giải thoát những dục trần, giải thoát những dục tham đối với bên ngoài cũng như với sắc; thọ; tưởng; hành; thức bên trong, chính nó là tên giặc đã điều khiển con trong vô lượng kiếp vừa qua.
Bây giờ con phải nung nấu ý chí đó, nếu không nó điều khiển con, biến con thành kẻ tội đồ, tội nghiệp rồi lại đi trong luân hồi sanh tử, phải nuôi dưỡng ý chí viễn ly giải thoát đó và cố gắng thực hiện điều đó. Con không biết ở đời này hay những đời sau nhưng nếu đạt được thì đó là sự trả ơn tối thượng đối với Đức Phật, đối với sư phụ, đối với các bậc đáng kính, Đàn-na tín thí, cha mẹ và những bậc đã giúp đỡ con. Con sẽ cố gắng tu tập để tiêu diệt những tập khí bất thiện của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Thiện
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Đệ tử con pháp danh Trí Thiện nhân dịp cà nước bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến những người thầy, con cũng xin được bày tỏ sự tri ân sâu sắc của mình đến những người thầy. Trước tiên con xin bằng tấm lòng chân thành của mình xin cầu chúc cho chư Phật gia hộ cho sư phụ có được thân tâm an lạc, mãi là dòng suối mát, là ngọn gió mát để cho chúng con được nương tựa.
Trong cuộc đời con ở mỗi giai đoạn đều có những người thầy, năm nay con có người thầy rất đặc biệt, đó là sư phụ, người thầy trong pháp, người thầy tuyệt vời hơn, tối thượng hơn tất cả những người thầy đã khai mở tâm trí cho con để con nhận thấy sự thật của cuộc sống này, để con có cơ hội thay đổi mình tốt hơn, đẹp hơn. Để mô tả ân đức đó thì con thật sự không biết mô tả bằng từ ngữ gì để đúng, con tự thầm trong tâm cố gắng nhiệt tâm hơn, tinh tấn hơn trong pháp và thực hành nhiều hơn trong pháp để không phụ lòng chỉ dẫn của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Hạnh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền giả. Xin phép sư phụ cho con được đọc những lời trình pháp, xin hãy xem những lời trình pháp này như lời răn nhắc tâm chúng con, nhắc nhở chúng con phải khắc ghi thật sâu con đường hướng về giác ngộ giải thoát.
Kính bạch trên ân sư, khi con được nghe những lời dạy của ân sư về oai nghi, tế hạnh, chú trọng đạo đức, phẩm đức. Con được lắng nghe từng lời thầy chỉ dạy, dòng xúc cảm hiện tại vẫn còn trào dâng trong tâm con như suối nguồn tuôn chảy, nó nhắc nhở con về mạng mạch của chánh pháp.
Thưa ân sư, như ai thắt chặt trái tim con nhói đau, lời của ân sư cứ văng vẳng trong tâm, "không phải pháp sẽ hoại diệt mà chính tâm của chúng sanh sẽ làm cho chánh pháp biến mất", câu nói này làm chấn động tâm con, cảm giác lo lắng, sợ hãi sanh khởi. Chúng con sợ rằng tâm chúng con sẽ như chiếc chậu bị úp xuống, dù ánh sáng mặt trời vẫn chiếu soi nhưng không thể chiếu soi chiếc chậu bị úp xuống, bóng tối ngàn năm và viễn cảnh xảy ra sẽ là địa ngục chờ đợi tất cả chúng sanh khi chánh pháp biết mất.
Nghĩ đến đây lòng con quặn thắt từng cơn, đau xót từng cơn, nước mắt rơi trong nỗi sợ hãi hùng mà không thể ngăn lại được. Con sợ hãi với những tập khí sâu dày được tích tập, được chất chứa quá nhiều trong nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, chúng con thấy tàm quý vô cùng, hổ thẹn vô cùng, xấu hổ vô cùng, làm con khiếp sợ, lo lắng, bất an với cái tâm không khéo tu tập, không khéo huấn luyện, không khéo dạy dỗ nghiêm khắc trong chánh pháp thì tâm này sẽ gậy đại họa. Con luôn đề phòng cảm giác, như lý tác ý với tâm này trong từng phút từng giây để chúng con phát giác, phát hiện những cấu nhiễm, lậu hoặc ngấm ngầm trong tâm, như lý tác ý để làm sạch uế nhiễm.
Kính thưa bậc ân sư, chúng con được trở về Linh Quy lần này là sự đột phá rất lớn, là sự thay đổi từ cuộc sống đời thường vào sự tu học trong đại chúng, vào giới luật của Đức Thế Tôn. Với chúng con nó hoàn toàn mới mẻ, con như đứa trẻ thơ còn nhiều khờ dại chưa có trải nghiệm, chưa có kinh nghiệm. Vì vậy kính thưa trên bậc ân sư, chúng con rất cần sự chỉ dạy của bậc ân sư cùng các bậc tôn kính, chúng con cung kính chân thành kính mong ngài bằng tình thương, bằng từ tâm dạy bảo cho chúng con để tâm chúng con hoàn thiện hơn trong giáo pháp của Đức Thế Tôn.
Kính bạch ân sư, dù chúng con mang tâm cung kính, tâm hòa kính để tu học nhưng vì còn vô minh sâu dày, còn ngu si, nội tâm chúng con còn đầy dục, ái, tham, sân si, bản ngã ngủ ngầm vi tế trong tâm, có những khi chúng con vì vô minh, vô tình hay vì những ác bất thiện pháp khởi lên chiếm ngự thân tâm chúng con, chúng con không tự nhận biết được hoặc bị chúng sai sử, chúng con chưa nhiếp phục thì xin trên bậc ân sư bảo ban, răn dạy cho tất cả chúng con thưa bậc ân sư tôn kính. Xin thầy giúp cho chúng con trên con đường tu học hướng về giác ngộ giải thoát.
Với chúng con mỗi ngày là cả một sự chiến đấu nội tâm bên trong chúng con trong từng phút từng giây, chúng con luôn cố gắng trong chánh pháp. Hiện tại chúng con được trở về Linh Quy là chúng con như những hạt giống ở đúng mảnh đất thổ nhưỡng phì nhiêu, chỉ cần cho chúng con thời gian để hạt giống trong chúng con phát triển. Cảm ơn bậc ân sư tôn kính, ân đức ngài cao vời vợi, thâm ân vĩ đại này chúng con sẽ mãi mãi khắc sâu. Con nguyện sẽ không ngừng nỗ lực, không ngừng tinh tấn thọ trì giáo pháp của Đức Thế Tôn qua sự chỉ dạy tận tâm của bậc ân sư tôn kính, dù muôn trùng gian nan, muôn trùng chông gai, muôn trùng khó khăn chúng con nguyện cố gắng hết sức mình để không phụ thâm ân sâu dày của bậc ân sư, ngài mãi mãi là tấm gương sáng soi cho hàng hậu học chúng con hướng về.
Chúng con nhớ đến hình ảnh thiêng liêng của Đức Thế Tôn khi ở tuổi 80 được miêu tả qua lời kinh, khi ấy bước chân của ngài đã bắt đầu khó nhọc nhưng với đôi chân trần ngài vẫn đi trên mọi nẻo đường để truyền dạy chánh pháp, ngài bảo với ngài A-nan "Này Ananda, chân lý vô thường không nằm ở hư không mà nằm trong tâm mỗi người", cao quý thay tâm đại từ đại bi của Đức Thế Tôn luôn hướng về tất cả chúng sanh, con càng tôn kính Đức Thế Tôn hơn nữa.
Khi con quán chiếu, suy tư, nghiền ngẫm, suy nghiệm sâu sắc về ý nghĩa trong đoạn kinh Đức Thế Tôn đã truyền dạy "thế giới này thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên không quan trọng, thân mạng này là một hay là khác không quan trọng, sau khi chết còn hay mất không quan trọng vì đời sống phạm hạnh không có quan hệ gì các vấn đề trên. Dù thế giới ra sao vẫn hiện hữu khổ đau, sanh, già, bệnh, chết, hiện tại cần trừ khử. Do vậy hãy thọ trì những gì ta thuyết giảng liên hệ đến mục tiêu là khổ – tập – diệt – đạo, đây căn bản phạm hạnh sẽ đưa đến viễn ly, đến ly tham, an tịnh, đến chứng ngộ Niết-bàn".
Cảm ơn Đức Thế Tôn vì những lời dạy tối thượng của ngài trên con đường đạo lộ giác ngộ giải thoát. Chúng con nguyện cho trời giác ngộ luôn sáng tỏ, bánh xe pháp sẽ vận chuyển không dừng, chúng con nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều được đi mãi không dừng lại giữa đường đến tuyệt đối vô biên trên con đường Phật đạo, chúng con nguyện cho tất cả chúng sanh đều nếm được hương vị bất tử của chánh pháp, chúng con nguyện cho tất cả chúng sanh đều có được pháp vị tối thượng, trụ vững chắc như kim cang bất thối chuyển trong tự tâm của tất cả chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính tri ân trên bậc ân sư tôn kính, chúng con sẽ luôn khắc sâu những lời dạy của bậc ân sư để y giáo phụng hành trên bước đường tu hành theo bước chân giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy cũng như trên bậc ân sư đang dìu dắt tất cả chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Ân Đức Tam Bảo
Sư Phụ: Đệ tử con pháp danh Thích Minh Thành, nhân ngày nhà giáo Việt Nam chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử có những lời tri ân, cảm ơn, con thật sự không dám nhận, thấy mình chưa xứng đáng, còn phải nỗ lực tu tập rất nhiều. Tất cả những lời tri ân, cảm ơn này xin dâng lên bậc tôn kính nhất đời, bậc Thiên Nhân Sư, bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, bậc đã mở mắt trí huệ cho muôn loài, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Tất cả tấm lòng tri ân, nhớ ơn này xin dâng lên các bậc hiền Thánh Tăng đã dày công kết tập Thánh điển Nikāya, tu hành, giữ gìn Thánh pháp tạng này. Chúng con xin dâng tấm lòng tri ân, biết ơn, nhớ ơn lên cố hòa thượng trưởng lão Thượng Minh Hạ Châu – nhà phiên dịch vĩ đại của Phật giáo Việt Nam trong âm thầm, trong lặng lẽ, bao nhiêu sóng gió bão bùng đã một mình trong cô đơn, trong lặng lẽ phiên dịch toàn bộ đại tạng Thánh pháp Nikāya để ngày hôm nay chúng con được nghe, được học, ngày hôm nay chúng con xin hướng về ân đức vĩ đại của ngài đảnh lễ.
Bằng tất cả tấm lòng biết ơn của chúng con, bằng tất cả tấm lòng tri ân của chúng con xin hướng về bậc đạo sư Thánh đức, một mình bệnh tật, trong nước mắt và máu, một mình đem cả sinh mạng để tìm ra được chiếc chìa khóa thần thánh của trí tuệ ngũ uẩn, giúp chúng con mở ngôi nhà nội tâm cấu nhiễm ngàn năm vô lượng kiếp, giúp chúng con khai mở con mắt mù lòa trong vô thỉ kiếp để chúng con nhìn thấy được thân tâm thật sự của mình. Tất cả chúng con giờ phút này xin hướng về bậc đạo sư tối tôn, tối thượng Thánh đức, bằng huyết lệ, bằng sinh mạng, bằng cả trái tim trong những hơi thở cuối cùng của cuộc đời đã dốc những hơi tàn khai mở tâm nhãn, tuệ nhãn cho chúng con. Đây là những lời cảm xúc dâng lên bậc đạo sư nhân ngày 20/11 mà con đã cảm xúc.
Tâm như nhật nguyệt chiếu trần gian
Hình dáng dung nghi tợ tuyết băng
Đức hạnh thanh cao hàng cổ Thánh
Định tuệ viên minh ngọn hải đăng.
Từ tâm vô lượng như biển cả
Trí sáng chiếu soi ánh mặt trời
Quang minh rạng rỡ hào quang tỏa
Dịu hiền nhỏ nhẹ mẹ dạy con.
Chân chánh uy dũng cha nghiêm nghị
Bi trí dung thâm tâm thiện xảo
Hỷ xả đồng thời tuệ khéo dùng
Hàng long phục hổ bằng mắt thương.
Nhiếp ma thu tà dùng lời thường
Xoay chuyển càn khôn ánh đom đóm
Thay trời đổi đất tâm kim cương
Pháp lôi chấn động ba ngàn cõi.
Pháp vũ mưa tuôn bốn đại dương
Pháp hành sáng tỏ Thánh đạo lộ
Pháp vị thấm nhuần khắp nhân thiên
Pháp thân bất động thân bệnh khổ.
Pháp mạch dòng sâu khó nghĩ lường.
Nay con đảnh lễ xin quy ngưỡng
Dốc lòng cúi lạy đáng cúng dường
Chúng con kính nguyện tu học đạt
Tiếp truyền mạng mạch chánh pháp luân.
Cúi đầu đảnh lễ tôn giả Thánh
Chứng giám lòng con đệ tử hèn
Nguyện luôn tu dưỡng không ngừng nghỉ
Nguyện luôn tác ý Thánh trí sâu
Nguyện luôn khắc cốt lời Thánh chỉ
Nguyện luôn tu tập hạnh cúi đầu
Nguyện luôn hành hạnh tâm khiêm hạ
Nguyện luôn thấy được lý thâm sâu
Nguyện luôn tẩy sạch tâm cấu nhiễm
Nguyện luôn an trú nùi giẻ rách
Nguyện luôn diệt tận dục, ái, tham
Nguyện luôn thấy rõ vô ngã tướng
Nguyện luôn trừ hết tham, sân, si
Nguyện mãi thành tựu giới, định, tuệ
Nguyện con theo kịp bậc đạo sư.
Đệ tử Minh Thành dập đầu kính lạy
Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn chúng con xin hướng về cha mẹ, thầy tổ, những bậc ân nhân giáo dưỡng, hỗ trợ, cúng dường tứ sự để chúng con được tu, được học, được thăng tấn trên bước đường hành pháp, chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Con xin thành tâm tri ơn, cảm ơn đến thầy Pháp Nghĩa cùng quý thầy, quý chú, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các vị Phật tử bằng tất cả tấm lòng chân thành, quý vị về đây tu học với một nội tâm hiền thiện, chân thành, chân chánh để đạo tràng được an ổn, được trong sạch, được hiền thiện như ngày hôm nay là biết bao sự hi sinh trong thầm lặng, biết bao sự khó nhọc của mỗi thành viên, con xin thay mặt cho tất cả đạo tràng Nikāya thành tâm biết ơn đến quý thầy cô, chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, lời cảm ơn đến chú Tân rất vất vả để có được những buổi pháp thoại thức khuya dậy sớm, mưa gió, cùng đi với con. Cám ơn đến tất cả đã lo lắng cho cha già, Diệu Khiêm, Ấn Khiêm thay thế con lo lắng cho thầy Pháp An, cám ơn cô Lan Chi vất vả cực khổ trong nhà bếp, cô Bé Hai, cảm ơn cô Nhân Từ, bốn người cô bằng tất cả tấm lòng thương chúng con, lo lắng cho đạo tràng.
Xin bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, nùi giẻ rách Minh Thành này, tấm giậm chân lau nhà này, tứ đại bẩn thỉu thấp hèn này xin dập đầu cúi lạy các bậc tôn đức hiền trí, những bậc ân nhân bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn tất cả các vị. Con xin cảm ơn đến chú Minh Phú và cô Diệu Tín gian nan vất vả từ ngày khai sơn cho đến hôm nay, chú Huy, Trí Hùng là những người đã đem tất cả sức lực để xây dựng Linh Quy Pháp Ấn…. Rất nhiều ân nhân của con, xin tất cả quý vị nhận một lạy bằng tất cả tấm lòng chân thành, biết ơn này, mong rằng phước lành, những thiện hạnh mà quý vị đã làm sẽ đem lại hạnh phúc, lợi lạc, bình an trong hiện tại và tương lai đến với tất cả.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Bao La Tình Thầy! 2
Thích Minh Thành
Ngày 20 tháng 11 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời tri ân PAGEREF _Toc154852484 \h 1
Thầy Pháp Cần PAGEREF _Toc154852485 \h 1
Ni sư PAGEREF _Toc154852486 \h 3
Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc154852487 \h 4
Sư cô 1 PAGEREF _Toc154852488 \h 5
Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc154852489 \h 5
Sư cô 1 PAGEREF _Toc154852490 \h 7
Chú Trí Thiện PAGEREF _Toc154852491 \h 8
Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc154852492 \h 9
II. Ân Đức Tam Bảo PAGEREF _Toc154852493 \h 12
Sư Phụ: Tối qua con về khuya nên tính là sáng nay không lên giảng nhưng nghe các chú nói quý thầy, quý cô chuẩn bị cả tháng trời nhân ngày 20/11 nên con mới lên.
I. Lời tri ân
Thầy Pháp Cần
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, trên quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng. Đệ tử con Pháp Cần, hôm nay cũng đã qua ngày lễ 20/11 nhưng ngày tri ân đối với thầy cô vẫn còn, vẫn luôn mãi trong tâm của những người đệ tử chúng con, khi bước vào con đường đạo thì luôn được sự dạy dỗ của trên sư phụ, ngài đã lấy tấm gương luôn đặt chữ "ân đức" lên đầu. Hôm nay vẫn còn tiếp nối ngày 20/11, con xin được phép đọc lên bài để nói lên tâm ý của chúng con dâng lên sư phụ trong ngày 20/11, kính mong sư phụ từ bi, hoan hỉ chấp nhận cho hàng đệ tử chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. kính bạch trên sư phụ ân sư, hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, đệ tử chúng con trước là có chuẩn bị chút phần quà nhỏ kính dâng lên sư phụ, sau có đôi lời cảm niệm kính mong bậc ân sư vì lòng từ mẫn mà chấp nhận cho chúng con, kính mong bậc ân sư vì lòng từ mẫn mà chấp nhận cho chúng con, kính mong bậc ân sư vì lòng từ mẫn mà chấp nhận cho chúng con.
Thế là thời gian thấm thoát trôi qua, ngày nhà giáo Việt Nam lại đến, những chiếc lá trên cành đu đưa trong tiết trời se lạnh, hôm nay cũng là ngày cuối thu sang đông, chúng con đệ tử xuất gia, tại gia háo hức kề tụ, quây quần bên bậc ân sư, trước là vấn an sức khỏe của người, sau cũng xin ân sư ban bố cho những lời chỉ dạy. Kính bạch trên ân sư, chúng con biết rằng ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền, mẹ cha cho chúng con xác thân này, thầy cho chúng con xác thân huệ mạng, chúng con may mắn được mang thân người sáu căn lành lặn trong vòng luân hồi trầm luân đầy bi thương thống khổ và hiểm nạn này. Để mang được thân người là điều khó nhưng được gặp chánh pháp lại càng khó hơn, không biết đã gieo trồng nhân lành gì mà chúng con may mắn được gặp bậc ân sư như những đứa trẻ lang thang, đói rách, bụi đời được trở về với cha sau bao ngày thất lạc.
Chúng con được sống trong tình thương và sự bảo bọc của người, bao ngày chúng con chịu đựng khổ, chịu đựng sự thống khổ, chịu đựng tai họa, chịu bao hiểm nạn, ách nạn, tai nạn, tai ương, chúng con là những đứa trẻ ngây thơ, dại khờ, vô minh, tăm tối, chúng con sống trong lầm lỗi, lầm đường, lầm lạc để rồi lầm lỡ, lầm than, sư phụ chẳng quản ngày đêm mưa nắng, nóng lạnh, ốm đau luôn mong sao chúng con được tròn đầy trí tuệ, dù ở gần hay xa người vẫn luôn âm thầm quan tâm đến chúng con.
Có những ngày lạnh lẽo gió mưa, có những khi ngồi xe mỏi mệt, có những lúc bộn bề Phật sự bậc ân sư vẫn nhiệt huyết ân cần với trái tim bao la, rộng mở mong chánh pháp hoằng dương lan tỏa, lợi lạc quần sanh. Sư phụ luôn nhắc nhở hàng đệ tử chúng con sống đời phạm hạnh, sống biết ân biết nghĩa, biết trước biết sau, sống khiêm hạ, khiêm cung, giản dị, sống tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm. Sư phụ đã làm tấm gương mô phạm cho chúng con theo đó thực hành, ngày nay qua thời gian hành trì tu tập chúng con gặt hái rất nhiều lợi lạc trên bước đường giải thoát cũng nhờ ân đức sâu dày của sư phụ. Chúng con biết rằng vô minh, tập khí của chúng con vẫn đầy nên nhiều lần làm sư phụ lo lắng, phiền lòng.
Chúng con nguyện tinh tấn tu học, nhiếp phục tập khí, trau dồi, tăng thượng giới đức, thiền định và trí tuệ. Nguyện thành tựu chí nguyện xuất gia, xuất trần thượng sĩ để trên đền đáp tứ trọng ân, dưới cứu tam đồ khổ. Hôm nay nhân ngày tri ân 20/11 chúng con kính nguyện cho sư phụ được thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, mãi là cội Bồ-đề che bóng mát cho hàng hậu học chúng con cũng như cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho chánh pháp hoằng truyền tỏa rộng cùng khắp muôn phương. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng đại chúng. Những hình ảnh về một bậc ân sư, từ khi con may mắn được làm đệ tử ngài thì ngài luôn là tấm gương đức hạnh cho con noi theo, những hình ảnh sư phụ phải chịu vất vả trong việc hoằng pháp lợi sanh, thức khuya thức hôm, những khó khăn mà sư phụ gặp phải làm cho con rất xúc động.
Vậy mà chúng con cứ vô minh, si ám mãi, sư phụ dạy bao nhiêu lần, bao nhiêu tâm huyết trong đó, tình thương lan tỏa mong muốn chúng con thành tựu, tinh tấn vậy mà tập khí sâu dày chúng con để cho sư phụ phải phiền lòng, phải nhọc lòng. Con thấy thật xấu hổ, con quán xét lại thấy mình đầy rẫy những rác bẩn, nào là cảm thọ của dục, sân, bản ngã, giải đãi, buông lung, chúng con dễ bị lạc đường, đặt tâm sai hướng, không đặt vào trọng tâm giải thoát sanh tử khiến cho sư phụ nhiều lần phải phiền lòng. Đó là những thọ; tưởng; hành của con, kính mong sư phụ có đôi lời sách tấn, chỉ dạy thêm cho con cũng như cho hàng đệ tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong giờ phút này con thật sự rất xúc động, cứ mỗi năm vào ngày 20/11 là ngày truyền thống tôn sư trọng đạo nhưng ở Linh Quy Pháp Ấn này con thấy ngày nào cũng là ngày tôn sư trọng đạo. Chúng con như những đứa trẻ thơ ở nhà luôn trông ngóng người cha mình trở về, khi thấy sư phụ trở về chúng con mừng vui khôn xiết, những lời dạy của người làm sao chúng con quên được. Ngài giảng tuy đơn sơ, mộc mạc, có lần sư phụ nói với thầy Pháp Nghĩa "con không muốn thầy làm nhiều việc, con chỉ muốn thầy đắc pháp", đây là lời nói không chỉ nói riêng cho thầy Pháp Nghĩa mà nói chung cho cả Linh Quy Pháp Ấn này, câu nói này làm mình khắc khoải, ưu tư.
Có lần thầy nói chỉ còn một con đom đóm rưỡi thôi, làm con tan nát, con nghĩ không còn kịp nữa, phải tranh thủ thôi, ngày đêm lo tinh tấn tu học để đền đáp công ơn quý ngài đã dạy dỗ chúng con. Sư phụ ơi! Chúng con sợ lắm, vì giáo pháp của Đức Phật đã bị lãng quên hơn 2600 năm nay rồi, chúng con trôi lăn, lặn hụp đến giờ chúng con mới được khai mở mắt tuệ, chúng con sợ ngọn đèn đom đóm chợt tắt thì chúng con sẽ bơ vơ, không biết đâu mà nương tựa. Chúng con thật sự sợ nên chúng con ngày đêm tinh cần, tinh tấn, tuy nhiên trong sự tu học của chúng con cũng có khi xao lãng, lãng quên, mỗi khi như vậy thì chúng con chợt nhớ lại thì hổ thẹn, tàm quý. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những gì ngài đã giảng dạy cho chúng con, xin ngài cho chúng con những lời pháp nhũ để sách tấn đại chúng tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ tri ân ngài.
Sư cô Huệ Lý
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại chúng. Kính bạch trên sư phụ, con pháp danh Huệ Lý, con xin tri ân trên sư phụ rất nhiều, nếu không có sư phụ dẫn dắt thì không biết đời tu con đi về đâu. Hôm nay nhân ngày nhà giáo con thành tâm đảnh lễ, tri ân trên sư phụ, ngưỡng mong chư Phật gia hộ cho sư phụ tứ đại điều hòa để làm ngọn hải đăng dẫn dắt chúng con vượt qua bờ mê, đi đến cõi giác.
Bạch trên sư phụ, con nghiệp chướng sâu dày, khi được sư phụ mở mắt pháp con nhìn thấy mình rất hổ thẹn tại vì trong khi tu học những rác bẩn quá nhiều, con mới biết rằng lâu nay vì vô minh, vì ngu si, bản ngã nên con không thấy rác của mình, hôm nay nhìn lại thân tâm mình, được quay về với chính mình con thấy rất sợ hãi. Nếu con không đẩy những rác bẩn này ra thì đời này con không thể thể nhập Thánh pháp được, mấy ngày hôm nay con rất thao thức vì con cố gắng nhưng sự cố gắng của con không đủ để chế ngự những rác bẩn của mình, dù con thấy biết nó nhưng con không đủ sức chế ngự nó, nó cứ xâm chiếm con bất cứ lúc nào.
Ngồi thiền mắt mở nhưng vẫn vọng tưởng, thọ; tưởng; hành vẫn hoạt động, nhiều khi con cảm thấy bất lực, con ngưỡng mong trên sư phụ chỉ dạy cho con thêm để con biết cách điều ngự, nhiếp phục rác bẩn trong con. Nhân đây con xin thành tâm sám hối những gì con đã gây ra trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong hiện tại để con sám hối để bản ngã của con được tiêu diệt, may ra con còn thể nhập được Thánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh Huệ Lý, nay con thành tâm sám hối những lỗi lầm con đã gây tạo. Do bản ngã của con, chắc chắn trong thời gian qua con ở đạo tràng của mình cũng như ở chỗ khác, trong cuộc sống của con đã gây ra bao tội nghiệp, hôm nay con xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng chứng minh cho con.
Sư cô 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong những ngày vừa qua con có duyên sự xuống núi về thiền viện có một số việc, trước khi đi con nhớ lời sư phụ dặn một hạt giống chỉ được nảy mầm và phát triển trên một mảnh đất phì nhiêu. Con đã cảm nhận được nơi đây là mảnh đất phì nhiêu để hạt giống trí tuệ của con được nảy mầm và phát triển, cho nên khi con xuống núi thì con cũng cố gắng sắp xếp công việc để trở về vì con cảm nhận được nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của con trên hành trì tu học.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 con xin bộc bạch tấm lòng con đối với sư phụ, trong cuộc đời tu hành con có hai người thầy, người thầy đầu tiên thế phát xuất gia cho con, chỉ dạy cho con rất nhiều điều, thứ hai là sư phụ là người đã khai mở trí tuệ cho con về thân tâm này. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay xin phép sư phụ cho con được tâm sự tất cả nỗi lòng của mình đến sư phụ, con nhớ lại vài câu con đã làm để cúng dường lên sư phụ.
Con thấu hiểu công lao người nhiều lắm
Ba mươi năm tìm kiếm trong âm thầm
Ba mươi năm đau đớn và âm thầm
Ba mươi năm tỉnh mộng thoát cơn mê
Đệ tử chúng con mặc dù là những người ở nơi xa trở về để nhập chúng nhưng đối với chúng con thì chúng con không phải là những kẻ lên đây học pháp, thấy pháp rồi trở về trú xứ của mình mà chúng con bằng tất cả tấm lòng thành của mình tri ân, nhớ ơn sư phụ và biết đây là nơi chúng con không thể từ bỏ. Chúng con có nỗi niềm tri ân sâu sắc đến với người, niềm hạnh phúc thứ hai của con là cả hai người thầy hiện tại đều đang ở nơi đây, đó là niềm hạnh phúc có thể không ai có được, mặc dù sư phụ hiện tại đang ngồi nơi đây là người đã dẫn con vào con đường xuất gia và sư phụ là người đã khai mở trí tuệ cho con, chính sư phụ là người cho con lòng tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp và chúng Tăng, ân đức của sư phụ con không biết phải nói gì.
Mỗi ngày mở mắt ra con sợ sẽ không được thấy sư phụ cũng như con còn nhỏ, ba mẹ phải đi làm xa, 1-2 tuần ba mẹ mới về, anh em chúng con đến nói với ba mẹ những ngày qua chúng con đã sống như thế nào. Cũng vậy, khi sư phụ đi xa, chúng con dù có những vị đã lên hàng trưởng thượng, có những vị còn là người cư sĩ tập sự xuất gia, có những vị cư sĩ đã lớn tuổi nhưng trong tất cả chúng con đều mang tâm hồn trẻ thơ chờ đợi người cha của mình trở về để cho cha mình biết rằng những ngày tháng vừa qua chúng con đã tu tập như thế nào để không phụ công dạy dỗ của người.
Chính sư phụ đã khơi gợi lên tất cả những cảm thọ và sự cung kính trong người của con cho nên trong tâm con không thể nào quên ơn sư phụ được, mỗi lần con tu tập nhận diện thân tâm mình là mỗi lần trong tâm con khởi lên cảm thọ nhớ ơn đối với người dù trước nay con chưa từng gặp người, nhưng mỗi lần nghe người giảng pháp thì con đều thành tâm cung kính hướng về cảm ơn cho nên trước giờ trong tâm con chưa bao giờ có sự oán trách, oán giận người. Con thấy sự biết ơn của con đối với sư phụ rất lớn và không có gì có thể xô ngã được, chính sư phụ làm cho con biết ơn đối với vị thầy của mình, chính sư phụ làm cho con biết ơn đối với ba mẹ, bà con của mình, chính sư phụ là người làm cho con thoát ra khỏi cảnh tăm tối này.
Ân đức của sư phụ con không biết làm gì để đền ơn được, con biết rằng một người đã đưa con ra khỏi luân hồi này thì con suy nghĩ làm cách nào để con có thể đền ơn. Những ngày con tu học ở đây là những ngày con nuôi dưỡng cảm thọ biết ơn một cách sâu sắc, con cung kính tất cả quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng ở đây.
Mỗi ngày trong tâm con đều hạnh phúc khi con sống trong Thánh pháp, con luôn nghe lời sư phụ giảng dạy, con không muốn mỗi lần con trình pháp là không thể diệt trừ tập khí của mình cho nên con đều cố gắng nhớ lời sư phụ, chắc chắn trong những ngày đó con đều buông lung phóng dật nhưng con nhớ lại hình bóng một người cha dang cánh tay rộng lớn để che chở tất cả mọi thứ bên ngoài cho chúng con tu học, hình bóng đó con không thể nào quên được cho nên lúc nào con cũng phải cố gắng để nếu sư phụ có hỏi thì mình cũng thực tập được.
Bằng tất cả sự thành kính, tri ân, biết ơn của con, con xin cảm ơn sư phụ và xin sư phụ cho phép con được đảnh lễ trên sư phụ ba lạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được bộc bạch lời tri ân đến sư phụ, kể từ những ngày đầu con đến với Linh Quy cho đến thời điểm này thì con nhìn lại hai cánh tay áo tràng của con xuất hiện những vết chấm đen vì nó thấm đẫm những dòng nước mũi, nước mắt quá nhiều từ khi con tu tập dòng chánh pháp qua lời chỉ dạy của sư phụ. Trong những dòng nước mắt đó có hai cảm thọ, một là cảm thọ hạnh phúc khi học được dòng chánh pháp, đã thấy được những điều chưa bao giờ thấy, đã nghe được những điều chưa bao giờ nghe. Thứ hai là dòng cảm thọ đau khổ, không phải đau khổ thế gian mà là dòng cảm thọ đau khổ khi thấy được sự có mặt, hiện hữu của thân xác này trong đời là sự đau khổ mà bấy lâu nay con không nhận ra. Chính sư phụ là người đã khai mở cho con những dòng cảm thọ đó, những dòng cảm thọ đã bị vùi lấp trong bao đời bao tỷ kiếp chưa nhận được.
Trong những ngày qua con suy nghĩ rất nhiều, làm sao để tri ân đến Đức Thế Tôn, đến sư phụ và các bậc đáng kính đã dạy dỗ con cũng như Đàn-na tín thí, cha mẹ và các bậc hiền thiện ngoài đời đã hỗ trợ con. Sáng nay bài hát tình thầy vang lên thì trong con có ý hành phải cố gắng tu tập để tiêu diệt những tập khí bẩn thỉu, xấu xa, tối thiểu phải đạt được chánh tri kiến, thể nhập vào dòng Thánh pháp, tối đa phải cố gắng nung nấu mỗi ngày, không được quên lãng, nung nấu ý chí viễn ly, giải thoát những dục trần, giải thoát những dục tham đối với bên ngoài cũng như với sắc; thọ; tưởng; hành; thức bên trong, chính nó là tên giặc đã điều khiển con trong vô lượng kiếp vừa qua.
Bây giờ con phải nung nấu ý chí đó, nếu không nó điều khiển con, biến con thành kẻ tội đồ, tội nghiệp rồi lại đi trong luân hồi sanh tử, phải nuôi dưỡng ý chí viễn ly giải thoát đó và cố gắng thực hiện điều đó. Con không biết ở đời này hay những đời sau nhưng nếu đạt được thì đó là sự trả ơn tối thượng đối với Đức Phật, đối với sư phụ, đối với các bậc đáng kính, Đàn-na tín thí, cha mẹ và những bậc đã giúp đỡ con. Con sẽ cố gắng tu tập để tiêu diệt những tập khí bất thiện của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Thiện
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Đệ tử con pháp danh Trí Thiện nhân dịp cà nước bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đến những người thầy, con cũng xin được bày tỏ sự tri ân sâu sắc của mình đến những người thầy. Trước tiên con xin bằng tấm lòng chân thành của mình xin cầu chúc cho chư Phật gia hộ cho sư phụ có được thân tâm an lạc, mãi là dòng suối mát, là ngọn gió mát để cho chúng con được nương tựa.
Trong cuộc đời con ở mỗi giai đoạn đều có những người thầy, năm nay con có người thầy rất đặc biệt, đó là sư phụ, người thầy trong pháp, người thầy tuyệt vời hơn, tối thượng hơn tất cả những người thầy đã khai mở tâm trí cho con để con nhận thấy sự thật của cuộc sống này, để con có cơ hội thay đổi mình tốt hơn, đẹp hơn. Để mô tả ân đức đó thì con thật sự không biết mô tả bằng từ ngữ gì để đúng, con tự thầm trong tâm cố gắng nhiệt tâm hơn, tinh tấn hơn trong pháp và thực hành nhiều hơn trong pháp để không phụ lòng chỉ dẫn của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Hạnh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền giả. Xin phép sư phụ cho con được đọc những lời trình pháp, xin hãy xem những lời trình pháp này như lời răn nhắc tâm chúng con, nhắc nhở chúng con phải khắc ghi thật sâu con đường hướng về giác ngộ giải thoát.
Kính bạch trên ân sư, khi con được nghe những lời dạy của ân sư về oai nghi, tế hạnh, chú trọng đạo đức, phẩm đức. Con được lắng nghe từng lời thầy chỉ dạy, dòng xúc cảm hiện tại vẫn còn trào dâng trong tâm con như suối nguồn tuôn chảy, nó nhắc nhở con về mạng mạch của chánh pháp.
Thưa ân sư, như ai thắt chặt trái tim con nhói đau, lời của ân sư cứ văng vẳng trong tâm, "không phải pháp sẽ hoại diệt mà chính tâm của chúng sanh sẽ làm cho chánh pháp biến mất", câu nói này làm chấn động tâm con, cảm giác lo lắng, sợ hãi sanh khởi. Chúng con sợ rằng tâm chúng con sẽ như chiếc chậu bị úp xuống, dù ánh sáng mặt trời vẫn chiếu soi nhưng không thể chiếu soi chiếc chậu bị úp xuống, bóng tối ngàn năm và viễn cảnh xảy ra sẽ là địa ngục chờ đợi tất cả chúng sanh khi chánh pháp biết mất.
Nghĩ đến đây lòng con quặn thắt từng cơn, đau xót từng cơn, nước mắt rơi trong nỗi sợ hãi hùng mà không thể ngăn lại được. Con sợ hãi với những tập khí sâu dày được tích tập, được chất chứa quá nhiều trong nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, chúng con thấy tàm quý vô cùng, hổ thẹn vô cùng, xấu hổ vô cùng, làm con khiếp sợ, lo lắng, bất an với cái tâm không khéo tu tập, không khéo huấn luyện, không khéo dạy dỗ nghiêm khắc trong chánh pháp thì tâm này sẽ gậy đại họa. Con luôn đề phòng cảm giác, như lý tác ý với tâm này trong từng phút từng giây để chúng con phát giác, phát hiện những cấu nhiễm, lậu hoặc ngấm ngầm trong tâm, như lý tác ý để làm sạch uế nhiễm.
Kính thưa bậc ân sư, chúng con được trở về Linh Quy lần này là sự đột phá rất lớn, là sự thay đổi từ cuộc sống đời thường vào sự tu học trong đại chúng, vào giới luật của Đức Thế Tôn. Với chúng con nó hoàn toàn mới mẻ, con như đứa trẻ thơ còn nhiều khờ dại chưa có trải nghiệm, chưa có kinh nghiệm. Vì vậy kính thưa trên bậc ân sư, chúng con rất cần sự chỉ dạy của bậc ân sư cùng các bậc tôn kính, chúng con cung kính chân thành kính mong ngài bằng tình thương, bằng từ tâm dạy bảo cho chúng con để tâm chúng con hoàn thiện hơn trong giáo pháp của Đức Thế Tôn.
Kính bạch ân sư, dù chúng con mang tâm cung kính, tâm hòa kính để tu học nhưng vì còn vô minh sâu dày, còn ngu si, nội tâm chúng con còn đầy dục, ái, tham, sân si, bản ngã ngủ ngầm vi tế trong tâm, có những khi chúng con vì vô minh, vô tình hay vì những ác bất thiện pháp khởi lên chiếm ngự thân tâm chúng con, chúng con không tự nhận biết được hoặc bị chúng sai sử, chúng con chưa nhiếp phục thì xin trên bậc ân sư bảo ban, răn dạy cho tất cả chúng con thưa bậc ân sư tôn kính. Xin thầy giúp cho chúng con trên con đường tu học hướng về giác ngộ giải thoát.
Với chúng con mỗi ngày là cả một sự chiến đấu nội tâm bên trong chúng con trong từng phút từng giây, chúng con luôn cố gắng trong chánh pháp. Hiện tại chúng con được trở về Linh Quy là chúng con như những hạt giống ở đúng mảnh đất thổ nhưỡng phì nhiêu, chỉ cần cho chúng con thời gian để hạt giống trong chúng con phát triển. Cảm ơn bậc ân sư tôn kính, ân đức ngài cao vời vợi, thâm ân vĩ đại này chúng con sẽ mãi mãi khắc sâu. Con nguyện sẽ không ngừng nỗ lực, không ngừng tinh tấn thọ trì giáo pháp của Đức Thế Tôn qua sự chỉ dạy tận tâm của bậc ân sư tôn kính, dù muôn trùng gian nan, muôn trùng chông gai, muôn trùng khó khăn chúng con nguyện cố gắng hết sức mình để không phụ thâm ân sâu dày của bậc ân sư, ngài mãi mãi là tấm gương sáng soi cho hàng hậu học chúng con hướng về.
Chúng con nhớ đến hình ảnh thiêng liêng của Đức Thế Tôn khi ở tuổi 80 được miêu tả qua lời kinh, khi ấy bước chân của ngài đã bắt đầu khó nhọc nhưng với đôi chân trần ngài vẫn đi trên mọi nẻo đường để truyền dạy chánh pháp, ngài bảo với ngài A-nan "Này Ananda, chân lý vô thường không nằm ở hư không mà nằm trong tâm mỗi người", cao quý thay tâm đại từ đại bi của Đức Thế Tôn luôn hướng về tất cả chúng sanh, con càng tôn kính Đức Thế Tôn hơn nữa.
Khi con quán chiếu, suy tư, nghiền ngẫm, suy nghiệm sâu sắc về ý nghĩa trong đoạn kinh Đức Thế Tôn đã truyền dạy "thế giới này thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên không quan trọng, thân mạng này là một hay là khác không quan trọng, sau khi chết còn hay mất không quan trọng vì đời sống phạm hạnh không có quan hệ gì các vấn đề trên. Dù thế giới ra sao vẫn hiện hữu khổ đau, sanh, già, bệnh, chết, hiện tại cần trừ khử. Do vậy hãy thọ trì những gì ta thuyết giảng liên hệ đến mục tiêu là khổ – tập – diệt – đạo, đây căn bản phạm hạnh sẽ đưa đến viễn ly, đến ly tham, an tịnh, đến chứng ngộ Niết-bàn".
Cảm ơn Đức Thế Tôn vì những lời dạy tối thượng của ngài trên con đường đạo lộ giác ngộ giải thoát. Chúng con nguyện cho trời giác ngộ luôn sáng tỏ, bánh xe pháp sẽ vận chuyển không dừng, chúng con nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều được đi mãi không dừng lại giữa đường đến tuyệt đối vô biên trên con đường Phật đạo, chúng con nguyện cho tất cả chúng sanh đều nếm được hương vị bất tử của chánh pháp, chúng con nguyện cho tất cả chúng sanh đều có được pháp vị tối thượng, trụ vững chắc như kim cang bất thối chuyển trong tự tâm của tất cả chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính tri ân trên bậc ân sư tôn kính, chúng con sẽ luôn khắc sâu những lời dạy của bậc ân sư để y giáo phụng hành trên bước đường tu hành theo bước chân giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy cũng như trên bậc ân sư đang dìu dắt tất cả chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Ân Đức Tam Bảo
Sư Phụ: Đệ tử con pháp danh Thích Minh Thành, nhân ngày nhà giáo Việt Nam chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử có những lời tri ân, cảm ơn, con thật sự không dám nhận, thấy mình chưa xứng đáng, còn phải nỗ lực tu tập rất nhiều. Tất cả những lời tri ân, cảm ơn này xin dâng lên bậc tôn kính nhất đời, bậc Thiên Nhân Sư, bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, bậc đã mở mắt trí huệ cho muôn loài, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Tất cả tấm lòng tri ân, nhớ ơn này xin dâng lên các bậc hiền Thánh Tăng đã dày công kết tập Thánh điển Nikāya, tu hành, giữ gìn Thánh pháp tạng này. Chúng con xin dâng tấm lòng tri ân, biết ơn, nhớ ơn lên cố hòa thượng trưởng lão Thượng Minh Hạ Châu – nhà phiên dịch vĩ đại của Phật giáo Việt Nam trong âm thầm, trong lặng lẽ, bao nhiêu sóng gió bão bùng đã một mình trong cô đơn, trong lặng lẽ phiên dịch toàn bộ đại tạng Thánh pháp Nikāya để ngày hôm nay chúng con được nghe, được học, ngày hôm nay chúng con xin hướng về ân đức vĩ đại của ngài đảnh lễ.
Bằng tất cả tấm lòng biết ơn của chúng con, bằng tất cả tấm lòng tri ân của chúng con xin hướng về bậc đạo sư Thánh đức, một mình bệnh tật, trong nước mắt và máu, một mình đem cả sinh mạng để tìm ra được chiếc chìa khóa thần thánh của trí tuệ ngũ uẩn, giúp chúng con mở ngôi nhà nội tâm cấu nhiễm ngàn năm vô lượng kiếp, giúp chúng con khai mở con mắt mù lòa trong vô thỉ kiếp để chúng con nhìn thấy được thân tâm thật sự của mình. Tất cả chúng con giờ phút này xin hướng về bậc đạo sư tối tôn, tối thượng Thánh đức, bằng huyết lệ, bằng sinh mạng, bằng cả trái tim trong những hơi thở cuối cùng của cuộc đời đã dốc những hơi tàn khai mở tâm nhãn, tuệ nhãn cho chúng con. Đây là những lời cảm xúc dâng lên bậc đạo sư nhân ngày 20/11 mà con đã cảm xúc.
Tâm như nhật nguyệt chiếu trần gian
Hình dáng dung nghi tợ tuyết băng
Đức hạnh thanh cao hàng cổ Thánh
Định tuệ viên minh ngọn hải đăng.
Từ tâm vô lượng như biển cả
Trí sáng chiếu soi ánh mặt trời
Quang minh rạng rỡ hào quang tỏa
Dịu hiền nhỏ nhẹ mẹ dạy con.
Chân chánh uy dũng cha nghiêm nghị
Bi trí dung thâm tâm thiện xảo
Hỷ xả đồng thời tuệ khéo dùng
Hàng long phục hổ bằng mắt thương.
Nhiếp ma thu tà dùng lời thường
Xoay chuyển càn khôn ánh đom đóm
Thay trời đổi đất tâm kim cương
Pháp lôi chấn động ba ngàn cõi.
Pháp vũ mưa tuôn bốn đại dương
Pháp hành sáng tỏ Thánh đạo lộ
Pháp vị thấm nhuần khắp nhân thiên
Pháp thân bất động thân bệnh khổ.
Pháp mạch dòng sâu khó nghĩ lường.
Nay con đảnh lễ xin quy ngưỡng
Dốc lòng cúi lạy đáng cúng dường
Chúng con kính nguyện tu học đạt
Tiếp truyền mạng mạch chánh pháp luân.
Cúi đầu đảnh lễ tôn giả Thánh
Chứng giám lòng con đệ tử hèn
Nguyện luôn tu dưỡng không ngừng nghỉ
Nguyện luôn tác ý Thánh trí sâu
Nguyện luôn khắc cốt lời Thánh chỉ
Nguyện luôn tu tập hạnh cúi đầu
Nguyện luôn hành hạnh tâm khiêm hạ
Nguyện luôn thấy được lý thâm sâu
Nguyện luôn tẩy sạch tâm cấu nhiễm
Nguyện luôn an trú nùi giẻ rách
Nguyện luôn diệt tận dục, ái, tham
Nguyện luôn thấy rõ vô ngã tướng
Nguyện luôn trừ hết tham, sân, si
Nguyện mãi thành tựu giới, định, tuệ
Nguyện con theo kịp bậc đạo sư.
Đệ tử Minh Thành dập đầu kính lạy
Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn chúng con xin hướng về cha mẹ, thầy tổ, những bậc ân nhân giáo dưỡng, hỗ trợ, cúng dường tứ sự để chúng con được tu, được học, được thăng tấn trên bước đường hành pháp, chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Con xin thành tâm tri ơn, cảm ơn đến thầy Pháp Nghĩa cùng quý thầy, quý chú, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các vị Phật tử bằng tất cả tấm lòng chân thành, quý vị về đây tu học với một nội tâm hiền thiện, chân thành, chân chánh để đạo tràng được an ổn, được trong sạch, được hiền thiện như ngày hôm nay là biết bao sự hi sinh trong thầm lặng, biết bao sự khó nhọc của mỗi thành viên, con xin thay mặt cho tất cả đạo tràng Nikāya thành tâm biết ơn đến quý thầy cô, chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, lời cảm ơn đến chú Tân rất vất vả để có được những buổi pháp thoại thức khuya dậy sớm, mưa gió, cùng đi với con. Cám ơn đến tất cả đã lo lắng cho cha già, Diệu Khiêm, Ấn Khiêm thay thế con lo lắng cho thầy Pháp An, cám ơn cô Lan Chi vất vả cực khổ trong nhà bếp, cô Bé Hai, cảm ơn cô Nhân Từ, bốn người cô bằng tất cả tấm lòng thương chúng con, lo lắng cho đạo tràng.
Xin bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, nùi giẻ rách Minh Thành này, tấm giậm chân lau nhà này, tứ đại bẩn thỉu thấp hèn này xin dập đầu cúi lạy các bậc tôn đức hiền trí, những bậc ân nhân bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn tất cả các vị. Con xin cảm ơn đến chú Minh Phú và cô Diệu Tín gian nan vất vả từ ngày khai sơn cho đến hôm nay, chú Huy, Trí Hùng là những người đã đem tất cả sức lực để xây dựng Linh Quy Pháp Ấn…. Rất nhiều ân nhân của con, xin tất cả quý vị nhận một lạy bằng tất cả tấm lòng chân thành, biết ơn này, mong rằng phước lành, những thiện hạnh mà quý vị đã làm sẽ đem lại hạnh phúc, lợi lạc, bình an trong hiện tại và tương lai đến với tất cả.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.