Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn - Mẹ Ơi Con Đi Xuất Gia 2

2026-03-03 00:53:34
Thiền Biết Ơn Nikāya

Mẹ Ơi Con Đi Xuất Gia 2!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những lời cảm ơn PAGEREF _Toc161063343 \h 1

1. Cô Hiền Nhân PAGEREF _Toc161063344 \h 1

2. Gia đình cô Hiền Định PAGEREF _Toc161063345 \h 4

3. Chị em Hiền Thanh PAGEREF _Toc161063346 \h 6

4. Tri ân mẹ PAGEREF _Toc161063347 \h 11

II. Địa vị bậc chân nhân trải rộng tâm biết ơn PAGEREF _Toc161063348 \h 19

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, cách đây không lâu có một đại gia đình ở Sài Gòn, cô này cũng là một doanh nhân, giám đốc một công ty đã hướng dẫn anh chị em, con cháu cõng mẹ già hơn 90 tuổi từ chân núi lên đây. Cô cũng mẹ hai lần, các con thay phiên nhau để cõng mẹ, từng người con một, vì bà cụ hơn 90 tuổi cho nên tứ đại đồng đường, bà đã có cháu cố, cả gia đình ngập tràn trong những cảm giác ngọt ngào yêu thương và đại đoàn viên.

Mẹ già hơn trăm tuổi vẫn còn thương con hơn 80, cả cuộc đời hi sinh trong thầm lặng cho con cũng như cha già gồng gánh gia đình làm trụ cột cho tới lưng còng gối mỏi vẫn còn thương con thương cháu. Những người con thật là hiếm, ít có người con hiểu hết được tấm lòng của cha mẹ, thậm chí suốt cuộc đời chưa có một lần quỳ dưới chân cha mẹ để nói lên tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn của mình đối với cha mẹ.

Hôm nay là một cơ hội rất hiếm có, rất quý báu trong cuộc đời để chúng ta được trở về núi rừng xa vắng này, được quỳ dưới chân cha mẹ, được cảm nhận tình thương vô bờ bến, sự hi sinh cao cả và thầm lặng, được nói lên tất cả tấm lòng của mình đối với mẹ cha. Chúng ta thực tập thiền biết ơn, cha mẹ của mình sẽ rất hạnh phúc khi những đứa con hiểu được tấm lòng của người mẹ, người cha. Đặc biệt lần này là mẹ hướng dẫn con đi tu, đây cũng là một tấm gương rất đẹp trong đạo tràng của chúng ta.

Vào giờ này con xin mời con của cô Hiền Nhân, khi được sự hướng dẫn chẳng những giáo dưỡng nên người mà mẹ còn khích lệ, hướng dẫn con vào con đường chánh pháp, hôm nay xuống tóc, đắp lên người chiếc y giải thoát. Giờ này cô hãy quỳ trước mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình nói lên lời biết ơn đối với mẹ.

I. Những lời cảm ơn

1. Cô Hiền Nhân

Con cô Hiền Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lễ trên bậc đạo sư tôn kính, trên sư phụ tôn kính, con xin kính lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng nơi đây. Xin phép sư phụ và đại chúng con có đôi lời tri ân với mẹ.

Thân tâm con lúc này không giống lần trước, con không còn quá xúc động vì tình mẹ con bình thường mà hiện tại con đang dâng trào cảm xúc hạnh phúc. Hạnh phúc vì lần này giống như con được mẹ sanh ra lần thứ hai, mẹ cũng như biết bao người mẹ khác mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được cốt nhục là chúng con, nuôi dạy chúng con nên người, thành người.

Những lúc con sinh con thì lại có một người mẹ mang tên bà ngoại, mẹ luôn là người bế bồng chăm bẫm các cháu khi con đi tu nghiệp xa nhà, cũng chính mẹ trở thành cha mẹ nuôi nấng các con con. Ân đức này không bao giờ con có thể đền đáp được, nhưng ân đức lớn nhất mà mẹ mang đến cho con chính là ngày hôm nay mẹ dẫn dắt con đến với con đường chánh pháp, nhiều năm đi tu học ở nước ngoài về con chỉ biết dốc hết sức mình đưa các bà, các bác, các mẹ đi chùa, đi rất nhiều nơi, đi rất nhiều chùa nhưng lúc đó vô minh nên con nghĩ mình đã làm tốt rồi.

Hôm nay đến với ngôi nhà trí tuệ này con mới được khai sáng, mới được mở mắt đó chỉ là một tiểu hiếu mà một người con có thể làm cho cha mẹ mình. Hôm nay tuy con sáng rõ hơn rồi, con đến được đây như mẹ dắt tay con đi vào lớp mầm, lớp mẫu giáo vậy, đến đây chưa bao giờ con thấy ở một nơi nào mà bậc sư phụ tôn kính lại quỳ lạy Phật tử của mình cả. Con nhớ lại lúc đó con rúng động, con sợ hãi, con nghĩ "thầy định quỳ thật à", cái hành khiến con phải nhanh chóng quỳ xuống thật nhanh để tránh cái quỳ lạy của thầy.

Rõ ràng trong thân tâm con biết, trong suy nghĩ con cũng biết thầy đã quá từ bi, thầy dạy chúng con từng bước đi, dạy ăn, dạy nói. Thầy lúc đấy có tấm lòng từ mẫu như người cha người mẹ dạy đứa con biết lẫy, biết đi vậy, con không thấy ở một nơi nào mà mẹ con mình, cô bác mình từng đi có được sự giáo dục vĩ đại như thế. Không phải mỗi sư phụ có hành động mà làm con rúng động như vậy, ngay cả sư thầy, sư cô trong những ngày giá rét thì sư cô đi đun nước nóng cho từng Phật tử, cứ lẳng lặng để ở đầu gường, chỗ ở của Phật tử khiến con cũng hết sức cảm động.

Hình ảnh thầy Nghĩa, thầy Huệ luôn chăm sóc cho Phật tử, luôn hỏi han ân cần, nhớ từng mặt giới tử một, "các cô hôm nay học được không? Hiểu không? Có dễ hiểu không?". Vừa cởi áo pháp giảng bài là các thầy xuống ngay bếp bưng từng bát phở, từng bát bún cho các con ăn, lúc đi thiền hành xuống vườn hoa con ấn tượng hình ảnh thầy Tâm luôn cầm đèn pin đi sau giới tử soi rọi đường. Con thật sự không nhìn thấy ở đâu có được nhiều tình từ mẫu đến thế, con rất biết ơn vì mình được ở đây lần thứ hai quỳ trước mẹ để nói lời tri ân, sáng nay trong buổi giảng pháp con nghe một chị chia sẻ mẹ chị đã mất, rất nhiều người không có cơ hội để tri ân cha mẹ như thế này. Con cảm thấy mình đã sáng trí ra rất nhiều, con mong một ngày nào đấy con cũng được trong tâm trạng như mẹ, cũng được các con tri ân con như thế, mong một ngày gần nhất. Con xin phép được quỳ lạy mẹ để tạ ơn trời biển này. Con xin phép được gửi lời tri ân đến sư phụ tôn kính, đến quý chư Tăng Ni đại đức.

Giới tử Hiền Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin phép sư phụ có đôi lời với con gái. Kính thưa sư phụ con rất hạnh phúc khi đây lần thứ tư con vào Linh Quy cũng là lần thứ ba con được gieo duyên xuống tóc, con gái con cũng muốn được vào đây để xuất gia gieo duyên cùng con, đây là niềm hạnh phúc nhất đối với con. Thật ra sau khi cháu đi tu nghiệp ở Thụy Sĩ về thì cháu cũng nhiều lần đưa nhóm đạo tràng chúng con đi các chùa ở ngoài Bắc để làm pháp hội, dự các khóa tu địa tạng, cháu nhiều lần đi như thế.

Mẹ cũng cám ơn con, khi con lớn khôn thì con có gia đình riêng, con có hai đứa con rồi thì con cũng rất chăm lo cho bố mẹ, vì bố mẹ không có nhiều tiền lương cho nên con cũng đã chăm lo cho bố mẹ cuộc sống hằng ngày. Đến bây giờ con lại được biết đến dòng chánh pháp, con đã đi theo đến nơi đây, đã thấy được việc tu học ở đây là như thế nào, con cũng hiểu được ở nơi này là nơi mà sư phụ đã dày công tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, sư phụ đã truyền lại cho tất cả các Phật tử ở đây.

Những người đến đây đều học dòng pháp chánh pháp, đều biết được thân tâm mình là gì và biết mình phải sống như thế nào. Mẹ cũng mong một điều khi con đã đến đây, đã hiểu được thì hãy học tất cả như các Phật tử khác, cũng tìm hiểu về giáo pháp, cũng học lý thuyết và hành trì theo giáo pháp của Đức Phật, nghe bài giảng của sư phụ thật nhiều để hiểu ra cách hành trì như thế nào cho đúng. Qua đó con cũng về truyền lại cho hai đứa bé ở nhà để nó hiểu cuộc sống như thế nào là đúng với một con người ở đời. Con xin hết ạ.

Con cô Hiền Nhân: Đúng là trong cuộc sống trước đây thời điểm này con tưởng là con đang cùng bạn bè, có khi đi làm đẹp và mãi mê thú vui ở cuộc đời. Năm nay thì con lại ở đây đầu trần đắp y giải thoát, con cảm thấy rất hạnh phúc. Con xin cảm ơn sư phụ, con xin cảm ơn các thầy các cô đã hết sức giúp đỡ, con xin cảm ơn các bậc hiền trí, các bạn đồng tu cũng đã hết sức giúp đỡ chúng con. Mô Phật.

Giới tử Hiền Nhân: Con xin cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn các thầy cô ở đây ạ.

2. Gia đình cô Hiền Định

Sư Phụ: Xin mời gia đình của cô Hiền Định, các con, các cháu nói lời cảm ơn đến cha mẹ.

Gia đình cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý sư thầy, kính bạch sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay được duyên lành gia đình chúng con được đến chùa Linh Quy Pháp Ấn nơi bố mẹ con được sư phụ cùng toàn thể các quý sư Tăng Ni cho bố mẹ con được tu pháp tối thượng. Trước hết gia đình chúng con xin tri ân quý sư phụ cùng toàn thể quý sư thầy.

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và Thánh giới.

Gia đình cô Hiền Định: Con kính thưa cha, con kính thưa mẹ, chúng con là những phàm phu, những người được cha mẹ có duyên lành với Đức Phật thì chúng con mới biết qua cha mẹ nhưng vẫn chưa hiểu được nhiều, nhưng trong tâm gia đình chúng con, các con, các cháu đều khởi lên tâm hiếu thảo, hiếu thuận. Chúng con cũng hiểu nôm na nếu con người mà không có đạo hiếu thì xã hội sẽ bị tiêu diệt, có sự nuối tiếc của thế hệ này qua thế hệ khác. Đạo hiếu là đạo bắt nguồn của mọi đạo, có hiếu thảo thì mới có con đường dẫn đến các đạo Phật, đạo nào cũng phải có chữ hiếu. Chúng con vừa phải công tác vừa mong muốn được làm tròn chữ hiếu là bước đầu dẫn chúng con vào đạo Phật, chúng con mong muốn cha mẹ tu hành tinh tấn, thân tâm thường an lạc, sống thọ trường, mãn báo thân thì được về tây phương. Chúng con có ước nguyện sau này chúng con làm tròn bổn phận với đời, chúng con cũng theo con đường của cha mẹ, trả hết được nghiệp báo của đời con sẽ theo cha mẹ đi tu, được thầy dẫn dắt vào đạo, siêu thoát khỏi nghiệp đạo luân hồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Xin mời trong gia đình các người con khác trong giây phút này có gì muốn chia sẻ với cha mẹ.

Cụ bà: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, hôm nay gia đình mình đủ duyên lành cho nên về được Linh Quy, nơi linh thiêng của tất cả quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã tụ họp để tu học. Mẹ rất hạnh phúc trong phút giây này vì các con của mẹ của cha rất hiếu thảo, qua thời gian mẹ tu học theo pháp môn này mẹ cũng tu học miên mật, các con là những người hỗ trợ cho mẹ, tạo điều kiện cho mẹ để mẹ tu học.

Mẹ tu học được bao nhiêu công đức thì mẹ lấy công đức đó lan tỏa sang bố con, lan tỏa sang các con, sự lan tỏa này dù còn yếu kém nhưng được như ngày hôm nay mẹ rất cám ơn Đức Phật, mẹ rất cám ơn sư phụ, mẹ cám ơn các quý thầy, các quý Ni sư, các sư cô cùng toàn thể các hiền thiện ở đạo tràng Nikāya đã giúp đỡ mẹ, hỗ trợ mẹ, trao đổi kinh nghiệm tu học để mẹ tu. Mẹ lấy kinh nghiệm đó tu được phần nào thì mẹ ban trải cho tất cả các con, cho các cháu, ban trải cho các em của mẹ.

Đến ngày hôm nay mẹ cảm nhận pháp tối thượng này mẹ đã tu 3 năm, đến nay mẹ cảm nhận pháp Phật rất vi diệu, đã giúp đỡ, đã lan tỏa sang các con như một bông hoa của Đức Phật đã trao truyền một phần nhỏ cho gia đình mình. Mẹ cám ơn các con thật nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cụ ông: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con nam mô sư phụ, các thầy, các sư cô và các bạn đồng tu. Con xin phép sư phụ chia sẻ với con cháu, các con cứ an tâm công tác tiến bộ tốt bao nhiêu càng tốt, bố mẹ quyết tâm ở đây tu để lấy phước cho các con các cháu. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

3. Chị em Hiền Thanh

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tựu hiếu đạo viên mãn.

Nguyện cho con luôn sống có lợi ích, có giá trị, đem lại hạnh phúc, an lạc cho nhiều người.

Nguyện cho con sống trong tâm từ, tâm thương rộng lớn.

Cảm ơn tất cả gia đình của các vị, mời chị em của Hiền Thanh. Chị em với nhau là huyết nhục tình thâm, lại còn hướng dẫn cho nhau vào trong chánh pháp cao thượng, giờ phút này xin mời hai chị em có những lời cảm ơn với nhau, xin lỗi với nhau và có những sự phát nguyện cùng nhau tu học trong niềm hỷ lạc ngọt ngào, thấm đượm trong giây phút vi diệu, hiền thiện này.

Giới tử Hiền Thủy: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, quý sư Ni cùng tất cả các hiền trí. Con xin có đôi lời chia sẻ với chị con.

Kính thưa sư phụ, con là Hiền Thủy, do nhân duyên lành khi gia đình có một chút vấn đề, lúc đó con rất bế tắc, không biết làm cách nào để thoát ra khỏi sự bế tắc đó, con đã đến và nói chuyện với chị, nhờ chị chỉ bảo, chị là người đã chia sẻ về Thánh pháp Nikāya này cho con để con hiểu thế nào là ngũ uẩn. Chị đã dẫn dắt, chỉ bảo cho con từng li từng tí một để con nhận diện ra cái thân ngũ uẩn để con biết rằng mọi sự suy nghĩ mà từ trước đến giờ chúng con cứ nói rằng cái tâm chỉ biết là tâm khổ chứ không biết tâm là gì. Chị là người đã chỉ bảo cho con thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là thức chứ thực ra cái thân này chỉ là thân tứ đại, nó là trống rỗng, trống không.

Lúc đó con bắt đầu nghe pháp của thầy, càng ngày con càng thấy thấm thía về những lời dạy của thầy, cũng do duyên lành khoảng 1 tháng sau con về hưu cũng là lúc sư phụ có mở khóa tu xuất gia gieo duyên, con đã quyết định đi theo dòng pháp này, con cùng chị về đây tu tập. Hôm nay con đủ duyên lành được sư phụ cho phép con được tri ân đến chị để con cảm ơn chị, con cũng tri ân đến chị vì chị là người chị từ trước đến giờ lúc nào cũng mẫu mực.

Ngày nhỏ bố mẹ nghèo cho nên gửi bốn chị em chúng con về quê ở với bà, chị là chị lớn cho nên chị cũng rất vất vả, chị phải lo toan cho chúng con, con với chị cách nhau 7 tuổi, còn mấy em nữa bé lắm, chị là người phải lo lắng cho các em, bà nội lúc ấy cũng già rồi. Sau khi con học cấp hai thì bố mẹ được phân cho cái nhà tập thể nên mới đón chúng con ra để ở cùng. Đến lúc chị lớn đi làm được khoảng 1-2 năm thì chị phải hi sinh tuổi thanh xuân để chị đi xuất khẩu lao động, 8 năm trời chị phải xa nhà, chị phải hi sinh tuổi thanh xuân của mình vì bố mẹ, vì các em.

Đến giờ này chị lại dang tay để chỉ bảo cho chúng con đi vào dòng thánh pháp này. Con vô cùng cảm kích tấm lòng của chị, chị là một người chị mẫu mực, từ trước đến giờ chúng con không bao giờ dám trái lời chị, chị nói là chúng con cũng phải lắng nghe, các em cũng thế, không ai dám cãi lại, không ai dám trái lời. Chị ơi, em vô cùng biết ơn đến chị, nhờ có chị mà em đã hiểu được thân tâm này, nhờ có chị dẫn dắt mà em mới tiếp cận được dòng chánh pháp này. Con xin tri ân lên sư phụ, sư phụ là người đã chỉ đường để chị con biết đến dòng thánh pháp này, để chị con lan tỏa để cho con và người em gái của con nữa nhưng vì điều kiện công việc em ấy không thể về núi được. Sư phụ ơi! Con biết con đã về đây mấy lần rồi nhưng con không dám nói, con chỉ ngồi nghe sư phụ giảng và nghe mọi người trình pháp, con không dám nói, con xin sư phụ được sám hối.

Giới tử Hiền Thanh: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, quý sư Ni cùng tất cả các bậc hiền trí.

Con kính thưa sư phụ, hôm nay đầy đủ duyên lành sư phụ đã cho chị em chúng con được giải bày tấm lòng đến với nhau, với lòng tri ân, với lòng biết ơn và hôm nay con cũng xin được tri ân đến Đức Thế Tôn tôn kính, con cũng xin được tri ân đến sư phụ tôn kính, con cũng xin được tri ân đến quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đã cho con một môi trường tu học, đã cho con được gặp dòng thánh pháp vi diệu và nhiệm màu này, đã cho con đầy đủ niềm tin bất động vào chánh pháp, đã cho con thấy rõ thân tâm này, đã cho con nhận rõ ngũ uẩn vô thường này, chỉ rõ cho chúng con biết đây là khổ. Tâm chúng con vô minh, tăm tối, nhận bản ngã này làm mình để rồi tham, sân, si trói buộc chúng con, để chúng con phải khổ đau trong cảnh luân hồi, ngày hôm nay sư phụ đã cho chúng con thấy được dòng chánh pháp vi diệu mà Đức Thế Tôn để lại.

Chúng con đã nhận rõ thân tâm này của mình, thân ngũ uẩn là vô thường, là biến hoại, là khổ đau, là vô ngã, là rỗng không. Những bài giảng của sư phụ lần này về đây con trọn vẹn thấy sự khổ, thật sự thánh trí về khổ 1 tuần vừa qua con thấm trọn vẹn và tâm con bừng sáng lên khi con thấy rõ không còn nghi ngờ về chính con. Thật sự con thấy rõ con đường đi, con thấy rõ dòng chánh pháp mà Đức Thế Tôn để lại.

Trong bài hát có câu "dù thầy không nói ra nhưng con hiểu tình thầy bao la, cha mẹ cho con thân xác này rồi một mai vô thường biến hoại, thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường sanh tử con thoát xa". Con thật biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ, con thật biết ơn quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí tại Linh Quy Pháp Ấn này đã lan tỏa tình yêu thương đến tất cả chúng con, đã lan tỏa tình yêu thương đến tất cả chúng sanh, đã giảng dạy cho chúng con nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn cách đây gần 3000 năm, tưởng chừng đã mai một thì ngày hôm nay đã được dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày sự thật của thân ngũ uẩn này.

Chúng con nhận được tất cả những dòng chánh pháp này, hiểu được thân tâm vô thường, vô ngã, khổ đau này. Chúng con sẽ dần dần tu tập, dần dần xả dần những tham ái, những dục tham, những sân si và bản ngã, xả dần những sự hơn thua, cống cao ngã mạn, chúng con sẽ tu tập theo lời sư phụ giảng. Chúng con thật biết ơn sư phụ, chúng con cũng không biết nói gì hơn, chúng con sẽ cố gắng tu tập nhất định chúng con sẽ cố gắng tu tập để nhận rõ thân tâm ngũ uẩn này, luôn quay lại nhìn ngũ uẩn vận hành, thấu hiểu ngũ uẩn để không còn tham chấp vào thân ngũ uẩn như Đức Phật dạy hãy sống đời phạm hạnh, với người đã sanh không thể không chết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, quý sư Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ chúng con mạo muội nhân cơ hội quỳ kính trước sư phụ để tri ân nhóm trưởng của chúng con, thật sự chị em chúng con biết ơn nhóm trưởng rất nhiều, đã tạo cho chúng con môi trường tu tập rất tốt, dẫn dắt chúng con từng bước một, dạy dỗ và yêu thương chúng con như chị em trong gia đình cho nên chúng con nhân đây xin sư phụ cho chúng con tri ân, biết ơn đến nhóm trưởng. Chúng con biết ơn nhóm trưởng rất nhiều, đã tạo điều kiện cho chúng con, đã dành ngôi nhà để chúng con có nơi tu tập rất tốt. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, được sự cho phép của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở đây, thật sự chúng con rất xúc động và nhân đây gửi lời tri ân đến nhóm trưởng đã dẫn dắt chúng con tu tập theo dòng pháp này. Chúng con cũng không biết lấy gì để đền đáp công ơn chỉ biết tu tập thật tốt để không phụ lòng sư phụ, các quý thầy, quý sư cô cùng nhóm trưởng đã hi sinh cho chúng con rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Trong giờ phút ngọt ngào, ấm áp và dạt dào lòng biết ơn cao đẹp này xin mời cô Hiền Thanh có đôi lời chia sẻ với các em, các tỷ muội, huynh đệ cùng tu.

Giới tử Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Cho phép con có đôi lời chia sẻ với tinh thần Nikāya trong nhóm chúng con Hải Phòng, con cũng rất biết ơn các bạn đồng tu, với tâm mong muốn của con thì con mong rằng nhóm luôn yêu thương, đùm bọc nhau, cùng dẫn nhau tiến tu, hỗ trợ nhau, chia sẻ cho nhau những gì mình tu được, những điều gì mình chưa tu được để cùng nhau tháo gỡ. Một dòng chánh pháp Đức Thế Tôn để lại thật quý báu, thật phước lành cho tất cả chúng con, chúng con đã gặp được chánh pháp, đã gặp được sư phụ, bậc minh sư, đã gặp được quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí nơi đây.

Con mong rằng tất cả nhóm chúng ta thật đoàn kết để cùng nhau tu học, đây cũng là phước báo của tất cả các bạn đồng tu, một mình con cũng không làm nổi. Tất cả đều chung sức, mỗi một thành viên là một sức mạnh trong nhóm, chúng con sẽ cố gắng tu tập, con mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí giúp đỡ chúng con. Chúng con tu học còn non kém, vẫn còn nhiều vô minh và bản ngã, xin sư phụ và quý thầy quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí hỗ trợ chúng con, giúp đỡ chúng con trên bước đường tu học dòng thánh pháp của Đức Thế Tôn để lan tỏa cho những người chưa gặp được chánh pháp được gặp chánh pháp, những người đã khuất bóng cũng nghe được dòng chánh pháp này để tu học.

Con thấy một sự màu nhiệm và một sự vi diệu, cho dù nhóm chúng con đã cùng học, cùng tu với nhau ở gia đình con cũng 6 năm, 4 năm tịnh độ và gần 2 năm Nikāya nhưng thật sự sau đợt đầu năm khi khóa tu ở đây về thì có nhiều sự vi diệu, có nhiều sự nhiệm màu và con mong tất cả chúng sanh hữu tình, hữu hình hay vô hình đều nhận được dòng thánh pháp mà sư phụ giảng để có thể thấu hiểu được và buông xả, không còn khổ đau trong cảnh luân hồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Hình ảnh này là hình ảnh đẹp nhất của Tăng đoàn Nikāya Hải Phòng, hình ảnh này đẹp lắm, thương lắm và cao quý lắm, ngọt ngào và dạt đào. Con rất kính trọng hình ảnh này, con thật hoan hỉ trước hình ảnh này, con thật xúc động trước hình ảnh hòa hợp, cung kính này. Con bằng tất cả trái tim, tấm lòng cầu nguyện cho tất cả các vị khi cùng chung tu học với nhau điều quan trong nhất là phải khiêm hạ, nhúng nhường, hạ cái bản ngã của mình xuống thì chúng ta sẽ được đoàn kết, hòa hợp, tu tập. Đều thứ hai là tâm hiền, luôn an trú trong tâm hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, thân hành từ, khẩu nói lời từ bi, tâm nghĩ điều từ bi, thực tập trọn vẹn sáu pháp hòa kính này toàn thể chúng ta sẽ được vững mạnh, sẽ được phát triển, mình sẽ được lợi ích và những người vào tu học sẽ được lợi ích, mình sẽ được độ, những người cùng tu học với mình sẽ được độ, mình sẽ được giác ngộ và những người cùng tu học với mình cũng sẽ được giác ngộ.

Hiện tại bao nhiêu nhóm Nikāya rất rời rạc, giờ đây quý vị hãy cố gắng thực tập lục hòa kính, thường xuyên thực tập lục hòa kính, dìu dắt, thương yêu, nâng đỡ, hỗ trợ nhau để cùng nhau tăng thượng giới đức, tăng thượng thiền định, tăng thượng thánh trí tuệ. Chúc quý vị luôn luôn tinh tấn và an lạc.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.

4. Tri ân mẹ

Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy trên sư phụ cùng toàn thể các chư Tăng, chư Ni và đại chúng. Con xin phép sư phụ cùng đại chúng cho con có vài lời tri ân với mẹ con.

Mẹ, con trai bất hiếu xin quỳ trước mẹ sám hối, mẹ đã vất vả để nuôi hai anh em con nên người vậy mà con không báo hiếu được mẹ cái gì, con đã làm bao nhiêu tội lỗi bất hiếu với mẹ, con không biết nói gì, con chỉ biết xin sám hối trước mẹ. Con xin hứa với mẹ từ nay về sau con sẽ ngoan, con sẽ sửa đổi không để mẹ phiền lòng nữa, mẹ sẽ yên tâm tu tập trên đây, tu tập theo thầy, tu tập theo quý Tăng Ni và bạn đồng tu. Con hứa với mẹ con sẽ thay đổi. Con xin cảm ơn mẹ đã gọi con vô đây, con biết được phẩm chất cao thâm của đạo Phật, cao siêu của đạo Phật, con biết con phải làm gì rồi. Xin mẹ cứ yên tâm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch sư phụ cùng đại chúng xin nhận 3 lạy của con. Trước tiên con xin cảm ơn sư phụ là một nền tảng vững chắc cho quý thầy, quý cô, nhất là mẹ con có một chỗ dựa, một niềm tin bất động với chánh pháp. Con xin cảm ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã giúp đỡ, ủng hộ mẹ con theo đường chánh pháp tối thượng trong suốt thời gian qua.

Mẹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ bậc minh sư chân chánh, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí đạo tràng Nikāya. Kính bạch sư phụ, chính lúc con đang chìm dưới đáy biển không biết bơi, biết nổi vào đâu, những sự việc một mình nuôi hai cháu, một mình con lao đao, vất vả, khổ sở. Khi còn tìm được đĩa con đường giác ngộ của Đức Phật thì con chỉ biết vào chùa để thoát khỏi vì cảnh quá khổ, con lo xây dựng cho cháu lớn được mấy tháng thì con đi, con bảo "mẹ phải đi tìm con đường chứ các con không lo được cho mẹ", các cháu sinh nở không nuôi đứa nào hết. Con khuyến khích anh thứ hai vào chùa ở Huế tu tập 10 năm thì chú đã ra đời, do nhân duyên đó con tưởng mình không vực dậy được vì con đã chìm dưới đáy biển.

Hằng ngày con cứ lạy Phật Thích-ca Mâu-ni cho con con đường để con sống, cũng một sự màu nhiệm tuyệt vời con đã gặp được sư phụ, vì già con không biết mở máy nhưng tự nhiên con bấm vào bài giảng của sư phụ giảng về ngũ uẩn. Một động lực giúp con thoát khỏi vòng sanh tử, con dạt dào sung sướng nên tìm cách về đây. Khi vào đây thì lần đầu con xin một tháng, sau đó là nửa tháng rồi 1 tuần vì con thất hứa, con xin sám hối, con không xin phép quý thầy ở ngoài chùa Huế cho nên con về để con xin phép rồi con vào, sau đó con vào hẳn.

Được vào dòng chánh pháp thì con cũng cố gắng giới thiệu và khuyến khích con của con nhưng mấy lần không đủ duyên, lần này đã đủ duyên và con của con đã ngộ được những tội lỗi của con làm, cũng là ngũ uẩn vô minh cả, mẹ con cũng vất vả nuôi nhau mà vẫn cãi nhau. Con thì ăn chơi phá phách, mẹ thì không muốn con ăn chơi nhưng giờ đây con vào con đã gặp được dòng chánh pháp, được nghe sư phụ giảng dạy, con tự giác quỳ trước mẹ sám hối và xin hứa mẹ cứ ở đây tu tập với sư phụ, quý thầy, con ở nhà đổi tính nết để vợ con được khỏi khổ. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ, con xin chân thành cảm ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã mở lòng, tâm vô lượng để đùm bọc, đón nhận người con bao năm lưu lạc về đây để tu tập dòng chánh pháp này, con không bao giờ quên ơn được. Con hứa sẽ cố gắng tu tập để không phụ lòng sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô vì con con đã biết giác ngộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con luôn làm người con biết ơn và nhớ ơn cha mẹ.

Nguyện cho con luôn nhớ thực hành hiếu đạo.

Nguyện cho con sống đem lại lợi ích cho tự thân, cho tha nhân để làm cho cha mẹ được vui lòng.

Xin mời gia đình cô Hiền Hằng.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính gửi lời của sư phụ đến các thầy, các vị Ni sư, sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay con đến đây con muốn gửi lời tri ân đến mẹ con.

Sư Phụ: Cô quỳ trước mẹ, nhìn mẹ từ từ cảm nhận gương mặt, hình hài của mẹ và cứ nói từ từ những điều gì sâu lắng nhất trong tấm lòng của mình. Đây là cơ hội rất quý báu có khi suốt cuộc đời người mẹ không được một lần nghe con mình có lời cảm ơn chân thành nhất. Giây phút này mẹ cô hạnh phúc nhất cuộc đời.

Con cô Hiền Hằng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, hôm nay con đến nay con muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mẹ. Con biết ơn vì mẹ đang mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh con ra, mẹ đã cực khổ nuôi nấng con lớn lên, từ ngày ba mất một mình mẹ phải gồng gánh gia đình, mẹ lam lũ vất vả nuôi con lớn từng ngày, dù là khó khăn, vất vả nhưng không bao giờ mẹ nói ra, một mình mẹ gánh vác hết để lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Hồi xưa có những lúc mẹ dạy con theo cách là cầm roi đánh con, mẹ tưởng là dạy con theo cách đó thì con sẽ nghe lời, không phải vì mẹ ghét con mà là mẹ muốn con nên người, mẹ muốn con nghe lời mẹ. Hồi nhỏ con không hiểu, con còn suy nghĩ mẹ có ghét mình không nhưng khi lớn lên con mới hiểu mỗi lần mẹ cầm roi đánh con rồi mẹ khóc, mẹ dằn vặt bản thân mình.

Con thường nghĩ là mẹ muốn tốt cho con nên mẹ mới như vậy chứ thật sự mẹ không ghét bỏ con hay gì. Đôi lúc con cũng nhìn mẹ vì đôi lúc mẹ trách mách con những điều con không làm nhưng mẹ cũng trách mách con, con cũng giận mẹ nhưng hôm nay con mới hiểu ra là mẹ vì thương con nhưng mẹ không biết dùng cách nào đúng đắn để dạy con. Mẹ thường nói mẹ là một người sinh ra ăn học không đến nơi đến chốn nhưng mẹ luôn dành những điều tốt đẹp khi dạy dỗ con, dù gia đình mình nghèo nhưng mà mẹ vẫn luôn tìm cách, cố gắng bươn chải để nuôi nấng con, cho con học hành đến nơi đến chốn. Mẹ không muốn cuộc đời con phải khổ giống mẹ, con còn nhớ lời nói đó của mẹ, con thật sự biết ơn khi mẹ đã sinh con ra, nuôi nấng con nên người.

Con cũng xin lỗi mẹ vì đã nhiều lần bướng bỉnh, cải mẹ làm mẹ buồn. Con không hiểu được nỗi lòng của mẹ, con trách mắng mẹ, con xin lỗi mẹ, bây giờ con mới nhận ra, con xin sám hối mẹ.

Giới tử Hiền Hằng: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành kính lễ chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí trong gia đình đạo tràng Nikāya.

Con kính thưa trên sư phụ, giới tử con pháp danh Hiền Hằng, chắc có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời con, con không bao giờ quên được, cho con được gửi lời thành kính tri ân đến hai bậc sư phụ, sư phụ Tăng, sư phụ Ni, cho con thành kính tri ân, biết ân đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cho con thành kính tri ân đến sư cô Nguyên Tú. Con kính thưa sư phụ, con được vào dòng chánh pháp này, con được sư phụ dìu dắt con, con được về đây, được sư phụ dạy dỗ, dìu dắt cho con. Bài pháp đầu tiên con được nghe sư phụ giảng là tham, sân, si, lúc đó con không biết tham, sân, si ở đâu và như thế nào, dần dần sư phụ dẫn dắt con nhìn nhận về ngũ uẩn, rồi dục ái, tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não, khổ Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ, thánh trí năm uẩn, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau đến cùng cực, cho con biết thế nào là tham ái, nhất là luyến ái, cho con biết được sự sám hối về nghiệp quả, để con biết thế nào là tâm hiền, tâm từ. Ngày ngày ngài cho con gột rửa thân tâm cấu uế của con, cho con biết được tận cùng thương đau.

Con thành kính tri ân sư cô Nguyên Tú đã luôn luôn sách tấn con, cho con đủ nghị lực để được sám hối nghiệp quả của con là nghiệp dâm dục. Con thành kính tri ân và biết ơn sư phụ vô cùng tận, đã cứu vớt con từ tận cùng vực thẳm, nếu hai bậc ân sư và các chư tôn thiền đức Tăng Ni không có lòng từ tâm thì con không biết còn trôi lăn mãi trong kiếp sanh tử luân hồi nào nữa. Con biết ơn sư phụ, các bậc chân nhân, các bậc cha thầy đã dìu dắt cho con trải tâm từ, tâm thương, dìu dắt được hai người con của con về trên này để con nói lên được những gì chất chứa trong lòng để hôm nay mẹ con con có được tiếng nói chung.

Sư Phụ: Cô ngồi lên ghế và có những lời chia sẻ với con gái thân thương của mình trong giây phút ngọt ngào nhất, trong giây phút hạnh phúc nhất của một người mẹ.

Giới tử Hiền Hằng: Con kính thưa sư phụ, niềm ray rứt nhất trong lòng con, hối hận nhất là trước do vì vô minh, vì nghiệp quả hành hạ con đã nói những lời tổn thương con gái con. Con xin thưa với sư phụ, với tất cả hội chúng con, con xin nói một chút về nghiệp quả của con, nhà con 5 người ai cũng bị dính nghiệp quả, kể cả hai đứa con con cũng vậy, như lần chia sẻ trước con chỉ nói vợ chồng con gánh chịu, bây giờ có hai con nhưng chỉ có một mình bé ở đây. Con xin nói với bé là mẹ rất hối hận, bé năm nay được 18 tuổi nhưng hồi con có bầu bé, sinh bé ra được 2 tháng, lúc trước con làm nghề sát sanh hại vật, trên cổ của bé lầy lội, không có lành giống như lúc con cắt cổ gà. Hai vợ chồng con không ai nói với ai nhưng thầm biết đây là nghiệp quả của mình gây ra, đời cha ăn mặn đời con khát nước, chồng con nhìn thấy như vậy đau lòng tận cùng, anh chỉ kêu lên một câu "ông trời ơi, nếu có tội lỗi gì hãy để tôi gánh chịu hết". Con cũng phát nguyện bỏ nghề không làm nữa, con sợ quá.

Sư Phụ: Giờ này cô nhiếp phục cảm thọ lại và có những lời chia sẻ với con gái, thâu nhiếp cảm thọ lại.

Giới tử Hiền Hằng: Sau đó cũng được như ý nguyện, vợ chồng con đều gánh nghiệp quả cho con con. Vài tháng sau bé bớt bệnh, chồng con gánh nghiệp quả sát sanh anh bị hành hạ 12 năm thì anh mất, tài sản con cũng tiêu tan, con có làm thêm một nghề là làm hụi, làm vay, tiền góp nhưng cũng tiêu tan sạch. Lúc đó con có oán trách, giận hờn nên con nói với con của con "vì sanh con ra mà mẹ tiêu tan hết cả tài sản". Vì câu nói đó con hối hận lắm, bao nhiêu năm nay con cũng cần cơ hội để con được nói lời xin lỗi với con của con. Mẹ thật sự hối hận, lúc đó mẹ cuồng tâm loạn trí, mẹ vì vô minh, vì danh lợi, mẹ không hiểu được, mẹ thành tâm xin lỗi con.

Sư Phụ: Hai mẹ con quỳ lạy sám hối diệt ngã với nhau đi, xóa tan tất cả những gì trong lòng để từ nay về sau có cảm thọ ngọt ngào, yêu thương viên mãn với nhau.

Giới tử Hiền Hằng: Khi mẹ lên đây được sư phụ dìu dắt mẹ cũng tính lên đây có duyên thì ở đây nhưng mẹ cũng lo cho con để ăn học, mẹ không bỏ con, con đừng để ý nghĩ trong lòng là mẹ bỏ con. Những gì mẹ làm cho con mẹ sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, mẹ xin lỗi con. Hôm nay con lên đây, mẹ rất biết ơn con, mẹ biết ơn con vô cùng vì con đã nói được nỗi lòng mà mẹ mong chờ là con không giận mẹ, con không hờn mẹ. Mẹ vui lắm.

Con cô Hiền Hằng: Khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì con oán trách mẹ, sau này khi lớn lên nhờ những lời giáo dục của mẹ, môi trường mẹ đưa ra cho con đã giúp con hiểu ra những việc mẹ làm đều muốn tốt cho con. Tự con nhìn nhận ra bản thân con, cả năm qua đã làm sai, đã làm cho mẹ buồn, con xin lỗi mẹ rất nhiều, con xin sám hối với mẹ.

Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất của mẹ con, mẹ con xin lỗi con thì con có tha thứ cho mẹ không?

Con cô Hiền Hằng: Sau khi con nghe những lời mẹ con nói, con cảm thấy những lỗi lầm con gây ra rất nhiều với mẹ, con mong mẹ sẽ tha lỗi cho con, con không hề giận mẹ con hay oán trách gì cả. Con chỉ muốn mẹ con tha lỗi cho con vì sự bất hiếu của con.

Sư Phụ: Hai mẹ con lạy nhau, sau 3 lạy tất cả những cảm thọ không hài lòng về nhau sẽ tan biến thành mây, thành khói, thành hư không, sau 3 lạy này sẽ sống với nhau bằng tâm từ ái, biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn, sau 3 lạy này con sẽ trở thành người con hiếu thảo thật sự và người mẹ hiền lành, bao dung đầy tình thương.

Chú có muốn cám ơn cô Hiền Mừng không?

Em cô Hiền Mừng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con rất các ơn bác đã chỉ em con đường đúng đắn của Phật pháp tối nhiệm mà sư phụ và các thầy đã truyền trao của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hơn 2000 năm. Vì vô minh, vì tham ái trói buộc mà chị em mình không thoát khỏi đời thường. Nếu có gì chị em mình còn gút mắc thì em mong chị bỏ hết cho chúng em những lỗi lầm bị vô minh che đậy. Trong ngôi nhà tình thương Nikāya do sư phụ truyền dạy, nhờ ân đức của Đức Phật Thích-ca mâu-ni mà những con người sống trong bóng tối, u minh che đậy, tham ái trói buộc, không thoát ra khỏi, khi chị nói với em có sư phụ đang giảng Nikāya thì đúng là ngoài đời em cũng chưa hiểu về Phật pháp nhưng khi đến đây thì tâm em rất êm dịu, cảm giác của em trào dâng niềm hạnh phúc, hình ảnh của em suốt ngày nghĩ đến cảnh quét chùa như sư phụ dạy:

Quét đất, quét chùa, quét đất tâm

Đất tâm không quét uổng công làm

Người đời biết đem tâm quét

Phiền não đâu còn chốn nảy mầm

Trong tâm em chỉ muốn đời đời được quét chùa, được ở trong chùa để em quét tâm em cho nhân gian đỡ khổ. Em mong chị có gì ở ngoài đời thì chị hãy giúp hộ em để em an tâm trên con đường tu tập. Qua đây em cũng cảm ơn sư phụ, các thầy, các Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí trong ngôi nhà Nikāya đã tạo điều kiện cho chị em mình có nơi tu tập pháp chánh đạo. Em rất cám ơn.

Giới tử Hiền Mừng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Kính thưa sư phụ nhân duyên con được vào tu tập chánh pháp mà Đức Phật để lại do sư phụ giảng dạy thì con cũng hiểu được chánh pháp Nikāya. Con xin chia sẻ hoàn cảnh gia đình con, thật ra gia đình con rất đông, bố mẹ sinh được 10 người, 5 trai, 5 gái, có 5 dâu và 4 rể, chú này là chú út trong gia đình, thật ra trong gia đình con không ai biết Phật pháp, nhất là vùng quê con rất mơ hồ trong vấn đề tu tập. Nhân duyên con sinh sống ở Hải Phòng và con cũng từng đi chùa và tu tập hơn chục năm, con cũng được trong đội tu Tịnh Độ của pháp hội thành phố Hồ Chí Minh, mẹ con ốm cách đây 3 năm thì con muốn báo hiếu mẹ theo con đường Phật pháp nhưng rất khó khăn, không ai biết gì, không ai ủng hộ con nên con cứ chân thành cung kính mời đạo tràng về nhưng bố con và mọi người không đồng ý, con cứ âm thầm báo hiếu mẹ bằng phương pháp là Phật pháp, dần dần mẹ con cũng ra đi rất nhẹ nhàng, con làm đúng theo pháp Đức Phật chỉ dạy, theo con đường niệm Phật vãn sanh.

Bố con từ đấy hiểu và thông cảm cho con, chú út này nhân duyên là từ hôm tết về thì con muốn chia sẻ với chú vì con nghĩ chú chưa đủ duyên, nhưng tết vừa rồi mọi người nói rất thương chú vì chú ấy đang trắc trở trong cuộc sống. Con bảo với bố để con sang chú chia sẻ với chú về nhân quả, về dòng kinh Nikāya, con nói tới đâu thì chú công nhận đến đấy "đúng rồi chị ơi, đúng thật như thế", con thấy chú cũng có nhận pháp và con về chuyển những bài pháp sư phụ giảng dạy thì con bảo chú nghe đi, chú nghe từ hôm tết thì chú gọi "chị ơi em hiểu rồi". Nhân duyên mùng 2 tết con bảo sư phụ trên này có tổ chức khóa tu, "chị xin phép bố và các anh chị ở quê cho phép rồi, chú có đi không?", chú bảo "em đợt này chưa đi được", sau lần đấy lại nghe sư phụ tổ chức khóa tu lần này thì con cũng điện cho chú.

Nhân duyên của chú thì con nghĩ chú lên đây chỉ vài tuần thôi nhưng khi về đến chùa được các thầy, các sư cô cùng đại chúng chia sẻ thì chú cũng nhận được pháp, hướng đến tu tập theo chánh pháp thì con rất vui. Con nghĩ nếu chú ở đây được thì chú tu tập theo dòng pháp này, sau này có điều kiện thì chú cũng về cộng tác với con để giúp đỡ những người trong gia đình hiểu được Phật pháp nhiều hơn. Con kính tri ân sư phụ, quý thầy cùng các quý cô đã tạo điều kiện cho chúng con về đây tu tập theo dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Địa vị bậc chân nhân trải rộng tâm biết ơn

Thầy Thiện Huệ: Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, con xin được đọc một đoạn kinh trong bài kinh Đất trong Tăng Chi Bộ, tập I, Đức Phật nói về địa vị một người chân nhân, một người thật sự là một con người.

"- Này các Tỳ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

- Này các Tỳ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỳ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)

Sư Phụ:

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Lòng biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.