Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn & Hạnh Phúc Khi Tu Đúng

2026-03-03 00:53:52
Nikāya Thiền Biết Ơn

Hạnh Phúc Khi Tu Đúng!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ của Phật tử PAGEREF _Toc149145627 \h 1

II. Biết ơn mẹ và cha PAGEREF _Toc149145628 \h 6

III. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc149145629 \h 8

IV. Kinh Điềm Lành PAGEREF _Toc149145630 \h 12

I. Chia sẻ của Phật tử

Cô Diệu Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ tam bảo, con kính lễ Đức Thế Tôn, con kính lễ sư phụ, con kính lễ quý thầy, con kính lễ quý sư cô và các hiền giả. Kính thưa sư phụ, hôm nay cũng là nhân duyên đầy đủ gia đình con và gia đình Phật tử hiền trí Liên Hoa cùng đưa mẹ và cô lên núi tu tập. Tâm nguyện của con trong chuyến đi lần này là từ khi con vào dòng pháp Nikāya thì đường lối tu tập con rất rõ ràng, con thấy có sự chuyển mình và thay đổi trong từng cử chỉ và tính nết của con. Trong gia đình con cũng đã hướng dẫn mẹ và gia đình cùng nhau tu tập, lúc trước đôi lúc mẹ con khi buồn hoặc bứt rứt trong lòng thì mở phim, hài ra xem nhưng sau khi con tu học thấy sự vận hành trong thân tâm thì con thấy có sự an lạc từng ngày, từng giờ nên con mở pháp cho mẹ và các con của con nghe.

Chuyến này con đi con nhận ra lỗi lầm thân tâm con, lúc trước những tập khí nóng nảy, có bản ngã không tốt, con xin sám hối. Những lúc tâm tư tình cảm không chia sẻ ai thì con hay đứng trước bàn thờ tâm sự với Phật và lạy sám hối tàm quý tập khí lâu ngày để diệt trừ hằng ngày để con có sự thay đổi. Nay con thấy tính tình và tâm hiền của mình, trong tư tưởng con cũng muốn cho gia đình và các con noi gương theo đức hạnh Thế Tôn để có nhiều an lạc trong cuộc sống.

Cô Nga là bạn tri kỉ của ba con, trước khi ba con mất thì ba cũng dặn đôi điều trong cuộc sống có thắc mắc cái gì thì hỏi cô. Gần đây đủ nhân duyên cô cùng con tu tập, những bài pháp sư phụ giảng con chia sẻ cho cô, cô khởi lên lòng ham muốn lên núi để đảnh lễ sư phụ, cúng dường ngôi tam bảo, cô và con xin ở lại tu tập 1 tuần. Kì này con lên con muốn tri ân cô và mẹ, con rất hạnh phúc khi làm con của ba mẹ, ba mẹ cho con thân xác được làm người và nay con đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống.

Sư Phụ: Cả gia đình bước lên quỳ với nhau.

Cô Diệu Trang: Con kính lạy mẹ, con kính lạy cô, lên núi lần này con cũng đủ nhân duyên xin kính lễ và tạ ơn mẹ và cô đã luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của mái ấm nhỏ của con. Cô chú không ngại đường xa, cô chú ngoài quê, lo cho con gái con chu toàn. Mẹ là người con cung kính nhất, tuy con sinh ra nhưng mẹ là người nuôi nấng các cháu nên người. Con cảm ơn giáo pháp, Đức Thế Tôn đã giúp cuộc sống con được tốt đẹp hơn, con cũng nói lên những tâm tư, tình cảm của con từ tận đáy lòng. Con luôn yêu mẹ và cô đã lo lắng cho con, con xin kính lễ và tri ân mẹ và cô.

Cô Liên Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy trên sư phụ, con kính lạy trên quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí. Hôm nay gia đình con cũng đủ duyên lành dẫn mẹ về núi do Diệu Trang dìu dắt, dẫn đi, con chỉ mong ơn trên tam bảo phù hộ mẹ con bớt tính nóng nảy để mẹ con sống vui, sống khỏe với chúng con được nhiều ngày, nhiều tháng. Con chỉ có nhiêu đó. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chồng cô Diệu Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư hiền, hôm nay vợ chồng con với gia đình chị Liên Hoa đã cùng đưa 2 mẹ lên và cô Nga là người bạn chí cốt thân thiết của ba vợ con, con cũng cảm ơn sư phụ và con cũng thấy chánh pháp Nikāya đã giúp vợ con là người trước đây tánh rất nóng nảy, hôm nay đã nhận ra và sửa đổi nhiều. Con rất cảm ơn thầy và cảm ơn các sư cô đã dìu dắt đưa vợ con đi theo con đường chánh pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ cô Diệu Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ và các thầy, các cô, các Phật tử, hôm nay con được lên đây cùng gia đình và các con, theo dòng kinh này đưa đến con của con hiểu rõ, tâm đã dịu dàng, bớt nóng giận, con cảm ơn kinh Nikāya, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Nga: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy Đức Thế Tôn, con kính lạy thầy, kính lạy sư phụ, con kính lạy quý sư cô, con kính lạy các bậc hiền giả, các bậc chân tu có mặt trong hội trường hôm nay. Con là người bạn của gia đình cô Diệu Trang, nhìn cô Diệu Trang lớn lên, ba của cô Diệu Trang là bạn chí cốt của chồng con. Con xin chia sẻ là trước khi ba cô Diệu Trang mất cả gia đình cô Diệu Trang cũng như gia đình con không ai có tâm nguyện gì về Phật pháp, nhưng từ khi ba cô Diệu Trang mất đi, ba cô là người mà đến ngày ăn chay cũng không ăn, ba cô không tin sự hiện hữu của Đức Thế Tôn trên cõi đời này cũng như không tin Phật pháp nhưng cái chết của ba cô Diệu Trang đã đưa tất cả con cái cũng như lòng thương người anh là bạn của chồng thì con cũng đi về các chùa ở miền Trung, con ở tận ngoài Quy Nhơn, con có tâm nguyện là người anh bạn của chồng được siêu thoát cho nên những việc gì mà con nghĩ là sẽ làm người bạn chồng siêu thoát thì con làm, thế là con tìm hiểu từ từ về Phật pháp.

Khi Diệu Trang biết về Nikāya, con theo dõi bước chân của cháu, con cũng mơ ước, phải nói là mơ ước vì con ở xa lắm, con cũng có người chồng đau yếu, bệnh tật cho nên con cũng không dám mơ được lên đến nơi này, nhưng hôm nay có việc vào Sài Gòn nên được cháu dắt lên nơi này, con mừng ghê lắm, con cảm thấy sung sướng, con cảm thấy được phước hơn tất cả mọi người, con được về đây, con quên hết mọi chuyện dưới núi. Mong ơn trên phù hộ độ trì khai tâm mở trí cho con để con biết đường tu tập, con biết sống làm sao để mọi người xung quanh con ai cũng được hạnh phúc và bản thân con cũng được an lạc, đó là điều con mong mỏi nhất. Con chỉ có bấy nhiêu điều chia sẻ, bản thân con cũng có bệnh tật cho nên khi con lên trên này thì chồng con không yên tâm nhưng con tin tưởng là con lên đây con sẽ không bệnh tật gì hết, con tin như vậy nên con xin chồng con đi và anh cũng vui vẻ cho con đi. Con mong ước là con sẽ ở được 1 tuần, cũng mong ước là con được nhiều nhiều như vậy nữa. Nam mô A-di-đà Phật.

Em cô Liên Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con là em của chị Liên Hoa và con là người nuôi mẹ từ khi mẹ mổ não đến giờ, khi mẹ con mổ xong đến nay thì ngày nào 2 mẹ con cũng đọc kinh chú đại bi, con thấy sức khỏe của mẹ khỏe lên thấy rõ, con cũng mong bề trên, thầy và các cô cầu an cho mẹ thay đổi được tánh nóng. Khi mẹ con mổ não thì tánh tình cũng thay đổi nên đôi khi mẹ không kiểm soát được lời nói nên con mong tính tành mẹ dịu lại, mẹ con mà an lạc thì sức khỏe sẽ vô biên, sống với tụi con lâu dài hơn, ước nguyện của con chỉ bấy nhiêu thôi ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ cô Liên Hoa: Con xin chào thầy, con là Phật tử của chùa Bửu Liên từ lâu lắm rồi nhưng 5 năm nay con mổ não nên con không đi được, mấy mẹ con đọc chú đại bi suốt từ ngày đó, con thấy khỏe. Trước kia hiền lắm không có nóng nảy gì nhưng khi mổ xong lại nóng nảy, hôm nay con cũng tâm sự với các thầy, các cô con mổ não, bệnh tật nhiều nhưng trời thương cho mình sống tới ngày nay. Con cám ơn thầy với các cô.

Sư Phụ: Cô có muốn nhắn nhủ gì đến các con không?

Mẹ cô Liên Hoa: Các con, các cháu đều đi chùa, bây giờ con yếu nên không đi được thôi, nhất là Liên Hoa với các cháu ở nhà thì tối nào cũng tụng kinh đầy đủ.

Em cô Liên Hoa: Bạch thầy, hôm nay Diệu Trang lên núi cũng có duyên mẹ con cũng lên đây, mẹ con rất vui ạ, mẹ con muốn ngày mai được gặp thầy ạ.

Cô Nga: Khi nãy con nói mà con quên một điều là con rất biết ơn và con thành tâm cảm ơn quý thầy, quý cô ở đây đã dẫn dắt cháu con là cô Diệu Trang thấy được đạo lộ cần phải đi, từ đó Diệu Trang dẫn dắt người trong nhà, trong đó có con. Con xin thành tâm cảm ơn sư phụ, quý thầy và quý cô.

Sư Phụ: Xin mời chú, chú cảm nhận tu học trong vừa gian vừa qua ra sao, trước khi biết chánh pháp Nikāya và sau khi nghe biết và thực tập khác nhau như thế nào, cảm nhận được lợi lạc, lợi ích gì ạ?

Chồng cô Diệu Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con không có đi tu tập nhiều như vợ con nhưng con ở nhà thỉnh thoảng nghe pháp của thầy trên giảng đường. Con thích nghe những pháp Nikāya thầy giảng, con dựa vào đó là sống theo pháp Nikāya, con rất cảm ơn thầy, cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả các bậc hiền Thánh đã mở ra con đường tu tập theo kinh Nikāya này. Mô Phật.

Sư Phụ: Trước khi tu học Nikāya và sau khi tu học Nikāya khác nhau như thế nào thưa chú?

Chồng cô Diệu Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, lúc trước chưa biết gì nhưng khi nghe bài giảng pháp thì con thấy trước mắt là vợ con và con cũng thay đổi lối sống mà lúc trước có những sự bực bội, nổi nóng, từ khi theo kinh Nikāya thì những cái bực bội, nóng nảy bất chợt nổi lên nhưng sau đó dịu xuống, con thấy gia đình êm ấm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Người hạnh phúc nhất là cô Diệu Trang đã đem tấm lòng của một người con, tấm lòng của một người vợ, tấm lòng của một người mẹ, tấm lòng người đệ tử chân chánh Đức Phật, nhờ dòng nước Thánh thủy, Thánh trí tuệ, Thánh pháp, Thánh đạo lộ cô đã có sự thay đổi lớn làm cho gia đình an hòa, còn có thể hướng dẫn mẹ, chồng, các cô, các bạn. Trong giờ phút này xin mời cô chia sẻ tấm lòng của mình, cô đang hạnh phúc, đang vui sướng, hân hoan như thế nào và mình có tâm nguyện gì hay có gì chưa hoàn hảo thì nhìn nhận lại trong thời gian trước kia, chia sẻ bằng tất cả tấm lòng của một người con, người vợ, người mẹ, người bạn. Những gì trước kia mình có lỗi thì sám hối, những gì mình cảm nhận được, những bậc đại ân đức, ân nhân của mình thì cảm ơn, những gì mình thu hoạch được trong sự tu hành thì chia sẻ hạnh phúc này đến người thân cũng như những bậc đồng phạm hạnh.

Cô Diệu Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, từ khi con vào dòng pháp Nikāya này con có nhiều sự chuyển hóa. Hôm nay đứng trước quý thầy, quý sư cô thì cảm thọ con rất hỷ lạc, tưởng hiện lên bóng dáng ba con, ý hành nói ba đã ra đi mãi mãi nhưng ba luôn luôn hướng tâm đến mẹ và chúng con. Giờ này con thấy rất hạnh phúc và an lạc, lúc trước con chưa vào dòng pháp này thì con hay chạy nhảy lung tung, hay phóng tâm nhưng bây giờ con ở nhà mở pháp nghe pháp, cảm thấy rất an lạc, không có những suy nghĩ lúc trước.

Vợ chồng con hạnh phúc nhưng chỉ có bản tính con nóng nảy, con hay có bản ngã, cái tôi lớn, cho là mình là vợ, là mẹ nên có bất đồng, con hay nóng giận. Giờ này vợ chồng con biết Thánh pháp Nikāya và lan truyền đến gia đình, hiện tại hai vợ chồng vẫn hạnh phúc nhưng luôn hay nói đùa là về sau hai mình vẫn gặp nhau, con nói với anh là khi nguyện ước cùng nhau thì cùng nhau tu tập thì sẽ gặp, bây giờ con tri ân đến sư phụ đã dìu dắt cho chúng con, người như cha, như vị ân nhân đã cứu sống cuộc đời mẹ con từ khi bị bệnh ung thư mà giờ nay mẹ vẫn còn ở đây lên đảnh lễ sư phụ, con không gì hạnh phúc bằng. Con xin chia sẻ đôi điều là con đã thay đổi và cuộc sống gia đình mỗi ngày đều hạnh phúc và an lạc, con xin thành tâm tri ân đến sư phụ, quý thầy, quý sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Giờ này xin thầy cho vợ chồng con và hai chị em Liên Hoa đảnh lễ sư phụ tam bái.

II. Biết ơn mẹ và cha

Sư Phụ:

Đảnh lễ bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thế Tôn.

Đảnh lễ giáo pháp vô thường, khổ, vô ngã, đưa đến ly tham giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là vô thượng phước điền của chư thiên và loài người.

Quý vị quay lại đảnh lễ mẹ của mình, lấy đỉnh đầu mình chạm vào bàn chân mẹ, lạy thật chậm để cảm nhận được tình thương, công đức sanh thành của mẹ. Mỗi người con hãy quỳ xuống nhìn lên trán, mặt hướng về mẹ ngắm nhìn để cảm nhận sâu sắc mái tóc này, cảm nhận thật sâu sắc gương mặt mẹ, cảm nhận thật sâu sắc tấm thân tiều tụy này, hãy cảm nhận trọn vẹn từ mái tóc của mẹ đến gót chân bằng tất cả tình thương, tất cả từ tâm, tất cả sự hi sinh suốt cuộc đời vì con. Hãy lạy cha mẹ bằng trái tim, biết ơn cha mẹ bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính nhất của một người con vì có thể chúng ta sẽ không bao giờ trong cuộc đời này còn có được những giây phút thiêng liêng, ấm áp, hiền thiện như bây giờ cho nên hãy cung kính giây phút này, hãy cúi lạy giây phút này, hãy tôn thờ giây phút này.

Hãy để cho gương mặt của mẹ, mái tóc của mẹ, làn da, đôi tay gầy guộc này, đôi chân sần sùi này, hình hài này hãy in vào lòng của mình, hãy nhớ mãi mãi không bao giờ quên ân đức sanh thành vĩ đại này, tối tôn, tối thượng trên cuộc đời này và hứa với lòng mình tuyệt đối không bao giờ có những ý nghĩ, lời nói, hành động bất kính cha mẹ, hãy nguyện làm người con thảo mãi mãi cho đến ngày chứng đắc Niết-bàn tối thượng. Chung trà này rót từ tim con, chung trà này chứa đựng tất cả tấm lòng hiếu thảo của con, chung trà này chứa đựng những giọt nước mắt biết ơn, những giọt nước mắt sám hối, những giọt nước mắt yêu thương nhất của cuộc đời này để dâng lên cho cha mẹ. Mong rằng cha mẹ hãy chứng minh cho tấm lòng của con.

Những người mẹ uống từng ngụm trà thật chậm, thật hạnh phúc, trong giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất trên thế gian của những người mẹ. Đã lâu lắm rồi, suốt cuộc đời tiều tụy hi sinh thì giờ phút này mới được uống chung trà hiếu thảo, uống chung trào của tâm biết ơn, uống chung trà ngọt ngào, ấm áp và dạt dào tình mẫu tử thân thương. Giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất của tất cả bà mẹ, mẹ quý vị đang hạnh phúc nhất trong cuộc đời khi nhìn thấy quý vị khi hiểu được, cảm thông được tình thương của mẹ.

Không có giây phút nào hạnh phúc hơn giây phút này, không có hạnh phúc nào to lớn hơn hạnh phúc này, không có bất cứ không gian nào ấm áp bằng không gian này, không có bất cứ tình thương nào trên cuộc đời này thiêng liêng bằng tình thương mẫu tử, bằng một tình thương hi sinh bao la rộng lớn, không đong đếm, không tính toán, tình thương của mẹ không bao giờ đòi lại đối với con.

Quý vị hãy tận hưởng, hãy cảm nhận thật sâu sắc khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời này, không có hạnh phúc nào bằng khi người mẹ thấy con mình hiếu thảo, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của một người con khi sống với tâm dạt dào biết ơn, cung kính đối với mẹ cha. Quý vị hãy in đậm hình ảnh này, giữ kĩ cảm xúc này và khắc sâu những suy nghĩ này vào tâm, vào tim, vào lòng của mình, đây là kinh lòng mẹ, đây là kinh hiếu, đây là kinh chân nhân, đây là bài kinh của từ tâm, tình thương, của lòng biết ơn, lòng nhớ ơn, lòng cảm ơn. Quý vị hãy thể hiện bằng tất cả tấm lòng của mình đối với từ mẫu trong giây phút dạt dào yêu thương này.

Con xin mời chư tôn hiền đức Tăng Ni chia sẻ cảm thọ của mình trong giây phút này cũng như có đôi lời nhắn nhủ đến hàng Phật tử tại gia, những người còn cha mẹ.

III. Chia sẻ cảm thọ

Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền thiện. Kính bạch sư phụ, hình ảnh những người con hiếu hạnh quỳ trước hai đấng sinh thành hi sinh cả đời vì con, dù cha mẹ có trăm tuổi nhưng trong lòng cha mẹ lúc nào cũng là những đứa con khờ dại. Con thấy những hình ảnh này cảm thọ con dâng trào vừa hạnh phúc, vừa hoan hỉ, hạnh phúc vì trong đó con cũng có những người cha, những người mẹ, những người cha mẹ này hiện giờ cũng đang ở trong hội chúng này, cũng được những người con đảnh lễ và dâng trọn lòng hiếu hạnh, hoan hỉ vì những Phật tử đã biết quay về chánh pháp, đến với dòng kinh Nikāya và biết sửa mình để gia đình mình được hạnh phúc và làm những người con hiếu hạnh. Đây là những tấm gương để những hàng Phật tử lấy đó làm gương để chung sống với gia đình, với cha mẹ, với bà con, bạn bè, dìu dắt nhau để đi trên con đường chánh pháp.

Kính thưa quý Phật tử, con rất hoan hỉ, rất vui mừng vì quý vị biết đến chánh pháp, biết học chánh pháp, nghe được những lời Phật dạy về áp dụng trong cuộc sống của mình để gia đình mình được hạnh phúc. Con nghĩ ai cũng như vậy thì xã hội này hạnh phúc biết bao, con chúc mừng quý vị, con mong quý vị học Phật nhiều hơn để đem lại hạnh phúc tương lai cho gia đình mình, cho con cháu mình, cho bạn bè mình, cho những người đau khổ xung quanh mình. Đó là những điều con luôn mong muốn những ai biết đến dòng pháp Nikāya này đều làm được như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Con kính bạch sư phụ, nãy giờ con may mắn được tham dự buổi lễ tri ân của quý Phật tử hướng tâm mẹ mình và những vị ân nhân, cảm thọ của con rất xúc động vì quý vị làm được việc làm mà con chưa làm được, con rất xấu hổ vì con vẫn chưa hướng dẫn được mẹ con vào chánh pháp, quý Phật tử ở đây đã hướng dẫn được người nhà, bạn bè, người thân biết đến chánh pháp để tu tập, con thấy rất quý, con rất mừng cho các cụ được những người con hiếu thảo hướng vào chánh pháp tu tập. Đó là một đại hiếu còn hơn cả cơm bưng nước rót, còn con không cơm bưng nước rót được cha mẹ mà cũng chưa hướng dẫn mẹ con vào chánh pháp.

Sau buổi lễ hôm nay con rất tri ân sư phụ cũng như gia đình quý Phật tử để con có thêm động lực, trước mắt là tu tập cho bản thân con, sau đó con mới chuyển hóa được những người thân trong gia đình con. Con mong buổi lễ hôm nay mọi người chia sẻ thật nhiều để nhiều người biết đến, học được tấm gương của gia đình cô Phật tử để mọi người cũng biết hướng dẫn cha mẹ và người thân vào chánh pháp tu tập để hưởng lợi lạc trong dòng chánh pháp này, con xin tri ân rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay được dự buổi lễ thiền biết ơn thì trong con rất hạnh phúc, lòng con liên tưởng đến trước đây mẹ con cũng lên, con cũng từng được lạy mẹ, nói lên lời biết ơn, những cảm xúc ngọt ngào hiện về trong con và con cảm nhận được sự hạnh phúc của những người con khi được nói lên lời cảm ơn từ đáy lòng đối với cha mẹ mình, đây là những điều mà không gặp được chánh pháp thì còn day dứt trong lòng vì ai cũng bị vô minh và khát ái nên không thể thiếu lỗi lầm với cha mẹ, cũng do bản ngã nên biết có lỗi lầm cũng khó nói lên lời xin lỗi. Nhờ dòng chánh pháp này đánh dẹp bản ngã để nói lên những lời cảm ơn, xin lỗi từ đáy lòng đối với cha mẹ, những người đã sinh ra, nuôi dưỡng và yêu thương hết mình với con cái.

Khi nói ra được lời cảm ơn và xin lỗi thì cảm giác trong lòng rất nhẹ nhàng, thanh thản nên con thấy thật may mắn được dự buổi thiền biết ơn hôm nay. Con cầu chúc cho gia đình cô Trang sẽ giữ mãi những khoảnh khắc này vì trong giây phút này bình an nhưng trong cuộc sống không thiếu những va chạm nên con cũng cầu nguyện cho các bác và gia đình cô luôn giữ được những giây phút này, giống như lời dạy của sư phụ là nguyện mãi mãi cho đến khi chứng đạt A-la-hán sẽ là người con hiền cháu thảo.

Con cầu nguyện cho tất cả những vị trong đạo tràng nếu có duyên xin hãy lạy và nói lên lời cảm ơn đối với cha mẹ mình vì con đã trải qua cảm giác đó rồi, khi mình nói lên được thì trong lòng rất nhẹ nhàng, thanh thản, hạnh phúc không thể tả được, trút đi gánh nặng rất nhiều nên con thấy buổi thiền biết ơn này rất hạnh phúc. Con xin tri ân Đức Thế Tôn, những bậc Thánh, bậc đạo sư và sư phụ đã cho con và tất cả những ai được làm lễ thiền biết ơn, không chỉ người trong cuộc mà người chứng kiến cảnh này đều sanh khởi lòng biết ơn đối với cha mẹ, những cảm giác hiền thiện, thật là hy hữu trong cuộc sống này, con xin tri ân sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Diệu An: Kính lạy Đức Thế Tôn, sư phụ cùng chư Tăng, chư Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ. Quý vị rất may mắn được gần bố mẹ, quý vị hãy trân quý những giây phút còn được gần bố mẹ như thế này. Bố con và bố chồng con đều mất, chỉ còn hai người mẹ, bây giờ con cũng ở rất xa cho nên con rất biết ơn anh chị con đã chăm sóc hai bà mẹ để con tới đây tu tập. Con không được ở gần cũng không có điều kiện chăm sóc cho nên hằng ngày con thường hỏi lòng mình mục đích tới đây làm gì, cố gắng mỗi sáng thức dậy đều hỏi câu đó để làm động lực cho con tu tập, giải thoát cho con và hồi hướng phước đức cho cha mẹ. Con xin cám ơn ạ.

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi chúng con được xem một bài kinh sống là bài kinh về mẹ, bài kinh lòng mẹ đã được gia đình cô Phật tử biểu hiện ra rất chân thật, những ly trà, cử chỉ nhìn nhau, những cái trước giờ con nghĩ gia đình cô chưa bao giờ làm được điều đó nhưng nhờ tu tập mà giờ cả gia đình cô đều lên được đây. Trong lòng cô có nỗi trắc trở là cô hối tiếc vì cha mình đã mất nên cô xúc động, con thấy thương cho cô, con cũng muốn nói với cô là cô đừng buồn, trong sự tu tập này cô đưa mẹ cô lên, cô học được chánh pháp, cô thực hành được, cô lễ lạy mẹ của cô thì cô cũng đang lễ lạy cha của cô, cha cô sẽ rất vui mừng vì điều đó, cha cô sẽ rất hạnh phúc vì điều đó.

Sư phụ ở đây đã làm hết tất cả tấm chân tình của mình để ngày hôm nay cô được lạy cha mẹ mình, đó là điều hạnh phúc nhất mà co nghĩ rằng rất ít hoặc rất hiếm gia đình nào được như vậy. Con có niềm hạnh phúc nữa là con cũng từng đưa cha mẹ lên trên đây nên con hiểu cảm giác hạnh phúc mà mình được lễ lạy cha mẹ mình khi cha mẹ mình còn sống, khi cha mẹ mất rồi thì có lễ lạy đi chăng nữa thì cũng không thấy được dung nhan mẹ như khi mẹ còn sống hay có thể rót được chung trà để đưa cho mẹ mình uống, đó là điều không thể nào khi mẹ hoặc cha mất rồi cho nên gia đình cô rất hạnh phúc.

Sư phụ nói cô hãy giữ những cảm xúc này, những cái ơn đó, những ánh nhìn đó, những giọt nước mắt đó chôn vào tâm mình và nhớ kĩ điều đó, cố gắng cùng nắm tay nhau đi trên con đường tu tập này. Vào một ngày nào đó khi mọi việc đã xong xuôi, sự trả hiếu của cô con nghĩ đã hoàn toàn đầy đủ, trong 1 tuần tới gia đình cô ở đây tu tập thì con mong gia đình cô hãy vững tin vào điều đó, vững tin vào điều mà cô đang thực hành, đang tu tập cũng như cô đã thực hành đúng trong bài kinh lòng tin bất động, đưa người thân, cha mẹ, anh chị của mình đặt để vào lòng tin bất động đối với Phật, pháp và chúng Tăng. Toàn thể đại chúng trong đạo tràng Nikāya này xin thành kính chúc mừng cô và mong cô một ngày nào đó được thành tựu viên mãn. Đó là những cảm xúc của con suốt nãy giờ và con xin thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Tịnh Nhơn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Vừa rồi con được xem và nghe bài kinh sống về lòng biết ơn đối với cha mẹ, cảm xúc trong con là con thấy hạnh phúc khi các thành viên trong gia đình biết yêu thương nhau, biết hướng dẫn nhau cùng tu tập, con ước mong mọi gia đình đều như gia đình của cô Diệu Trang, trong đó cũng có gia đình của con. Nếu như mọi người đều là con hiền cháu thảo thì con người chúng ta sẽ rất hạnh phúc, sẽ giảm bớt được khổ đau và mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ biết tự tu tập, hướng dẫn cha mẹ, anh em và những người hữu duyên với mình để cùng nhau tu tập, biết tự nhận ra lỗi lầm của bản thân, sống hòa hợp, yêu thương nhau. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IV. Kinh Điềm Lành

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, hôm nay là ngày lành, giờ này là giờ lành, tháng này là tháng lành, những pháp hiền thiện, cung kính, hiếu nghĩa có mặt trong thân tâm chúng ta thì đó là giờ lành tháng tốt, đại kiết đại lợi, đại cát tường. Trong bài kinh Điềm Lành Đức Phật nói người con biết hiếu thảo là điềm lành, học trò biết cung kính thầy là điềm lành, sống nhu hòa, nhu thuận với nhau, biết ơn, biết nghĩa, biết hiếu lễ là điềm lành tối thượng.

"Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

Thiên tử:

Nhiều Thiên tử và người,

Suy nghĩ đến điềm lành,

Mong ước và đợi chờ,

Một nếp sống an toàn,

Xin Ngài hãy nói lên,

Về điềm lành tối thượng.

(Ðức Phật giảng:)

Không thân cận kẻ ngu,

Nhưng gần gũi bậc Trí,

Ðảnh lễ người đáng lễ,

Là điềm lành tối thượng.

Ở trú xứ thích hợp,

Công đức trước đã làm,

Chân chánh hướng tự tâm,

Là điềm lành tối thượng.

Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,

Khéo huấn luyện học tập,

Nói những lời khéo nói,

Là điềm lành tối thượng.

Hiếu dưỡng mẹ và cha,

Nuôi nấng vợ và con.

Làm nghề không rắc rối,

Là điềm lành tối thượng.

Bố thí, hành, đúng pháp,

Săn sóc các bà con,

Làm nghiệp không lỗi lầm,

Là điềm lành tối thượng.

Chấm dứt, từ bỏ ác,

Chế ngự đam mê rượu,

Trong Pháp, không phóng dật,

Là điềm lành tối thượng.

Kính lễ và hạ mình,

Biết đủ và biết ơn,

Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,

Là điềm lành tối thượng.

Nhẫn nhục, lời hòa nhã,

Yết kiến các Sa-môn,

Ðúng thời, đàm luận Pháp,

Là điềm lành tối thượng.

Khắc khổ và Phạm hạnh,

Thấy được lý Thánh đế.

Giác ngộ quả: "Niết Bàn"

Là điềm lành tối thượng.

Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động, không sầu,

Không uế nhiễm, an ổn,

Là điềm lành tối thượng.

Làm sự việc như vầy,

Không chỗ nào thất bại,

Khắp nơi được an toàn,

Là điềm lành tối thượng" (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta))

Quý vị khỏi cần xem ngày giờ gì hết, khai trương, xây nhà khỏi cần xem ngày xem giờ gì cả. Khai trương với tâm hiền, hành động thiện, xây nhà với những tâm niệm hiền thiện, đem đến sự từ hòa, từ ái, chia sẻ niềm hạnh phúc đến với những người khổ đau, làm tất cả những việc thiện, giây phút đó là giờ lành nhất trong tất cả thời gian của mình, ngày đó là ngày tốt nhất trong tất cả các ngày của cuộc đời mình, giây phút này của quý vị là giây phút đẹp nhất, quý nhất, hy hữu hiếm có nhất trong cuộc đời quý vị.

Hãy tự tạo ra cho mình những cái quý báo nhất trong tâm niệm của mình, hãy làm cho mình sanh khởi lên những hạnh lành đức thiện, hiếu nghĩa, từ tâm, hãy làm cho thân này trở thành công đức thân chứ đừng lấy thân này làm ra nghiệp chướng, rừng tội, hãy lấy thân này làm ra núi báo công đức.

Quý vị đang ngồi trên bảo sơn, linh sơn, thắng sơn, non thiêng chính là Thánh pháp tối thượng mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã truyền trao cho chúng ta. Hãy luôn luôn dò xét những cảm giác, nghĩ tưởng của mình, làm cho nó sanh khởi những hạnh lành, hạnh thiện, đức tốt thì quý vị sẽ có được lợi ích, hạnh phúc, an lạc lâu dài không những trong đời này mà còn nhiều kiếp sau cho đến ngày chúng ta đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đạt được nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong mát và an lạc.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.