THIỀN BIẾT ƠN 5-4-2024
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN (5-4-2024)
–Thích Minh Thành–
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thiền quán ân đức mẹ cha PAGEREF _Toc190625316 \h 2
II.Thực tập thiền biết ơn. PAGEREF _Toc190625317 \h 3
III.Chia sẻ cảm thọ trong khi nghe thiền quán PAGEREF _Toc190625318 \h 8
Thiền quán ân đức mẹ cha
Chúng ta an tịnh lắng dịu hồi tưởng lại ân đức sinh thành của cha mẹ, những người thân thương nhất.
Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Đạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỷ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.
Mẹ cha gọi Phạm Thiên,
Bậc Đạo sư thời trước,
Xứng đáng được cúng dường,
Vì thương đến con cháu.
Do vậy, bậc Hiền triết,
Đảnh lễ và tôn trọng,
Dâng đồ ăn đồ uống,
Vải mặc và giường nằm,
Thoa bóp (cả thân mình)
Tắm rửa cả chân tay.
Với sở hành như vậy,
Đối với mẹ và cha,
Đời này người Hiền khen,
Đời sau hưởng Thiên lạc
(Kinh Ngang bằng với phạm thiên-Phẩm sứ giả của trời-Tăng chi bộ-Tập 1)
Ba ơi! Ba ơi! ba ơi! ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! mẹ ơi! mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời, mẹ đất. Con lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ bước dần đến sự suy lão. Con có nhớ, có biết, có hiểu rằng sự sống của các con được đánh đổi với sự thập tử nhất sinh của mẹ. Sự đứng vững của các con trên cuộc đời này là mồ hôi nước mắt của mẹ cha, là máu, là cả một trái tim khối óc của mẹ, cha đã hy sinh cho con cả một cuộc đời, con có biết điều đó không. Cha mẹ đã đem cả trái tim, khối óc, hơi thở sự sống, để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu hết được trái tim của mẹ cha, cho đến bao giờ các con hiểu được tấm lòng của mẹ, trái tim của cha.
Thực tập thiền biết ơn.
Phật tử Nguyễn Quý Ngọc thiền biết ơn cùng mẹ.
Phật tử quỳ đối diện trước mặt mẹ, ngắm nhìn kĩ mái tóc của mẹ, cảm nhận sâu sắc sâu sắc từng sợi tóc đã bạc trên mái đầu, cảm nhận sâu sắc vầng trán đã có hằn sâu những nếp nhăn. Gương mặt, đôi mắt, bờ vai và cánh tay này đã vỗ về, ôm ấp, nâng niu con bằng tất cả tình thương, tấm lòng và trái tim của người mẹ. Con hãy nhìn thật kỹ hình hài của mẹ, hình hài này ngày một tiều tụy, suy lão là vì ai. Hãy cầm lấy bàn tay mẹ và cảm nhận bàn tay gân guốc xương da này, đã tảo tần vất vả nuôi con suốt bao nhiêu năm dài, từ đôi tay, bàn tay này mà những người con được khôn lớn, trưởng thành. Cũng bàn tay gầy guộc xương da này dựng vợ, gả chồng cho con và chăm lo cho con cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Hãy cúi xuống lấy tay nâng đôi bàn chân của mẹ đặt lên đôi tay mình và hãy cảm nhận có bao giờ những người con cảm nhận được tất cả sự nhọc nhằn, gian khổ, hy sinh của mẹ.
Đây là giây phút, ngọt ngào nhất, ấm áp nhất của trái tim từ mẫu, là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của người con hiếu thảo, hãy làm cho mình trào dâng lên cảm xúc biết ơn và nhớ ơn sâu sắc nhất tự đáy lòng của mình, hãy bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo, cảm nhận sâu sắc toàn cơ thể mẹ đã sinh thành, dưỡng dục đến cạn kiệt, khô kiệt, tiều tụy để con được khôn lớn trưởng thành, đứng vững được trên cuộc đời này. Hãy hồi tưởng, nhớ lại tất cả những gì có thể hồi tưởng, nhớ lại được những gì mẹ đã hi sinh, thật ấn tượng, sâu sắc nhất mà tự thân đã nhận được tình thương của mẹ. Hãy bằng tất cả tấm lòng nói lên lời biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn sâu sắc nhất và hãy hồi tưởng lại những lỗi lầm đã làm cho mẹ buồn, mẹ khóc, hãy xin lỗi mẹ, hãy sám hối với mẹ và nguyện từ nay về sau sống thế nào để cha mẹ được vui lòng, được hạnh phúc.
Con gái: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư thầy giáo thọ, Chư tăng ni và toàn thể phật tử. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt trong cuộc đời của con, khi con được hiện diện ở đây và nói lên lời biết ơn đối với mẹ. Con biết ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn. trong những năm tháng gia đình khó khăn mẹ vẫn dành trọn tình thương mà lo chu toàn, dành những thứ tốt đẹp nhất để nuôi lớn anh em chúng con và tiếp tục hỗ trợ chúng con khi chúng con đã có gia đình riêng của mình. Công ơn mẹ cha chúng con không biết bao giờ mới có thể đền đáp nỗi. Con xin lỗi mẹ khi con quyết định một số vấn đề trong cuộc sống mà chưa hoàn toàn nghe theo lời khuyên, lời chỉ dạy của mẹ
Người mẹ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, kính thưa đạo tràng, hôm nay con rất vinh dự là một ngày đặc biệt để hai mẹ con con ở đây và được sự quan tâm của sư phụ và đạo tràng đã dành tình cảm yêu mến. Con trai con có dịp bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Con trai luôn là một người con ngoan, dù đã gần 40 tuổi nhưng với mẹ, con trai vẫn là một người con nhỏ dại của mình, suốt đời này mẹ vẫn luôn dành tình yêu thương cho con và không bao giờ vơi đi, con có lỗi lầm mẹ vẫn luôn bao dung, tha thứ. Là con trai lớn trong nhà con hãy là tấm gương, là mẫu mực cho các em. Con có tấm lòng yêu thương quan tâm chăm sóc đến tất cả mọi người ở xung quanh, mẹ mong con trong đời này hãy cứ tốt như vậy, mẹ mong con trưởng thành và luôn là người con ngoan, là tấm gương sáng, là người con hiếu thảo của gia đình. Mẹ yêu thương tất cả các con mong rằng các con được hạnh phúc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các con đã học được Pháp và mẹ mong các con có được cuộc sống ung dung tự tại như đã được các thầy đã chỉ dạy cho con. Mẹ vô cùng biết ơn đạo tràng. Hôm nay mẹ được bày tỏ tấm lòng, tình yêu của mẹ đối với các con trong gia đình, mẹ mừng vì gia đình chúng ta là một gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc. Mong rằng cho đến sau này gia đình ta vẫn giữ được nếp nhà như vậy.
Hãy đặt vầng trán lên bàn chân mẹ và lạy xuống ba lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, bằng tất cả sự cung kính, chí thành chí kính. Đây là những giây phút đẹp nhất của người con hiếu thảo cùng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đấng sinh thành trên cuộc đời này.
….
Phật tử Nguyễn Thị Luyến biết ơn mẹ
Con gái: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ cùng tất cả các bậc hiền trí nay con có nhân duyên được sư phụ tổ chức cho thiền biết ơn mẹ. Hôm nay trước sự chứng kiến của Tam Bảo cùng đại chúng con xin thay các chị em ở quê nhà con xin sám hối với mẹ. Con biết bố mẹ ở quê rất là vất vả mới lo được cho ba chị em con được ăn học, lo cho công việc, lo dựng vợ gả chồng cho ba chị em. Bố mẹ chỉ làm ruộng nên rất là vất vả, để nuôi được chúng con ăn học, chúng con biết ơn mẹ nhiều lắm và chúng con cũng xin lỗi mẹ, đã nhiều lần chúng con đã có những lời nói hành động việc làm chưa đúng làm cho bố mẹ phiền lòng, xin mẹ hãy tha tội cho chúng con. Bây giờ nhà mình cũng bớt vất vả hơn nhiều, chúng con chỉ tha thiết chân thành mong muốn, bố mẹ biết đến Phật pháp, mong bố mẹ được tu tập để bớt khổ, chúng con tha thiết mong muốn bố mẹ khỏe mạnh, được biết đến giáo pháp tối thượng của Thế Tôn để thời gian còn lại bố mẹ được sống trong an lạc, an ổn, bớt khổ đau. Con biết mẹ thương chị em chúng con nhiều lắm nhưng mẹ ơi Đức Phật dạy có thân là khổ, chị em con mỗi người đều có nghiệp riêng, sống trong đau khổ chúng con phải trưởng thành hơn, sống trong đau khổ chúng con càng thấu hiểu hơn về những lời Phật dạy và chúng con tha thiết mong muốn cho mẹ cũng thấu hiểu được những nỗi khổ của cuộc sống mà tu tập để thoát khổ. Chúng con chỉ mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe, làm việc vừa phải để dành thời gian tu học. Bố mẹ đã vất vả quá nhiều rồi, bố mẹ mỗi ngày một già đi, sức khỏe cũng không còn được như xưa, chúng con thì đã trưởng thành và có gia đình riêng, chúng con sẽ chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình, mong mẹ đừng quá lo lắng.
Chúng con xin được đảnh lễ mẹ, chúng con biết ơn mẹ, tri ân mẹ và xin sám hối, mong mẹ tha lỗi cho chúng con.
…
Phật tử Nguyễn Thị Thi thiền biết ơn cha mẹ
Con gái: Kính thưa sư phụ, thưa các bậc hiền trí, con không có lời nào diễn tả được một cơ hội hiếm có trong cuộc đời của con như thế này, lúc chưa đăng ký thiền biết ơn con chỉ muốn nói bố mẹ luôn luôn là niềm tự hào trong con, con chưa bao giờ hết niềm tự hào đó. Con học được từ bố mẹ rất nhiều, con được như ngày hôm nay là nhờ có bố mẹ. Trong khi nghe thiền quán về công ơn bố mẹ, những hình ảnh vất vả của bố mẹ tràn về trong con, bố mẹ luôn dậy từ lúc 4 giờ sáng đi làm rất nhiều nghề để kiếm tiền nuôi bốn chị em chúng con từ nghề làm bánh giò, bán chè, nghề vôi cho đến bán chó. Khi con nhìn thấy bố lạy Phật, lạy sư phụ, lạy các chư hiền trí, bố cũng rất vất vả đứng lên và cúi xuống vì bố thở rất khó nhọc, bố bị bệnh phổi từ khi vào làm nghề vôi và hình ảnh bố mẹ ra đồng cấy lúa…tất cả đã tràn về là sự vất vả của bố mẹ, đó cũng là hình ảnh đã thôi thúc con nỗ lực không biết mệt mỏi trong học tập, con chỉ luôn mong bố mẹ được hạnh phúc và mong con có cơ hội để đền đáp công ơn bố mẹ.
Con đã hơn 40 tuổi đầu rồi mà bố mẹ vẫn còn lo cho con, đến bây giờ bố mẹ đã có cuộc sống tương đối ổn định, đã đỡ vất vả, nhọc nhằn hơn trước nhiều nhưng sức khỏe thì càng ngày càng xấu đi, con đã sợ rằng bố không còn cơ hội để đến gặp sư phụ, để được nghe pháp. Một ngày có 24 tiếng mà bố phải dùng máy trợ thở đến 20 lần. Trong buổi thiền quán chiều nay sư phụ nói về hơi thở, con như thấy bài thiền quán này dành riêng cho bố vậy, con thấy quý giá và trân trọng vô cùng trong từng hơi thở của bố. Hôm nào gọi điện về thăm nhà, hôm đó bố không phải dùng đến máy trợ thở thì đó là ngày vô cùng hạnh phúc với con, bầu trời trở nên rộng lớn thênh thang hơn. Bây giờ con chỉ cầu mong bố mẹ được khỏe mạnh, được an lạc, hàng ngày được nghe pháp, được nghe sư phụ giảng.
Những bài giảng của sư phụ như là dòng nước cam lồ những khi con căng thẳng chỉ cần được nghe lời Pháp của sư phụ và nhìn thấy người là tâm con được nhẹ nhàng rất nhiều. Con cầu mong bố mẹ khỏe mạnh, hàng ngày cùng con nghe pháp và cùng con chia sẻ pháp. Lời cuối cùng con chỉ muốn nói là con luôn luôn tự hào về bố mẹ, con yêu bố mẹ rất nhiều, con mong có cơ hội đưa bố mẹ về Linh Quy Pháp Ấn, con cảm ơn sư phụ và đại chúng.
Mời bố có vài lời với con gái.
Người bố: Kính thưa các thầy, các Ni cô, hôm nay con rất vinh dự được dự khóa tu học này, được quý thầy chỉ dạy cho rất nhiều những điều hay, con đã gần 70 tuổi rồi hôm nay mới nghe được những lời giảng thấm thía như vậy, con sẽ dựa vào những lời chỉ dẫn của thầy để giáo dục con cháu trong nhà để cho mọi việc được tốt đẹp hơn. Con rất vinh dự khi được sư phụ cho gia đình chúng con có cơ hội được bày tỏ với nhau tất cả những điều chưa thể nói cùng nhau. Thi là con gái lớn trong nhà, cháu rất vất vả, vì nhà khó khăn lại đông con nên Thi từ nhỏ đã có ý thức vừa đi học, vừa đi làm thêm kiếm tiền phụ bố mẹ lo cho các em. Con xin cảm ơn sư phụ và toàn thể đại chúng đã lắng nghe câu chuyện của gia đình nhà chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Người Mẹ: Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Chư tăng cùng đạo tràng trong khóa tu hôm nay, con chưa biết nhiều về Phật pháp, hôm nay con được nghe sư phụ giảng, con mong muốn được tu tập nhiều hơn. Gia đình con đã sống hòa thuận yêu thương nhau và đã nuôi dưỡng được các cháu ăn học trưởng thành, con cũng rất toại nguyện, chồng con bị bệnh tắc nghẽn đường thở, con đã cố gắng chăm sóc chồng hết sức mong rằng còn thở được ngày nào là mừng ngày đó và mong rằng chồng được tu tập để đến cuối đời được ra đi nhẹ nhàng. Con cảm ơn con gái đã cho bố mẹ cơ hội được tu học và con xin tri ân sư phụ và đạo tràng
Mời cô chú cùng thực tập thiền biết ơn vợ chồng với nhau, xin mời cô chú quỳ đối diện để cảm ơn, tri ân nhau trong mấy mươi năm cùng chung sống, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Bằng tất cả tấm lòng, sự biết ơn, giờ phút này hồi tưởng, nhớ lại từ ngày đầu về chung sống với nhau, trãi qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, chúng ta hồi tưởng lại bằng tất cả tấm lòng chúng ta cảm ơn và xin lỗi với nhau, có sự chứng minh của Tam Bảo và đại chúng hiền trí.
Người Chồng: Trong hơn 40 năm lấy nhau, bà đã rất vất vả nuôi các con ăn học, trưởng thành, lập gia đình riêng, đã có con cháu, tôi thay mặt các con các cháu cảm ơn bà rất nhiều. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi cũng có khi nóng nảy mong bà tha thứ và thông cảm. Bây giờ tôi lại bệnh tật thì bà vất vả hơn, tôi cảm ơn bà đã chăm sóc tôi.
Người Vợ: con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chung sống với chồng đến nay được 43 năm, con rất yêu thương chồng, nay chồng bị bệnh nặng con xin nguyện chăm sóc chồng hết lòng và chu đáo cho đến cuối đời. Được thầy chỉ dạy học Phật con rất vui mừng và sẽ tin tấn tu học.
Cô chú đứng đối diện nhau và cùng lạy với nhau ba lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn, tri ơn, hãy cùng lạy nhau thật lâu và thật sâu giống như lúc cưới nhau “Phu thê giao bái”. Lạy thứ nhất nguyện luôn sống nhường nhịn nhau, lạy thứ hai nguyện sống hòa hợp và tha thứ cho nhau, lạy thứ ba nguyện sống chung thủy và hướng dẫn nhau trên con đường Phật pháp cao thượng.
Chia sẻ cảm thọ trong khi nghe thiền quán
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, con xin đảnh lễ cha mẹ quá khứ nhiều đời (lạy)
Bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn, con xin đảnh lễ cha mẹ hiện tại (lạy)
Bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn, con xin đảnh lễ Tam Bảo, ruộng phước vô thượng ở trên đời (lạy)
Bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn, con xin đảnh lễ tất cả bậc ân nhân, tất cả chúng sanh (lạy)
Mời đại chúng chia sẻ cảm thọ trong khi lắng nghe thiền quán về cha mẹ, dù cho cha mẹ đã quá vãng hoặc còn tại thế, hãy hướng tâm về cha mẹ và dâng lên tấm lòng biết ơn sâu, cảm ơn sắc nhất tận trái tim để dâng lên cha mẹ những cảm thọ ngọt ngào, hiếm có, quý báu, đẹp nhất của người làm con trong giây phút này.
Phật tử Hiền Anh: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tăng ni và các bậc hiền trí đang có mặt tại đây. Cảm thọ con thấy hạnh phúc và hoan hỷ khi được tham dự lễ, thấy các cô chú quỳ lạy thiền biết ơn cha mẹ, con khởi lên một tâm ý xúc động và ước mong rằng cha mẹ mình có được cơ hội có mặt tại đây, để con được quỳ lạy trước mặt cha mẹ. Con đã gây ra rất nhiều nỗi buồn nỗi đau cho cha mẹ vì bản ngã, vô minh, tự cao con làm tổn thương những người đã yêu thương mình. Con ước nguyện đưa cha mẹ về chùa để cha mẹ được tiếp cận với dòng Pháp tối thượng này. Ba mẹ con sống với nhau rất khổ, cả hai như đang dày vò nhau, trong lòng con thèm khát và mong muốn được trải lòng với cha mẹ để chạm đến trái tim của cha mẹ.
Con đã có được trái ngọt từ việc học kinh Nikāya, trước đây con rất đau khổ, con dễ sân si, bản ngã lớn, con thật sự có phước khi biết đến kinh Nikaya và Linh Quy Pháp Ấn cho con được tu học, để con chuyển mình, từ một người u mê, từ rất đau khổ với cuộc sống, nay con biết thế nào là trái ngọt, thế nào là tình thương, thế nào là ngũ uẩn. Con thật sự rất mong ước những người thân thương nhất của con, cha mẹ con, được biết đến dòng kinh này. Trong buổi lễ con có rất nhiều cảm xúc, con hiểu rằng dòng kinh đã giúp cho con khởi lên được những tâm trong sáng, làm cho những tâm ngu muội, u mê tan biến. Con cũng nguyện cho con và cha mẹ được sư phụ hướng dẫn thực tập thiền biết ơn trong một ngày gần nhất, con cũng mong sư phụ lan tỏa pháp tu này nhiều hơn để cho những người như con trước đây u mê trong bóng tối gặp rất nhiều đau khổ được thấy, được chạm đến dòng kinh và chuyển mình trở thành con người hoàn toàn khác. Con như được nắm giữ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bước vào cuộc đời thứ hai. Hiện tại bản thân con khi có được trái ngọt con rất trân trọng, rất hạnh phúc. Con mong ước cho tất cả đều được có cơ hội tiếp cận và tu học trong dòng pháp này.
Con cảm ơn sư phụ đường xá xa xôi về đến Hà Nội, cho chúng con cơ hội được tu học, thật sự rất quý giá và phước báu cho cuộc đời con khi chạm được đến dòng kinh Nikaya, mong rằng sư phụ sẽ tổ chức được nhiều khóa tu hơn nữa trong thời gian tới. Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác.
Phật tử nữ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính các sư thầy, sư ni và toàn thể các bậc hiền trí. Con rất xúc động khi có những sự tri ân giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa vợ chồng với nhau, con cũng mong được như thế. Trong khi ngồi thiền con nhớ nghĩ đến bố mẹ rất nhiều, bố mẹ quá vất vả nuôi bảy anh chị em chúng con mà ngày nào cũng phải làm lụng. Con cũng từng đi mò cua bắt ốc, mẹ thì đi cấy rạp mặt xuống đất, cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bố thì đi làm mướn hái thuốc lào thâu đêm. Mục đích cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi chúng con, con biết ơn cha mẹ rất nhiều, nên cố gắng học đạt thành đạt.
Con thật may mắn khi gặp được dòng pháp này, con vô cùng hoan hỷ, vô cùng biết ơn thầy, biết ơn Phật, biết ơn cha mẹ. Trước khi đi tham dự khóa tu con đã mời cha mẹ, anh em họ hàng, bà con thân thuộc, mời cả những người hàng xóm láng giềng xung quanh về đây tu học, mong rằng mọi người sẽ hưởng được dòng pháp chân chính, an lạc và trí tuệ này để giải thoát khỏi dòng sinh tử. Con biết rằng có thân là khổ, con biết sám hối với mẹ, nhớ lại lúc nhỏ con thích đi chợ nhưng mẹ không cho vì sợ lạc bom đạn thì khổ nhưng con cãi lại mẹ. Hôm nay trước sư phụ, trước đạo tràng cho con xin được sám hối và xin được biết ơn bố mẹ, con sẽ cố gắng tu học dù tuổi có cao nhưng con vẫn sẽ cố gắng tu học đến hơi thở cuối cùng, tôn trọng và rất quý trọng, nâng niu dòng pháp này. Càng hiểu ra con càng thấy quý hóa lắm, con mong tất cả, những người quanh con đến đây đều được hưởng dòng pháp này và lan tỏa đi khắp nơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Thương: Con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, bốn đôi tám chúng hiền Thánh tăng, bậc đạo sư và sư phụ, con xin kính bạch sư phụ cùng hiện tiền chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay trong con có nhiều cung bậc cảm xúc, được cảm nhận tấm lòng hiếu đạo của những người con dành cho cha mẹ, vợ chồng dành cho nhau, chúng con rất trân quý được đắm mình trong sự thù thắng tối thượng, thật là hạnh phúc biết bao khi các cô tha thiết thiển hiện sự biết ơn đến cha mẹ của mình và sự cung kính đối với đấng sinh than. Đây là bài học mà chúng con không bao giờ được quên, ngày hôm nay được khắc ghi mãi trong cuộc đời của chúng con. Những lời nói dành cho cha mẹ, những lời của cha mẹ như rót giọt máu vào trong lòng chúng con, chúng con vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động. Con lại càng thấy xấu hổ với sự bất hiếu của mình đối với cha mẹ mình.
Con sung sướng và hạnh phúc khi sư phụ dạy cho chúng ta đảnh lễ cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, biết kính trên nhường dưới, khiêm cung lễ độ, biết ơn, biết nghĩa. Dạy cho chúng để ngày hôm nay chúng con đã biết đem tấm lòng hiếu đạo đối đãi với cha mẹ. Chúng con vô cùng biết ơn và mong mãi được đắm mình trong dòng pháp này, để cho chúng con được trở thành là những người con có hiếu, sống có ích đối với xã hội. Biết ơn sư phụ đã dạy bảo cho chúng con mỗi ngày, chúng con mong cùng với đại chúng ở Hà Nội lan tỏa Chánh pháp đi muôn nơi. Ngày hôm nay xin phép sư phụ cho chị em chúng con được biết ơn mẹ của cô Huyền Không, bà đến đây cùng cô Huyền Thi, cho chúng con được thực tập lòng biết ơn.
Những giây phút này rất là quý báu, chúng ta có những bậc ân nghĩa không chỉ là cha mẹ, không dừng lại ở vợ chồng mà tất cả những bậc ân nhân của mình, những người có ân có nghĩa có tình, đều có thể bày tỏ hết tấm lòng của mình, đây là những cảm thọ hiền thiện của bậc hiền trí, của Thánh đệ tử, đây cũng là truyền thống cao đẹp, từ ngàn xưa mà Đức Thế Tôn đã truyền trao đặc chất và bản chất của chân nhân, là sống biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn.
Mẹ ơi, ngày hôm nay khi mẹ ngồi ở phía dưới, chúng con biết rằng mẹ khao khát được chị con là Hiền Không cũng được thực hành pháp như cô Hiền Thi, chúng con mặc dù không được mẹ sinh ra, nhưng được sự chỉ dạy của cha lành của chúng con đó là sư phụ, sống phải luôn biết nhớ ơn, biết ơn và đền ơn đối với những người có ơn với chúng con, cô Hiền Không ở trong đại gia đình Nikāya với nhiều sự cố gắng, phụng sự Tam Bảo và đại chúng, làm những việc nhỏ nhặt góp phần cùng đại chúng tạo điều kiện tốt đẹp để cho chúng được an lạc, thoải mái nhất mỗi khi trở về tu học. Chúng con luôn mong rằng mẹ được hạnh phúc và vui vẻ, giờ khắc này tại đạo tràng Nikāya chúng con, chị Hiền Không sẽ rất vui là hạnh phúc khi chúng con thay mặt chị nói lời biết ơn đến mẹ, mong mẹ được khỏe mạnh, mẹ đã sinh ra chị Hiền Không một người rất là tuyệt vời. Mẹ đã cho phép chị con được tu học cùng đại chúng, chị đi xa gia đình, từ Hà Nội về Bảo Lộc, chúng con vô cùng biết ơn mẹ. Cho chúng con được đảnh lễ mẹ và mong rằng mẹ luôn được hạnh phúc và xin mẹ hãy yên lòng.
Đây là những cảm thọ ngọt ngào trân quý hiếm có hy hữu trên cuộc đời này, chỉ có những người chân thành, sống thật lòng với nhau, là những bậc hiền giả, hiền trí mới có được những cảm giác tuyệt vời, ấm áp, yêu thương này, giờ phút này giới tử Hiền Không tại Linh Quy Pháp Ấn cũng sẽ rất hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào giữa tình đạo nghĩa của các bậc đồng phạm hạnh.
Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Mời cô chia sẻ vài lời cảm xúc
Người mẹ: Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con gái đang tu tập lại Linh Quy Pháp Ấn nhưng vẫn thường gọi về nhà khuyên mẹ đi tu học trong các thời khóa tu khi sư phụ ra Hà Nội thuyết giảng. Hôm nay gia đình nhà chúng con còn có anh trai, chị và các cháu cùng đến đây tu học. Cuộc đời con rất khổ và vất vả, đến giờ đây cháu nhà con được tu tập trong đạo tràng con cũng xin nhờ sư phụ dạy dỗ, chỉ bảo. Con cảm ơn sư phụ và tất cả đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tâm biết ơn này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm biết ơn này tỏa rộng khắp trời đất bao la
–Thích Minh Thành–
Mục Lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thiền quán ân đức mẹ cha PAGEREF _Toc190625316 \h 2
II.Thực tập thiền biết ơn. PAGEREF _Toc190625317 \h 3
III.Chia sẻ cảm thọ trong khi nghe thiền quán PAGEREF _Toc190625318 \h 8
Thiền quán ân đức mẹ cha
Chúng ta an tịnh lắng dịu hồi tưởng lại ân đức sinh thành của cha mẹ, những người thân thương nhất.
Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Đạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỷ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.
Mẹ cha gọi Phạm Thiên,
Bậc Đạo sư thời trước,
Xứng đáng được cúng dường,
Vì thương đến con cháu.
Do vậy, bậc Hiền triết,
Đảnh lễ và tôn trọng,
Dâng đồ ăn đồ uống,
Vải mặc và giường nằm,
Thoa bóp (cả thân mình)
Tắm rửa cả chân tay.
Với sở hành như vậy,
Đối với mẹ và cha,
Đời này người Hiền khen,
Đời sau hưởng Thiên lạc
(Kinh Ngang bằng với phạm thiên-Phẩm sứ giả của trời-Tăng chi bộ-Tập 1)
Ba ơi! Ba ơi! ba ơi! ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! mẹ ơi! mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời, mẹ đất. Con lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ bước dần đến sự suy lão. Con có nhớ, có biết, có hiểu rằng sự sống của các con được đánh đổi với sự thập tử nhất sinh của mẹ. Sự đứng vững của các con trên cuộc đời này là mồ hôi nước mắt của mẹ cha, là máu, là cả một trái tim khối óc của mẹ, cha đã hy sinh cho con cả một cuộc đời, con có biết điều đó không. Cha mẹ đã đem cả trái tim, khối óc, hơi thở sự sống, để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu hết được trái tim của mẹ cha, cho đến bao giờ các con hiểu được tấm lòng của mẹ, trái tim của cha.
Thực tập thiền biết ơn.
Phật tử Nguyễn Quý Ngọc thiền biết ơn cùng mẹ.
Phật tử quỳ đối diện trước mặt mẹ, ngắm nhìn kĩ mái tóc của mẹ, cảm nhận sâu sắc sâu sắc từng sợi tóc đã bạc trên mái đầu, cảm nhận sâu sắc vầng trán đã có hằn sâu những nếp nhăn. Gương mặt, đôi mắt, bờ vai và cánh tay này đã vỗ về, ôm ấp, nâng niu con bằng tất cả tình thương, tấm lòng và trái tim của người mẹ. Con hãy nhìn thật kỹ hình hài của mẹ, hình hài này ngày một tiều tụy, suy lão là vì ai. Hãy cầm lấy bàn tay mẹ và cảm nhận bàn tay gân guốc xương da này, đã tảo tần vất vả nuôi con suốt bao nhiêu năm dài, từ đôi tay, bàn tay này mà những người con được khôn lớn, trưởng thành. Cũng bàn tay gầy guộc xương da này dựng vợ, gả chồng cho con và chăm lo cho con cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Hãy cúi xuống lấy tay nâng đôi bàn chân của mẹ đặt lên đôi tay mình và hãy cảm nhận có bao giờ những người con cảm nhận được tất cả sự nhọc nhằn, gian khổ, hy sinh của mẹ.
Đây là giây phút, ngọt ngào nhất, ấm áp nhất của trái tim từ mẫu, là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của người con hiếu thảo, hãy làm cho mình trào dâng lên cảm xúc biết ơn và nhớ ơn sâu sắc nhất tự đáy lòng của mình, hãy bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo, cảm nhận sâu sắc toàn cơ thể mẹ đã sinh thành, dưỡng dục đến cạn kiệt, khô kiệt, tiều tụy để con được khôn lớn trưởng thành, đứng vững được trên cuộc đời này. Hãy hồi tưởng, nhớ lại tất cả những gì có thể hồi tưởng, nhớ lại được những gì mẹ đã hi sinh, thật ấn tượng, sâu sắc nhất mà tự thân đã nhận được tình thương của mẹ. Hãy bằng tất cả tấm lòng nói lên lời biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn sâu sắc nhất và hãy hồi tưởng lại những lỗi lầm đã làm cho mẹ buồn, mẹ khóc, hãy xin lỗi mẹ, hãy sám hối với mẹ và nguyện từ nay về sau sống thế nào để cha mẹ được vui lòng, được hạnh phúc.
Con gái: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư thầy giáo thọ, Chư tăng ni và toàn thể phật tử. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt trong cuộc đời của con, khi con được hiện diện ở đây và nói lên lời biết ơn đối với mẹ. Con biết ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn. trong những năm tháng gia đình khó khăn mẹ vẫn dành trọn tình thương mà lo chu toàn, dành những thứ tốt đẹp nhất để nuôi lớn anh em chúng con và tiếp tục hỗ trợ chúng con khi chúng con đã có gia đình riêng của mình. Công ơn mẹ cha chúng con không biết bao giờ mới có thể đền đáp nỗi. Con xin lỗi mẹ khi con quyết định một số vấn đề trong cuộc sống mà chưa hoàn toàn nghe theo lời khuyên, lời chỉ dạy của mẹ
Người mẹ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, kính thưa đạo tràng, hôm nay con rất vinh dự là một ngày đặc biệt để hai mẹ con con ở đây và được sự quan tâm của sư phụ và đạo tràng đã dành tình cảm yêu mến. Con trai con có dịp bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Con trai luôn là một người con ngoan, dù đã gần 40 tuổi nhưng với mẹ, con trai vẫn là một người con nhỏ dại của mình, suốt đời này mẹ vẫn luôn dành tình yêu thương cho con và không bao giờ vơi đi, con có lỗi lầm mẹ vẫn luôn bao dung, tha thứ. Là con trai lớn trong nhà con hãy là tấm gương, là mẫu mực cho các em. Con có tấm lòng yêu thương quan tâm chăm sóc đến tất cả mọi người ở xung quanh, mẹ mong con trong đời này hãy cứ tốt như vậy, mẹ mong con trưởng thành và luôn là người con ngoan, là tấm gương sáng, là người con hiếu thảo của gia đình. Mẹ yêu thương tất cả các con mong rằng các con được hạnh phúc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các con đã học được Pháp và mẹ mong các con có được cuộc sống ung dung tự tại như đã được các thầy đã chỉ dạy cho con. Mẹ vô cùng biết ơn đạo tràng. Hôm nay mẹ được bày tỏ tấm lòng, tình yêu của mẹ đối với các con trong gia đình, mẹ mừng vì gia đình chúng ta là một gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc. Mong rằng cho đến sau này gia đình ta vẫn giữ được nếp nhà như vậy.
Hãy đặt vầng trán lên bàn chân mẹ và lạy xuống ba lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, bằng tất cả sự cung kính, chí thành chí kính. Đây là những giây phút đẹp nhất của người con hiếu thảo cùng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đấng sinh thành trên cuộc đời này.
….
Phật tử Nguyễn Thị Luyến biết ơn mẹ
Con gái: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ cùng tất cả các bậc hiền trí nay con có nhân duyên được sư phụ tổ chức cho thiền biết ơn mẹ. Hôm nay trước sự chứng kiến của Tam Bảo cùng đại chúng con xin thay các chị em ở quê nhà con xin sám hối với mẹ. Con biết bố mẹ ở quê rất là vất vả mới lo được cho ba chị em con được ăn học, lo cho công việc, lo dựng vợ gả chồng cho ba chị em. Bố mẹ chỉ làm ruộng nên rất là vất vả, để nuôi được chúng con ăn học, chúng con biết ơn mẹ nhiều lắm và chúng con cũng xin lỗi mẹ, đã nhiều lần chúng con đã có những lời nói hành động việc làm chưa đúng làm cho bố mẹ phiền lòng, xin mẹ hãy tha tội cho chúng con. Bây giờ nhà mình cũng bớt vất vả hơn nhiều, chúng con chỉ tha thiết chân thành mong muốn, bố mẹ biết đến Phật pháp, mong bố mẹ được tu tập để bớt khổ, chúng con tha thiết mong muốn bố mẹ khỏe mạnh, được biết đến giáo pháp tối thượng của Thế Tôn để thời gian còn lại bố mẹ được sống trong an lạc, an ổn, bớt khổ đau. Con biết mẹ thương chị em chúng con nhiều lắm nhưng mẹ ơi Đức Phật dạy có thân là khổ, chị em con mỗi người đều có nghiệp riêng, sống trong đau khổ chúng con phải trưởng thành hơn, sống trong đau khổ chúng con càng thấu hiểu hơn về những lời Phật dạy và chúng con tha thiết mong muốn cho mẹ cũng thấu hiểu được những nỗi khổ của cuộc sống mà tu tập để thoát khổ. Chúng con chỉ mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe, làm việc vừa phải để dành thời gian tu học. Bố mẹ đã vất vả quá nhiều rồi, bố mẹ mỗi ngày một già đi, sức khỏe cũng không còn được như xưa, chúng con thì đã trưởng thành và có gia đình riêng, chúng con sẽ chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình, mong mẹ đừng quá lo lắng.
Chúng con xin được đảnh lễ mẹ, chúng con biết ơn mẹ, tri ân mẹ và xin sám hối, mong mẹ tha lỗi cho chúng con.
…
Phật tử Nguyễn Thị Thi thiền biết ơn cha mẹ
Con gái: Kính thưa sư phụ, thưa các bậc hiền trí, con không có lời nào diễn tả được một cơ hội hiếm có trong cuộc đời của con như thế này, lúc chưa đăng ký thiền biết ơn con chỉ muốn nói bố mẹ luôn luôn là niềm tự hào trong con, con chưa bao giờ hết niềm tự hào đó. Con học được từ bố mẹ rất nhiều, con được như ngày hôm nay là nhờ có bố mẹ. Trong khi nghe thiền quán về công ơn bố mẹ, những hình ảnh vất vả của bố mẹ tràn về trong con, bố mẹ luôn dậy từ lúc 4 giờ sáng đi làm rất nhiều nghề để kiếm tiền nuôi bốn chị em chúng con từ nghề làm bánh giò, bán chè, nghề vôi cho đến bán chó. Khi con nhìn thấy bố lạy Phật, lạy sư phụ, lạy các chư hiền trí, bố cũng rất vất vả đứng lên và cúi xuống vì bố thở rất khó nhọc, bố bị bệnh phổi từ khi vào làm nghề vôi và hình ảnh bố mẹ ra đồng cấy lúa…tất cả đã tràn về là sự vất vả của bố mẹ, đó cũng là hình ảnh đã thôi thúc con nỗ lực không biết mệt mỏi trong học tập, con chỉ luôn mong bố mẹ được hạnh phúc và mong con có cơ hội để đền đáp công ơn bố mẹ.
Con đã hơn 40 tuổi đầu rồi mà bố mẹ vẫn còn lo cho con, đến bây giờ bố mẹ đã có cuộc sống tương đối ổn định, đã đỡ vất vả, nhọc nhằn hơn trước nhiều nhưng sức khỏe thì càng ngày càng xấu đi, con đã sợ rằng bố không còn cơ hội để đến gặp sư phụ, để được nghe pháp. Một ngày có 24 tiếng mà bố phải dùng máy trợ thở đến 20 lần. Trong buổi thiền quán chiều nay sư phụ nói về hơi thở, con như thấy bài thiền quán này dành riêng cho bố vậy, con thấy quý giá và trân trọng vô cùng trong từng hơi thở của bố. Hôm nào gọi điện về thăm nhà, hôm đó bố không phải dùng đến máy trợ thở thì đó là ngày vô cùng hạnh phúc với con, bầu trời trở nên rộng lớn thênh thang hơn. Bây giờ con chỉ cầu mong bố mẹ được khỏe mạnh, được an lạc, hàng ngày được nghe pháp, được nghe sư phụ giảng.
Những bài giảng của sư phụ như là dòng nước cam lồ những khi con căng thẳng chỉ cần được nghe lời Pháp của sư phụ và nhìn thấy người là tâm con được nhẹ nhàng rất nhiều. Con cầu mong bố mẹ khỏe mạnh, hàng ngày cùng con nghe pháp và cùng con chia sẻ pháp. Lời cuối cùng con chỉ muốn nói là con luôn luôn tự hào về bố mẹ, con yêu bố mẹ rất nhiều, con mong có cơ hội đưa bố mẹ về Linh Quy Pháp Ấn, con cảm ơn sư phụ và đại chúng.
Mời bố có vài lời với con gái.
Người bố: Kính thưa các thầy, các Ni cô, hôm nay con rất vinh dự được dự khóa tu học này, được quý thầy chỉ dạy cho rất nhiều những điều hay, con đã gần 70 tuổi rồi hôm nay mới nghe được những lời giảng thấm thía như vậy, con sẽ dựa vào những lời chỉ dẫn của thầy để giáo dục con cháu trong nhà để cho mọi việc được tốt đẹp hơn. Con rất vinh dự khi được sư phụ cho gia đình chúng con có cơ hội được bày tỏ với nhau tất cả những điều chưa thể nói cùng nhau. Thi là con gái lớn trong nhà, cháu rất vất vả, vì nhà khó khăn lại đông con nên Thi từ nhỏ đã có ý thức vừa đi học, vừa đi làm thêm kiếm tiền phụ bố mẹ lo cho các em. Con xin cảm ơn sư phụ và toàn thể đại chúng đã lắng nghe câu chuyện của gia đình nhà chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Người Mẹ: Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Chư tăng cùng đạo tràng trong khóa tu hôm nay, con chưa biết nhiều về Phật pháp, hôm nay con được nghe sư phụ giảng, con mong muốn được tu tập nhiều hơn. Gia đình con đã sống hòa thuận yêu thương nhau và đã nuôi dưỡng được các cháu ăn học trưởng thành, con cũng rất toại nguyện, chồng con bị bệnh tắc nghẽn đường thở, con đã cố gắng chăm sóc chồng hết sức mong rằng còn thở được ngày nào là mừng ngày đó và mong rằng chồng được tu tập để đến cuối đời được ra đi nhẹ nhàng. Con cảm ơn con gái đã cho bố mẹ cơ hội được tu học và con xin tri ân sư phụ và đạo tràng
Mời cô chú cùng thực tập thiền biết ơn vợ chồng với nhau, xin mời cô chú quỳ đối diện để cảm ơn, tri ân nhau trong mấy mươi năm cùng chung sống, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Bằng tất cả tấm lòng, sự biết ơn, giờ phút này hồi tưởng, nhớ lại từ ngày đầu về chung sống với nhau, trãi qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, chúng ta hồi tưởng lại bằng tất cả tấm lòng chúng ta cảm ơn và xin lỗi với nhau, có sự chứng minh của Tam Bảo và đại chúng hiền trí.
Người Chồng: Trong hơn 40 năm lấy nhau, bà đã rất vất vả nuôi các con ăn học, trưởng thành, lập gia đình riêng, đã có con cháu, tôi thay mặt các con các cháu cảm ơn bà rất nhiều. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi cũng có khi nóng nảy mong bà tha thứ và thông cảm. Bây giờ tôi lại bệnh tật thì bà vất vả hơn, tôi cảm ơn bà đã chăm sóc tôi.
Người Vợ: con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chung sống với chồng đến nay được 43 năm, con rất yêu thương chồng, nay chồng bị bệnh nặng con xin nguyện chăm sóc chồng hết lòng và chu đáo cho đến cuối đời. Được thầy chỉ dạy học Phật con rất vui mừng và sẽ tin tấn tu học.
Cô chú đứng đối diện nhau và cùng lạy với nhau ba lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn, tri ơn, hãy cùng lạy nhau thật lâu và thật sâu giống như lúc cưới nhau “Phu thê giao bái”. Lạy thứ nhất nguyện luôn sống nhường nhịn nhau, lạy thứ hai nguyện sống hòa hợp và tha thứ cho nhau, lạy thứ ba nguyện sống chung thủy và hướng dẫn nhau trên con đường Phật pháp cao thượng.
Chia sẻ cảm thọ trong khi nghe thiền quán
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, con xin đảnh lễ cha mẹ quá khứ nhiều đời (lạy)
Bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn, con xin đảnh lễ cha mẹ hiện tại (lạy)
Bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn, con xin đảnh lễ Tam Bảo, ruộng phước vô thượng ở trên đời (lạy)
Bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn, con xin đảnh lễ tất cả bậc ân nhân, tất cả chúng sanh (lạy)
Mời đại chúng chia sẻ cảm thọ trong khi lắng nghe thiền quán về cha mẹ, dù cho cha mẹ đã quá vãng hoặc còn tại thế, hãy hướng tâm về cha mẹ và dâng lên tấm lòng biết ơn sâu, cảm ơn sắc nhất tận trái tim để dâng lên cha mẹ những cảm thọ ngọt ngào, hiếm có, quý báu, đẹp nhất của người làm con trong giây phút này.
Phật tử Hiền Anh: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tăng ni và các bậc hiền trí đang có mặt tại đây. Cảm thọ con thấy hạnh phúc và hoan hỷ khi được tham dự lễ, thấy các cô chú quỳ lạy thiền biết ơn cha mẹ, con khởi lên một tâm ý xúc động và ước mong rằng cha mẹ mình có được cơ hội có mặt tại đây, để con được quỳ lạy trước mặt cha mẹ. Con đã gây ra rất nhiều nỗi buồn nỗi đau cho cha mẹ vì bản ngã, vô minh, tự cao con làm tổn thương những người đã yêu thương mình. Con ước nguyện đưa cha mẹ về chùa để cha mẹ được tiếp cận với dòng Pháp tối thượng này. Ba mẹ con sống với nhau rất khổ, cả hai như đang dày vò nhau, trong lòng con thèm khát và mong muốn được trải lòng với cha mẹ để chạm đến trái tim của cha mẹ.
Con đã có được trái ngọt từ việc học kinh Nikāya, trước đây con rất đau khổ, con dễ sân si, bản ngã lớn, con thật sự có phước khi biết đến kinh Nikaya và Linh Quy Pháp Ấn cho con được tu học, để con chuyển mình, từ một người u mê, từ rất đau khổ với cuộc sống, nay con biết thế nào là trái ngọt, thế nào là tình thương, thế nào là ngũ uẩn. Con thật sự rất mong ước những người thân thương nhất của con, cha mẹ con, được biết đến dòng kinh này. Trong buổi lễ con có rất nhiều cảm xúc, con hiểu rằng dòng kinh đã giúp cho con khởi lên được những tâm trong sáng, làm cho những tâm ngu muội, u mê tan biến. Con cũng nguyện cho con và cha mẹ được sư phụ hướng dẫn thực tập thiền biết ơn trong một ngày gần nhất, con cũng mong sư phụ lan tỏa pháp tu này nhiều hơn để cho những người như con trước đây u mê trong bóng tối gặp rất nhiều đau khổ được thấy, được chạm đến dòng kinh và chuyển mình trở thành con người hoàn toàn khác. Con như được nắm giữ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bước vào cuộc đời thứ hai. Hiện tại bản thân con khi có được trái ngọt con rất trân trọng, rất hạnh phúc. Con mong ước cho tất cả đều được có cơ hội tiếp cận và tu học trong dòng pháp này.
Con cảm ơn sư phụ đường xá xa xôi về đến Hà Nội, cho chúng con cơ hội được tu học, thật sự rất quý giá và phước báu cho cuộc đời con khi chạm được đến dòng kinh Nikaya, mong rằng sư phụ sẽ tổ chức được nhiều khóa tu hơn nữa trong thời gian tới. Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng chánh giác.
Phật tử nữ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính các sư thầy, sư ni và toàn thể các bậc hiền trí. Con rất xúc động khi có những sự tri ân giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa vợ chồng với nhau, con cũng mong được như thế. Trong khi ngồi thiền con nhớ nghĩ đến bố mẹ rất nhiều, bố mẹ quá vất vả nuôi bảy anh chị em chúng con mà ngày nào cũng phải làm lụng. Con cũng từng đi mò cua bắt ốc, mẹ thì đi cấy rạp mặt xuống đất, cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bố thì đi làm mướn hái thuốc lào thâu đêm. Mục đích cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi chúng con, con biết ơn cha mẹ rất nhiều, nên cố gắng học đạt thành đạt.
Con thật may mắn khi gặp được dòng pháp này, con vô cùng hoan hỷ, vô cùng biết ơn thầy, biết ơn Phật, biết ơn cha mẹ. Trước khi đi tham dự khóa tu con đã mời cha mẹ, anh em họ hàng, bà con thân thuộc, mời cả những người hàng xóm láng giềng xung quanh về đây tu học, mong rằng mọi người sẽ hưởng được dòng pháp chân chính, an lạc và trí tuệ này để giải thoát khỏi dòng sinh tử. Con biết rằng có thân là khổ, con biết sám hối với mẹ, nhớ lại lúc nhỏ con thích đi chợ nhưng mẹ không cho vì sợ lạc bom đạn thì khổ nhưng con cãi lại mẹ. Hôm nay trước sư phụ, trước đạo tràng cho con xin được sám hối và xin được biết ơn bố mẹ, con sẽ cố gắng tu học dù tuổi có cao nhưng con vẫn sẽ cố gắng tu học đến hơi thở cuối cùng, tôn trọng và rất quý trọng, nâng niu dòng pháp này. Càng hiểu ra con càng thấy quý hóa lắm, con mong tất cả, những người quanh con đến đây đều được hưởng dòng pháp này và lan tỏa đi khắp nơi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Thương: Con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, bốn đôi tám chúng hiền Thánh tăng, bậc đạo sư và sư phụ, con xin kính bạch sư phụ cùng hiện tiền chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay trong con có nhiều cung bậc cảm xúc, được cảm nhận tấm lòng hiếu đạo của những người con dành cho cha mẹ, vợ chồng dành cho nhau, chúng con rất trân quý được đắm mình trong sự thù thắng tối thượng, thật là hạnh phúc biết bao khi các cô tha thiết thiển hiện sự biết ơn đến cha mẹ của mình và sự cung kính đối với đấng sinh than. Đây là bài học mà chúng con không bao giờ được quên, ngày hôm nay được khắc ghi mãi trong cuộc đời của chúng con. Những lời nói dành cho cha mẹ, những lời của cha mẹ như rót giọt máu vào trong lòng chúng con, chúng con vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động. Con lại càng thấy xấu hổ với sự bất hiếu của mình đối với cha mẹ mình.
Con sung sướng và hạnh phúc khi sư phụ dạy cho chúng ta đảnh lễ cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp, biết kính trên nhường dưới, khiêm cung lễ độ, biết ơn, biết nghĩa. Dạy cho chúng để ngày hôm nay chúng con đã biết đem tấm lòng hiếu đạo đối đãi với cha mẹ. Chúng con vô cùng biết ơn và mong mãi được đắm mình trong dòng pháp này, để cho chúng con được trở thành là những người con có hiếu, sống có ích đối với xã hội. Biết ơn sư phụ đã dạy bảo cho chúng con mỗi ngày, chúng con mong cùng với đại chúng ở Hà Nội lan tỏa Chánh pháp đi muôn nơi. Ngày hôm nay xin phép sư phụ cho chị em chúng con được biết ơn mẹ của cô Huyền Không, bà đến đây cùng cô Huyền Thi, cho chúng con được thực tập lòng biết ơn.
Những giây phút này rất là quý báu, chúng ta có những bậc ân nghĩa không chỉ là cha mẹ, không dừng lại ở vợ chồng mà tất cả những bậc ân nhân của mình, những người có ân có nghĩa có tình, đều có thể bày tỏ hết tấm lòng của mình, đây là những cảm thọ hiền thiện của bậc hiền trí, của Thánh đệ tử, đây cũng là truyền thống cao đẹp, từ ngàn xưa mà Đức Thế Tôn đã truyền trao đặc chất và bản chất của chân nhân, là sống biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn.
Mẹ ơi, ngày hôm nay khi mẹ ngồi ở phía dưới, chúng con biết rằng mẹ khao khát được chị con là Hiền Không cũng được thực hành pháp như cô Hiền Thi, chúng con mặc dù không được mẹ sinh ra, nhưng được sự chỉ dạy của cha lành của chúng con đó là sư phụ, sống phải luôn biết nhớ ơn, biết ơn và đền ơn đối với những người có ơn với chúng con, cô Hiền Không ở trong đại gia đình Nikāya với nhiều sự cố gắng, phụng sự Tam Bảo và đại chúng, làm những việc nhỏ nhặt góp phần cùng đại chúng tạo điều kiện tốt đẹp để cho chúng được an lạc, thoải mái nhất mỗi khi trở về tu học. Chúng con luôn mong rằng mẹ được hạnh phúc và vui vẻ, giờ khắc này tại đạo tràng Nikāya chúng con, chị Hiền Không sẽ rất vui là hạnh phúc khi chúng con thay mặt chị nói lời biết ơn đến mẹ, mong mẹ được khỏe mạnh, mẹ đã sinh ra chị Hiền Không một người rất là tuyệt vời. Mẹ đã cho phép chị con được tu học cùng đại chúng, chị đi xa gia đình, từ Hà Nội về Bảo Lộc, chúng con vô cùng biết ơn mẹ. Cho chúng con được đảnh lễ mẹ và mong rằng mẹ luôn được hạnh phúc và xin mẹ hãy yên lòng.
Đây là những cảm thọ ngọt ngào trân quý hiếm có hy hữu trên cuộc đời này, chỉ có những người chân thành, sống thật lòng với nhau, là những bậc hiền giả, hiền trí mới có được những cảm giác tuyệt vời, ấm áp, yêu thương này, giờ phút này giới tử Hiền Không tại Linh Quy Pháp Ấn cũng sẽ rất hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào giữa tình đạo nghĩa của các bậc đồng phạm hạnh.
Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Mời cô chia sẻ vài lời cảm xúc
Người mẹ: Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con gái đang tu tập lại Linh Quy Pháp Ấn nhưng vẫn thường gọi về nhà khuyên mẹ đi tu học trong các thời khóa tu khi sư phụ ra Hà Nội thuyết giảng. Hôm nay gia đình nhà chúng con còn có anh trai, chị và các cháu cùng đến đây tu học. Cuộc đời con rất khổ và vất vả, đến giờ đây cháu nhà con được tu tập trong đạo tràng con cũng xin nhờ sư phụ dạy dỗ, chỉ bảo. Con cảm ơn sư phụ và tất cả đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tâm biết ơn này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm biết ơn này tỏa rộng khắp trời đất bao la