CHIẾC LÁ VÀNG RƠI 2
Trình Pháp NIKAYA - Chiếc Lá Vàng Rơi 2
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ bậc đạo sư người đã truyền thừa thánh ký ngũ uẩn. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc đạo sư, bậc nhìn thấu ngàn năm thánh giáo. Vắt hết xương tuỷ truyền thánh ký. Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ bậc đạo sư. Thiên cổ nhất nhân, thành tựu thánh pháp tối thượng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đôi dòng cảm thọ sau khi trình pháp
Phật tử chia sẻ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Và toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình bày cảm thọ thiền quán:
Cảm thọ nhiều cung bậc cảm xúc, khổ vui buồn sâu sắc. Cuộc sống thân tứ đại tạm bợ, từng hơi thở. Trong cuộc sống thân này là tạm bợ, thân này rồi sẽ già bệnh chết như những chiếc lá vàng. Tưởng nhớ đến người cha ra đi mới đó đã 10 năm. Hình ảnh chiếc lá vàng sắp rơi rụng chính là người mẹ như Sư Phụ đã truyền tải có thân tứ đại này rồi sẽ già nua bệnh và rơi rụng. Từng chiếc lá rồi lần lượt sẽ ra đi, như chúng ta từng là các mầm xanh rồi lớn dần theo thời gian. Thời gian đó có chứa chấp những tham vọng, tham sân si hay là những trí tuệ của các thánh ký ngũ uẩn. Vì có thân hình hài của ngũ uẩn, có cuộc sống phàm phu, dục vọng và khát ái. Thế giới có sanh ắt có diệt nhưng trí tuệ nắm lấy biết từ bỏ những tham vọng ấy.
Nhìn quanh thấy chiếc lá rơi rụng khổ đau, rơi rụng ngay cột sống. Khi ngũ uẩn rồi sẽ không biết chiếc lá sẽ rơi vào đâu. Nhưng giờ đây nhờ sự tu tập có trí tuệ, khi chiếc lá rụng đó sẽ được về với người mẹ hiền thánh đang đón chờ. Giờ đây Sư Phụ qua bài chiếc lá đã dạy từng ngũ uẩn, nhìn đó để nỗ lực tinh tấn tu tập. Để giữ mãi thánh pháp trường tồn muôn đời sau.
Phật tử chia sẻ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Và toàn thể các bậc hiền trí. Trong khi ngồi thiền và được nghe Sư Phụ dẫn thiền, dòng cảm thọ trong con là biết ơn vì Người đã cho con dòng thiền quán rất là hay. Con ngưỡng mộ trí tuệ sâu sắc của Người. Trong khi thiền quán, con tưởng tượng hình ảnh những chiếc lá trên cây kia. Lá vàng tượng trưng cho những người già mang bệnh và sắp rời xa cõi đời. Lá xanh tượng trưng cho người trẻ còn đang khoẻ mạnh. Con nhớ lại ông bà, ba mẹ con đang là những chiếc lá vàng, già đi theo năm tháng. Con nhìn lại mình là chiếc lá xanh rồi sẽ già đi theo năm tháng, và sẽ rời khỏi cành. Trong con là dòng cảm thọ, đời người cũng như chiếc lá nay còn mai không. Cuộc đời thật là vô thường, trần gian là một quán trọ đến khi ra đi bỏ lại tất cả. Và cái ta mang theo là nghiệp, tham sân si bản ngã tranh giành đấu đá với nhau. rồi đến khi nhắm mắt chỉ có nghiệp đi với ta. Con quán tưởng như vậy nên không còn muốn hơn thua tranh giành với cuộc đời này nữa. có sinh sẽ có tử. con sẽ nỗ lực tinh tấn tu học để thoát khỏi luân hồi. Mong cho tất cả chúng hữu tình từ bỏ những dục lạc, những lợi trước mắt để cùng nhau tu tập để thoát khổ đau luân hồi.
Phật tử chia sẻ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni.
Thiền quán lá vàng rơi, thương lá vàng rơi rụng. Tâm hiền lương thương xót kiếp nhân sinh. Thuong hiểu chính mình. Biển vô minh với đầy tham dục. Ai là ta, ta cũng chẳng là ai. Không ta người cũng chẳng có đúng sai, vậy sao cứ ôm ấp thứ trống không. Lá vàng vẫn đang rơi rụng. Rơi trong đầu, trong than trong máu mủ. hãy bay lên lá vàng ơi. đừng tiếc nuối cõi vô thường ảo mộng. Tiếc làm chi nơi quán trọ trần gian.
Phật tử chia sẻ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Qua bài dẫn thiền về chiếc lá trong con có hai luồng cảm thọ. Một cảm thọ buồn, khi nhìn chiếc lá vàng kia, con thấy mình như chiếc lá ấy sắp lìa cành mà sự tu tập của con còn non yếu. Chỉ một cơn gió qua có thể rơi rụng bất cứ lúc nào, qua thời gian thân thể không còn khoẻ mạnh. Mỗi ngày sức khoẻ lại yếu, thân tứ đại dần dần hoại diệt. Nhìn lại tâm mình còn nhiều tham sân, vô minh, bản ngã. Dù rằng cố gắng tu tập để chuyển hoá thân tâm mình. Mỗi sáng con thức dậy xin hãy cho con nhận diện ngũ uẩn này. Cho con được chánh niệm để diệt tham sân si. Nếu vo thường đến thì sẽ như thế nào?
Con nhớ mẹ con cách đây 20 năm, chỉ vô thường ra đi không trở lại, không một lời nhắn nhủ. Và hôm nay con như chiếc lá kia sắp lìa cành nhưng lại không đủ thời gian để tu tập. nhưng dù muộn nhưng vẫn hơn nhiều người vì được biết được học. Con sẽ cố gắng tu tập, hành trình xứng đáng cho khoảng thời gian còn lại. Phước báu lớn nhất của con là được về đây sống trong tình thương của Sư Phụ, quý Thầy, quý Sư Cô, được đón nhận tình thương của mọi người ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Con xin chia sẻ bài thơ về thiền quán chiếc lá.
Ta sẽ là ai một chiếc lá vàng mong manh trong gió
Một chiếc lá vàng trơ trọi chiều cuối thu
Ta sẽ là ai một chiếc lá vàng dần tàn trong đêm lạnh
Một chiếc lá vàng hiu quạnh trước hiên nhà
Ta sẽ là ai một chiếc lá vàng bơ vơ xơ xác
Một chiếc lá vàng lác đác năfm im
Một chiếc lá vàng mà lòng em thương xót
Một chiếc lá vàng mà em mãi nhìn theo
Em thấy được gì vòng đời của chiếc lá
Lá xanh, lá vàng, lá khô rồi lá rụng
Cũng như em một vòng đời chiếc lá
Sanh già bệnh chết hết một kiếp người
Trầm luân mỏi mệt em nhấn chìm trong đó
Em thấy không em cũng chỉ là chiếc lá vàng
Héo mòn dần tàn trong chiều tối
Có gì đâu mà để em hối hả hơn thua
Em ơi hãy thấy mình là một chiếc lá
Một chiếc lá vàng khắc khoải trong tim
Một chiếc lá vàng trên mặt đất
Một chiếc lá vàng lìa khuất cũng như em
Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Khi con được nghe bài thiền quán về chiếc lá vàng rơi, con nhận ra được sự vô minh của bản thân, lúc trước khi thấy cảnh lá vàng mùa thu con vui thích tham ái đó là cái nhìn của phàm phu. Và hôm nay thật may mắn cho con đươcj học pháp, được nghe thiền quán. Trong tưởng con là khung cảnh khổ đau u ám, bao trùm cả thế giới là khổ đau. Nhìn cả rừng cây xanh tươi nhưng trong tâm tưởng con đều là lá vàng úa, rã nát tan vào lòng đất. Vài mươi năm nữa tất cả đều không còn tồn tại ở đây nữa. Từng giây từng phút trôi qua đang bước dần đến cái chết, đang đi gần đến hoại diệt. Đó là bản chất của cuộc đời. Hai chữ vô thường. Thân vô thường sống trong một thế giới hiểm hoạ đầy tham sân si dục ái. Sanh tử là chuyện đại sự lớn nhất trong cuộc đời, vì vô minh con không biết vô thường đang rình rập. Nghiệp ác đang chờ, nên cứ nhởn nhơ. Con đã dẹp bỏ suy nghĩ mình còn nhiều thời gian, khi biết vô thường có thể đến bất cứ lúc nào với con. Khi ra đi không thể đem bất cứ điều gì, chỉ có nghiệp mới theo mình. Không được quên vô thường, phải cố gắng tu tập để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Sau khi nghe bài thiền quán về lá vàng roi, trong con là cảm thọ sâu sắc từng ngày từng giờ từng khắc chiếc lá vàng sẽ yếu đi và mờ dần rơi rụng trong từng tế bào, sợi dây thần kinh. Khii một cơn gió đi qua lá vàng sẽ vào lòng đất. Những lá vagf của người thân từng rơi rụng từng ngày không đếm nổi. Hay những chiếc lá xanh của hai anh con mất khi còn quá trẻ. Và những chiếc lá còn mơn mởn của bạn bè lần lượt rơi. Khiến tim con đau thắt, dù lá xanh, lá vàng hay chồi non rồi chung cuộc vẫn trở về lòng đất. Nhưng sao dục tham ái hơn thua, bản ngã vẫn ở mãi trong con. Và sau khi hoại diệt sẽ là đời sống mới không khác gì loài người đó là ngã quỷ hay súc sanh. Con đã thấy chiếc lá vàng trong con rồi. Vô minh bản ngã đã bao đời bao kiếp vẫn còn và tăng trưởng trong con, con vô cùng lo sợ khi xung quanh người thân, thầy tổ đang trông chờ vào chiếc lá vàng mỏng manh nơi con. Và chiếc lá vàng khổng lồ của bậc đạo sư đã không chờ con nữa, chiếc lá vàng của ngài là tiếng sấm sét đánh thức nơi con, đánh thức sự vô minh nơi con. Và sư phụ cũng đang úa tàn theo thời gian. Và ngọn núi này sẽ tan hoại, vô thường không chờ một ai. Con biết rằng mình cần phải tiến nhanh, tiến mạnh, vững vàng vào chánh pháp mà sư phụ để lại cho con để không hội hận về sau.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đảnh lễ bậc đạo sư người đã truyền thừa thánh ký ngũ uẩn. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc đạo sư, bậc nhìn thấu ngàn năm thánh giáo. Vắt hết xương tuỷ truyền thánh ký. Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ bậc đạo sư. Thiên cổ nhất nhân, thành tựu thánh pháp tối thượng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đôi dòng cảm thọ sau khi trình pháp
Phật tử chia sẻ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Và toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình bày cảm thọ thiền quán:
Cảm thọ nhiều cung bậc cảm xúc, khổ vui buồn sâu sắc. Cuộc sống thân tứ đại tạm bợ, từng hơi thở. Trong cuộc sống thân này là tạm bợ, thân này rồi sẽ già bệnh chết như những chiếc lá vàng. Tưởng nhớ đến người cha ra đi mới đó đã 10 năm. Hình ảnh chiếc lá vàng sắp rơi rụng chính là người mẹ như Sư Phụ đã truyền tải có thân tứ đại này rồi sẽ già nua bệnh và rơi rụng. Từng chiếc lá rồi lần lượt sẽ ra đi, như chúng ta từng là các mầm xanh rồi lớn dần theo thời gian. Thời gian đó có chứa chấp những tham vọng, tham sân si hay là những trí tuệ của các thánh ký ngũ uẩn. Vì có thân hình hài của ngũ uẩn, có cuộc sống phàm phu, dục vọng và khát ái. Thế giới có sanh ắt có diệt nhưng trí tuệ nắm lấy biết từ bỏ những tham vọng ấy.
Nhìn quanh thấy chiếc lá rơi rụng khổ đau, rơi rụng ngay cột sống. Khi ngũ uẩn rồi sẽ không biết chiếc lá sẽ rơi vào đâu. Nhưng giờ đây nhờ sự tu tập có trí tuệ, khi chiếc lá rụng đó sẽ được về với người mẹ hiền thánh đang đón chờ. Giờ đây Sư Phụ qua bài chiếc lá đã dạy từng ngũ uẩn, nhìn đó để nỗ lực tinh tấn tu tập. Để giữ mãi thánh pháp trường tồn muôn đời sau.
Phật tử chia sẻ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Và toàn thể các bậc hiền trí. Trong khi ngồi thiền và được nghe Sư Phụ dẫn thiền, dòng cảm thọ trong con là biết ơn vì Người đã cho con dòng thiền quán rất là hay. Con ngưỡng mộ trí tuệ sâu sắc của Người. Trong khi thiền quán, con tưởng tượng hình ảnh những chiếc lá trên cây kia. Lá vàng tượng trưng cho những người già mang bệnh và sắp rời xa cõi đời. Lá xanh tượng trưng cho người trẻ còn đang khoẻ mạnh. Con nhớ lại ông bà, ba mẹ con đang là những chiếc lá vàng, già đi theo năm tháng. Con nhìn lại mình là chiếc lá xanh rồi sẽ già đi theo năm tháng, và sẽ rời khỏi cành. Trong con là dòng cảm thọ, đời người cũng như chiếc lá nay còn mai không. Cuộc đời thật là vô thường, trần gian là một quán trọ đến khi ra đi bỏ lại tất cả. Và cái ta mang theo là nghiệp, tham sân si bản ngã tranh giành đấu đá với nhau. rồi đến khi nhắm mắt chỉ có nghiệp đi với ta. Con quán tưởng như vậy nên không còn muốn hơn thua tranh giành với cuộc đời này nữa. có sinh sẽ có tử. con sẽ nỗ lực tinh tấn tu học để thoát khỏi luân hồi. Mong cho tất cả chúng hữu tình từ bỏ những dục lạc, những lợi trước mắt để cùng nhau tu tập để thoát khổ đau luân hồi.
Phật tử chia sẻ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni.
Thiền quán lá vàng rơi, thương lá vàng rơi rụng. Tâm hiền lương thương xót kiếp nhân sinh. Thuong hiểu chính mình. Biển vô minh với đầy tham dục. Ai là ta, ta cũng chẳng là ai. Không ta người cũng chẳng có đúng sai, vậy sao cứ ôm ấp thứ trống không. Lá vàng vẫn đang rơi rụng. Rơi trong đầu, trong than trong máu mủ. hãy bay lên lá vàng ơi. đừng tiếc nuối cõi vô thường ảo mộng. Tiếc làm chi nơi quán trọ trần gian.
Phật tử chia sẻ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Qua bài dẫn thiền về chiếc lá trong con có hai luồng cảm thọ. Một cảm thọ buồn, khi nhìn chiếc lá vàng kia, con thấy mình như chiếc lá ấy sắp lìa cành mà sự tu tập của con còn non yếu. Chỉ một cơn gió qua có thể rơi rụng bất cứ lúc nào, qua thời gian thân thể không còn khoẻ mạnh. Mỗi ngày sức khoẻ lại yếu, thân tứ đại dần dần hoại diệt. Nhìn lại tâm mình còn nhiều tham sân, vô minh, bản ngã. Dù rằng cố gắng tu tập để chuyển hoá thân tâm mình. Mỗi sáng con thức dậy xin hãy cho con nhận diện ngũ uẩn này. Cho con được chánh niệm để diệt tham sân si. Nếu vo thường đến thì sẽ như thế nào?
Con nhớ mẹ con cách đây 20 năm, chỉ vô thường ra đi không trở lại, không một lời nhắn nhủ. Và hôm nay con như chiếc lá kia sắp lìa cành nhưng lại không đủ thời gian để tu tập. nhưng dù muộn nhưng vẫn hơn nhiều người vì được biết được học. Con sẽ cố gắng tu tập, hành trình xứng đáng cho khoảng thời gian còn lại. Phước báu lớn nhất của con là được về đây sống trong tình thương của Sư Phụ, quý Thầy, quý Sư Cô, được đón nhận tình thương của mọi người ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Con xin chia sẻ bài thơ về thiền quán chiếc lá.
Ta sẽ là ai một chiếc lá vàng mong manh trong gió
Một chiếc lá vàng trơ trọi chiều cuối thu
Ta sẽ là ai một chiếc lá vàng dần tàn trong đêm lạnh
Một chiếc lá vàng hiu quạnh trước hiên nhà
Ta sẽ là ai một chiếc lá vàng bơ vơ xơ xác
Một chiếc lá vàng lác đác năfm im
Một chiếc lá vàng mà lòng em thương xót
Một chiếc lá vàng mà em mãi nhìn theo
Em thấy được gì vòng đời của chiếc lá
Lá xanh, lá vàng, lá khô rồi lá rụng
Cũng như em một vòng đời chiếc lá
Sanh già bệnh chết hết một kiếp người
Trầm luân mỏi mệt em nhấn chìm trong đó
Em thấy không em cũng chỉ là chiếc lá vàng
Héo mòn dần tàn trong chiều tối
Có gì đâu mà để em hối hả hơn thua
Em ơi hãy thấy mình là một chiếc lá
Một chiếc lá vàng khắc khoải trong tim
Một chiếc lá vàng trên mặt đất
Một chiếc lá vàng lìa khuất cũng như em
Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Khi con được nghe bài thiền quán về chiếc lá vàng rơi, con nhận ra được sự vô minh của bản thân, lúc trước khi thấy cảnh lá vàng mùa thu con vui thích tham ái đó là cái nhìn của phàm phu. Và hôm nay thật may mắn cho con đươcj học pháp, được nghe thiền quán. Trong tưởng con là khung cảnh khổ đau u ám, bao trùm cả thế giới là khổ đau. Nhìn cả rừng cây xanh tươi nhưng trong tâm tưởng con đều là lá vàng úa, rã nát tan vào lòng đất. Vài mươi năm nữa tất cả đều không còn tồn tại ở đây nữa. Từng giây từng phút trôi qua đang bước dần đến cái chết, đang đi gần đến hoại diệt. Đó là bản chất của cuộc đời. Hai chữ vô thường. Thân vô thường sống trong một thế giới hiểm hoạ đầy tham sân si dục ái. Sanh tử là chuyện đại sự lớn nhất trong cuộc đời, vì vô minh con không biết vô thường đang rình rập. Nghiệp ác đang chờ, nên cứ nhởn nhơ. Con đã dẹp bỏ suy nghĩ mình còn nhiều thời gian, khi biết vô thường có thể đến bất cứ lúc nào với con. Khi ra đi không thể đem bất cứ điều gì, chỉ có nghiệp mới theo mình. Không được quên vô thường, phải cố gắng tu tập để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Kính thưa Sư Phụ tôn kính. Kính thưa Quý Tăng Ni. Sau khi nghe bài thiền quán về lá vàng roi, trong con là cảm thọ sâu sắc từng ngày từng giờ từng khắc chiếc lá vàng sẽ yếu đi và mờ dần rơi rụng trong từng tế bào, sợi dây thần kinh. Khii một cơn gió đi qua lá vàng sẽ vào lòng đất. Những lá vagf của người thân từng rơi rụng từng ngày không đếm nổi. Hay những chiếc lá xanh của hai anh con mất khi còn quá trẻ. Và những chiếc lá còn mơn mởn của bạn bè lần lượt rơi. Khiến tim con đau thắt, dù lá xanh, lá vàng hay chồi non rồi chung cuộc vẫn trở về lòng đất. Nhưng sao dục tham ái hơn thua, bản ngã vẫn ở mãi trong con. Và sau khi hoại diệt sẽ là đời sống mới không khác gì loài người đó là ngã quỷ hay súc sanh. Con đã thấy chiếc lá vàng trong con rồi. Vô minh bản ngã đã bao đời bao kiếp vẫn còn và tăng trưởng trong con, con vô cùng lo sợ khi xung quanh người thân, thầy tổ đang trông chờ vào chiếc lá vàng mỏng manh nơi con. Và chiếc lá vàng khổng lồ của bậc đạo sư đã không chờ con nữa, chiếc lá vàng của ngài là tiếng sấm sét đánh thức nơi con, đánh thức sự vô minh nơi con. Và sư phụ cũng đang úa tàn theo thời gian. Và ngọn núi này sẽ tan hoại, vô thường không chờ một ai. Con biết rằng mình cần phải tiến nhanh, tiến mạnh, vững vàng vào chánh pháp mà sư phụ để lại cho con để không hội hận về sau.